1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cặp nào đẹp đôi nhất trong giang hồ

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi mabun, 02/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. iso9002

    iso9002 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/12/2001
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    6
    Quách Tĩnh - Hoàng Dung. Xem truyện thấy tuyệt!
  2. bayba

    bayba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Vô kị Triệu Minh là tình đẹp nhất. Quách Tỉnh hình như chả yêu Hoàng Dung mấy, không có bả chắc chú này chả làm nên trò trống gì. Lệnh Hồ Xung yêu Nhạc Linh San là chính, không yêu Nhâm đại tiểu thư mấy. Dương Qua với TLN thần thánh hoá hết cả, tình yêu không thật mấy nữa. VTB thì yêu nhiều quá, bảo yêu ai nhất cũng khó. Nói nhiều chẳng qua hâm mộ mỗi chị công nương ham trai bỏ nhà của xã tắc theo Vô kị . Chú này thì chả có chính kiến gì, nhưng mà được cái yêu đúng người thôi.
    Chả hiểu mọi người thấy sao chứ tình yêu trong truyện của cổ Long nhạt không thể tả được. Có lẽ vì thế mà viết cả đống thế cũng chả đọng được mấy mối tình cho ra hồn. Kim lão vẫn là nhất thôi.
  3. huuthi

    huuthi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    một phiếu cho DQ-TLL
    TLL quá tuyệt nhưng không bằng em của anh đâu (dù em không biết võ công-may-hú hồn)
  4. neufriend

    neufriend Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
    Bị nó dụ rồi anh ngốc ạ !
  5. thuantaychieu

    thuantaychieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Cặp Dương Quá - Tiểu Long Nữ
    Chờ nhau suốt 16 năm
  6. ptlinh

    ptlinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    3
    Cặp Dương Quá - Tiểu Long Nữ
    Chờ nhau suốt 16 năm
    --------------------------------------
    Thêm 1 phiếu cho cặp này! Quá hay luôn! Tuy hơi bị thần thánh hoá!
  7. tieungoandong_chinhhieu

    tieungoandong_chinhhieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2006
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Vô Kỵ là người chính kiến không rõ ràng, trong tình yêu cũng thế. Ngồi với cô này vẫn vương vấn cô kia!
  8. tieungoandong_chinhhieu

    tieungoandong_chinhhieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2006
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Trùi, em chỉ thấy cặp này sến kinh!!!
  9. Lang_Q

    Lang_Q Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng cho rằng cặp đẹp nhất là Hồ Phỉ, Miêu Nhược Lan. Trai anh hùng (bề ngoài thô nhám, võ công cái thế giàu chất nam) gái thuyền quyên (bề ngoài đẹp đầy nữ tính, chỉ biết đàn ca thêu thùa) gặo nhau. Yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên, đoạn tả nội tâm cũng khá đẹp.
    Còn các cặp khác tôi thấy vẫn hơi "gợn".
    + TP - A Châu: Anh Ả chỉ thương và kính trọng nhau thôi.
    + QT-HD: Giống như "con vợ khôn lấy thằng chồng dại, như ....
    + DQ- TLN: Chú vừa sợ vừa kính trọng chị, sau thấy chị vừa là ân nhân (nuôi nấng dạy dỗ) lại vừa đẹp lên khoái. Chị thấy chú quý mình thật lòng nhất (hơn những thằng khác) thì chị xuôi.
    + TVK - TM: Đánh nhau vỡ đầu rồi mới bày đặt yêu. Gã "Tiểu dâm tặc" mà không có Võ công cái thế + thiên tài y dược thì chắc tiêu trước khi iêu rồi.
    + LHX - Nhậm đại tiểu thư: Nếu Nhạc Linh San bỏ thằng "lại cái" Lâm Bình Chi mà theo Lệnh Hồ sư ca vào phút chót thì cô kia lại chơ lơ ngay. Gã LHX này đến phút chót vẫn chỉ yêu San muội thôi.
    + Vi Tiểu Bảo - 7 bà vợ: Gã này "Tiền dâm hậu thú", chắc 7 cô này thấy gã cũng thuộc dạng "được về cái đó" nên mới xuôi. Mặt khác về sau chắc cũng khó mặn nồng (1 tuần gã chắc chỉ ở cùng mỗi bà được 1 đêm).
    Mấy lời thô thiển mong Quý vị miễn thứ!
  10. bayba

    bayba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Lắm người đẹp thế thì giai nào chả vấn vương, không thì có vấn đề à? Cái chính là vượt qua muôn vàn vương vấn ấy thì rồi cũng quay về với Triệu Mẫn thôi. Thế mới bảo đẹp đôi, chạy cũng không được.

Chia sẻ trang này