1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cập nhật kết quả của CLB Xi măng Hải Phòng.

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi bthungvn, 21/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuy_em

    tuy_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2005
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    0
    Khiếp anh Hùng BT nổ kinh quá, kinh quá. Nói bé thôi không mọi người lại sợ.
  2. phuongstock

    phuongstock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Hê hê ông bạn giống tôi thế tôi cũng đi xem với ông xếp, vé do ông ấy tài trợ, cũng ngồi khán đài A, cũng hò hét khản cả cổ (tất nhiên). Hải Phòng V......ô...Đ....ị.....ch......
  3. hungloga

    hungloga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    Mấy đồng chí khoái ngồi khán đài A qua ...để xem tôi mời sếp tôi ra khán đài B xem .Đã ra đó rồi là như nhau ,ông nào cũng như ông nào ,theo ý mình a lô cho dễ chửi bới cho tiện
    hì hì hì
  4. holyboss

    holyboss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    cũng ko biết luôn
  5. phuongstock

    phuongstock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Sếp còn chửi máu hơn cả mình ấy chứ, mấy quả sút hỏng hai thầy trò cùng ...chửi bới inh ỏi , ặc ặc
  6. hungloga

    hungloga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa tầm tã.Cộng với cái rét khủng khiếp làm cho bất kì ai cũng sợ ra khỏi nhà.Nhưng hôm nay đã là thứ 6 ,có người bạn gọi cho tôi nói "nếu không đi mua vé là hết đấy".Đành bỏ cái chăn ấm áp ,khoác lên người áo mưa,đội mũ bảo hiểm vẫn còn ướt vì vụ đi chơi tối qua "mũ của mình có lỗ thông hơi,,,hic hic nên nó dột".Bỏ cái rét tê tái phía sau và tới khi giậm nổ được con xế thì cũng là lúc giầy ướt sũng. Trái ngược hẳn với không khí giá lạnh của thời tiết,quầy vé lại toả sức nóng bỏng với tấp nập người bán kẻ mua.Hình như mưa và lạnh không làm nguội đi nhiệt huyết của những người Hải Phòng yêu bóng đá.Nhìn đôi vé ướt sau một vài phút bon chen mà thấy lòng ấm lại
    Nhớ hồi trước khi còn học sinh,không có tiền phải trèo tuờng vào bị bảo vể đuổi chạy gần chết ,rồi những lần trốn học cố chờ cho hết hiệp 1 để được vào sân theo diện "tháo khoán" mới thấy người Hải Phòng vẫn luôn máu bóng đã .
    Có những lúc đội bóng thể hiện bộ mặt rệu rã,tinh thần thi đấu yêu kém và những mảng tối luôn ẩn hiện .Có những lúc hàng ngàn cổ động viên chết lặng ra về trong sự im lìm với đâu đó lác đác câu nói "mình bị nó lừa".Song cổ động viên hải Phòng không bao giờ quay lung lại với bóng đá .Kể cả khi đội bóng đang chìm trong giải hạng nhất .Vẫn nhớ mãi hình ảnh cảm động khi hàng tram cổ động viên Hải Phòng lũ lượt bỏ khán đài A để sang khán đài C chỉ để được cổ vũ và đốt pháo mừng đội nhà .
    Thế đấy .Người hâm mộ Hải Phòng đấy ,và đến bây giờ khi gió ,mưa rơi ,người Hải Phòng vẫn đội mưa đến đầy khán đài .
    Hy vọng những đứa con của bóng đá Hải Phòng không phụ tấm lòng của NHM và chiến đấu vì lòng tự hào của họ
  7. Mr_Dj_new

    Mr_Dj_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/08/2001
    Bài viết:
    3.602
    Đã được thích:
    0
    Thật là kinh khủng Hải Phòng đang dẫn với tỉ só 6-0
  8. godfather68

    godfather68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2007
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    VÔ ĐỊCH THIÊN HẠ
  9. bthungvn

    bthungvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    2
    Ối cha mẹ ơi đang PS2 nghe ông anh bao HP thang 6-0 mình ko kìm chế được còn chửi bậy nghĩ ông anh nói phét. ông ấy thề thốt làm mình nhảy phắt lên cái bàn ăn sập cả bàn. Không thể tin được đội nhà thắng khủng khiếp thế 6 bàn trắng. thật là khủng khiếp.
    Chúc mừng đội bóng quê nhà . Đừng phụ lòng chúng tôi. Bạn có thể thắng có thể thua. nhưng hãy là một cầu thủ chân chính NHM chúng tôi không bao giờ rời xa các bạn.
  10. hungloga

    hungloga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    Điên khùng !!!! chỉ có miêu tả về trận đấu của Hp trên sân lạch tray bằng một từ như vậy.Từ việc NHM đội mưa rét đi mua vé ,rồi bỏ công việc đến sân để xí chỗ tốt ,mặc kệ cái mũ bảo hiểm lay lắt ngoài xe (vì ban tổ chức sợ thay mưa chai lọ sẽ là mưa ...mũ bảo hiểm) cùng với cái giá trông xe cắt cổ ,tất cả cố chen vào sân để chứng kiến những cầu thủ đội nhà cũng rất điên khùng chiến đấu .Những cầu thủ đá như chưa bao giờ phải phụp lặn trong giải hạng nhất ,đá như thể họ chhưa bao giờ phải chịu cái nhìn soi mói tiêu cực từ NHM cũng như liên đoàn.Đá như thể họ đang tôn vinh cái tôi của những người HP ,những người đang ngụ cư trên mảnh đất này
    Tôi cũng như những người HP thích bóng đá ,đến sân từ rất sớm,trên đường vào sân vận động đã nườm nượp người .Trên các khán đài không khí nóng bỏng đã khởi động dù trận đấu còn gần 1 tiếng mới bắt đầu ,cờ và khói đã mù mịt(khói thuốc lá đấy chứ không phải do đốt ghế đâu).NHM đã bắt đầu hô vang ?oHải Phòng ?o.Trước khi bắt đầu trân đấu 15 phút ,khán đài đã chật khán giả
    Ngay từ những phút đầu trận đấu HP đã ùa lên tấn công với những pha bóng đa dạng dồn ép đối thủ Cảng SG,các cầu thủ HP tỏ ra khá tự tin với những pha xử lí bóng kĩ thuật ,bàn thắng của cầu thủ số 18 Leandro ngay phút thứ 5 là một phần thưởng xứng đáng ,một pha bóng giàu chất kĩ thuật mà không kém phần mạnh mẽ .Các khán đài như muốn vỡ oà sau bàn thắng đep đó kèm theo đó là pháo hoa pháo giấy .Chỉ ít phút sau cầu thủ tiền đạo Elenido suýt ghi bàn bằng má ngoài chân phải sau khi cho hậu vệ CSG ngửi khói báo hiệu một trận đấu tưng bừng cho đội bóng.Sau những phút đầu lấn lướt ,thế trận có vẻ cân bằng hơn khi một số vị trí của HP chơi không đúng sức ( Văn Thành mới ốm dậy,Anh Tuấn hơi cóng ...có lẽ vì hơi ..lạnh)Cầu thủ chơi nổi bật nhất của Hp chính là người mởi tỉ số ,cầu thủ này luôn là người giũ nhịp và phát động tấn công ,luôn có những pha bóng đậm kĩ thuật cùng những quả ăn vạ cũng rất kĩ thuật (mất công lăn tới 6,7 vòng thì chẳng thà đứng dậy chạy tiếp còn hơn).Đội khách CSG dù đang dẫn đầu bảng nhưng hôm nay không phô dĩên được gì đáng kể ngoài bài chuyền dài tranh thủ sức vóc tì đè tốt của tiền đạo ngoai.Song quân Chú Dũng chơi quá hay nên bài này hôm nay coi như phá sản.
    Hiệp 2 bắt đầu ,trong khi mọi người còn chưa ổn định chỗ ngồi thì Ngọc Thanh (hiệp 1 chơi hơi mờ ) đã ghi bàn ..,..đối phương ngơ ngác ,Quá nhanh quá bất ngờ và cũng rất đẹp từ một pha phối hơp ,đó là phút đầu tiên của hiệp 2 .Thắng 2 bàn nhưng các cầu thủ HP vẫn tràn lên tấn công ,chơi bóng như thể phần thưởng cho họ là vòng Nguyệt Quế chứ không phải là tiền vậy .thế trận dồn ép và không cho đối phương có cơ hội thực sự đã biến trận đấu như một trận đá tập.Người xem đã được chứng kiến một Khánh Hùng nhỏ con chạy như gắn môtơ ,một Thanh Châu kĩ thuật và nhanh nhẹn như sóc .một Ngọc Thanh bùng nổ cùng với dàn cầu thủ ngoại chất lượng ,hiệu quả .Huấn luyện viên Lư Đình Tuấn(CSG) đăm chiêu nhìn trận chiến ,cố tìm một lối thoát dẫn vào khung thành của Tuấn Điêp.Những thay đổi của ông chưa kịp cho thấy hiệu quả thì những phút đen tối bắt đầu.Các cầu thủ Hp chơi như lên đồng liên tiếp giáng những nhát búa chí mạng lên khung thành CSG.liên tiếp các phút 71,77.82,84 hết Ngọc Thanh ,Helio rồi Elenildo bắt thủ môn CSG vào lưới nhặt bóng ,trong một buổi chiều nóng bỏng Ngọc Thanh đã kiếm cho mình một cú Hattrick .Cổ động viên được say sưa hò hát trong bữa đại tiệc.Pháo còn không đủ vì chẳng ai dám nghĩ đội nhà thắng nhiều đến thế .Từ các cầu thủ tới các cổ động viên họ đều trở thành những kẻ khùng ,những kẻ khùng đáng yêu .
    Những cầu thủ CSG đã thua .họ ngồi đó buồn mà mệt mỏi .Hải Phòng chiều nay không có mưa để có thể làm trôi đi những bùn đất lấm lem trên trang phục của họ ,không làm tan đi nỗi thất vọng và bất lực trên những khuôn mặt buồn.Họ đã rất cố gắng nhưng đáng tiếc đối thủ của họ là Hải Phòng và đây là thanh phố Hoa Phượng.Họ lẳng lặng ra về như những người khốn khổ ,để lại ngôi đầu cho những người chiến thắng ,những người xứng đáng để có danh hiệu đó trong thời điểm này .Mong họ sẽ may mắn hơn cho những trận đấu tới ....
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được hungloga sửa chữa / chuyển vào 01:46 ngày 27/01/2008
    Được hungloga sửa chữa / chuyển vào 15:00 ngày 27/01/2008

Chia sẻ trang này