1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cấp cứu, tớ bị sét đánh trúng tim!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Soft_Speaker, 20/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Soft_Speaker

    Soft_Speaker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Cấp cứu, tớ bị sét đánh trúng tim!



    Báo cáo các đồng chí, các cao thủ gần xa,
    Tình hình là thế này ạ,
    Cách đây khoảng 1 tháng tớ bị sét đánh trúng tim, hị hị. Thiên lôi lần này dữ quá, đến bây giờ vẫn còn ngấm đòn. Nhưng ngặt nỗi là có một vài khó khăn, mong các cao thủ hào sảng giúp đỡ tớ.

    Xin trình bày sơ qua về nhân vật:

    1. Thiên lôi (là em ý): Sinh năm 88, đang học Đại học tại Hà Nội, nhưng nhà em ý không phải ở Hà Nội.
    2. Tớ, sinh năm 81, gà công nghiệp, đã đi làm.

    Khó khăn của tớ là:
    1. Thời gian của em ý khá eo hẹp, từ Thứ Hai đến Thứ Sáu học cả ngày ở trường, cộng với ba buổi tối học ngoại ngữ. Có rảnh ngày thứ 7. Nhưng chiều tối thứ 7 tuần nào em cũng về quê.
    2. Khoảng cách địa lý: Hai đầu thành phố. Em ý thì học tận Cầu Giấy, ở gần đó. Còn nhà tớ thì tận Gia Lâm.

    Tình hình tiến triển thế này ạ:
    Đã hỏi thăm nói chuyện được một ít, nhưng em ý không xài di động, và không có điện thoại cố định nữa. Tuần trước tớ đã phịa ra là thỉnh thoảng tớ phải trông nhà cho bác tớ ở gần trường em để đi cùng xe bus với em sau khi em đi học ngoại ngữ về (tớ cũng học cùng trung tâm nhưng khác buổi), nhưng mà tình hình là xe bus buổi tối rất thất thường, nên sau khi em về đến nơi tớ lại phải tìm cách bắt xe bus về ngược lại nhà tớ (hic, xa vãi) thường thì xe bus về đến gần chỗ em ở khoảng 9h15-9h30 tối, về đến nhà tớ tận gần 11h đêm ().

    Bác nào có ý kiến gì giúp em với, em cảm ơn lắm lắm ạ
  2. cavoitudo

    cavoitudo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Bác cứ cố gắng nhé . Có công mài sắt có ngày được bảo đao ...
  3. htcuong

    htcuong Phải lấy người như anh!

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    6.542
    Đã được thích:
    9
    Bác lấy xe máy đi cho nó chủ đông, bảo tiện đường mà chở em ấy về. Trên đường về tiện có thể mời em ấy đi ăn, gì chứ học tối xong là đói lắm, đại loại như hôm nay anh mới lĩnh lương, để anh mời em một bữa ,...
  4. robinhoodhn

    robinhoodhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    757
    Đã được thích:
    0
    ............................................................
    Về lâu dài có vẻ không ổn rùi
  5. Linhcabincrew

    Linhcabincrew Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    0
    .Thì nói với em ý là anh có cái điện thoại ko dùng đến, em dùng anh trả tiền cho, thế là có cái để liên lạc
  6. duocde

    duocde Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2007
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Bác chuyển xừ nhà sang chỗ em ý cho nó gần, đi làm hơi xa 1 tí nhưng được cái tiện lợi, nhất cự ly gần tốc độ
  7. Lockhart

    Lockhart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    nước chảy.. rêu mọc
    có công mài sắt có ngày.. đứt tay ^_^
    bác chủ píc cố lên nhé, có chút mệt lo gì! mục tiêu trứơc mắt kìa!
  8. voicoi80

    voicoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    3.900
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có gì có vẻ không ổn cả
    Bạn ko nói em học trường nào ==> trọ ở gần khu Cầu Giấy
    Có thể thay dổi chỗ trọ cơ mà,
    Mang xe đi mà đón, đừng có bắt xe bus mệt lắm, bạn gì nói là mời em í ăn gì đó sau lúc học hay đấy.
  9. Soft_Speaker

    Soft_Speaker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Trước hết xin cảm ơn ý kiến của các bác
    @cavoi: Hic, bác động viên làm em mừng quá
    @LinhCabin Crew: Tớ nghĩ giải pháp đưa điện thoại cho em ý dùng có vẻ không ổn vì tớ nghĩ em ý là người có tính cách khá độc lập, vả lại mới quen tớ 1 tháng, chưa đi uống nước với nhau bao giờ nên làm thế tớ nghĩ chưa đến lúc. Mặt khác em không xài điện thoại có lẽ không phải do điều kiện kinh tế( vì em xài laptop), mà có lẽ em ý thức được là chưa có nhu cầu thì chưa xài thôi.
    @htcuong: Cảm ơn ý kiến xài xe mấy của bác, em thấy có vẻ ổn. Nhưng làm thế nào để rủ em ý đi cùng được ý ạ. Em định là cứ rủ em ý đi uống nước nói chuyện đã.
    @duocde: Tớ cũng đã nghĩ đến phương án này nhưng thấy đang ở nhà với các cụ, tự dưng lại chuyển nhà thì có vẻ hơi lạ
    @Lockhart: Cảm ơn bạn đã động viên.
    @voicoi: Em ý trọ ở ngay gần trường. Nên chuyển chỗ trọ có vẻ không khả thi.
    Tớ xin trình bày thêm về đặc điểm và tình hình, mong các bạn sẽ hiểu rõ hơn và tư vấn cho tớ với.
    1. Em ý thuộc dạng ngoan ngoãn dễ mến, học giỏi (tớ thích các em học giỏi), gia đình có truyền thống học hành.
    2. Tớ với em ý mới thỉnh thoảng nói chuyện khi gặp nhau ở trung tâm ngoại ngữ và khi đi trên xe bus thôi. Thỉnh thoảng em có kêu với tớ là tiếng Anh của em đã bỏ bẵng lâu ngày, lo là khi tốt nghiệp sẽ gặp khó khăn (vì ở trường em học tiếng khác), cái này thì lại là lợi thế của tớ, thỉnh thoảng tớ có chỉ cho em vài biện pháp học tập. Nhưng vì hạn chế thời gian nên chưa biết làm thế nào để rủ em đi ăn hay cà phê.
    3. Tớ hay đi công tác nước ngoài (tháng từ 1 đến 2 lần), không biết thỉnh thoảng có nên mua tặng em đó một cái gì nho nhỏ mà em không thể từ chối không nhỉ?
    4. Tuần trước em có hẹn nhờ tớ xem giúp cái laptop của em (vì tớ xài laptop cùng dòng) vào thứ 7, nhưng sau đó em không đến, lại không có phương tiện liên lạc. Hôm sau gặp lại thì em nói là xin lỗi vì hôm trước em mệt, ngủ quên (Vì học cả ngày từ thứ 2 đến thứ 6, lại học thêm nữa). Em hỏi tớ là có chờ lâu không, tớ nói tớ chờ một lúc rùi đi uống cà phê với hội bạn. Cũng chưa hẹn lại em ngày nào xem cho em cái máy tính
    5. Tớ thì cũng đã có mấy cuộc tình thời còn sinh viên, nhưng toàn là do các em gái chủ động tấn công. Nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức cầm tay. Lần này vác cưa lần đầu tiên nên khá bỡ ngỡ Không biết nếu tớ cứ tiếp cận bình thường, nói chuyện bình thường nhưng chưa tỏ ra có tình ý gì vội để em ý nghi ngờ và có tư tưởng phòng thủ thì thế nào nhỉ?. Tớ ngại những em chăm chỉ học hành thế này sẽ sợ việc yêu đương có thể ảnh hưởng đến học tập, nên nếu mình lộ ngay mục đích thì sẽ tự xây hàng rào.
    Được Soft_Speaker sửa chữa / chuyển vào 12:56 ngày 20/09/2007
  10. hip2410

    hip2410 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    799
    Đã được thích:
    1
    Có công mài đũng ... có ngày oải chân ...
    đi xe buýt thế thì ko đc , ko chủ động , đi xe máy đôi khi còn đc nói chuyện , đi ăn , đưa em nó về tận nhà . Áp sát và tấn công dồn dập thôi ! Yêu rồi thì hết về quê

Chia sẻ trang này