1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cặp đôi “mèo mả gà đồng” trong làng rận chủ bị dân “tẩn” nhừ đòn

Chủ đề trong 'Hoạt động xã hội.' bởi Demos, 17/03/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Demos

    Demos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2016
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    Mới đây, câu chuyện hai nhà rận chủ cuội là Nguyễn Viết Dũng (còn gọi là Dũng Phi hổ) và Đỗ Thanh Vân bị dân đánh “nhừ đòn” bất ngờ trở thành chiêu trò “làm tiền” hết sức “ngon ăn”của đám phản loạn. Nghe đâu đám Dũng Phi hổ và Đỗ Thanh Vân đang được nhiều diễn đàn “lều báo” maketting “đôn” cho lên “hạng” nhà rận nhằm kiếm chác được nhiều hơn “lộc lá” từ đám phản loạn trong nước và các thế lực thù địch bên ngoài.

    Trong làng rận chủ, Đỗ Thanh Vân là cái tên rất đỗi xa lạ, tuy nhiên Dũng phi hổ thì ngược lại. Gã rận chủ mới lớn này ít nhiều đã gây “tiếng ồn” trong làng rận chủ quốc nội khi tham gia tuần hành biểu tình với danh xưng mĩ miều “bảo vệ môi trường”, “yêu cây xanh Hà Nội” nhưng lại khoác trên mình “lá cờ vàng ba sọc”. Vì vậy, sau một hồi gây rối kích động người dân biểu tình, Dũng phi hổ vừa kịp chụp được vài tấm hình “báo công” với đám phản loạn và các thế lực thù địch bên ngoài nhằm kiếm chác “đô la bẩn” thì đã bị lực lượng chức năng bắt giữ. Sau đó, Dũng phi hổ đã phải “trả giá” cho nước cờ “khẳng định tên tuổi” với cách thể hiện “ngông cuồng” của gã bằng bản án 12 tháng tù giam.

    Mới ra tù không lâu, Dũng phi hổ bắt đầu “ngựa quen đường cũ” vì vậy câu chuyện cặp đôi “mèo mả gà đồng” Dũng phi hổ và Đỗ Thanh Vân bị dân “đánh” cũng không nằm ngoài dự đoán. Còn nhớ, năm 2013, nhà rận chủ “sừng sỏ” Lê Thị Công Nhân đã từng “ăn vạ” công an phường vì bị một bà già 60 tuổi cầm cán chổi nện cho “vỡ mông” vì tội “mất dạy”. Lần này, “cặp đôi hoàn cảnh” Nguyễn Viết Dũng và Đỗ Thanh Vân hôm qua sau khi bị người dân “tẩn” cho nhừ tử cũng giở trò “ăn vạ” tại công an phường Bách Khoa.

    Theo ghi nhận của những người biết việc, sáng ngày hôm qua 14/3, đám phản loạn xưng danh nhà rận chủ quốc nội tổ chức chiêu trò biểu tình tại tượng đài Lý Thái Tổ. Song để “ăn mảnh” đôi rận chủ “mèo mả gà đồng” này cùng với một số người khác chưa rõ tên tuổi “rủ rê” nhau ra chân cầu Long Biên “hóng gió” nhân tiện hô hào vài câu, chụp hình, post ảnh, câu like nhằm kêu gọi đám phản loạn và các thế lực thù địch ngoài nước “rót” tiền về cho chúng. Sau khi hô hào mỏi mồm, Dũng phi hổ và Đỗ Thanh Vân cùng một số đối tượng quá khích kéo đến trụ sở Công an phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng hò hét, đưa ra yêu sách đòi trả tự do cho Trần Thị Thảo, một đối tượng rận chủ có hoạt động vi phạm pháp luật đã bị lực lượng Công an tạm giữ trước đó.

    Chẳng biết có phải mới ra tù đang “khỏe” hay là do muốn giải tỏa stress mà đám Dũng phi hổ, Đỗ Thanh Vân hò hét, gây náo loạn cả khu dân cư. Đáng buồn cho chúng, do không biết chọn vị trí “tác nghiệp” nên đám rận chủ cuội này vô tình đứng trước quán internet gây ảnh hưởng đến việc kinh doanh của chủ cơ sở, gây ức chế đối với các game thủ đang “cày” nhiều chương trình game bạo lực. Do quá bức xúc trước việc gây ầm ĩ, huyên náo của các đối tượng rận chủ mà chủ cơ sở và một số game thủ trong quán quyết định “over game” để ra ngoài “tẩn” cho số này một trận.

    Sự việc là vậy, nhưng Nguyễn Viết Dũng và Đỗ Thanh Vân liên tục hô hoán, vu cáo lực lượng Công an đánh người nhằm lừa gạt những người không hiểu chuyện, gây dựng tiếng tăm trong làng rận chủ, qua đó “kiếm thêm thu nhập” từ nguồn tài trợ “thuốc men” từ bên ngoài. Sự việc này ngay lập tức cũng bị đám kền kền, lũ bồi bút “khốn nạn” thuộc “lề trái” nhào nặn xuyên tạc, đăng tải những thông tin xuyên tạc, sai sự thật vu cáo lực lượng Công an “đánh” Dũng phi hổ và Đỗ Thanh Vân.

    Tìm hiểu sự việc này, bên cạnh việc phải dành sự ngợi khen cho khả năng “mồm loa mép dải” của đám rận chủ phản loạn phi hổ, Thanh Vân, người ta còn phải “kính nể” khả năng “nhập vai” và diễn trò quá “lố” của những nhà rận chủ. Một chi tiết nực cười xung quanh câu chuyện cặp đôi “mèo mả gà đồng” trong làng rận chủ đã được cư dân mạng phát hiện và chia sẻ trên nhiều diễn đàn. Đó là tình tiết, hai bức ảnh mô tả về vết thương của nhà rận chủ “xứng đôi vừa lứa” với Dũng phi hổ không được “ăn nhập”. Nếu như bức ảnh đầu tiên người ta thấy máu chảy ở phía bên trái thì ở bức ảnh được đăng tải sau đó người ta lại thấy vị trí vết thương mà Đỗ Thanh Vân băng bó lại ở bên phải.

    [​IMG]

    Sự không ăn nhập này cho cộng đồng mạng liên tưởng đến câu chuyện hai nhà rận chủ cùng nhau thi thố tài năng vào vai “Chí phèo” trong chiêu trò “rạch mặt ăn vạ” vu cáo bị công an đánh trước đây. Nghi vấn về việc đám rận chủ Dũng phi hổ và Đỗ Thanh Vân tạo dựng vết thương giả nhằm “lòe” những người cả tin, thiếu hiểu biết, “dắt mũi” số này tin theo các luận điệu tuyên truyền xuyên tạc chống Đảng, Nhà nước của chúng đang được cộng đồng mạng đặt ra trên nhiều diễn đàn là hoàn toàn có cơ sở.

    Với những kẻ “bợ đít ngoại bang”, kiếm tiền bằng nghề “phản nước hại dân” như đám phản loạn Dũng phi hổ, Đỗ Thanh Vân thì việc người bị dân “kiểm tra sức khỏe”, tẩn cho nhừ đòn xem ra lại là điều may mắn trong các chiêu trò “làm tiền” của chúng. Nét bi hài trong câu chuyện “mèo mả gà đồng” của làng rận chủ bị dân “tẩn” cho nhừ đòn.

Chia sẻ trang này