1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cập nhật kết quả của CLB Xi măng Hải Phòng.

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi bthungvn, 21/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chuyenla

    chuyenla Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    ÚI giời: ko thể nói gì hơn.....
    Các bác vào link này xem thêm một số hình ảnh có thật nhé, tưởng như những năm 45,46...
    http://haiphong-fc.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=7470&sid=f9cd6b40f38cbaf5b3c2b4f2d1bf9454
  2. chuyenla

    chuyenla Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    @ Cả nhà: em đọc được 1 bài gửi mọi người xem cùng. Cám ơn bac thuyquanlucchien.
    Đồng bào.
    Hai chữ đơn giản ấy, hai từ bình dị ấy dịp này lại lần nữa hiện về choán đầy tâm khảm, bóp nghẹt con tim, khiến lòng lại day dứt khôn nguôi.
    ?oBầu ơi thương lấy bí cùng
    Tuy rằng khác giống nhưng chung một dàn?
    Nào ai có thể nhớ được chi li cái ngày, cái lần đầu ta được dạy dỗ về đạo lý làm người qua câu ca dao ấy.Từ Ông từ Bà, từ Thày, từ Cha từ Mẹ? Bạn và tôi ai cũng đã từng cắp sách đến trường và bài học làm người chúng ta được học là hai tiếng ĐỒNG BÀO,và đến bây giờ hai tiếng đó vẫn mãi thiêng liêng.Trong câu chuyện cổ tích của BÀ tôi kể có chuyện chúng ta con Lạc ,cháu Hồng sinh ra trong bọc trăm trứng,kẻ theo CHA lên rừng,kẻ theo MẸ xuống biển khơi nhưng đâu đâu cũng chung cái bọc ấy,chung dòng máu LẠC HỒNG ấy.Dù có là Kinh,dù có là Mường,là Mán...trong mảnh đất hình chữ S này hay những đứa con tha phương nơi đất khách quê người vẫn gọi nhau là anh em.Vâng, từ bao đời, rất tự nhiên, con người Việt Nam đã được thừa hưởng, truyền đời cái đức tính ấy. Đó là tình tự dân tộc, đó là tính Việt, đó là con người Việt.
    Hai tiếng ấy réo gọi cả 4000 năm văn hiến, khơi dậy cả một lịch sử hào hùng dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt. Lịch sử có bi có hùng. Dân tộc có lúc hưng lúc thoái. Chế độ có suy có thịnh, và nghĩa đồng bào cũng lúc vẹn toàn, lúc bi thương. Vượt qua hết thảy, tiền nhân đã để lại cho tộc Việt không những non sông gấm vóc, mà còn là mênh mông tình nghĩa được trải dài từ những cánh đồng Chiêm trũng ven sông Hồng, đến vùng lúa Trời Đồng Tháp Mười bạt ngàn sông nước Cửu Long. Từ Ải Nam Quan, tới chót cùng mũi Cà Mau, con Lạc cháu Hồng làm lụng và thụ hưởng, sinh tồn và tranh đấu, bồi đắp cho cái ?oNghĩa Đồng bào? thân thương và nồng ấm để hôm nay ta nghẹn ngào thốt ra, nhưng còn uất nghẹn thế này đây.
    Đồng bào.
    Mảnh đất Hải Phòng trong chiến tranh gian khó, đi trứoc về sau,anh dũng kiên cường bất khuất,hào khí đường 5 rực lửa,Cát Bi anh hùng vẫn còn mãi đó,bao thể hệ cha anh chúng tôi cùng cả nước xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước,máu của người Hải Phòng cũng đã đổ xuống tô thắm cho màu cờ đỏ của dân tộc này.Vẫn còn đó bao người cha người anh đang nằm đâu đó trên đất này nhưng dù có nơi suối vàng họ vẫn mỉm cười:Họ đang sống trong lòng đất MẸ
    Trong lao động,cũng những người con Hải Phòng gạt nứoc mắt bên Bến Bính,chia tay người MẸ,người vợ để đi xây dựng Tổ Quốc.
    Không phải vô lý khi người ta gọi là Cảnh sát nhân dân,Quân đội nhân dân,Nhà giáo nhân dân,Thầy thuốc nhân dân...bởi sao?màu áo họ mặc dù có là xanh,là trắng..dù họ đứng trên bục giảng hay giữa ngã ba đường..cũng là phục vụ nhân dân.Canh cho dân ngủ,thức cho dân vui.
    Ấy vậy mà....
    Hỡi các ?oĐồng bào-đồng chí? được vũ trang tận răng đang chực chờ ăn tươi nuốt sống các đồng bào mình kia ơi!Các người nghĩ gì khi thẳng tay đàn áp đồng bào mình?Phải chăng người Hải Phòng không máu đỏ da vàng?Không sống chung trên mảnh đất quê MẸ này?Các người nhẫn tân chà đạp lên phẩm hạnh CON NGUỜI,dùi cui điện kia,xịt hơi cay kia...là dành cho đồng bào mình? Đã có bao đứa con Haỉ Phòng sau hơn 30 năm chiến tranh một lần nữa rên siết duới gót giầy của lũ người?Máu người Hải Phòng đã đổ giữa thanh thiên bạch nhật,giữa thủ đô ngàn năm văn hiến các người nghĩ sao đây?Dòng máu ấy có đỏ như máu các người?
    Tôi thấy rằng ngay bờ Hồ Hà Nội có dựng lên 1 đồng hồ đếm ngược,vâng,một thời gian ngắn nữa thôi HÀ Nội kỉ niệm 1000 năm. Đây không chỉ là niềm tự hào cuả người Hà Nội và của cả người dân cả nước,chúng tôi mỗi người dân đất Cảng nguyện làm 1 bông hoa đẹp cho ngày đại lễ ấy bởi chúng tôi vẫn luôn tự hào khi mang trong mình dòng máu
    này. Ấy vậy mà đã có lúc người ta coi người Hải Phòng như thế đó.
  3. ladthuan

    ladthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    5.339
    Đã được thích:
    129
    Hay. Quá hay.
  4. chuyenla

    chuyenla Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà ơi: CĐV Hải Phòng bị cấm đi cổ vũ cho đội nhà ở sân khách rồi,,hixhixhix. Mà không hiểu chúng nó cấm kiểu gì nhỉ?????Chẳng lẽ nó vạch ấy của người ta ra để xem có phải người Hải Phòng ko để mà cấm nhỉ, ko biết cái ấy của người HP thì có gì khác với người Hà Nội hay người Việt Nam khác nhỉ??????Tò sờ mò.....
    Ai giúp cho câu trả nhời nhỉ!!!
  5. ladthuan

    ladthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    5.339
    Đã được thích:
    129
    Cấm càng tốt, đàng nào cũng đếch đi đâu được.
  6. dtth84

    dtth84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2009
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    http://buctuong.com/fans/showthread.php?p=112953&posted=1#post112953%5c
    sự thật ko fải ai cũng biết , kiêu hãnh và định kiến, tội ác và sự trừng phạt
  7. ladthuan

    ladthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    5.339
    Đã được thích:
    129
    Con bé này vào són đựoc 1 bài hay phết nhở?
    Đã làm lễ kết nạp chưa mà dám ti toe ở đây hử?
  8. FireScorpion

    FireScorpion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2008
    Bài viết:
    1.164
    Đã được thích:
    2
    Lại chiều chủ nhật, 60k một vé, xót quá.
  9. chuyenla

    chuyenla Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    @bọ cạp: đi xem bóng đá 60K nhưng được cả bầu không khí, sàn nhảy còn phải lạy = cụ ấy.
  10. FireScorpion

    FireScorpion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2008
    Bài viết:
    1.164
    Đã được thích:
    2
    Vừa đi xem đội đá tập ở Tray về. Chủ yếu theo dõi xem Đen Sơn đá đấm thế nào. Quá thất vọng. Không hề nhìn thấy một chút hi vọng nào về việc Đen Sơn có thể thi đấu trong trận đấu chủ nhật tới của đội nhà. Anh ta chỉ đi bộ trên sân (nếu không muốn nói là đứng chơi) với những bước đi dò dẫm do tình trạng chấn thương của mình. Hoàn toàn mất cảm giác bóng, không chạy được đủ một phút, đỡ và chuyền bóng hoàn toàn sai địa chỉ.
    Nếu ra sân thì chắc chắn sẽ bị đối phương khóa chết hoàn toàn. Nếu ác hơn thì đối phương chỉ cần chém vào chân phải thêm một phát thì Đen Sơn sẽ liệt luôn và nằm kho cho đến hết mùa. Nếu vào sân Đen Sơn chỉ làm tăng thêm gánh nặng cho HLV và các đồng đội, sẽ làm hỏng hết đấu pháp của trận đấu. Vô tình chung anh ta sẽ góp phần tạo thêm cơ hội cho các đối thủ.

Chia sẻ trang này