1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

~~*~*~*Capricornus~*~*~*Ma kết,Dê Biển,Nam Dương(22/12-20/1) và những người bạn ~*~*~* Luôn hướng tớ

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi ILOVEYOU_SOMUCH, 28/12/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nangcarmen

    nangcarmen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    2.327
    Đã được thích:
    0

    Ngay lập tức, anh bắt tay vào việc . Thật là một thanh niên tuổi trẻ tài cao, đẹp trai phong độ, cung cách làm việc hết sức chuyên nghiệp. Hàng loạt các điệp viên đựơc đưa đi tái đào tạo, một nguyên tắc bất đi bất dịch được đưa ra : không cần người nào đẹp trai hơn Cục trưởng, chỉ cần người có tài.
    Hiệu quả tức thì, hàng loạt tin tức tình báo được đưa về tổng hành dinh . Các thông tin được thu thập, xử lý một cách có khoa học và độ chính xác cũng như bảo mật đạt đến tuyệt đối .
    Theo những thông tin thu thập được, cũng như quá trình đeo bám đối tượng quyết liệt. Giáo chủ ma kết cũng bắt đầu lộ diện. Thật không hổ danh là đại cao thủ .
    Nhưng bất ngờ nối tiếp bất ngờ, Hải âu nhớ lại. " Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng " . Nhỡ đâu tình đã quên mình. Thế mà lại có giây phút trùng phùng. Đúng là cái sự đời nhiều khi khó đoán. Thật là " Ngắm đầu nhìn trăng sáng, cuối đầu nhớ cố nhân "
    Trải qua bao thăng trầm, vật đổi sao dời, cố nhân giờ đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần, võ công cái thế, trình độ độc học đạt đến cảnh giới thượng thừa, ( Đứng cách đối thủ hàng chục trượng, chỉ cần khẽ nhếch mép cười là đối thủ sùi bọt mép ngã lăn quay ra chết ) . Chen quảng cáo tí : Listerin, đem lại nụ cười sảng khoái, hơi thở thơm tho cho cả ngày.
    Oái ăm thay, hai người lại đứng hai đầu chiến tuyến . Lại trở thành kẻ thù không đội trời chung ( nếu cùng nhau đội mùng, mền chung thì được ) . Thế nhưng, giữa hai người lần này lại xuất hiện một nhân vật không thể xem thường
    (Trịnh Hải Âu - trích đoạn)
  2. nangcarmen

    nangcarmen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    2.327
    Đã được thích:
    0
    Offline Trà Đạo lần 3. Sau vụ sự đi MN về.
    Mô Phật, mô phật, thưa bà con cô bác gần xa, nếu ai có dịp ghé qua thì vào đây nghe tường thuật vụ off ạ...
    Nhắc lại TTVN có Anhdangyeuls - mod box Lạng Sơn nổi tiếng đào hoa, đi đến đâu gái theo đến đó xua đuổi ko hết khiến Anhdangyeuls nhiều ngày bực bội bèn tức mình dọn đến ở xứ Nam Dương. Nơi đây gái đoan trang, nam thanh tú khiến Anhdangyeuls được tự do thư thái thả sức online.
    Một ngày nọ đang ngồi ngáp dài ngạo du qua box Lạng Sơn chợt thấy Thần Chết admin PM rằng: "Anh đang rỗi, chán đời quá, chú có chỗ nào vui thú thì rủ anh?"
    Thấy Admin chú ý, Anhdangyeuls mừng húm vội PM đáp rằng: "Tối nay xứ Nam Dương có đại hội Hùng Hoa, nơi đây nam thanh, nữ tú nhân tài có đủ, gái xinh lượn lờ qua lại như chợ đêm Đồng Xuân"
    Thần Chết nghe liền vỗ đùi PM lại: "Hảo, Hảo, anh và chú sẽ cùng đi, cũng phải rủ thêm vài mod đi cho đông mới được".
    Được nangcarmen sửa chữa / chuyển vào 21:31 ngày 28/12/2006
  3. nangcarmen

    nangcarmen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    2.327
    Đã được thích:
    0

    Năm Bính Tuất đời TTVN thứ 6, xứ Nam Dương có nhiều thay đổi. Từ khi Carmen dùng võ công di tim trí kỳ để xua tan ám khí trong miền Nam Dương thì đất đai nơi đây thay đổi, lòng người trở nên thư thái, yêu đời. Vì vậy nhà nhà ấm no yên tâm cày bừa, người người vui vẻ yên tâm off ẹp.
    Tháng 10 vừa qua nhà Ma Kết tổ chức Hùng Hoa Hội offline hoành tráng ăn chay. Sau buổi ăn chay này khiến lòng member Ma Kết tự dưng sinh thú tu tâm. Điển hình là chưởng môn nangcarmen, hmphongvu, hiệp khách pasdutout... Khiến cho nhà cửa có một phần suy sụp.
    Những nhân sỹ này kéo vào núi ngày ăn rau cỏ, đêm tụng kinh niệm phật thỉnh thoảng ngứa chân tay bèn thi triển khinh công vào TTVN post vài bài trong xứ Nam Dương nên nhà Ma Kết cũng ko đến nỗi tụt xuống trang 2, 3 như hồi trước.
    Carmen sau hồi tu tâm một thời gian thấy công lực di tim đã lên được một tầng bèn hạ quan vào nhà Ma Kết, ngày đi dạo thăm thú tình hình, đêm tham gia giao lưu với nhà Chân Dài, Kết Bạn, HC hòng rủ các nam thanh nữ tú về với xứ Nam Dương. Tính ra đến tháng 12 năm TTVN thứ 6 đã thu hút được nhiều nhân tài như: kimquy, hongson mobile, anhdangyeuls, kimtuthap84...
    Ngày x tháng 12 năm Bính Tuất, nhân dịp từ Sài Gòn trở về ko mua kịp quà. Carmen lấy lý do tổ chức offline trà đạo nhằm họp bàn về kế hoạch trùng tu phát triển cửa nhà.
  4. Shingo

    Shingo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    2.329
    Đã được thích:
    0
    Tốc độ spam ác liệt ạ
  5. nangcarmen

    nangcarmen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    2.327
    Đã được thích:
    0
    Lại kể về Anhdangyeuls và thần chết. Sau hồi PM thăm hỏi bèn rủ thêm Thanh07set và Wildman1979 đi cùng.
    Thần Chết, Thanh07set và Wildman1979 vốn thuộc hàng đại gia Min, Mod. Chốn lầu xanh, ăn chơi đú đởn khắp chốn đều ghé qua. Nhnưg ngày sơn hào hải vị, đêm rượu chè gái gú mãi cũng chán chỉ mong được thăm thú chốn thiên bình cổ kính, con người an hòa để dưỡng tâm tu thân.
    Anhdangyeuls từ lúc định cư xứ Nam Dương thần thái ngày càng đĩnh đạc, tư phong điềm đạm. Xét thấy tâm tình trong sáng, khí chất thanh cao lại thấy đám bạn hữu đồng môn ngày càng bệ rã bèn PM rủ rê qua miền Nam Dương một phen.
    Đám Thanh07set, Wildman1979 nghe nói xứ Ma Kết hoa hương đua nở, con người hướng thiện bèn lấy làm hứng chí hăm hở sắp sanh đồ đạc lên đường.
    Soạn đồ xong, bụng nghĩ: "xứ Ma Kết xa xôi, cách trở, đường dài ngày mỏi mà ko có gái gú kề bên thật buồn lắm ru?"
    Bèn Y.M cho Hai_Linh hoa khôi của Box TBTY đi cùng. Hải Linh vốn con nhà khuê các chẳng mấy khi được ra ngòai, nay nghe nói bên Nam Dương có đại hội Hùng Hoa nhiều nam tài, gái đẹp rất lấy làm hồ hởi đồng ý đi ngay.
  6. nangcarmen

    nangcarmen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    2.327
    Đã được thích:
    0

    Chiều_thu_HN, người Hà Thành vốn thanh tao thóat tục, yêu thích thơ văn hay vào các box của TTVN spam thơ văn tạo nên các vụ xì căng đan ầm ĩ khắp chốn.
    Một ngày nọ trăng thanh gió mát trong tiết trời se lạnh, Chieu_thu_HN tức cảnh sinh tình đọc lại bài thơ của Lý Bạch:
    "Sàng tiền minh nguyệt quang
    Nghi thị địa thượng sương
    Cử đầu vọng minh nguyệt
    Đê đầu tư cố hương"
    Dịch thơ:
    "Phía đầu giường trăng sáng
    Ngỡ mặt đất tỏa sương
    Ngẩng đầu nhìn trăng sáng
    Cúi đầu nhìn cố hương"
    Đang suy tư, mặc niệm chợt có tiếng cười:
    "Tỷ tỷ dạo này thơ ác, xem bộ đang hoài niệm?"
    Chiều_thu_HN bèn trả lời rằng:
    "Thời hoàng kim xưa đã xa rồi
    Giờ còn nỗi nhớ cứ chơi vơi"
    Nghe vậy người kia đáp:
    "Sự đời liên tục thay đổi mới
    Nếu rảnh tỷ tỷ nên đi chơi"
    Chiều thu HN đáp rằng:
    "Ngồi buồn đành đếm lá vàng rơi
    Vì chẳng biết chỗ để đi chơi"
    Người kia cười ha hả:
    "Ma Kết tổ chức Hùng Hoa hội
    Tỷ tỷ tham gia hợp quá rồi!!!"
    Thì ra người đang ứng đáp chính là Anhdangyeuls. Biết bà tỷ tỷ của mình sinh cung Ma Kết lại hay hoài niệm bèn rủ rê tham gia đại hội. Hai người họp với nhóm Thần Chết, Thanh07set và Wildman1979 cùng đi dự đại hội Hùng Hoa
  7. nangcarmen

    nangcarmen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    2.327
    Đã được thích:
    0
    Bài trích của Chiều Thu HN
    ...Mùa đông lạnh giá tới đánh giá cho những ngày u tối nhất trong đời Hải Âu. Trên thì bị admin để mắt dè chừng, bọn nịnh thần Cao Cầu Cao Su chèn ép, coi khinh, dưới thì bị đàn em hoài nghi, mất lòng tin. Chuyện trị quốc bình thiên hạ đã bung bét như vậy, chàng lại càng bi ai khi phải mang trong mình một nỗi đau rớm máu.
    Công danh kia coi hư ảo khói mây
    Tước vương hầu xin nhét thùng bỏ xó
    Chỉ đau đáu đi tìm một ngọn gió
    Mang cái tên mỹ miều, ôi Cà Mên !
    Chưa gặp được thì ngày ngóng đêm trông. Chàng đã vượt qua cả nỗi sợ thằn lằn để đi tìm nàng khắp chân trời góc bể. Gặp được rồi lại ở hai phía cừu địch, hỏi sao không oán thán tận trời xanh ? Đêm lạnh mà Hải Âu tướng quân lang thang khắp Nam Dương quốc,hy vọng tìm được tung tích ngưòi trong mộng. Nhưng hỡi ôi, Cà Mên giáo chủ xuất quỷ nhập thần một khi đã giấu mình thì đâu dễ tìm ra. Bỗng có một làn gió nhẹ thoảng qua mùi hương hoa sữa. Là một cao thủ chốn võ lâm, Hải Âu biết đó không phải là một làn gió tầm thường. Quả thật, trong bóng đen thấp thoáng tà áo trắng của một nữa lưu. Nàng không phải Cà Mên. Dáng ngưòi không ẻo lả, lại thêm hương thơm đặc trưng mùa thu chốn Hà Thành xa thẳm. Thoắt một cái, nàng đã lại gần Hải Âu. Chàng đang định thủ thế phòng vệ trước một cao thủ thì thiếu nữ đã làm lễ vái chào:
    - Tiểu muội xin vái chào Hải Âu sư huynh
    - Ta làm gì có tiểu muội nào nhỉ ? Từ trước tới nay trác táng cũng lắm nhưng ta không bao giờ nhận ai làm tiểu muội, không để lại dấu vết. Lỡ Cà Mên nhìn ra ta làm sao thoát được " bách trùng độc dược"
    - Sư huynh quên sao, Tiểu muội họ Trịnh tên Thu Thu , là ngưòi cùng họ với huynh.Xét trong dòng họ, tiểu muội là cháu cô ba của chị họ của anh rể của con bác cả của em dâu của chú năm nhà đại ca mà.
    - Ta nhớ rồi, hồi bé ta có gặp muội một lần nhân Đại hội Trịnh gia.
    - Chính lần đó, do quá đông người, muội bị bắt cóc rồi lưu lạc tới tận Hà Thành, trải đã 12 năm.Lần này về, ngưòi đầu tiên trong họ muội tìm gặp là đại ca.
    - Vì sao lại là ta ?
    - Vì huynh đang sắp vướng vào một âm mưu và rắc rối, muội không thể đứng nhìn thấy chết không cứu.
    ( muốn biết Hải Âu sắp gặp rắc rối gì xem hồi sau sẽ rõ)
  8. nangcarmen

    nangcarmen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    2.327
    Đã được thích:
    0
    Trích bài Của Chiều Thu HN
    Hải Âu nghe nhời Thu THu nói mà chợt thấy rụng rời chân cẳng, chàng hỏi dồn
    - Muội nói sao, tai họa sắp xảy ra với ta là gì ??
    - Ơ, nói thật là muội cũng mù tịt
    - Thế sao muội biết ?
    Muội cũng chịu, Huynh có biết muội ở đâu 12 năm qua không ?
    - Ta đoán muội ở chốn Hà Thành xa xôi, nơi trăm hoa đua nở, đất đai trù phú, sông hồ trong mát, đặc biệt có loài hoa sữa mang hương thơm kì lạ. Ngưòi trong giang hồ đồn thổi loại hoa này có thể sử dụng để luyện công
    - Quả là hiểu biết của huynh thật đáng kính phục. Vậy Huynh có biết bốn vị tiền bối võ lâm oai chấn giang hồ bốn phương không?
    - Ta hiểu biết hạn hẹp chỉ biết có Phong Vũ đại hiệp, trước cũng là ngưòi xứ Nam Dương ta, nghe đâu năm năm trước rửa tay gác kiếm, xuống tóc đi tu, tránh xa chuyện thị phi, phía Tây có Gót bút chì nương nương nổi danh với tuyệt chiêu bút chì song cước, xoáy và có sức nặng như chì, phía Đông có Anhdangyeuls với tuyệt chiêu "tiếu ngạo giang hồ", ai trúng phải chiêu này ắt ôm bụng cười đến chết.
    - Quả là không tầm thường, nhưng huynh còn thiếu, bá chủ phía Bắc là một kì nhân, đó là tiền bối của muội: tỉ tỉ proud_of_you. Võ công tỉ tỉ không chiến như các vị kia nhưng có tài đoán mò, à quên nhìn thấy sự đời 30 năm về trước và 30 năm về sau. Tiếc là từ khi tìm được ý
    trung nhân đã lui về Thanh Xuân gia trang ở ẩn...
    -Đúng là muội đã mở mang cho ta nhiều lắm
    - Huynh không muội về tư gia, cứ bắt muội đứng ngoài trời lạnh 12 độ thế này à ? Chuyện muội còn rất dài, kể xong chắc là nội lực của muội đem ra chống lạnh mà bay hết
    - À à, ta thật sơ suất, mời muội theo ta
    Muốn thử tài cô em họ, Hải Âu dùng tuyệt chiêu "Hải Âu đánh võng" lướt như bay, chân không chạm đất, tốc độ gần bằng Chaly 50 : 20km/h. Không ngờ Thu Thu tỏ ra không phải tay vừa, chỉ tung mình đã bắt kịp sư huynh mà hơi thở vẫn điều hòa,mặt không hề biến sắc, thậm chí tốc độ bay có thể sánh được với Future Neo 125.
    Hải Âu biệt phủ luôn ấm áp kể cả trong mùa đông. Nơi này luôn có ánh nắng rực rỡ, có lẽ nhờ bảo vật Mặt trời phương Nam gia truyền.Sau tuần trà, Thu Thu mới kể tiếp:
    - Sau khi bị bắt cóc tại đại hội Trịnh gia, trên đường muội bỏ trốn được nhưng không tìm được đường nên đã phiêu bạt khắp nơi và học được võ thuật nhiều môn phái: karaoke phái, 83 Hà Nội phái, Văn học phái, Âm nhạc phái, Đức ngữ phái, Bằng hữu phái, Tâm sự phái. Trải 12 năm đến Nam Dương gặp proud_of_you tỉ tỉ, nghe tiên đoán huynh gặp nạn vội vàng về đây.
    - Thú thật với muội, bây giờ thì có tai họa rơi xuống cũng chả làm ta
    bận tâm.
    - Muội biết, huynh vẫn lòng tơ tưởng đến Cà Mên cô nương nổi tiếng giang hồ , chắt yêu của Tây Độc Âu Dương Phong.
    Mặt Hải Âu đỏ còn hơn bảo bối "Mặt trời phương Nam"
    - Chuyện này không có gì khó, sắp tới có Đại hội anh hùng tại Trường Xuân Trà Quán. Chắc chắn cô ta không vắng mặt
    - Quả là cao kiến cao kiến. Ngày kia chả là ngày Đại hội sao.
    Đến ngày, hai huynh muội lên đường từ sớm, đến nơi đã thấy các nhân tài khét tiếng có mặt từ bao giờ...
  9. nangcarmen

    nangcarmen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    2.327
    Đã được thích:
    0
    Trích bài của Chiều Thu HN
    .... Hải Âu bị vây giữa trùng điệp các hảo hán thì bụng thầm kêu khổ. Xưa này triều đình và giang hồ đâu có đội trời chung. Chàng trổ hết tài năng. Các đòn thế spam, câu bài, chửi mắng được sử dụng triệt để nhưng vô ích. Chàng giỏi một thì địch thủ lại giỏi trăm giỏi ngàn.
    Thu Thu vừa đóng vai nữ hiệp giang hồ nay không dám công khai đánh trả đành nép vào góc toạ sơn quan hổ đấu. Nàng chỉ biết cầu nguyện cho sư huynh thoát kiếp nạn này. Trận ẩu đả nhầm trận thư hùng diễn ra quyết liệt, có mấy đôi trà khách không chịu nổi nhiệt đã phải bỏ trà chạy lấy người.
    Tiểu nhị van xin các anh hùng nương tay nhưng vô ích. Trong quán vang ra những tiếng động ầm ầm, có lẽ chỉ thua tiếng cười nàng matrancankhon. Các cao thủ đánh không chỉ vì căm ghét triều đình mà còn để thể hiện bản lĩnh, công lực nên ai cũng ra đòn rất tàn độc. Hải Âu biết là nguy tới nơi, 10 phần đã chết 9.Đúng lúc ấy một làn sương mỏng mang hương thơm là lạ bay ra.
    Tự dưng mọi người thấy xao xuyến trong lòng, mặt chuyển sang sắc hồng đỏ. Thế là các vị anh hùng cứ một nam một nữ ôm hôn thắm thiết. Ai có tình ý đều không cần giấu diếm nữa. Hải Âu nhác tháy Carmen cũng chạy lại định kiss thì bị điểm huyệt. Chàng đổ xuống như một khúc gỗ mục sắp đem nhóm lò. Thu Thu đang chứng kiến kịch hay (nàng tu luyện bằng hương hoa sữa nên miễn nhiễm mọi loại khí độc) thì thấy Carmen vẫy gọi.Nàng vội chạy lại. Carmen thúc giục:
    - Ngươi không nhanh lên đưa hắn trốn đi, ở đây để thành KFC à ?
    - Sao người biết ta là người quen hắn?
    - Có gì qua được mắt ta, ngay từ lúc các người và 1 lũ nam tử nép trong bụi cây ta đã biết.Ngươi cũng khá đó không bị trúng khí "Hôn môi xa" của ta
    - Quả là cà Mên giáo chủ, danh bất hư truyền. Nhưng một mình ta làm sao vác nổi Hải Âu huynh
    - Thôi được, ở đây cũng chả có ai tỉnh để soi. ta sẽ giúp ngươi vậy !
    Vậy là hai người giữ lấy Hải Âu, Cà Mên xốc nách, hu Thu giữ chân rồi dùng phép lăng ba vi bộ đưa chàng về Nam Phương biệt phủ. Đến cửa Cà Mên cáo từ rồi dùng khinh công biến đi nhanh như một làn gió. Thu Thu gọi cửa, bọn nô tì chạy ra đón kêu khóc ầm ĩ, nàng phải trấn tĩnh mãi mới yên. Hải Âu mê man bất tỉnh suốt ba ngày mới tỉnh dậy, ngỡ ngàng:
    - Sao ta lại ở đây nhỉ ? Ta mơ một giấc mơ đẹp, ta đã gặp Cà Mên, được nàng ôm
    - Đó là sự thật không phải mơ đâu. Trên suốt quãng đường đưa huynh về đây trốn chạy sự truy lùng của cừu địch, Cà mên cô nương đã làm vậy
    - Không ngờ nàng lại cứu ta. Đúng rồi khí độc kì quái đó không nàng chế ra thì còn ai. Ta lại mang món nợ ân tình rồi !
    Chàng thở dài trách mình sao hôn mê quá sâu, không tỉnh táo mà hưởng hạnh phúc. Ngơ ngẩn một lúc, chàng bước vào thư phòng, mài mực, trải tấm lụa trắng ra , phóng tay phút chốc đã hoạ nên bức chân dung người con gái trong mộng.Bức chân dung cô gái kiều diễm có nụ cười nghiêng nước nghiêng thùng được cuộn lại, cất giữ nơi trái tim đang đập như búa máy đóng cọc tại công trường xây dựng của chàng.
    Thu Thu thấy sư huynh đã tình lại, không còn gì đáng ngại cũng xin cáo từ, tạm thời lui gót.
  10. nangcarmen

    nangcarmen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    2.327
    Đã được thích:
    0
    Thưa các bạn bè gần xa. Thưa cả nhà Ma Kết!
    Một năm đã trôi qua rồi phải ko? Nhìn lại chặng đường ta đã đi cũng thật là dài với nhiều thăng trầm, ly hợp.
    Trên đây là một số bài tường thuật offline của các văn nhân chí sỹ nhà Ma Kết. Những lúc hưng thịnh nhất của nhà Ma Kết.
    Tại sao tôi lại phải tường thuật như vậy? vì tôi là người hoài niệm. Tôi thấy rằng những kỷ niệm đã qua với mọi người với nhà Ma Kết thật đẹp thật ý nghĩa.
    Một topic 100 trang đã bị Lock. vậy là những ký ức, những khoảng thời gian hưng thịnh đã qua sẽ phải trôi đi. Kỷ niệm đó rồi sẽ trôi vào quên lãng. Và chắc hẳn chẳng ai trong chúng ta có đủ thời gian rỗi để tìm lại, nhìn lại những kỷ niệm đó thể hiện rất rõ nét trên những bài offline này.
    Nhà MK đã thành lập được 1 năm rồi. Cũng có những người đến và những người đi... Nhưng topic này luôn mở để đón chào tất cả mọi người kể cả những bạn ko sinh ngày của Ma Kết.
    Hỡi những người bạn! Hỡi những con Ma online. XIn hãy đọc và nhớ về kỷ niệm. Tôi rất vui khi có những người bạn như các bạn. Hãy lưu giữ và trân trọng ký ức! Bạn Nhé!

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này