1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cấp kíu roài.....

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi judas_priest_vn, 13/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. judas_priest_vn

    judas_priest_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    cấp kíu roài.....

    Tôi giờ 26 roài chưa có mối tình nào gọi là vắt vai cả các bạn à....gặp con gái thấy ai cũng đẹp nhưng ko hiểu sao ko có được nổi một mối tình....các bạn xem tôi có chán như con gián ko cơ chứ.....cấp kíu roài.

    Anh chị em tư vấn giùm cái chứ buồn lắm roài.

    Cám ơn nhiều.
  2. langtu50022003

    langtu50022003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    3.345
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ trưòng hợp này vẫn còn bt mà ,có những anh 3 mấy rồi còn chẳng quan tâm ,lo gì ông anh
    vợ con làm gì cho mệt
  3. vuitinhhn83

    vuitinhhn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.318
    Đã được thích:
    0
    He he. chuyện bình thường ở huyện thôi. Ở xóm mình có chú gần 60 rùi mà có vợ có con đâu. vẫn sống như vậy. Cái gì nó cũng có duyên số của nó. đừng ép buộc. Cái gì đến nó sẽ đến thôi
  4. metalcore

    metalcore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    con trai thích ROck nếu không có tí mẽ bên ngoài, không biết tí guitar thì khó thật đấy ông anh ạ.
    chỉ nên biểu hiện mình là rock fan khi ở 1 mình hoặc cũng với cả hội rock thôi
    chứ đi ngoài đường mà cũng phong cách ROCK như thế thì ít gái theo lắm
    gái chỉ thích HIPHOP thôi
    nhưng em đấy nghe rock mà vẫn có gái theo
    mỗi tội pahỉ biết cách thôi
  5. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    CHưa ji đã cuống lên, thế ông có biết tán gái không, hay là lý do vì sao chứ, cái ji cũng có nguyên nhân, nói nguyên nhân anh em mới bắt bệnh kê đơn đc chứ
  6. judas_priest_vn

    judas_priest_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    ông bạn này hình như bạn soncom AFCVN đúng ko nhỉ?
  7. judas_priest_vn

    judas_priest_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Thực ra rock thì cũng nghe chút đỉnh thoai bạn a, ko phải đem cả phong cách ra đường...hi`...nhưng vấn đề là bản chất ko quen được bạn gái.
  8. judas_priest_vn

    judas_priest_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Thực ra để nói rõ là mình có điểm yếu gì cũng khó...chỉ biết là ko làm quen được với con gái, nói toẹt là ko biết cưa gái..hix......mà quen cũng nhiều.
  9. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Bác này giống em rồi. Em đến giờ 23 rồi chưa mảnh tình vắt vai, chưa hun lần nào chỉ mới nắm tay nắm chân mấy bạn thôi mà toàn em phải chủ động. Bây giờ từ bạn bè tới thầy cô giáo cấp 2-3 cứ gặp là kêu phải kiếm bạn trai đi. Mà em cũng không hiểu sao tính tình em cũng không đến nỗi nào, mặt mũi cũng không đến nỗi, nói chuyện cũng không quá vô duyên, không ngu đần gì. Em cũng không phải nhút nhát, không thiếu bạn bè, không kênh kiệu với ai cả. Thế mà bao nhiêu gái khác trai đến tán ào ào. Còn em thì vẫn bơ vơ, suốt ngày phải đi tán trai mà toàn tán hụt(nắm đựơc tay chân bọn chúng nó rồi thì bị trở mặt). Em bây giờ đang nghĩ xem vấn đề nằm ở chỗ nào mà vẫn chưa biết ở chỗ nào bác ạ.
  10. XXX_bre

    XXX_bre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Bác này giống em rồi. Em đến giờ 23 rồi chưa mảnh tình vắt vai, chưa hun lần nào chỉ mới nắm tay nắm chân mấy bạn thôi mà toàn em phải chủ động. Bây giờ từ bạn bè tới thầy cô giáo cấp 2-3 cứ gặp là kêu phải kiếm bạn trai đi. Mà em cũng không hiểu sao tính tình em cũng không đến nỗi nào, mặt mũi cũng không đến nỗi, nói chuyện cũng không quá vô duyên, không ngu đần gì. Em cũng không phải nhút nhát, không thiếu bạn bè, không kênh kiệu với ai cả. Thế mà bao nhiêu gái khác trai đến tán ào ào. Còn em thì vẫn bơ vơ, suốt ngày phải đi tán trai mà toàn tán hụt(nắm đựơc tay chân bọn chúng nó rồi thì bị trở mặt). Em bây giờ đang nghĩ xem vấn đề nằm ở chỗ nào mà vẫn chưa biết ở chỗ nào bác ạ.
    [/quote]
    Hơ, hỏi khí không phải, bạn có phải là C_S ko? Bạn hack nick C_S với mục đích gì?

Chia sẻ trang này