1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cấp cứu, tớ bị sét đánh trúng tim!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Soft_Speaker, 20/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    :) theo như những gì cậu bảo thì cậu có cơ quá rồi còn gì. Cái chính vẫn là thật lòng. Mình có thế nào thì thể hiện thế í. Em í đủ khôn để biết í cậu thế nào. Chịu khó một chút thôi. tớ thì thấy có vẻ như em í đang cưa cậu ấy chứ. Việc nhà xa có khi lại là lợi thế. Khi ko quản ngại xa xôi đến với em í lại làm em í cảm đông hơn. cố lên nhé. Tớ cũng ở GL, yêu 1 em ở Thanh Xuân, đi về gần 2 năm nay rồi Thời gian tớ thấy cũng ko eo hẹp lắm. ngoài 3 buổi tối học thêm thì vẫn còn 2-3 buổi khác. Như thế là vừa đủ, ko cần nhiều quá. Quan tâm một tí, thỉnh thoảng xuất hiện bất ngờ một tí, làm một vài điều lãng mạn một tí. chắc là ok thôi. Đừng có lúc nào cùng tầm tầm nào đấy. Phải có đột biến bạn ạ.
  2. Soft_Speaker

    Soft_Speaker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác đã động viên
    Em đang cố gắng
    Nhớ Thiên lôi quá bác ạ
  3. Soft_Speaker

    Soft_Speaker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, báo cáo các bác tình hình mới,
    Chả là hôm nay em thấy rất nhớ Thiên lôi. Thế là em đi luôn xuống chỗ kí túc xá Thiên lôi đang ở.
    Trên đường đi phải lên gân lên cốt để xua đi cái sự nhút nhát trong lòng. Híc, em gần 26 tuổi rùi mà còn nhát thế đấy các bác ạ.
    Xuống đến nơi em loanh quanh một dạo, rùi vào KTX hỏi bác quản lý số phòng của Thiên lôi. Sau đó lại ra ngoài đi loanh quanh một dạo. Rồi một lúc sau em mới dám hít thở sâu một hơi rồi lên phòng Thiên lôi, thấy cửa phòng khép, cái sự nhút nhát của em nó lại trỗi dậy, không dám gõ cửa
    Hai lần như vậy, phải đến lần thứ 3 em mới nghĩ, "thôi kệ, cứ coi như đến chơi với em gái mình cho thoải mái". Thế là em gõ cửa, vào phòng thì biết Thiên lôi đang tắm, có một ẻm cùng phòng Thiên lôi gọi bảo là có bạn đến chơi.
    Một lúc thì Thiên lôi ra, nhìn yêu thế .
    Thiên lôi giới thiệu em với mấy ẻm trong phòng, bảo là "đây mà cái anh mà tớ nói chuyện với mọi người ý, anh ý giỏi lắm, blah blah"
    Trong phòng của Thiên lôi hôm nay còn sinh nhật một ẻm nữa, nhưng lúc em đến thấy đang chuẩn bị, em ngồi khoảng 25 phút, nói chuyện với Thiên lôi một ít và mấy ẻm trong phòng một ít rùi em về. Thiên lôi chỉ bảo tận tình cho em cách đón xe bus để về nhà
    Thế là em về, thấy việc đến chơi phòng con gái cũng không ngại ngùng lắm, nhất là được gặp Thiên lôi
    Mai em phải đi công tác Trung Quốc một tuần rùi, theo các bác thì có nên mua một món quà gì nho nhỏ để tặng Thiên lôi ko nhỉ?
    Chào các bác
  4. langtu37

    langtu37 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    1.339
    Đã được thích:
    0
    Nếu đẹp + có ý nghĩa thì tặng, ko đặc biệt thì thôi, lúc về dẫn em đi chơi là được. Tặng quà hay ko ko quan trọng lắm.
  5. GSM

    GSM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    2.049
    Đã được thích:
    0
    Sao bác giống hệt em thế.Nàng cũng kém 7 tuổi,82-89.Nhà e và nhà bác cùng ở Gia Lâm ,nhà e ngay gần Cầu Chương Dương .Hic e ấy cũng ham học thế nên thấy khó quá. Mình thì có vẻ già rồi ko biết có hợp ko?Ngày ngày đến trường em í chỉ để nhìn thấy e tan học rồi về cơ quan .hic!Muốn đưa đón e đi học lắm vì e đi xe Bus nhưng mà e toàn đi với bạn thân .Thỉnh thoảng gặp nhau được 1 lần ,nhớ e phát điên .Hôm nay đã là ngày thứ 12 chưa gặp e .Sắp sinh nhật em rồi ,mọi người tư vấn mình mua gì tặng em í cái .
  6. Soft_Speaker

    Soft_Speaker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Ùm, mấy hôm nay em đang đi công tác, không có thời gian online.
    Mấy hôm nữa em về, lại tiếp tục cưa cẩm, các bác nhỉ
    Lại nhớ Thiên lôi rồi
  7. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Quán ăn vặt ngon ở HN. Bình dân nhé. Mọi người thêm vào cho em. Em ở HĐ nên chỉ biết có thế thôi.
    Chè (Nhà Chè trên Giảng Võ)
    Hoa quả dầm (Tô Tịch )
    Kem (Tràng Tiền, Trần Duy Hưng)
    Sữa chua, karamen (Hàng Than)
    Chân gà nướng (Nguyễn Thái Học đi vào, chỗ liên đoàn bóng đá VN)
    Bánh xèo Thái Hà
    Ốc quán Cay (Trường Ams), Kim Liên
    Quẩy nóng (Thụy Khuê, Hoàng Hoa Thám)
    Bún chả (Thụy Khuê, vì VP em làm ở TK nên quanh quẩn chỗ đó thôi)
    Cơm VP (Nhà Chè, Giảng Võ)
    Phở cuốn Ngũ xã (nhiều món nữa)
    Bò nướng (45 Mã Mây)
    Sườn Nướng (140 Hàng Bông)
    Quán ông già (hồ Tây, chuyên món nướng, đặc biệt là gà nướng)
    Ngõ Ẩm thực (Tống duy tân)
    Phở gà Tôn Đức Thắng, Nam Ngư
    Tạm thời nhớ đến thế.
    Trong HĐ có món cháo vịt VĐ . Chẹp chẹp.
    Lên MỸ Đình ăn mực đê
  8. Soft_Speaker

    Soft_Speaker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, cảm ơn đồng chí.
    Mai lại có thể chiến đấu tiếp rùi
    Thiên lôi ơi hỡi Thiên lôi
  9. Soft_Speaker

    Soft_Speaker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Các bác vào chỉ bảo em tí, phân tích hộ em tí tình hình xem có phải em đang bước theo chân của các gà nhà ta không nhỉ?
    Tình hình là như em đã thông báo với các bác bữa trước em đã xuống KTX chỗ Thiên lôi ở, thấy giường của Thiên lôi có để một cái điện thoại di động, nhưng không biết có phải của Thiên lôi hay không . Em lại ngại chưa dám hỏi
    Sau khi đi công tác một tuần về, hôm nay em lại chờ Thiên lôi đi học về. Hic, có vẻ Thiên lôi thấy ý đồ của em hay sao ý, nói chuyện cứ trả lời câu 1 câu 2, nhưng hình như có lúc em thấy Thiên lôi ngoảnh đi chỗ khác cười tủm tỉm(không biết có phải em tưởng bở không nhỉ).
    Em còn nói với Thiên lôi là anh định về từ lâu rồi, nhưng chờ em về cho vui, thấy thế Thiên lôi chỉ cười mà không nói gì
    Theo các bác tình hình như vậy là thế nào nhỉ? Có phải em đang đi theo lối của họ nhà gà không ạ?
    Ờ mà thứ 7 này lại trùng với 20/10, theo các bác thì có nên động tĩnh gì không?
    Cảm ơn các bác
  10. Soft_Speaker

    Soft_Speaker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Các cao thủ đâu rồi ạ?
    Giúp em tí ý kiến

Chia sẻ trang này