1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cặp nào đẹp đôi nhất trong giang hồ

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi mabun, 02/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. leon04

    leon04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2005
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Tui thích Triệu Minh, nên cho cặp Vô kỵ Triệu Minh một vé, chú em vô kỵ được ăn theo sứong hé
  2. mabun

    mabun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Còn tôi thì nghĩ khác .Trong các tác phẩm của KD mà tôi được đọc cặp đẹp đôi nhất là Vi Tiểu Bảo và ...7 bà vợ của hắn ta.
    Có thể mọi người phản đối suy nghĩ của tôi với những lí do riêng của mình và tôi cũng rất muốn phản đối tôi như các bạn vậy, nhưng rất tiếc là k thể .Tôi đã từng bật cười thú vị với mối tình trẻ con của QT và HD, ngậm ngùi với mối tình trắc trở giữa DQ và TLN, đau xót cho mối tình TP-AC ... nhưng thực tâm tôi vẫn cảm thấy vẫn còn có gì đó chưa ổn .Hình như những mối tình đó còn thiếu 1 chút gì đó là ty thực sự.
    Cho đến 1 ngày khi tôi bắt gặp VTB trong LĐK thì tôi mới thực sự hiểu những gì mà tôi vẫn băn khoăn.
    Có thể thấy:
    *Ty QT-HD có thể gọi là mối tình ....con nít ,hồn nhiên trong sáng nhưng k phải ty thực sự mà chỉ là tình bạn giữa 2 đứa trẻ con (có thể bạn sẽ phản đối tôi về điều này) tìm thấy ở nhau những gì thiếu thốn về mặt tình cảm : HD là con một mất mẹ từ nhỏ ,cha lại k quan tâm đúng mức nên tìm thấy ở QT 1 sự quan tâm chở che (như 1 người anh). QT k cha sống ở đại mạc từ nhỏ -nơi cuộc sống khắc nghiệt k có chỗ cho những tình cảm ủy mị lãng mạn, nay tìm thấy ở HD những điều đó. Thế là 2 đứa trẻ con đó quấn quít nhau lâu ngày thành thói quen và nghĩ rằng đó là ty lại cộng với sự a dua của lão ăn mày tinh ranh (thừa hiểu bản chất của quan hệ này nên khi làm mối ở đảo ĐH trên tinh thần được thì tốt k đc cũng ...tốt luôn vì QT sẽ đc ĐT đền bù bằng 1 môn tuyệt học )
    Như vậy đó k phải là ty.
    Mà thôi nếu cứ dây cà ra dây muống như vậy k biết bao giờ mới đến vấn đề chính.Tương tự như vậy (các bạn tự suy nghĩ nhé) sẽ thấy rằng những mối tình (chính xác hơn là những mối quan hệ) khác cũng chỉ na ná ty hay thấp hơn ty 1 chút ( ý tôi là ty thực sự ấy )
    *DQ_TLN :chỉ là sự đồng cảm của 2 kẻ cô đơn bị võ lâm ruồng bỏ nên nương tựa vào nhau mà tồn tại bởi cả 2 bị tổn thương nặng nề đến mức k bao giờ còn hoà nhập vào cộng đồng xã hội đc nữa.
    *TP-AC : một người thì thần tượng hoá đối tượng, một người thì cố tìm 1 phần yên bình để cân bằng lại cuộc sống quá phức tạp của mình
    *VK_TM : nhân vật nam thiếu bản lĩnh về tình cảm , nữ thì hiếu thắng nên tìm mọi cách để chiếm hữu người mình thích. Thế là thành 1 đôi mà KD k dám viết thêm vì viết thêm là thế nào cũng phải cho đôi này ...tan vỡ .
    *LHX_DD : sự kết hợp k biết nên khóc hay cười giẫ 2 kẻ cực đoan về tình cảm . LHX trốn chạy mối tình đầ tan vỡ nên làm mọi việc bất cần chính kiến đúng sai, DD k tin tưởng đàn ông nên mới nghe mấy câu tâm sự hời hợt của gã lãng tử thế là tin sái cổ gã là người chung thủy nhất đời thế là cắm cổ đi theo
    ......................................
    Điểm qua mấy mối tình nêu trên thấy rằng đó đều là mối quan hệ hoặc nếu chưa đủ chín chắn (QT-HD) thì cũng là chiếm hữu (VK-TM). Nếu không là nương tựa (DQ-TLL) thì cũng là ...hâm hấp (LHX-DD).
    Vi Tiểu Bảo và bầy vợ của hắn thì khác ,trong các mối quan hệ tay đôi , tay ba,tay....bảy này đều đầy đủ yếu tố cấu thành ty thực sự:
    -Trong ty không tồn tại giai cấp: hãy xem 7 bà vợ của VTB xuất thân từ giai cấp khác nhau ,từ lá ngọc cành vàng như công chúa đến xuất thân nô lệ như Song Nhi . Từ cướp đảng cường san như Tăng Nhu đến con cái phản nghịch như A Kha. Từ vong quốc như Mộc Kiếm Bình đến thủ lĩnh phản loạn như Hồng phu nhân. Tuốt tuồn tuột VTB yêu thương như nhau tất
    -Tình yêu chân chính k để tâm đến trinh tiết: chưa bao giờ VTB lăn tăn về 3 cái vụ lẻ tẻ này. Gái tân cũng tốt , đã từng có chồng rồi cũng chả sao .Các bà như nhau tất ,lấy về là ngang bằng nghĩa vụ và quyền lợi cả vật chất lẫn tình cảm.
    -Tình yêu là k vụ lợi : chưa bao giờ thấy VTB ngó ngiêng xem bà nào có tiền hơn bà nào (tất nhiên là hắn quá giàu, nhưng đó cũng chẳng phải lí do) thậm chí để có A-Kha ,khi TKS nêu giá 3 vạn lạng là hắn ừ luôn rồi tính sau (mà VTB hình như chẳng bao giờ chê tiền.
    -Tình yêu là có trách nhiệm với người yêu mình: MKB sa vào tay NTQ thế là VTB bất chấp đó là đầm rồng hang cọp vứt bỏ an toàn của bản thân đối mặt với kẻ nguy hiểm nhất của nhà đại Thanh ( mà khi đó hắn chưa đến tuổi 20)cứu cho được bà vợ nhỏ.
    -Tình yêu là sự vị tha: Phương Di tam phen tứ phen tìm cách hãm hại nhưng VTB chỉ trả thù bằng cách lấy ả làm vợ và yêu chiều như các bà vợ khác.
    -Tình yêu là tôn trọng tình cảm người mình yêu: dù trăm phương ngàn kế để giành cho được người mình yêu .Thậm chí khi cơ hội nằm trong tay vậy mà đứng trước thực tế phũ phàng vẫn sẵn sàng để cho PD về với ....và AK đi tìm TKS mà chỉ có than câu não ruột:"ta mà quan lớn gì chứ ,vợ lớn đi theo kẻ khác ,vợ nhỏ thì có nhân tình.Ta chỉ là ô qui đại nhân mà thôi".
    *
    Nhưng nếu chỉ vậy mới chỉ 1 vế,còn tình cảm các bà vợ thì sao.Ngoại trừ công chúa mê tít VTB ngay từ đầu ,Song Nhi là bạn đồng sanh đồng tử từ đầu đến cuối . Các bà vợ còn lại dù ít dù nhiều đều đã từng ở thế đối nghịch với VTB nhưng rồi trước tấm chân tình ( cả mánh khóe nữa nhưng tên nào cưa gái mà k dùng tí chút thủ đoạn)cũng lần lượt về cùng mái nhà với hắn.
    A-Kha si mê TKS tìm mọi cách giết VTB vậy mà sau này kiên quyết theo y. Công chúa vứt bỏ địa vị , Hồng phu nhân vứt bỏ quyền lực theo y câu rùa bắt rắn nơi hoang đảo. Tất cả đồng lòng theo VTB khi sa cơ lỡ bước sống kiếp đi đày tự nguyện rồi sau này khi y rũ áo quan trường như rũ miếng giẻ rách sau khi đã lập biết bao chiến công, quan cao cực đỉnh ,uy phong lẫm liệt để về quê với bao kế hoạch làm kinh tế : mở kỹ viện Lệ hạ viện, Lệ đông viện, Lệ thu viện cạnh tranh với Lệ xuân viện.Tất cả điều đó nói lên tình cảm sâu sắc của các bà vợ với đứ lang quân chưa từ thủ đoạn cướp của phóng hỏa đốt nhà này.
    Từ những phân tích trên tôi phải đau lòng mà khẳng định 1 lẫn nữa
    cặp đẹp nhất trong các tác phẩm võ hiệp của KD là VTBvà bầy thê thiếp ​
    (à quên :tòan thê cả )
    Chỉ tiếc đám vợ này hình như sau này quản chế hắn chặt chẽ quá khiến sau này không còn nghe nói hắn bằy tỏ tình yêu chân chính với bà nào nữa cũng chẳng có thêm chiến công nào. Nếu đúng vậy thì VTB k thoát được khỏi qui luật chung "nữ nhi thường tình anh hùng khí đoản"thật là đáng tiếc. Nhưng đó lại thuộc 1 đề tài khác ,đề tài "LIỆU CÓ ĐÚNG TÌNH YÊU NHI NỮ LÀM THUI CHỘT BẢN LĨNH ĐÀN ÔNG HAY KHÔNG" sẽ bàn vào dịp khác
  3. mabun

    mabun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Còn tôi thì nghĩ khác .Trong các tác phẩm của KD mà tôi được đọc cặp đẹp đôi nhất là Vi Tiểu Bảo và ...7 bà vợ của hắn ta.
    Có thể mọi người phản đối suy nghĩ của tôi với những lí do riêng của mình và tôi cũng rất muốn phản đối tôi như các bạn vậy, nhưng rất tiếc là k thể .Tôi đã từng bật cười thú vị với mối tình trẻ con của QT và HD, ngậm ngùi với mối tình trắc trở giữa DQ và TLN, đau xót cho mối tình TP-AC ... nhưng thực tâm tôi vẫn cảm thấy vẫn còn có gì đó chưa ổn .Hình như những mối tình đó còn thiếu 1 chút gì đó là ty thực sự.
    Cho đến 1 ngày khi tôi bắt gặp VTB trong LĐK thì tôi mới thực sự hiểu những gì mà tôi vẫn băn khoăn.
    Có thể thấy:
    *Ty QT-HD có thể gọi là mối tình ....con nít ,hồn nhiên trong sáng nhưng k phải ty thực sự mà chỉ là tình bạn giữa 2 đứa trẻ con (có thể bạn sẽ phản đối tôi về điều này) tìm thấy ở nhau những gì thiếu thốn về mặt tình cảm : HD là con một mất mẹ từ nhỏ ,cha lại k quan tâm đúng mức nên tìm thấy ở QT 1 sự quan tâm chở che (như 1 người anh). QT k cha sống ở đại mạc từ nhỏ -nơi cuộc sống khắc nghiệt k có chỗ cho những tình cảm ủy mị lãng mạn, nay tìm thấy ở HD những điều đó. Thế là 2 đứa trẻ con đó quấn quít nhau lâu ngày thành thói quen và nghĩ rằng đó là ty lại cộng với sự a dua của lão ăn mày tinh ranh (thừa hiểu bản chất của quan hệ này nên khi làm mối ở đảo ĐH trên tinh thần được thì tốt k đc cũng ...tốt luôn vì QT sẽ đc ĐT đền bù bằng 1 môn tuyệt học )
    Như vậy đó k phải là ty.
    Mà thôi nếu cứ dây cà ra dây muống như vậy k biết bao giờ mới đến vấn đề chính.Tương tự như vậy (các bạn tự suy nghĩ nhé) sẽ thấy rằng những mối tình (chính xác hơn là những mối quan hệ) khác cũng chỉ na ná ty hay thấp hơn ty 1 chút ( ý tôi là ty thực sự ấy )
    *DQ_TLN :chỉ là sự đồng cảm của 2 kẻ cô đơn bị võ lâm ruồng bỏ nên nương tựa vào nhau mà tồn tại bởi cả 2 bị tổn thương nặng nề đến mức k bao giờ còn hoà nhập vào cộng đồng xã hội đc nữa.
    *TP-AC : một người thì thần tượng hoá đối tượng, một người thì cố tìm 1 phần yên bình để cân bằng lại cuộc sống quá phức tạp của mình
    *VK_TM : nhân vật nam thiếu bản lĩnh về tình cảm , nữ thì hiếu thắng nên tìm mọi cách để chiếm hữu người mình thích. Thế là thành 1 đôi mà KD k dám viết thêm vì viết thêm là thế nào cũng phải cho đôi này ...tan vỡ .
    *LHX_DD : sự kết hợp k biết nên khóc hay cười giẫ 2 kẻ cực đoan về tình cảm . LHX trốn chạy mối tình đầ tan vỡ nên làm mọi việc bất cần chính kiến đúng sai, DD k tin tưởng đàn ông nên mới nghe mấy câu tâm sự hời hợt của gã lãng tử thế là tin sái cổ gã là người chung thủy nhất đời thế là cắm cổ đi theo
    ......................................
    Điểm qua mấy mối tình nêu trên thấy rằng đó đều là mối quan hệ hoặc nếu chưa đủ chín chắn (QT-HD) thì cũng là chiếm hữu (VK-TM). Nếu không là nương tựa (DQ-TLL) thì cũng là ...hâm hấp (LHX-DD).
    Vi Tiểu Bảo và bầy vợ của hắn thì khác ,trong các mối quan hệ tay đôi , tay ba,tay....bảy này đều đầy đủ yếu tố cấu thành ty thực sự:
    -Trong ty không tồn tại giai cấp: hãy xem 7 bà vợ của VTB xuất thân từ giai cấp khác nhau ,từ lá ngọc cành vàng như công chúa đến xuất thân nô lệ như Song Nhi . Từ cướp đảng cường san như Tăng Nhu đến con cái phản nghịch như A Kha. Từ vong quốc như Mộc Kiếm Bình đến thủ lĩnh phản loạn như Hồng phu nhân. Tuốt tuồn tuột VTB yêu thương như nhau tất
    -Tình yêu chân chính k để tâm đến trinh tiết: chưa bao giờ VTB lăn tăn về 3 cái vụ lẻ tẻ này. Gái tân cũng tốt , đã từng có chồng rồi cũng chả sao .Các bà như nhau tất ,lấy về là ngang bằng nghĩa vụ và quyền lợi cả vật chất lẫn tình cảm.
    -Tình yêu là k vụ lợi : chưa bao giờ thấy VTB ngó ngiêng xem bà nào có tiền hơn bà nào (tất nhiên là hắn quá giàu, nhưng đó cũng chẳng phải lí do) thậm chí để có A-Kha ,khi TKS nêu giá 3 vạn lạng là hắn ừ luôn rồi tính sau (mà VTB hình như chẳng bao giờ chê tiền.
    -Tình yêu là có trách nhiệm với người yêu mình: MKB sa vào tay NTQ thế là VTB bất chấp đó là đầm rồng hang cọp vứt bỏ an toàn của bản thân đối mặt với kẻ nguy hiểm nhất của nhà đại Thanh ( mà khi đó hắn chưa đến tuổi 20)cứu cho được bà vợ nhỏ.
    -Tình yêu là sự vị tha: Phương Di tam phen tứ phen tìm cách hãm hại nhưng VTB chỉ trả thù bằng cách lấy ả làm vợ và yêu chiều như các bà vợ khác.
    -Tình yêu là tôn trọng tình cảm người mình yêu: dù trăm phương ngàn kế để giành cho được người mình yêu .Thậm chí khi cơ hội nằm trong tay vậy mà đứng trước thực tế phũ phàng vẫn sẵn sàng để cho PD về với ....và AK đi tìm TKS mà chỉ có than câu não ruột:"ta mà quan lớn gì chứ ,vợ lớn đi theo kẻ khác ,vợ nhỏ thì có nhân tình.Ta chỉ là ô qui đại nhân mà thôi".
    *
    Nhưng nếu chỉ vậy mới chỉ 1 vế,còn tình cảm các bà vợ thì sao.Ngoại trừ công chúa mê tít VTB ngay từ đầu ,Song Nhi là bạn đồng sanh đồng tử từ đầu đến cuối . Các bà vợ còn lại dù ít dù nhiều đều đã từng ở thế đối nghịch với VTB nhưng rồi trước tấm chân tình ( cả mánh khóe nữa nhưng tên nào cưa gái mà k dùng tí chút thủ đoạn)cũng lần lượt về cùng mái nhà với hắn.
    A-Kha si mê TKS tìm mọi cách giết VTB vậy mà sau này kiên quyết theo y. Công chúa vứt bỏ địa vị , Hồng phu nhân vứt bỏ quyền lực theo y câu rùa bắt rắn nơi hoang đảo. Tất cả đồng lòng theo VTB khi sa cơ lỡ bước sống kiếp đi đày tự nguyện rồi sau này khi y rũ áo quan trường như rũ miếng giẻ rách sau khi đã lập biết bao chiến công, quan cao cực đỉnh ,uy phong lẫm liệt để về quê với bao kế hoạch làm kinh tế : mở kỹ viện Lệ hạ viện, Lệ đông viện, Lệ thu viện cạnh tranh với Lệ xuân viện.Tất cả điều đó nói lên tình cảm sâu sắc của các bà vợ với đứ lang quân chưa từ thủ đoạn cướp của phóng hỏa đốt nhà này.
    Từ những phân tích trên tôi phải đau lòng mà khẳng định 1 lẫn nữa
    cặp đẹp nhất trong các tác phẩm võ hiệp của KD là VTBvà bầy thê thiếp ​
    (à quên :tòan thê cả )
    Chỉ tiếc đám vợ này hình như sau này quản chế hắn chặt chẽ quá khiến sau này không còn nghe nói hắn bằy tỏ tình yêu chân chính với bà nào nữa cũng chẳng có thêm chiến công nào. Nếu đúng vậy thì VTB k thoát được khỏi qui luật chung "nữ nhi thường tình anh hùng khí đoản"thật là đáng tiếc. Nhưng đó lại thuộc 1 đề tài khác ,đề tài "LIỆU CÓ ĐÚNG TÌNH YÊU NHI NỮ LÀM THUI CHỘT BẢN LĨNH ĐÀN ÔNG HAY KHÔNG" sẽ bàn vào dịp khác
  4. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Hình như ngoại trừ Song Nhi đi theo Vi Tiểu Bảo là vì tình cảm chân thật (mà thật ra cô này cũng mang tư tưởng tì thiếp rồi) còn các cô khác lấy Vi Tước gia đều thuộc loại kô còn đường nào để đi. Chính xác hơn là kô kiếm được nam nhân nào khá hơn Vi Tiểu Bảo trong thời đó (kô tính Khang Hy).
    À, kể thiếu cô nàng Kiến Ninh công chúa. Xét ra cô này đến với Vi Tiểu Bảo mới đúng là "tình yêu" chân chính, có điều đi ngược, từ trên giường trước.
  5. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Hình như ngoại trừ Song Nhi đi theo Vi Tiểu Bảo là vì tình cảm chân thật (mà thật ra cô này cũng mang tư tưởng tì thiếp rồi) còn các cô khác lấy Vi Tước gia đều thuộc loại kô còn đường nào để đi. Chính xác hơn là kô kiếm được nam nhân nào khá hơn Vi Tiểu Bảo trong thời đó (kô tính Khang Hy).
    À, kể thiếu cô nàng Kiến Ninh công chúa. Xét ra cô này đến với Vi Tiểu Bảo mới đúng là "tình yêu" chân chính, có điều đi ngược, từ trên giường trước.
  6. mabun

    mabun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Lại nói về tình cảm các bà vợ đối với VTB. Tạm khoan nói đến Song Nhi và Kiến Ninh công chúa ,những người còn lại là A Thuyên, Phương Di, Mộc Kiếm Bình, Tăng Nhu , A Kha.
    *Tô Thuyên: là người lớn tuổi nhất đồng thời trước khi đến với VTB là người có quyền lực nhất (là phu nhân của giáo chu 1 gíao phái cực mạnh lúc bấy giờ mang tính chất 1 cuộc khởi nghĩa thì đúng hơn) là 1 trong 4 mối lo lớn nhất củ KH :Mông cổ, Nga la tư'',Thần Long giáo,Ngô Tam Quế. Hiếm thấy trong kiếm hiệp thấy đích thân quân triều đình đem hạm đội thuỷ sư cùng đại pháo trấn áp 1 giáo phái. Nói dông dài như thế để thấy rõ hơn địa vị của A Thuyên lúc bấy giờ và cũng để dẫn nhập cho các hành động của PD sau này.
    Cô nàng này bị Hồng An Thông bắt đi từ nhỏ ,và cho đến thời điểm bấy giờ cũng chỉ biết có mình y.HAT lyuện tập võ công đến mức bất lực về mặt sinh lí nên hết sức yêu chiều TT . Nhưng cũng vì vậy mà sinh lí bị ức chế vì đang tuổi xuân phơi phới.
    Tình cảm của TT bắt đầu phát sinh chỉ sau khi bị VTB xâm phạm tiết hạnh( mà VTB vụ này mới thật sự oai phong, trong tình cảnh vội vã đo mà làm tới tận 3 /7 nàng) tại Lệ xuân viện (bạn đọc lai đoạn VTB khi thả TTcùng AK sau đó tinh ý sẽ thấy) là điều dễ hiểu.
    Khi xảy ra chính biến tại đảo thần long, TT đứng trước 2 sự lựa chọn giữa lí trí (mộng quyền lực vần có thể thực hiện nếu TT đứng về phía HAT cán cân lực lượng sẽ nghiêng về y để có thể lật lại thế cờ) và tình cảm là dứt áo về với VTB và TT đã đi theo trái tim mách bảo.Sau này về với VTB cô nàng này vẫn tỏ rõ được phẩm chất của 1 thủ lĩnh nhưng với 6 cô nàng còn lại.
    Tình tình yêu của TT với VTB xuất phát từ tính dục.
    *Phương Di trước khi gặp VTB đã có ý trung nhân .Cô ả này xuyên suốt tác phảm mới thực là người ham quyền lực . Tại sao tôi nói vậy, xuất thân là phản đảng là thành viên Mộc gia tham gia hoạt động chống phá chính quyền sau theo Thần Long giáo vì thấy Thần long giáo có khả năng hơn (có thể là do bị khống chế nữa)nhưng tận tâm hơn với Thần Long giáo.Khi bị kẹt tại hoàng cung tận mắt thấy khả năng làm việc của VTB thấy rằng y có thể tiến xa hơn trên con đường chính trị nên tính đi theo y mặc dù vẫn tưởng y là thái giám nên khi vừa mới ra khỏi hoàng cung đã trở mặt với người yêu .Sau này thất vọng vì phát hiện y đứng 2 chân 2 thuyền chính kiến k rõ ràng nghĩ rằng k thể tiến xa hơn nên đã nhất tâm theo TLG tìm cách bắt sống y để lập công.Đến khi mộng k thành TLG tan vỡ ,TT đã theo về với VTB .Lúc đó PD mới thấy hết được sự khắc nghiệt của chính trường nên tìm chỗ gửi thân nơi an toàn nhất chính là VTB.
    TY Phương Di với VTB xuất phát từ lí trí (chính cô ả này gần với nhận định củ bạn nhất)
    *Mộc Kiếm Bình là 1 cô gái nói phũ phàng ra là hơi đần ,thực sự k có chính kiến. Ty của cô với VTB mờ nhạt hơn hết,nhưng vẫn có thể nhận thấy khi gặp VTB tại nhà giam của NTQ
    Ty của MKB là tình yêu ngây thơ(?)
    *Tăng Nhu :lần TN gặp VTB đầu tiên trong hoàn cảnh khá đặc biệt vừa căng thẳng vừa hài hước. Từ thế chủ động lại chuyển thành bị động cái chết kề bên lại được VTB hoá giải cứu mạng 1 cách thần kì. ,trong lòng cô này VTB hiện thân như 1 anh hùng .Vật kỉ niệm là 2 hạt xúc xắc cô ta luôn mang theo mình như vật báu để luôn nhớ đến y (sau này kỉ vật này rất hũu dụng khi phân chia nhau ngủ cùng VTB) Rồi sau này khi thấy VTB dùng mưu cưỡng đoạt quần thư cô ta đã định bỏ đi vì thất vọng, nhưng thấy y phục thiện cô lại quay lại ngay. Đủ thấy cô có tình cảm sâu đậm với VTB
    Ty của Tăng Nhu là ty bắt nguồn từ sự mến phục.
    *AKha........
    Thôi để khi khác ,tôi phải đi rồi ,sẽ viết tiếp sau
  7. mabun

    mabun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Lại nói về tình cảm các bà vợ đối với VTB. Tạm khoan nói đến Song Nhi và Kiến Ninh công chúa ,những người còn lại là A Thuyên, Phương Di, Mộc Kiếm Bình, Tăng Nhu , A Kha.
    *Tô Thuyên: là người lớn tuổi nhất đồng thời trước khi đến với VTB là người có quyền lực nhất (là phu nhân của giáo chu 1 gíao phái cực mạnh lúc bấy giờ mang tính chất 1 cuộc khởi nghĩa thì đúng hơn) là 1 trong 4 mối lo lớn nhất củ KH :Mông cổ, Nga la tư'',Thần Long giáo,Ngô Tam Quế. Hiếm thấy trong kiếm hiệp thấy đích thân quân triều đình đem hạm đội thuỷ sư cùng đại pháo trấn áp 1 giáo phái. Nói dông dài như thế để thấy rõ hơn địa vị của A Thuyên lúc bấy giờ và cũng để dẫn nhập cho các hành động của PD sau này.
    Cô nàng này bị Hồng An Thông bắt đi từ nhỏ ,và cho đến thời điểm bấy giờ cũng chỉ biết có mình y.HAT lyuện tập võ công đến mức bất lực về mặt sinh lí nên hết sức yêu chiều TT . Nhưng cũng vì vậy mà sinh lí bị ức chế vì đang tuổi xuân phơi phới.
    Tình cảm của TT bắt đầu phát sinh chỉ sau khi bị VTB xâm phạm tiết hạnh( mà VTB vụ này mới thật sự oai phong, trong tình cảnh vội vã đo mà làm tới tận 3 /7 nàng) tại Lệ xuân viện (bạn đọc lai đoạn VTB khi thả TTcùng AK sau đó tinh ý sẽ thấy) là điều dễ hiểu.
    Khi xảy ra chính biến tại đảo thần long, TT đứng trước 2 sự lựa chọn giữa lí trí (mộng quyền lực vần có thể thực hiện nếu TT đứng về phía HAT cán cân lực lượng sẽ nghiêng về y để có thể lật lại thế cờ) và tình cảm là dứt áo về với VTB và TT đã đi theo trái tim mách bảo.Sau này về với VTB cô nàng này vẫn tỏ rõ được phẩm chất của 1 thủ lĩnh nhưng với 6 cô nàng còn lại.
    Tình tình yêu của TT với VTB xuất phát từ tính dục.
    *Phương Di trước khi gặp VTB đã có ý trung nhân .Cô ả này xuyên suốt tác phảm mới thực là người ham quyền lực . Tại sao tôi nói vậy, xuất thân là phản đảng là thành viên Mộc gia tham gia hoạt động chống phá chính quyền sau theo Thần Long giáo vì thấy Thần long giáo có khả năng hơn (có thể là do bị khống chế nữa)nhưng tận tâm hơn với Thần Long giáo.Khi bị kẹt tại hoàng cung tận mắt thấy khả năng làm việc của VTB thấy rằng y có thể tiến xa hơn trên con đường chính trị nên tính đi theo y mặc dù vẫn tưởng y là thái giám nên khi vừa mới ra khỏi hoàng cung đã trở mặt với người yêu .Sau này thất vọng vì phát hiện y đứng 2 chân 2 thuyền chính kiến k rõ ràng nghĩ rằng k thể tiến xa hơn nên đã nhất tâm theo TLG tìm cách bắt sống y để lập công.Đến khi mộng k thành TLG tan vỡ ,TT đã theo về với VTB .Lúc đó PD mới thấy hết được sự khắc nghiệt của chính trường nên tìm chỗ gửi thân nơi an toàn nhất chính là VTB.
    TY Phương Di với VTB xuất phát từ lí trí (chính cô ả này gần với nhận định củ bạn nhất)
    *Mộc Kiếm Bình là 1 cô gái nói phũ phàng ra là hơi đần ,thực sự k có chính kiến. Ty của cô với VTB mờ nhạt hơn hết,nhưng vẫn có thể nhận thấy khi gặp VTB tại nhà giam của NTQ
    Ty của MKB là tình yêu ngây thơ(?)
    *Tăng Nhu :lần TN gặp VTB đầu tiên trong hoàn cảnh khá đặc biệt vừa căng thẳng vừa hài hước. Từ thế chủ động lại chuyển thành bị động cái chết kề bên lại được VTB hoá giải cứu mạng 1 cách thần kì. ,trong lòng cô này VTB hiện thân như 1 anh hùng .Vật kỉ niệm là 2 hạt xúc xắc cô ta luôn mang theo mình như vật báu để luôn nhớ đến y (sau này kỉ vật này rất hũu dụng khi phân chia nhau ngủ cùng VTB) Rồi sau này khi thấy VTB dùng mưu cưỡng đoạt quần thư cô ta đã định bỏ đi vì thất vọng, nhưng thấy y phục thiện cô lại quay lại ngay. Đủ thấy cô có tình cảm sâu đậm với VTB
    Ty của Tăng Nhu là ty bắt nguồn từ sự mến phục.
    *AKha........
    Thôi để khi khác ,tôi phải đi rồi ,sẽ viết tiếp sau
  8. mabun

    mabun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    (tiếp tục)
    *AKha: cô gái này với VTB quả là oan gia. VTB dùng trăm phương ngàn kế để chinh phục người đẹp, ngược lại AK tìm mọi cách giêt cho được y. Trong suốt quá trình đó đã xảy ra biết bao biến cố ,mà lần nào phần thắng cũng nghiêng về phía VTB do y có quá nhiều sự trợ giúp của bạn hữu giang hồ và bản lĩnh xoay sở trong mọi khó khăn.
    Thời điiểm này AK bị mờ mắt bở sự hào nhoáng bên ngoài của TKS nên cố tình chối bỏ mọi "ưu điểm" của VTB .Trong mắt cô y vừa là cái đuôi đáng ghét vừa là kì đà cản mũi mối tình của cô. Vì vậy cô luôn tìm cách sát hại VTB mặc dù thực ra cô phải chịu quá nhiều ơn của y (mặc dù hầu hết là do VTB sắp đặt.
    Tuy nhiên cũng như TT , sau scandan tại Lệ xuân viện ,lúc đó tình cảm cô đã chia đôi về lí trí (+thói quen)cô vẫn theo TKS nhưng trong tâm tư đã có sự so sánh giữa 2 gã trai đó.
    Tình cảm của AK được quyết định dứt khoát khi cô thực sự nhìn ra bản chất đê hèn của TKS khi hắn giết sư phụ rồi khi bị đe doạ sẵn sàng gán đứt cô cho VTB để khất nợ. Chính từ lúc này cô đã nhất tâm theo VTB rồi.
    Ty này trải nhiều biến cố thăng trầm nhất đầy đủ cung bậc tình cảm nhất và AK cũng là người mà VTB si mê và tốn nhiều tâm cơ để chnh phục nhất.
    Từ đó ta thấy rằng cả 7 cô tuy hoàn cảnh xuất thân khác nhau ,xuất phát điểm tình cảm khác nhau rồi cuối cùng cũng về cùng VTB. Nếu nói rằng vì các cô k còn lựa chọn nào khác tuy có phần đúng nhưng chỉ chiếm phần nhỏ sự thực mà thôi.Thực chất các cô đều là những người đẹp thậm chí có cô còn rất đẹp, mỗi cô 1 vẻ cả về tài năng và tính tình nếu tiếp tục xông pha giang hồ k phải là k có cơ hội tìm được ý trung nhân hoành tráng .Cá biệt như TT đã từng có 1 ông chồng có tài lệch đất nghiêng trời là khác. Nhưng số phận đã khiến các cô lần lượt gặp VTB rồi từ căm ghét (hình như qua nửa các cô nói trên đều như vậy tuy mức độ khác nhau mà thôi) rồi trải bao biến cố + tài cua gái của VTB (cả tình cảm thực lẫn thủ đoạn) các cô đều bị y chinh phục cam phận 7 nàng chia nhau 1 chàng mặc dù thừa khả năng tìm riêng cho mình 1 đức lang quân làm của riêng.( nếu thực tế như vậy tôi sẽ đăng kí ngay cả 7 cô liền mà tôi chắc chắn nhiều tên cũng đồng ý với tôi như vậy)
    Tôi k đi sâu vào phân tích diễn biến tâm lí của từng cô mà chỉ nêu quá trình trở thành thành viên của đại gia đình VTB của các cô mà thôi .Nhưng tôi tin nếu bạn là người đọc LĐK một cách nghiêm túc chắc chắn bạn sẽ đồng ý với tôi rằng VTB và các bà vợ đến được với nhau là do tình yêu (và do.......nữa)
  9. mabun

    mabun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    (tiếp tục)
    *AKha: cô gái này với VTB quả là oan gia. VTB dùng trăm phương ngàn kế để chinh phục người đẹp, ngược lại AK tìm mọi cách giêt cho được y. Trong suốt quá trình đó đã xảy ra biết bao biến cố ,mà lần nào phần thắng cũng nghiêng về phía VTB do y có quá nhiều sự trợ giúp của bạn hữu giang hồ và bản lĩnh xoay sở trong mọi khó khăn.
    Thời điiểm này AK bị mờ mắt bở sự hào nhoáng bên ngoài của TKS nên cố tình chối bỏ mọi "ưu điểm" của VTB .Trong mắt cô y vừa là cái đuôi đáng ghét vừa là kì đà cản mũi mối tình của cô. Vì vậy cô luôn tìm cách sát hại VTB mặc dù thực ra cô phải chịu quá nhiều ơn của y (mặc dù hầu hết là do VTB sắp đặt.
    Tuy nhiên cũng như TT , sau scandan tại Lệ xuân viện ,lúc đó tình cảm cô đã chia đôi về lí trí (+thói quen)cô vẫn theo TKS nhưng trong tâm tư đã có sự so sánh giữa 2 gã trai đó.
    Tình cảm của AK được quyết định dứt khoát khi cô thực sự nhìn ra bản chất đê hèn của TKS khi hắn giết sư phụ rồi khi bị đe doạ sẵn sàng gán đứt cô cho VTB để khất nợ. Chính từ lúc này cô đã nhất tâm theo VTB rồi.
    Ty này trải nhiều biến cố thăng trầm nhất đầy đủ cung bậc tình cảm nhất và AK cũng là người mà VTB si mê và tốn nhiều tâm cơ để chnh phục nhất.
    Từ đó ta thấy rằng cả 7 cô tuy hoàn cảnh xuất thân khác nhau ,xuất phát điểm tình cảm khác nhau rồi cuối cùng cũng về cùng VTB. Nếu nói rằng vì các cô k còn lựa chọn nào khác tuy có phần đúng nhưng chỉ chiếm phần nhỏ sự thực mà thôi.Thực chất các cô đều là những người đẹp thậm chí có cô còn rất đẹp, mỗi cô 1 vẻ cả về tài năng và tính tình nếu tiếp tục xông pha giang hồ k phải là k có cơ hội tìm được ý trung nhân hoành tráng .Cá biệt như TT đã từng có 1 ông chồng có tài lệch đất nghiêng trời là khác. Nhưng số phận đã khiến các cô lần lượt gặp VTB rồi từ căm ghét (hình như qua nửa các cô nói trên đều như vậy tuy mức độ khác nhau mà thôi) rồi trải bao biến cố + tài cua gái của VTB (cả tình cảm thực lẫn thủ đoạn) các cô đều bị y chinh phục cam phận 7 nàng chia nhau 1 chàng mặc dù thừa khả năng tìm riêng cho mình 1 đức lang quân làm của riêng.( nếu thực tế như vậy tôi sẽ đăng kí ngay cả 7 cô liền mà tôi chắc chắn nhiều tên cũng đồng ý với tôi như vậy)
    Tôi k đi sâu vào phân tích diễn biến tâm lí của từng cô mà chỉ nêu quá trình trở thành thành viên của đại gia đình VTB của các cô mà thôi .Nhưng tôi tin nếu bạn là người đọc LĐK một cách nghiêm túc chắc chắn bạn sẽ đồng ý với tôi rằng VTB và các bà vợ đến được với nhau là do tình yêu (và do.......nữa)
  10. ohyesssvn

    ohyesssvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Quách Đại Lộ- Yến Thất

Chia sẻ trang này