1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cấp cứu, tớ bị sét đánh trúng tim!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Soft_Speaker, 20/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. roisequadi

    roisequadi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    20-10 nếu mà đang cưa cẩm thì rất nên tặng hoa và rủ đi chơi. Lấy lý do 20-10 rủ được em đi chơi ngày thứ 7 :D
  2. Soft_Speaker

    Soft_Speaker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Ùm, cảm ơn các bác.
    Em đang thấy không biết nên tiếp tục thế nào
    Theo các bác thì cứ từ từ mà tiến, hay là thế nào ạ?
    Chắc Thiên lôi cũng biết em có ý đồ rồi, mà em thì chưa nghĩ ra kiểu gì để rủ Thiên lôi đi chơi riêng cả
    Chỉ bảo em tí các bác ơi
  3. chuoi1tram

    chuoi1tram Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2007
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Chài ơi, bao tuổi rồi, nói chuyện với em ấy, biết em ấy thích gì chưa, con gái tuổi đó rất thích lãng mạn, không cần cầu ký lắm, cứ nói là, anh mới biết chỗ này hay lắm, rất đặc biệt, tối mai đi chơi với anh nhá, rồi dẫn đến mấy quán cafe lãng mạn một chút.
    Giới thiệu mấy quán hay:
    Nghe piano và dương cầm:
    Paramount, Hà nội phố.
    View đẹp:
    Thiên đăng ở Hồ Thủ Lệ, but now hơi lạnh.
    Nếu sang nữa mà vẫn muốn view đẹp lãng mạn thì lên thượng Sofitel ở Hồ Tây uống cafe tầm 5-6 h chiều, ngắm hồ Tây.
    But đừng nói rõ là hay cái gì, cứ bí mật, kệ, hỏi cũng ko nói, cứ bảo đi thì sẽ biết.Chúc vui
  4. tinyfoxmas

    tinyfoxmas Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Bác chủ topic đâu rồi nhỉ?
    Đang bận cưa cẩm hay là tắc tịt rồi
  5. lordcharmed

    lordcharmed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    2.233
    Đã được thích:
    0
    210 Hàng Bông bác ơi, quán cafe đó rất thích hợp để tâm sự vì nó vừa yên tĩnh lại có phong cách cực độc đáo, đảm bảo em ý vào đó sẽ sợ run lên và tìm kiếm ngay lập tức một cơ thể cường tráng để bớt sợ (bác vớ bở roài nhá , còn bác ko chịu tập thể hình thì .... em cũng kệ bác ). Nói chung là kéo dài được lâu rồi thì bác chủ động tỏ rõ tình cảm đi, đôi khi liều 1 tí cũng có cái lợi đấy bác ạ, nhưng mà :được ăn cả ngã về hưu" . Chúc bác sớm làm thiên lỗi rung động.
  6. Soft_Speaker

    Soft_Speaker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Hello các bác, cảm ơn các bác đã quan tâm.
    Hị hị, dạo này tình hình đang tiến triển khá chậm các bác ạ
    Bản thân em chủ động giảm cường độ đi xe bus cùng với Thiên lôi, nhưng em đang không biết làm thế nào để có một buổi rủ đi chơi chính thức các bác nhỉ?
    Mà dạo này em đang bị một em gái gần nhà tấn công dữ dội, kơ mà em chỉ coi như em gái nên em chả bảo gì
    Đúng là...trái khoáy quá
    Các bác chỉ bảo cho em tí lời khuyên, để bày tỏ với Thiên lôi
    Cảm ơn các bác
  7. lordcharmed

    lordcharmed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    2.233
    Đã được thích:
    0
    nhà bác ở đâu để em giải quyết con bé gây nhiễu kia , thế là bác rảnh tay nhá, con hẹn 1 buổi đi chơi thì bác cứ hỏi khéo em ý xem rỗi vào lúc nào đi xem phim với anh . Đôi khi cũng phải liều 1 lần xem nó thế nào chứ cứ chắc quá cũng ko hay bác ạ.
  8. Soft_Speaker

    Soft_Speaker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Hị hị, bá cáo các bác.
    Hôm nọ em định rủ Thiên lôi đi chơi rồi, nhưng mà vừa mới gặp cái thì lại run quá, tịt luôn chả nói được gì nữa, tim thì đập thình thịch
    Có khi cứ phải liều một cái bác nhỉ
  9. langtu37

    langtu37 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    1.339
    Đã được thích:
    0
    Bác có nhanh lên không, có cao thủ nào xuất hiện là tầm 3-7 ngày là em thiên lôi của bác dzoẹo luôn. Tin không?
  10. Terry

    Terry Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, ngần ấy tuổi đầu rồi đâu còn bé bỏng gì nữa mà nhát thế. Tình yêu cũng lãng mạn gớm nhỉ, như bọn cấp 3 ấy hêê. Nhớ lại hồi xưa của tớ cũng thế.
    Kinh nghiệm bản thân của tớ thì tấn công những người xung quanh em ấy trước. Căn bản là những người xung quanh em ấy mình ko run như em ấy. ý tớ là tấn công ko phải là yêu đương mà là làm thân ấy. Sau đó, mình cũng rào trước đón sau cho họ hiểu mình đang cưa nàng, và ngỏ ý nhờ họ giúp, hiệu nghiệm ra phết he he.
    Nhưng mà nói chung cái gì cũng phải từ từ bộp luôn em ấy hoảng cho dù là cũng có cảm tình với mình đi chăng nữa,. Nhát thế cũng tốt, thử áp dụng thêm chiêu này của tớ nữa xem , tớ cũng đã từng thành công với nó rồi. Ban đầu mình làm quả mật độ dày, gặp gỡ em ấy, nói chuyện, đi về cùng đường vvv, sau đó khoảng 1 thời gian đủ thẩm rồi mình lại giãn mật độ ra, hoặc bẵng đi 1 thời gian, tạo cho em ấy cảm giác hẫng nhớ mình, khi gặp lại mà thấy em ý hỏi thăm rối rít là đúng quỹ đạo của mình rồi đó. Lần này lấn tới ác hơn, quan tâm hơn, thân thiết hơn, ........... bla bla ............... kiểu gì chẳng đổ
    chúc thành công.
    PS: nhớ báo tình hình cho anh em ở đây cùng biết mà chia vui nhé

Chia sẻ trang này