1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cấp cứu!!!!Nuôi mèo con 2-3 tuần tuổi lạc mẹ

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi chuoihot1000, 17/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chuoihot1000

    chuoihot1000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Cấp cứu!!!!Nuôi mèo con 2-3 tuần tuổi lạc mẹ

    Tối về tự nhiên thấy có tiếng mèo kêu,tìm mãi trên tum thấy 2 con mèo vàng khoang rất đẹp chắc 2-3 tuần tuổi(em không có kinh nghiệm đoán tuổi mèo).Không biết con mèo mẹ tha vào nhà em lúc nào.Thân em đàn ông rửa mặt cho mình còn không sạch giờ phải cáng đáng thêm 2 sinh linh kia nữa không biết sao đây.Các bác cho em kinh nghiệm nuôi với vì em đã cho sữa vào lò vi sóng quay nóng mới tận mồm chúng nó chẳng xơi.Có người mách mua xi lanh về bơm cho chúng nó.Nhưng em vẫn lo lắm.Mong các bác chỉ bảo cho em hay bác nào yêu mèo đem về nuôi giúp em vậy.Đa tạ!
    sdt của em:049151741
  2. quangdung_pham

    quangdung_pham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Ack , loại mèo này e nuôi nhiều roài, pác cứ bơm 3 xi lanh sữa mỗi ngày, đảm bảo lớn....
  3. hnn45

    hnn45 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Mèo đã mở mắt chưa thế???
  4. chuoihot1000

    chuoihot1000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Rồi và hình như mới thôi vì thấy vẫn đờ đẫn lắm
  5. chuoihot1000

    chuoihot1000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Bổ sung thông tin.Hình như có hơn 2 con vì vẫn còn tiếng mèo kêu trên tum....chết tôi rồi......
  6. hnn45

    hnn45 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Thế thì hơi khổ đấy. Tớ cũng chẳng nuôi mèo từ bé bao giờ cả, vì mèo mẹ mà lỡ lôi con đi đâu thì tớ tìm = được và đập cho nó 1 trận . Khổ 1 nỗi con mèo mẹ thành quen. Mọi người cứ bảo nhìn thấy người thì nó tha con đi nhưng con này nhìn thấy tớ nó coi như ko
    Lac đề mất rồi . Bạn cứ bơm thẳng xilanh vào miệng tụi nó í. Sữa để ấm nhẹ thôi, đừng ấm quá. Lót ổ cho tụi nó cẩn thận và để chỗ ấm áp, ko thì sáng dậy là tụi nó "cứng đơ" người luôn đấy. Và 1 điều quan trọng: khi tụi nó đã khá cứng cáp, thằng hàng xóm sang xin lại mèo thì tuyệt đối ko trả
  7. hnn45

    hnn45 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Quên, tớ ko biết là bơm bao nhiêu đâu . Miễn đừng để tụi nó kêu, tớ thấy tụi nó kêu là mẹ nó cho "ti" liền
  8. quangdung_pham

    quangdung_pham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Mỗi lần ăn cho 1 cc xi lanh, nhớ bơm từ từ, không nó kêu meo, sặc chết luôn đấy.(đừng để sữa chảy ra đằng mũi)
  9. langtu50022003

    langtu50022003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    3.345
    Đã được thích:
    0
    oai
    em nuôi mèo nhiều rồi
    mèo nhà em nó ko cho con nó bú
    bác quangdung_pham nói đúng đó mua sữa về pha cho nó (pha ít thôi ) rồi bơm vào mồm nó
    Mà pác cứ để đấy mèo mẹ kiểu gì nó cũng tìm đấy
  10. SoMagic

    SoMagic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Đừng lo, nuôi mèo nhỏ không khó lắm đâu, chỉ hơi cầu kỳ chút thôi!
    Bạn pha sữa cho mèo ăn thì pha từng tí một, hồi trước tớ thường pha vào cái chén trà bé tí ấy, chừng nửa chén hoặc hơn một chút (cái này áng chừng khi bọn nó ăn là biết). Nó uống không hết thì bỏ đi, chứ hâm lại nó cũng không uống đâu, cho nên chỉ pha ít một thôi. Đừng cho mèo ăn bằng xilanh vì cứng, và khi đẩy xi lanh thì mèo dễ bị sặc. Tốt nhất là bạn lấy cái lọ nhỏ mắt hay nhỏ mũi gì đó (loại 500 đồng ý), rửa sạch đi, tráng qua nước nóng mà cho mèo ăn. Lót nhiều nhiều giẻ một chút vào trong ổ cho chúng ấm, chừa một góc ra cho bọn nó ị, tè...
    Nếu có điều kiện, thì khoảng hai, ba tiếng lại bơm cho chúng ăn một lần, còn không thì tuỳ điều kiện, nhưng bọn nó ăn lặt vặt như trẻ con ý. Buổi đêm trước khi đi ngủ thì cho bọn nó ăn no hơn một chút!
    Mùa này nhớ chú ý giữ ấm cho bọn chúng, vì bình thường có còn có mẹ ủ, chứ mấy đứa nhóc với nhau thì lạnh lắm, tội!
    Tạm thời có mấy lời như vậy, mình đang nuôi hai con mèo rồi nên không nuôi giúp bạn được. Có gì cứ nhắn tin hỏi mình, có thể mình sẽ giúp được!

Chia sẻ trang này