1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cấp cứu, tớ bị sét đánh trúng tim!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Soft_Speaker, 20/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TramKul86

    TramKul86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    Cố lên pác,,,, kiểu này còn mệt dài dài
  2. Soft_Speaker

    Soft_Speaker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0

    Cảm ơn các bạn bè, các cao thủ đã động viên.
    Bây giờ tớ thấy vấn đề mấu chốt là thông tin liên lạc không liên tục. Chỉ gặp buổi trước thì mới biết chính xác lịch buổi sau.
    Hôm qua định bụng gặp nàng để sắp xếp một buổi thứ 7 rủ nàng đi uống nước nói chuyện, tranh thủ xem giúp nàng cái máy tính và phụ đạo mấy bài cơ bản về tiếng Anh.
    Nhưng mà cuối giờ chiều lại có một em gái khác, là học trò, chuẩn bị đi du học nói là muốn nói chuyện với anh trước khi đi, thế là ngốn mất của mình hơn 2 tiếng. Khi xong việc thì đã quá giờ em học xong rồi.
    Đành đưa em học trò về nhà, vừa đi vừa nhớ Thiên lôi.
  3. Halloweenbo

    Halloweenbo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2007
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Có vẻ mết Thiên lôi thật rồi. Thôi chiu khó chút đi. Nếu không muốn về nhà muộn thì đi học bằng xe máy gửi xe đau đó rồi đưa em về xong quay lại lấy xe máy về cho tiện.
    Chịu khó làm thế một thời gian nữa, chuyện trò thân mật hơn, xin Mail,...thỉnh thoảng chát chít.
    Xem thế nào bố trí nhanh một hôm cafe đi, nhưng đừng xem máy tính vội, để còn thêm cơ hội gặp Thiên lôi bữa nữa.
  4. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    Đọc thấy hay hay và nghĩ như kiểu này không giám yêubây giờ cảm giác ngai j yêu .
  5. robinhoodhn

    robinhoodhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    757
    Đã được thích:
    0
    Mệt quá nhỉ
  6. SVbk2006

    SVbk2006 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Tầm này là ngon rồi
  7. Soft_Speaker

    Soft_Speaker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0

    Tuần trước chưa có tiến triển gì các bác ạ.
    Tuần này em đi công tác rồi, không biết trong tuần có tranh thủ được buổi nào rủ Thiên lôi đi chơi không.
    Hay là cứ nói thẳng với em ý là anh muốn xuống chỗ em chơi nhỉ
  8. hitxongchick

    hitxongchick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    1.006
    Đã được thích:
    0
    Cũng ngặt nghèo phết nhể !
    1 là cố !
    2 là kím ẻm khác !
    cHỌN ĐI !
  9. Soft_Speaker

    Soft_Speaker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0

    Cả ngày vừa làm việc vừa nhớ Thiên lôi, cắm đầu vào đọc tài liệu thì không sao, giải lao một cái lại nghĩ đến Thiên lôi, nhớ đến đôi mắt biết cười
    Hic, tối về, trước khi đi ngủ xem một đĩa phim trinh thám (). Xem xong thì leo lên giường đi ngủ. Trời mưa, lại nhớ Thiên lôi, nhớ quá không ngủ được. Chợt nảy ra ý định
    Ngày mai Trung Thu (không biết buổi tối trời có mưa không?)
    Không biết là lớp ở trường Thiên lôi có tổ chức Trung thu không nữa, nếu có thì tịt. Nếu không thì em định ngày mai chờ Thiên lôi ở chỗ trung tâm ngoại ngữ, khi Thiên lôi đến thì rủ Thiên lôi trốn học đi loanh quanh
    Chắc mai phải đi xe máy để lỡ muộn còn chở Thiên lôi về, vì ngày này chắc tắc đường, xe bus dễ nghỉ sớm.
    Các bác thấy ý kiến đó thế nào ạ?
    Ngày mai những khu vực gì có trò náo nhiệt hấp dẫn có thể dắt Thiên lôi đi xem được các bác nhỉ? Thường những trò náo nhiệt đó bắt đầu từ lúc nào ạ?
    Mogn các bác có cao kiến giúp đỡ em
  10. xukayeunobita

    xukayeunobita Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    ra Mễ đình đi nếu trời kô mưa, Nếu trời mưa thì vào quán nào có Ca sĩ hát nghe đỡ bu`n,
    Cố lên chú, a mới bị đá, hơi bùn, nhưng giờ hết rôi` ,. hy vọng anh em mình kô giống nhau, he he

Chia sẻ trang này