1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cập nhật kết quả của CLB Xi măng Hải Phòng.

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi bthungvn, 21/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hungloga

    hungloga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    Lửa trên khán đài và trong lòng NHM
    [​IMG]
    Được hungloga sửa chữa / chuyển vào 02:01 ngày 27/01/2008
  2. ladthuan

    ladthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    5.339
    Đã được thích:
    129
    Hê hê. Ông Hùng ngồi khán đài B chắc là rét lắm, nhưng trận này chả có khán giả nào rét cả.
    Tớ ngồi A 1. Đến sân từ lúc cái kim đồng hồ ngắn chưa chỉ vào số 2 cơ, thuốc lá đốt gần 1/3 bao khi đọc báo chờ đến giờ thi đấu. Hic hic.
    Hiệp 1, đẳng cấp của Leandro đã đưa XMHP vượt lên dẫn trước, lợi thế của trận đấu bằng đầu từ đây. Sau bàn thắng, các cầu thủ HP chơi như lên đồng, chuyền bóng, đưa bóng, sút bóng, biểu diễn kỹ thuật như Ngoại hạng Anh. Cũng chỉ được vài phút rồi nhường sân cho đội bạn, chơi chậm và cũng là lúc bắt đầu đưa TMN CSG vào mê cung. Cũng phải nói rằng Tuấn Điệp có một buổi chiều cực kỹ xuất sắc và đã giữ nguyên mành lưới của mình trước sự tập trung của đội khách. Cũng phải nói rằng tuy bị dẫn nhưng thời gian còn nhiều nên đội khách cũng không đến nỗi dính bẫy của HP.
    Mọi chuyện diễn ra trong hiệp 2 là 1 cơn ác mộng của đội bóng miền Nam. Ngay những giây đầu tiên của hiệp 2, các cầu thủ HP đã có một pha phối hợp đầy ngẫu hứng, kỹ thuật, chính xác cực cao. Leandro phất quả bóng đúng vị trí của Đồng Đức Thắng (vào sân thay Văn Thành không đảm bảo thể lực), Đức Thắng dấn thêm vài nhịp phất một đường chuyền không thể xuất sắc và chính xác hơn, Ngọc Thanh không nỡ từ chối món quà quý của đồng đội và đưa HP dẫn trước 2 - 0. Nếu bàn thắng này được ghi vào hiệp 1 thì chắc cả mùa giải này không thể có được bàn thắng nào khác sớm hơn thế.
    Với 2 bàn cách biệt, đội HP không có gì phải vội, thế trận phòng ngự phản công được trình diễn, lúc này mới thấy sự xuất sắc của Minh Châu, Anh Tuấn, Ngọc Quang, Khánh Hùng . Thế trận càng ngày càng nóng bởi những pha phản công chớp nhoáng đầy ngẫu hứng của các cầu thủ HP, đặc biệt là Elenildo. Thép Cảng càng tấn công càng bế tắc, rồi điều gì đến cũng phải đến, các bàn thắng như đá tập của các cầu thủ HP càng làm cho khán đài thêm nóng .... 3 - 0, 4 - 0, 5 - 0, 6 - 0. Không có gì có thể tuyệt vời hơn, không có gì có thể diễn tả được niềm hạnh phúc của người hâm mộ. 4- 0: Pháo hoa, pháo sáng đã hết nhưng những tiếng hò reo, vỗ tay của khán giả HP còn đậm đà hơn thế.
    Quá vui. Thứ 4 này tớ mà không trốn làm đi xem thì có mà tớ đi đầu xuống đất.
    Hẹn gặp lại Lạch Tray vào chiều thứ 4.
    Hi vọng là có thêm 1 cơn mưa bàn thắng nữa của HP.
  3. TiengsongHP

    TiengsongHP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Dự đoán tỷ số trận đấu XMHP - TCDK SLNA nào
    3 - 1
  4. bthungvn

    bthungvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    2
    Mình thì tính trận này hoà. Thứ nhất: SLNA đang thèm điểm, thứ 2: HP còn nợ SLNA nhiều lắm, mấy mùa chuyên nghiệp nữa cũng không hết nợ.
    Hy vọng tớ đoán sai!
    Cả nhà đừng chửi tớ nhé!
    Úm ba la
  5. bthungvn

    bthungvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    2
    Cả nhà thấy chưa?
    Tớ nói không sai nhé 0-0. Bực thật. Không biết diễn biến trên sân thế nào tường thuật tớ nghe với. nhớ hảo tâm cho tớ xin tí sao nhé. tớ nói trúng phóc mà.
  6. phuongstock

    phuongstock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có anh 18 đá hay còn lại đều đá dật dờ, không biết do thể lực bị ảnh hưởng bởi trận hôm CN hay còn gì đằng sau có trời mới biết. CĐV thì ném pháo hoa nổ ngay dưới chân cầu thủ hic hic, but tỉ số 0-0 có thể tạm chấp nhận được
  7. TiengsongHP

    TiengsongHP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
  8. danghl

    danghl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/06/2004
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    528
    Dù sao thì 5 trận đầu ra quân bất bại và đang đứng đầu bảng xếp hạng là trên cả mong đợi của NHM đất cảng rồi
  9. hungloga

    hungloga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy hơi nghi nghi.Các cầu thủ HP đá rất lạ ,không phải vì đội không tấ công ồ ạt vì bây giờ Hải Phòng lấy thủ làm chủ yếu ,trên sân lúc nào cũng thấy chuẩn sơ đồ 4-4-2.Song cái cách các cầu thủ đá thì làm mình hơi giật mình.Nhiều pha chuyền bóng rất lạ ,có quả rất thoáng nhưng lại chuyền khó vào chân đối phương.Cánh của Khánh Hùng bị bắt khá chặt ,nơi đó cũng có Huy Hoàng chơi cực lửa trấn giữ ,nhưng các cầu thủ vẫn nhồi bóng liên tục vào đó để rồi 10 quả chuyền xa thì tới được 2 ,3 mà cuối cùng cũng chỉ để Khánh Hùng ....nhảy đẹp để né Huy Hoàng..Ngọc Quang được biết là một cầu thủ khá ma mãnh và bản lĩnh(từng là đội trưởng Quảng Ninh mùa trước)vậy mà trong tình huống xoạc chủ động với phần thắng thuộc về mình thế mà vẫn kều cầu thủ đối phương ngã để nhận thẻ đỏ trực tiếp gây khó cho Hải Phòng .Dù sao điều kiện thời tiết cũng không tốt ,sân trơn làm ảnh hưởng tới việc di chuyển trên sân của các cầu thủ .cộng với đội bạn có hàng công khá với Công Vinh rất cơ động ,và hậu vệ Huy Hoàng rất chắc chắn .Mong là những cảm nhận tiêu cực vốn mơ hồ kia không phải là sự thật .Hải Phòng cũng cần có một trận như thế để đánh giá lại trình độ thật sự .Hoà hoặc thua môt trận cũng không phải là qúa tồi tệ lúc này.
  10. ladthuan

    ladthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    5.339
    Đã được thích:
    129
    Vớ vẩn.
    Cánh của Khánh Hùng bị bắt chặt nhưng ông Hùng ơi, ông nhìn thấy ở trung lộ mình có được rảnh rang không nào. Tớ thấy rằng cứ khi Leandro có bóng là 3 cầu thủ áo vàng vây quanh, đặc biệt là Minh Đức (số 4) còn bám cực sát, làm sao đá được. Minh Châu thì biết rồi, phòng ngự là chủ yếu. Nhòm sang cánh phải ông thấy Văn Thành đá thế nào, mới ốm dậy nên cứ vật vờ thôi, đá đấm sao được.
    Tớ là tớ phục cái lối đá áp sát, không ngại va chạm của Sông Lam, họ đá cực rắn. Tình huống của Ngọc Quang thật đáng trách, nhưng phải nói là ông này cố tình trả đũa vì thằng Tây của Sông Lam mới vào ăn chân của Khánh Hùng hơi dã man.
    Cũng phải nói rằng HP đen, vớ phải buổi chiều đẹp trời như hôm gặp CSG thì khác ngay. Có nhiều tình huống, đặc biệt là cú sút của Ngọc Thanh trúng xà ngang, cú căng ngang của Đức Thằng bị De Jesut vào chậm 1 nhịp ...... Đen thôi.

Chia sẻ trang này