1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cặp nào đẹp đôi nhất trong giang hồ

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi mabun, 02/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    Cặp là hai mà, sao mabun chọn một mớ vậy , tớ chọn cặp Vi Tiểu Bảo - Kiến Ninh; một thằng mất dạy và một con đê tiện, thật sự là vậy, nhưng rất lôi cuốn, rất đời thường và rất ... dâm dục
    tớ có bình chọn Kiến Ninh là nhân vật hấp dẫn nhất, có viết bài dài rồi, ko lẽ phải lục lại hehe
  2. allhighgod

    allhighgod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Hớ hơ! Đến bây giờ mà chẳng ai biết cặp nào đẹp đôi nhất à? Để tui nói cho mà biết nè! Cặp đẹp đôi nhất là ... tui và ngưòi yêu tui! Hết!
    Khà! Khà!
  3. allhighgod

    allhighgod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Hớ hơ! Đến bây giờ mà chẳng ai biết cặp nào đẹp đôi nhất à? Để tui nói cho mà biết nè! Cặp đẹp đôi nhất là ... tui và ngưòi yêu tui! Hết!
    Khà! Khà!
  4. Leo508

    Leo508 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với Mabun! Quả thực Vi Tiểu bảo là nhân vật "thực" nhất trong tất cả những vai nam chính của Kim Dung tiên sinh. Ở Vi Tiểu Bảo có những điều gì đó rất đời thường chứ không như những nhân vật khác đúng chất anh hùng ca nhưng lại hoàn hảo đến mức chúng ta khó có thể tìm thấy ngoài đời thường. Còn Vi Tiểu Bảo thông minh, láu cá, sợ chết, tính toán, thủ đoạn, nịnh bợ, cờ bạc, gian lận... không cái xấu gì mà không từ. Nhưng chính những cái xấu bên cạnh 1 tình yêu say đắm [dù yêu 1 lúc 7 em thì cũng hơi nhiều], tình bạn chân thành [với Hoàng Đế], tình thầy trò [với Trần Cận Nam, Cửu Nạn]... ấy làm cho hắn thật hơn. Như chính chúng ta, con người bản chất ai cũng như thế, chỉ có điều ít-nhiều và thể hiện ra sao thôi!
    Nhưng nếu nói về mối tình tớ thích nhất là mối tình của Vô Kỵ - Triệu Minh. Một cô bé đầy cá tính, sống mạnh mẽ phóng khoáng, không câu nệ lễ giáo. Yêu là yêu, ghen là ghen, ghét là ghét, hận là hận... tất cả những cảm xúc đều rất rõ ràng. Vượt trên tất cả những định kiến cổ hủ của XH bấy giờ, cô có thể làm tất cả vì người yêu. Từ hy sinh thân mình chịu 1 kiếm của 3 sứ giả Ba Tư, đến giữa ngày cưới trước bao quan khách bắt Vô Kỵ hủy hôn, trước mặt cha và anh thú nhận có thai với Vô Kỵ [dù là khai man] hay như cùng người yêu từ bỏ tất cả chỉ để ngày ngày được Vô Kỵ kẻ lông mày. Trong tình yêu của Triệu Minh có đủ mọi cung bậc tình cảm... Yêu và nhớ người yêu đến mức choáng váng ngất xỉu khi nghe chàng lấy vợ. Minh Minh, một cô bé đầy cá tính!
    Còn Vô Kỵ... đúng là tình yêu của anh không rõ ràng. Mãi đến gần cuối anh mới nhận ra, với Hân Ly chỉ là cảm giác thương hại, với Tiểu Siêu tình yêu chỉ nhẹ như 1 thói quen có cô kề bên, với Chỉ Nhược là vừa yêu vừa sợ. Còn với Triệu Minh mới chính la tình yêu thực sự. Vừa yêu vừa hận, đã thề sẽ giết nàng để trả thù cho Hân Ly, nhưng khi gặp nàng lại không thể xuống tay. Có lẽ chỉ đến lúc ấy Vô Kỵ mới thực sự biết mình yêu ai. Những cảm xúc hoàn toàn rất đời, rất thực. Tình yêu có lẽ no tồn tại trong chúng ta từ lâu, nhưng chỉ đến khi có 1 bước ngoặt nào đó, chúng ta mới có thể nhận ra nó như thế nào!
  5. Leo508

    Leo508 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với Mabun! Quả thực Vi Tiểu bảo là nhân vật "thực" nhất trong tất cả những vai nam chính của Kim Dung tiên sinh. Ở Vi Tiểu Bảo có những điều gì đó rất đời thường chứ không như những nhân vật khác đúng chất anh hùng ca nhưng lại hoàn hảo đến mức chúng ta khó có thể tìm thấy ngoài đời thường. Còn Vi Tiểu Bảo thông minh, láu cá, sợ chết, tính toán, thủ đoạn, nịnh bợ, cờ bạc, gian lận... không cái xấu gì mà không từ. Nhưng chính những cái xấu bên cạnh 1 tình yêu say đắm [dù yêu 1 lúc 7 em thì cũng hơi nhiều], tình bạn chân thành [với Hoàng Đế], tình thầy trò [với Trần Cận Nam, Cửu Nạn]... ấy làm cho hắn thật hơn. Như chính chúng ta, con người bản chất ai cũng như thế, chỉ có điều ít-nhiều và thể hiện ra sao thôi!
    Nhưng nếu nói về mối tình tớ thích nhất là mối tình của Vô Kỵ - Triệu Minh. Một cô bé đầy cá tính, sống mạnh mẽ phóng khoáng, không câu nệ lễ giáo. Yêu là yêu, ghen là ghen, ghét là ghét, hận là hận... tất cả những cảm xúc đều rất rõ ràng. Vượt trên tất cả những định kiến cổ hủ của XH bấy giờ, cô có thể làm tất cả vì người yêu. Từ hy sinh thân mình chịu 1 kiếm của 3 sứ giả Ba Tư, đến giữa ngày cưới trước bao quan khách bắt Vô Kỵ hủy hôn, trước mặt cha và anh thú nhận có thai với Vô Kỵ [dù là khai man] hay như cùng người yêu từ bỏ tất cả chỉ để ngày ngày được Vô Kỵ kẻ lông mày. Trong tình yêu của Triệu Minh có đủ mọi cung bậc tình cảm... Yêu và nhớ người yêu đến mức choáng váng ngất xỉu khi nghe chàng lấy vợ. Minh Minh, một cô bé đầy cá tính!
    Còn Vô Kỵ... đúng là tình yêu của anh không rõ ràng. Mãi đến gần cuối anh mới nhận ra, với Hân Ly chỉ là cảm giác thương hại, với Tiểu Siêu tình yêu chỉ nhẹ như 1 thói quen có cô kề bên, với Chỉ Nhược là vừa yêu vừa sợ. Còn với Triệu Minh mới chính la tình yêu thực sự. Vừa yêu vừa hận, đã thề sẽ giết nàng để trả thù cho Hân Ly, nhưng khi gặp nàng lại không thể xuống tay. Có lẽ chỉ đến lúc ấy Vô Kỵ mới thực sự biết mình yêu ai. Những cảm xúc hoàn toàn rất đời, rất thực. Tình yêu có lẽ no tồn tại trong chúng ta từ lâu, nhưng chỉ đến khi có 1 bước ngoặt nào đó, chúng ta mới có thể nhận ra nó như thế nào!
  6. TruongLaoCaiBang

    TruongLaoCaiBang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    0
    ý kiến của tớ hơi trái khoáy cái. Tớ thích Chu Chỉ Nhược và Vô Kỵ dù đôi này không thành. Hai người là bạn từ thuở thanh mai trúc mã, cùng nhau đi theo chiều dài của năm tháng đó thật sự là những gì đáng trân trọng. Tình yêu không phải là duy nhất. Sau này khi Vô Kỵ yêu Triệu Minh Vô Kỵ có nói đó mới là tình yêu thực sự - nguỵ biện. Thật sự là trước đó Vô Kỵ đã rất yêu Chu Chỉ Nhược, yêu như là có thể tôn thờ. Chỉ tiếc là hoàn cảnh éo le.
  7. TruongLaoCaiBang

    TruongLaoCaiBang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    0
    ý kiến của tớ hơi trái khoáy cái. Tớ thích Chu Chỉ Nhược và Vô Kỵ dù đôi này không thành. Hai người là bạn từ thuở thanh mai trúc mã, cùng nhau đi theo chiều dài của năm tháng đó thật sự là những gì đáng trân trọng. Tình yêu không phải là duy nhất. Sau này khi Vô Kỵ yêu Triệu Minh Vô Kỵ có nói đó mới là tình yêu thực sự - nguỵ biện. Thật sự là trước đó Vô Kỵ đã rất yêu Chu Chỉ Nhược, yêu như là có thể tôn thờ. Chỉ tiếc là hoàn cảnh éo le.
  8. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    Em đồng ý với bác, có lẽ cũng một phần Chu Chỉ Nhược là nhân vật em thích nhất trong Ỷ Thiên (đáng thương nhiều hơn đáng giận). Tình yêu không phải là duy nhất, đôi khi con người ta thiếu 1 chữ "duyên" để đến bên nhau.
    (ko hiểu sao em vẫn thích bản dịch cũ, khi Trương VÔ Kịi đang kẻ lông mày cho Triệu Minh thì Chu Chỉ Nhược xuất hiện", cái kết dở dang như để lại nhiểu nuối tiếc.
  9. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    Em đồng ý với bác, có lẽ cũng một phần Chu Chỉ Nhược là nhân vật em thích nhất trong Ỷ Thiên (đáng thương nhiều hơn đáng giận). Tình yêu không phải là duy nhất, đôi khi con người ta thiếu 1 chữ "duyên" để đến bên nhau.
    (ko hiểu sao em vẫn thích bản dịch cũ, khi Trương VÔ Kịi đang kẻ lông mày cho Triệu Minh thì Chu Chỉ Nhược xuất hiện", cái kết dở dang như để lại nhiểu nuối tiếc.
  10. uClinux

    uClinux Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Trong version mới của Kim Dung thì Chu Chỉ Nhược và Vô Kỵ "thành" đấy. Vì Hân Ly (hay là Ân Ly, chẳng nhớ bản mới họ ngoại của Vô Kỵ là Ân hay Hân nữa) chưa chết nên Vô Kỵ lấy cả 2 em Chu Chỉ Nhược và Triệu Mẫn (tên theo bản mới) luôn.

Chia sẻ trang này