1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cập nhật trực tuyến chuyến đi Cam - Thái - Lào 2007!

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi ihave2feetbut0money, 06/02/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ihave2feetbut0money

    ihave2feetbut0money Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    52
    Xe đến PNP lúc 13h gì đó. Thành phố này có thật nhiều ấn tượng. Không có cao ốc, không có những khu văn phòng bóng lộn như ở SG hay HN, nhưng PNP lại hơn hẳn về số lượng xe ô tô.Tất cả các phố đều có xe con đỗ. Đa số là xe cũ nhập khẩu với giá rẻ. Như bên nhà mình 6000 đô mới chỉ mua được xe tay ga SH hay PS, thì ở đây, người Cam mua được hẳn chiếc ô tô tươm tất.
    Vì chỉ cần số tiền 2.000 đô trở lên là đã mua được một chiếc xe con cũ nên mình không thấy người Cam chạy các loại xe ga đắt tiền như ở Vietnam. Ở PNP, hoặc là anh đủ tiền mua xe hơi chạy, hoặc là anh chỉ làm bạn với các loại Honda cúp, Dealim, Smash, Wave alpha... mà thôi.
    Đường sá ở thủ đô Cambodia rất tốt, hầu hết đều rộng và chạy thẳng tắp, tuy nhiên ý thức giao thông của nguời dân vẫn rất... "quê mùa". Bạn sẽ thấy nhiều xe máy không có biển số chạy tung giời mà không có ai hỏi. Mấy chú "bò vàng" Việt Nam sang đây làm "anh hùng Núp" thì chẳng mấy chốc mà thành tỷ phú. Mình nói thật đấy.
    PNP có "đặc sản"... rác. Rác tràn từ nhà ra phố. Buổi tối trước hoàng cung thì cơ man nào là rác. Người ta ăn uống rồi vô tư xả rác xuống chân. Thậm chí nóng quá, có nguời còn cời trần tắm ngay trước hoàng cung.
    Xe chở người trên nóc, xe kẹp ba kẹp bốn cứ vô tư chạy ngay trung tâm thành phố. Tuyệt nhiên không thấy bóng dáng cảnh sát giao thông. Mãi đến lúc đi Cánh đồng chết, mình mới nhìn thấy mấy chú đứng tại một ngã năm hay ngã sáu gì đấy. Một nút giao thông to như vậy mà người ta không lắp đèn tín hiệu (mình để ý rất kĩ, tuyệt nhiên không có đèn xanh đỏ gì cả). Chỉ khổ mấy chú cảnh sát giữa trời nắng mà cứ phải phơi mình ra điều khiển làn xe bằng... tay.
    Các bác xe ôm ở đây thật khắc khổ. Xe cũ rích, toàn Cúp với Dealim, lại không lắp yếm (bửng) nên trông không... "mốt" như các bác xe ôm Việt Nam.
    Xuống đến bến xe khách (Central Market), mình bắt một chú về đường 110. Đồng ý trả chú 1 đô nhưng vì đường ở PNP đánh số nên có vẻ khó tìm. Vòng vo mãi mới tìm thấy con đường này. Nó chạy thẳng ra bờ sông, tức là một phần của khu phố tây PNP. Nhà trọ mình thuê là Chicha (đọc ở trên mạng). Giá phòng đơn là 4 USD/ngày.
    Xí xổm, không cửa số, dán tường bằng vải nhựa... Tuy sạch sẽ, yên tĩnh nhưng vẫn làm mình thấy thất vọng.
    Chủ nhà trọ này là một người Ấn. Ông ta có đầu bếp và một cô nhân viên cũng... Ấn luôn. Họ làm nhà hàng thức ăn Ấn ngay dưới tầng 1. Vắng khách lắm.
    Và sau khi ăn thử món Ấn thì mình mới hiểu vì sao vắng khách. Hình như nguời Ấn họ "nghiện" màu vàng. Món nào cũng vàng choé nên trông bàn thức ăn thật buồn tẻ, đơn điệu. Mùi vị thì chẳng ngon chút nào.
    Một bữa như vậy là 3 đô cả đồ uống (xoài sinh tố).
    Sau khi nhận phòng và ăn thử món Ấn thì đồng hồ điểm 2h chiều. Mình bắt đầu đi bộ dọc khu bờ sông, trong đầu định tới Hoàng Cung...
    Được ihave2feetbut0money sửa chữa / chuyển vào 20:56 ngày 13/02/2007
  2. thaituchungtinh

    thaituchungtinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Đang lúc chờ đồng hồ điểm 24h để xem web mới của pacific airlines và tiện đặt vé xem thế nào? Em vào xem tình hình bác đi cam thế nào? Không ngờ cập nhật thông tin nhanh thế. Chúc bác đi thật nhiều và tiêu thật ít!!!
  3. daihaithuy82

    daihaithuy82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Ở Cam hình như không phải đăng ký biển xe máy đâu ấy ạ, tớ đến Siem Reap chẳng thấy cái xe máy nào có biển cả.
    Mà các "con bo vang" ở Cam cũng hay lắm nhé! Hồi tớ ở Siem, thấy có một cái cầu chỉ được đi một chiều nhưng nhiều chú cứ thích phóng qua, mấy chú cảnh sát giao thông đứng ở đầu cầu nhắc mọi người rẽ sang cái cầu một chiều bên cạnh chứ chẳng bắt chú nào. Ở Việt Nam có mà biết tay, chú là chú cứ đứng ở đầu cầu bên kia, bé nào phóng qua là chết liền, thu vô khối, nhỉ?
  4. ihave2feetbut0money

    ihave2feetbut0money Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    52
    Hôm nay mình đã đến Siem Reap, thăm Angkor Wat và Angkor Thom. Nhưng vì vẫn còn nợ chuyện PNP nên phải kể tiếp. Net ở SR đắt kinh, những 3000 R/h (12.000VND/h).
    Chuyện ở PNP:
    - Trước tiên mình đính chính: phòng 4 USD là xí xổm chứ không phải bệt. Quỷ tha ma bắt cái nhà trọ đó đi.
    - Thứ hai là mình chụp rất nhiều ảnh mà không sao tải lên được Chắc phải về nhà hoặc sang thái nét nhanh hơn mới làm được, chứ ở Cam toàn máy cũ rỉn nên mình nghĩ còn nhanh hơn nó nghĩ.
    Sau khi thử món Ấn 3 đô chẳng ngon lành gì ấy, mình lang thang dọc khu bờ sông, trong đầu hướng tới Hoàng Cung. Xe ôm có bác thì thờ ơ (chắc đoán rằng mình là nguời Cam nên... chê), có bác lại thử mấy tiếng bồi "Sir, motor bike?". Phát mệt vì phải lắc đầu chối các bác ấy.
    Đi được nửa đường thì gặp một tốp các em thiếu niên đứng múa các điệu Cam cổ điển. Có hẳn nhạc nền nhé. Tây, Nhật và... Việt (là mình chứ ai, hihi) xúm xít chĩa máy ảnh chớp lia lịa. Có vẻ như đây là chương trình quay tivi thì phải vì có hẳn đạo diễn, hoá trang và máy quay phim chuyên nghiệp đã mở sẵn. Nói chúng nhạc vui tai và điệu múa cũng hay hay. Bên ngoài trẻ con đen nhẻm, cởi truồng cũng ghé mắt đòi xem. Chúng chạy bên nọ rồi lại dạt sang bên kia làm anh đạo diễn tức điên. Kể cũng vui, trẻ con trai gái Cam cứ tô hô ngay giữa thủ đô và trước mắt du khách. Chúng giống hệt những đứa trẻ ven đuờng mà mình đi qua. Chẳng có gì để phân biệt đây là bé đến từ Thủ đô và kia là cháu mới ở quê ra. Khác hẳn với Việt Nam mình nhỉ.
    Mải xem quên cả thời gian. Giật mình đi tiếp thì gặp Bảo tàng quốc gia. Ban đầu tưởng nó là Hoàng Cung nên nhào vô. Đến gần mới biết mình nhầm. Thôi đằng nào cũng vào rồi thì đi mua vé. Chú soát vé tầm trung tuổi mà hướng dẫn khách rất nhiệt tình, tiếng Anh lưu loát. Mua vé mất 2 đô. Trong bảo tàng thì họ không cho chụp ảnh nhưng mình cũng nháy được mấy kiểu làm kỷ niệm. Khi đó, cũng mắt la mày lém xem "cú vọ"ngồi ở đâu còn tránh.
    Bảo tàng trừng bày các đồ đúc bằng bạc, vàng, đồng và điêu khắc đá. Bạn có thể xem tượng nguời, vật dụng sinh hoạt, làm đẹp, vũ khí..v.v.v liên quan đến vương triều và đời sống xa xưa của nguời Khmer. Tuy vậy mình thấy nó chẳng có gì đặc sắc lắm. Chỉ cần lướt qua vài vòng là chán mắt.
    Bảo tàng gồm 4 dãy nhà quây kín (ở giữa trống là vườn cây và ao súng hay sen gì đó). Cứ mỗi lần giơ máy ảnh là các chú, các bà la ó ầm ầm. Thấy có hòm công đức, mình bỏ vô đó tờ 2.000 đồng. Nó bị kẹt ở khe nên loay hoay mãi. Nào ngờ chân đạp vô cây gỗ dựng làm hàng rào ngăn cách khách với đồ vật, nó đổ ập xuống sàn.
    Ối cơ man nào là khách quay lại nhìn, vẻ mặt thương cảm "hậu đậu thế". Mình chẳng để ý đến họ vì còn mải xem phản ứng của một bà cô "cú vọ"nguời Cam. May mà đã để ý mình bỏ tiền vào thùng nên bà cô nhoẻn cuời một cái. Đáp lại, mình nhún vai ra chiều "thông cảm cho cháu nhé" rồi nhanh chóng chuồn ra sân. Hehe!
    Và ở đây, minh có điều thú vị đầu tiên trong chuyến đi bụi này. Nó thật vui và hấp dẫn, cười muốn rách miệng luôn...
  5. ihave2feetbut0money

    ihave2feetbut0money Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    52
  6. ihave2feetbut0money

    ihave2feetbut0money Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    52
    Xin lỗi mình bấm nhầm nút nên tạo ra 2 bài giống nhau. Giờ mình phải về ăn tối vì bây giờ đã 9h32 tối.
    Mai sẽ kể tiếp chuyện PNP...
  7. rua_hanoi

    rua_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    chao dồng chí, minh vua di Thai Lan va Lao đây. Vừa lóp ngóp về đến nhà vào tối ngày 12.
    Vì ko có nhiều thời gian, mà giáp Tết nũa nên ko đi Cam. Nhưng mà thấy nói là chỉ mang đi hon 3 triệu thi thấy bác dũng cảm quá.
    em mang 400$ đi mà vẫn còn thấy thiếu dữ lắm
    Có chút kinh nghiệm đi Thái Lan nên vác lên để bác tham khảo để không bao giờ mắc sai lầm như em.
    - Nếu bác có đi Pataya thì nhất quyết là đừng thuê phòng ốc gì, đi chơi cả chiều luôn ở bãi biển rồi chiều đi walker street ngắm gái và pede. ở đấy có những show của gái Nga rất nghệ thuật. đến 9h thì đến Alcazar show xem. hết thì lại quay lại walker str chơi tiếp, ngắm nghía chán cũng hết đêm. thuê phòng đắt lắm, ko dưới 200bath/đêm. mà 8h sáng hôm sau bác đã có thể ung dung ngồi trên thuyền ra đảo san hô rồi, tiền tầu rẻ tuyệt đối 12bath. bác nên mua bia và đồ ăn theo vì trên đảo ăn cực đắt.
    - ở BKK nếu bác muốn thấy không khí chơi bời thâu đêm thì nên ở khu Khaosan hoặc Xilôm nhưng mà tiền phòng cũng ko mềm chút nào, khoảng 150bath/ phong đơn. Mà Khaosan thì đến các điểm Hoàng Cung, chùa chiền thì nhanh chóng và thuận tiện lắm. Bác đừng bao giờ đi tuktuk vì nó ko rẻ chút nào, mà dân Thái cũng ko chèo kéo như các bác xe ôm của mình đâu. Cách tốt nhất mà em vừa khám phá ra đó là đi bằng tàu thuỷ, rẻ, sạch, ko bao giờ tắc đường.
    - bác nên hỏi bọn Tây hoặc infomation office ra express boat centre trên phố Rabuttri trong khu Khaosan là biết ngay ở đâu. Ở đấy phát miễn phí bản đồ BKK và Khaosan Road, bác cứ thủ lấy 1 chiếc và khám phá BKK thôi.
    Với 13 bath, bác có thể đi đến bất kỳ đâu trên dòng sông Chao Phraya chạy cắt ngay giữa Hoàng Cung, chùa chiền với khi dân cư.
    Bắt đầu từ bến ở Rabuttri, lên thuyền đến bến số 9 là bác đến Hoàng Cung, chừa vàng, bạc. đến bến số 5 là Chùa Bình Minh....nhiều lắm, cả Nation Museum nũa,
  8. rua_hanoi

    rua_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    tiếp nhé, em còn nhiều tuyệt chiêu lắm. ko đi thì ko biết đâu. các bác đi trước chỉ đường như đi tuor ý nên em ăn nhầm nhiều quả đắng lắm.
    ở Hoàng Cung thì các bác cứ ung dung mà vào cổng cho người Thái, miễn là ăn mạc sạch đẹp, mặc áo vàng nhé, quần dài là chẳng ai hỏi han gì hết, còn 2 cái chùa bên cạnh thì chẳng ai hỏi vé đâu.
    Mà cái chợ bên cạnh Hoàng Cung ăn ngon lắm, hình như vì đa số là người Hoa kiều nên đò ăn ngon và hợp khẩu vị dân mình lắm, dù là toàn món Thái.
    - Di khám phá BKK các bác ko nên đi dàn trải, có hai hướng chính mà một bác người Thái thấy em giống người Thái quá nên thương tình chỉ bảo. em xin kính cáo:
    + sáng đi ra gọi tuktuk bảo rằng tao muốn đi Big Budda rồi đến Lucky temple rồi tơi Mable Temple - đến Throll holl (nhà quốc hội cũ ) - Vimamak mension: chấm hết hết bao nhiêu, tối đa nhé 50bath. đến 1h chiều là xem hết nhẵn
    + vừa gặm banh mỳ hay xôi gà, chạy tuktuk hoặc xe buyt đên Hoàng cung choi, 1 buổi chiều thì hết cả Hoàng cung va chùa vàng bạc.
    + tối đi patphong. đến 2h sáng thì đi ngắm chợ hoa đêm: đẹp, to, rẻ. Rạc cẳng nhé.
    hôm sau chơi tiếp các siêu thị hoặc các chùa ven sông. Chiều 8h tối chạy xe buyt sang Lao đã hết 700bath nhé.
    Nếu thực sự bác mang đi có 3,5 triệu. em tin là bác nên về thẳng nhà. Vì hết tiền rồi.
  9. rua_hanoi

    rua_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Em oi, chị đã đi theo chỉ dẫn của em, nhưng mà em chẳng nói với chị là dân Thái nó bịp bợm ra sao, làm chị bị lừa mấy vố, tiên ngu nặng quá, làm chuyến đi Lào của chị ko được mỹ mẫn lắm. Nhưng ko sao, chị đã về đến nhà
  10. rua_hanoi

    rua_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    nhưng nếu bác còn tiền thì đừng sang Lào theo đường bộ như em đã đi. Bác nên mua tour của bọn Thái đi BKK - Chieng Mai - Luong phrabang - BKK rồi thương lượng với chúng nó cắt khoản về BKK, ko đắt đâu. Đi bằng đường sông nhé, êm ái, nhẹ nhàng, lại còn đi được cả Chieng Mai, nhớ mua đò ăn theo cho chắc. Sau đó đi khoảng 20 cái chùa ở Luong Phra bang, vào nation museum - Cố cung của nhà vua Lào cuối cùng, Wat Mai ..., vào Budda **** thì đúng 5h30 chiều bác phải leo ngay lên Tháp Phuxi (ngọn đồi đối diện Cố cung) để ngắm cảnh Hoàng hôn đẹp nhất thế giới nhé, đúng 6h là mặt trời lặn mất. Đẹp vô cùng. Bác chỉ muốn siêu thoát đi mất thôi. chỉ tiếc là nhiều người ngắm quá, phải cả trăm anh Tây ngồi ngắm và chụp ảnh nhé. Còn chính người Lào thì lại ko biết là họ đang sở hữu cái ngoạn cảnh này đâu.
    Em đi gian khổ lắm, 4 ngày trên đất Lào ko biết đánh răng là gì, chỉ vì máu mê ham chơi thôi.
    đúng 7h tối chạy ra bến xe, lên đường đi VanViêng - đi khu sinh thái nguyên thuỷ (giống Tây Thiên Mẫu + rừng Cúc Phuong) nhưng còn hoang sơ lắm. đúng 5h sáng đến nơi. bác sẽ suýt chết rét ở bên xe đến khoảng 7h sáng thì vào khu du lịch chơi thôi. cái gì cũng cần tiền, hở 1 chút là anh Lào lại "thiến" mình 1 phát.
    đến chiều, bắt xe về Vientien nhé, tối ở Vientien chẳng có gì hết, thủ đô của Lào không đẹp = 1/4 Luong phra bang đâu. nhưng đến sáng thì khác.
    Công viên Phật đẹp vô cùng bác nên vào trước, rồi cách đó khoảng 15km thì đến That Luong - có nghĩa là Tháp Lớn đẹp và linh thiêng nhất (xin thẻ xăm ở đó linh lắm, nói đâu trúng đó, nghiệm lắm, em sợ, ko dám xem)
    đến chiều thì bác đến Cổng Chiến Thắng mà ngắm hoàng hôn, đẹp, đông vui lắm. rất ấn tượng và rất có bản sắc văn hoá bản địa. chiều 7h tối lên xe lên đường về nước.
    nếu bác còn tiền và còn đủ mấu thì nên đi Xieng Kghoảng rồi về ở cửa khẩu khác chứ đùng về Viangvien, Viengtien. Nhưng nói chung là ko nên. Vì ko nên vì cái cánh đồng chum man dại và lạnh lẽo đó mà bỏ qua thiên nhiên kỳ thú và thắng cảnh của vientien.
    Thông báo cho các bác nhé Công viên Phật ở Vientien là Công viên đầu tiên đó nhé, có một công viên Phật khác y hệt là ở Nongkhai - Thái Lân cũng do ông xây dựng Công viên Phạt ở Lào tạo dựng

Chia sẻ trang này