1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cấp cứu, tớ bị sét đánh trúng tim!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Soft_Speaker, 20/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nico24

    nico24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Bác này za` roi nhát thế
    Thế em hỏi bác nhé, bác có đẹp zai ko? Ít ra trông cũng phải ngon 1 chút chứ con gái thì chưa chắc giỏi + lắm tiền các em ấy thích đâu, có em hám của nhưng có em lại hám sắc, nếu mà hoà đồng cả 2 thứ thì khả năng bác cưa đổ em ý là hơi bị cao đấy.
    Câu hỏi phụ: em ấy xinh ko bác :D
    Được nico24 sửa chữa / chuyển vào 11:21 ngày 31/10/2007
  2. tinyfoxmas

    tinyfoxmas Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Bác này tuổi Gà giống mình
    Cũng thuộc hàng Gà nốt
    Cố gắng thôi nhỉ
  3. Soft_Speaker

    Soft_Speaker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Híc, tối qua em mơ ngủ thấy Thiên lôi các bác ạ
    Sáng lúc gần thức giấc vẫn thấy Thiên lôi
    Kó phải là yêu thật rồi không nhỉ
  4. tinvuichomoinguoi

    tinvuichomoinguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2005
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Tớ bị sét oánh chết roài
  5. cucgach2

    cucgach2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    1.962
    Đã được thích:
    0
    ai bảo bác ko lắp cột thu lôi, đáng đời
  6. Soft_Speaker

    Soft_Speaker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là em như lạc vào ma trận rồi các bác ạ.
    Chả là vài tuần gần đây, cáo thì đi học buổi chiều đến tận gần 6 h. Sau đó 3 buổi học tối (vẫn vậy), thứ 7 tuần nào cũng về nhà. Thỉnh thoảng em có chờ đi xe bus về cùng với cáo, bảo em ý là chờ đi cùng em cho vui.
    Khổ cái thân em, bình thường thì hót như khiếu, em nói chuyện một hồi thì các em gái khác cưới như nắc nẻ, nhưng mà gặp cáo là tịt các bác ạ, thế mới lo chứ
    Rồi hôm qua em cũng đi xe bus về cùng với cáo, mấy bữa trước cáo còn hay đi cùng một đoạn xe bus với một em nữa học cùng lớp ngoại ngữ, nhưng hôm qua thấy cáo đi một mình, em mới hỏi là em kia đâu, cáo bảo là chị ấy đi công tác rồi. Rồi tự dưng cáo lại nhìn em cười rất tươi rồi bảo: Anh chưa có bạn gái đúng không? Em giới thiệu chị ấy cho anh nhé?.... Em giật mình mất mấy giây nhưng kịp trấn tĩnh mà bảo là: cũng được, em cho anh số điện thoại của chị ấy, thế là cáo lôi máy điện thoại của cáo ra cho em số của em kia, em ghi xong số của em kia rồi mới hỏi số điện thoại của cáo, cáo lại bảo không cho số, rồi bảo em không cho ai số điện thoại cả, em nói thêm mấy câu nữa vẫn không thấy thay đổi gì, thế là em thôi..
    Thế tình hình vậy là thế nào các bác nhỉ? Liệu hành động không cho số của cáo là có ý gì hay đơn giản là do cáo còn ít tuổi, chưa có kinh nghiệm giao tiếp?
    Em kia thì không hợp tuổi, 81 - 84. Cáo 88, không biết cáo có biết thông tin này hay là cứ phịa ra cách đó để cắt cầu em?
    Em thì em định là có cớ cáo đòi giới thiệu em cho cái em kia, tăng cường các biện pháp tiếp cận khác hòng thịt con cáo này, mong các bác cho em vài lời chỉ dạy.
    Cảm ơn các bác
  7. mot_nua_mua_thu

    mot_nua_mua_thu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Vậy là cũng được vài tháng rùi đấy bạn chủ topic nhỉ. Vài tháng mà vẫn chưa tiến triển được gì sao . Nhưng ko sao, như thế càng chứng tỏ sự chân thành và kiên trì của bạn. Giả dụ mà ko cưa được em 88 này thì ít ra em ấy cũng nghĩ bạn là 1 người bạn thật thà tốt bụng .
    Mà bạn chủ topic cẩn thận nha! em ấy cho bạn số đt của chị 84 với cớ giới thiệu mai mối nhưng lại nhất định ko cho số của mình thì hơi vô lý. Vì thường là những ông mai bà mối sẽ còn phải làm vai trò trung gian cầu nối để giúp 2 đối tượng hiểu nhau hơn. Thế bạn có nói với em ấy là anh cần số đt của em để có gì còn tìm hiểu thêm về chị ấy vì em thân và bít về chị ấy nhiều hơn anh, mà có những thứ anh chưa tiện hỏi chị ấy nếu đang trong giai đoạn tìm hiểu.
    Tóm lại như bạn nói (và mình cũng nghĩ thế) thì em gái 88 đã thừa bít ý đồ cưa cẩm của bạn rồi, và cái mục đích em ấy cho bạn số đt chị 84 kia có lẽ là để bạn sẽ sớm thủ thỉ hỏi han tâm sự nhờ vả chị 84 để cưa em 88. Nhưng chắc chắn cùng là con gái, lại thân nhau, chị 84 sẽ lập tức buôn bán lại với em 88, và 2 chị em nhà này sẽ theo dõi được đường đi nước bước của bạn nếu bạn cái gì cũng dốc hết bầu tâm sự với bà chị 84 kia . Còn em 88 quyết ko cho bạn số đt chắc em ấy tính cẩn trọng, chắc chắn và còn muốn thử thách bạn, hoặc muốn bít về bạn 1 cách khách quan hơn thông qua việc bạn sẽ nói chuyện gì với chị 84 kia.
    Cá nhân tớ thấy em này thế là cũng khôn khéo, có điều vẫn baby, nhưng mà thế cho nó đáng yêu ! Cố lên bạn chủ topic ha! Thông qua chị 84 kia để tiếp cận em ấy cũng được. Có điều đừng thật thà dốc cạn vốn liếng ra nói hết bạn nhé (vì như mình đã nói phía trên rùi, nói hết thì bạn sẽ làm mất yếu tố bất ngờ thú vị đấy, hãy dành lại điều đó để làm cho bé thiên lôi của bạn ^^)Mình trải nghiệm cũng ko ít rồi và nhận ra rằng thời gian luôn là đồng minh, là người bạn tốt trong chuyện tình cảm đấy!
    Được mot_nua_mua_thu sửa chữa / chuyển vào 11:18 ngày 07/12/2007
  8. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Đừng chơi cái bài giới thiệu thế chủ topic ơi. Cứ tấn công trực diện ấy. Chứ cứ giới thiệu người nọ mà lại hướng về người kia phức tạp lắm. Bao nhiêu người chết trong cái ma trận này rồi.
    Bác cứ theo em nó về nhà cho biết nhà biết cửa. Rồi tranh thủ rảnh rỗi đến ngồi thiền ở đó. Khi đến nhớ mang theo đồ ăn nhá. Hi hi. Mình là rất thích các anh nào tâm lý

Chia sẻ trang này