1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cấp cứu !

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi Lonelymanus, 08/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. free2rock_you

    free2rock_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Em cũng vâu bác 5 sao nhá. Cách đây mấy năm em cũng suýt gãy cổ một lần. Khiếp đảm. Tí nữa thì ko còn ngồi đây vâu sao cho bác dc rồi. hehe
  2. hic

    hic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    2.305
    Đã được thích:
    0
    Biết nói thế nào nhỉ ! Có lẽ là tôi đã sai khi viết topic này ! Nếu các bạn ko tin tôi hay nghĩ rằng tôi chỉ quảng cáo(rất hay và khéo) thì tôi đành chịu.Tôi chỉ muốn giúp những người bị bệnh tìm được thầy được thuốc thôi.Tôi cũng đã chứng kiến cái đau của ko biết bao nhiêu bệnh nhân và nụ cười của họ khi khỏi bệnh,tôi cảm thấy hạnh phúc vì gia đình mình giúp được cho người khác và muốn thấy nhiều người biết nơi họ cần đến hơn.
    Khi nào các bạn cần,hãy liên lạc với tôi !
    Được hic sửa chữa / chuyển vào 06:56 ngày 25/05/2004
  3. forest_rain

    forest_rain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Lúc học lớp 8 , mình đã có lần bị chân thương lưng do bị con chó becgie kéo trượt chân . Thầy mình cũng đã chữa và cho uống thuốc nhưng tới bây giờ , mỗi khi xách đồ nặng là lại cảm thấy khó chịu . chắc nó đã thành tật luôn rùi , hic hic
  4. hic

    hic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    2.305
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn có thời gian rỗi hãy liên lạc với mình,mình hy vọng có thể giúp được bạn. :)
  5. muoi_mot

    muoi_mot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2002
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    Thế thì tôi cũng gần giống như thế, từ đời ông tôi trở lại là nghề thuốc Đông Y, châm cứu... Ông tôi cũng rất nổi danh, khắp nơi từ Bắc Nam nghe tin vào gặp. Nhưng đến đời các con thì chỉ có duy nhất bố tôi là giữ lại một số. Đến đời chúng tôi thì thất truyền mất. :( Ko hiểu gì về y thuật cả!
    Nếu như hic đã nói như thế bố cậu là người có tâm lớn của người thầy thuốc. Vote cho cậu 5 sao nhé! Biết đâu có lúc phải làm phiền bác?
  6. muoi_mot

    muoi_mot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2002
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    Nhưng hic và duckhang may mắn hơn tôi vì tuy thích computer và võ thuật nhưng tôi chẳng được theo cái nào cả! Nghề kinh doanh thì bon chen... Trót lúc chọn theo ý gia đình khi vào ĐH mất rồi! Thôi, vote cho mỗi bạn 01 golden star để được hưởng phần nào cái may mắn của các bạn :)

Chia sẻ trang này