1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cấp cứu, tớ bị sét đánh trúng tim!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Soft_Speaker, 20/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. higuy1002002

    higuy1002002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Tương sét đánh trúng trim chứ tim thì bình thường , cố lên là được
  2. chichi85

    chichi85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    Lãng mạn quá, thần tượng hai bác quá, cứ như là trong truyện ý nhỉ , bác phải cố lên cho nó có kết thúc có hậu vào nhé . Nào, nhất thiết ko bao giờ lùi bước và quyết thắng
    Tình hình này có khi em cũng chuyển về xe buyt thôi !
  3. tinyfoxmas

    tinyfoxmas Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua trời mưa,
    Tình hình thế nào rồi đồng chí chủ topic?
  4. CasauInLove

    CasauInLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    chắc là ở nhà chát chít giống mình thui
  5. Soft_Speaker

    Soft_Speaker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo các bác,
    Hic, hôm qua trời lúc mưa lúc tạnh, nhưng chủ đạo là mưa.
    Buổi chiều em cũng định rủ ẻm đi chơi rùi, nhưng đột nhiên sếp tổng lại gọi cho em đi cùng vì có mấy ông khách hàng bên Mỹ mới qua. Thế là buổi tối đi ăn cơm với khách, sau đó đi uống cà phê đến tận 10h tối
    Thế là tèo kế hoạch của em
  6. CasauInLove

    CasauInLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    giống mình quá
    bao nhiêu dự định đen tối trong đầu kô thực hiện được chỉ vì trời mưa
  7. Soft_Speaker

    Soft_Speaker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo các bác,
    Các bác có vào ghé thăm thì động viên em một tiếng hoặc là góp cho em mấy ý kiến để em cưa Thiên lôi
    Hôm nay em lại gặp Thiên lôi, hic, nhưng mà nói chuyện vui quá, quên mất là rủ Thiên lôi thứ 7 đi uống nước
    Sau khi Thiên lôi về xong, em lại bắt xe bus về nhà, dọc đường cái xe lăn ra hỏng, phải chờ xe khác, gần 11h mới đến nhà.
    Nhưng cảm giác rất thoải mái vì đã gặp được Thiên lôi
    Hết ạ
  8. tieu_thu_nho

    tieu_thu_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2007
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng bác Soft-Speaker. Em đi ngủ đây.
  9. bthungvn

    bthungvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    2
    hía hía hía!
    đọc chuyện ku này thấy hay thật, nhớ chuyện yêu đương thủa trước cách đây cỡ chục năm có lẻ. bị thiên lôi làm cho phát tèo luôn, tuần 3->4 lần đạp xe hơn chục cây vào cổ nhuế chơi với thiên lôi. ngày đó nghèo chẳng có tiền để rủ uống nước đâu chỉ đưa nhau đi dung dăng dung giẻ thôi. rồi cũng mết nhau được một năm thì bị thiên lôi cho một cước. Chẳng là các đại ca đi trước có kinh nghiệm hơn hót hay múa dẻo hơn nên em ấy bị choáng. Minh fhì non kinh ngiệm ko có bài đối phó.
    Thôi cố lên ku chiếm thành thì dễ nhưng giữ tahnhf thì khó đấy.
    tình hình như của ku thì dễ thôi nhiệt tình, thẳng thật, nhưng kiếm con ngựa mà cưỡi cho cơ động. Nói với em nó là anh có cái xe máy mà bị hỏng giảm xóc không đi được một người em giúp anh anh sẽ trả công bằng ăn tối uống cà phê va xe ôm miễn phí.
  10. dream83

    dream83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    em dang la thien loi day, xin cac bac cho em mot loi khuyen di, lieu co bao gio tinh yeu kieu do thien loi danh lai ben vung duoc ko bac oi, chi gap nhau duy nhat mot lan thoi, huhu, em dau dau qua, man fep bac chu topic cho em rao ke, hehhe, thanks

Chia sẻ trang này