1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

~~*~*~*Capricornus~*~*~*Ma kết,Dê Biển,Nam Dương(22/12-20/1) và những người bạn ~*~*~* Luôn hướng tớ

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi ILOVEYOU_SOMUCH, 28/12/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Thế này còn chưa cụ thể à, thế Thảo Trà là cái quán ji thế, có phải cái quán mới khai trưong hôm nọ mà đối điện nhà văn hóa phường hok
  2. proud_of_you8

    proud_of_you8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    0
    Hì, sorry Singo nhé, tại tôi hok để ý cái nick của ông
    Chủ nhật nhà mình sinh nhật ông nhớ đi nhé
  3. nuoc_da

    nuoc_da Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    4.426
    Đã được thích:
    0
    bác ơi cho em đối thử ..
    Vế hai : Bà Hai ba lần hài ( hài- giầy đấy nhé )
  4. proud_of_you8

    proud_of_you8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    0
    Nhào zô nào: Vế 2: Carmen men cả hai
  5. chieu_thu_HN

    chieu_thu_HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Hôm sinh nhật nhà Ma Kết có khi mình không đi được hoặc chỉ đi tối thôi do phải tổ chức sinh nhật
    Mọi người nếu rảnh rang ghé qua chơi cho biết tệ xá nhé
    Thân mời bà con cô bác, bạn bè gần xa, đồng hương, đồng môn... tới dự lễ sinh nhật của tớ vào ngày chủ nhật (14/1) và tối thứ hai (15/1)
    Thời gian : cả ngày chủ nhật (14/1 ) và tối thứ hai (15/1) từ 19:30
    Địa điểm : Nhà số 2 - B9 Ngõ Trại Găng, phố Bạch Mai, Hà Nội (Ngõ Trại Găng nằm ngay cạnh Nhà văn hóa Quận Hai Bà Trưng to đùng).
    Trợ giúp : Khi tới Nhà Văn Hóa Quận Hai Bà Trưng (khoảng số 245 Bạch Mai, nằm ngay ngã tư Thanh Nhàn, Bạch Mai, Bách Khoa), đề nghị nháy máy số 091 2278 017 để được đón tiếp.
    Xin chân thành cám ơn sự có mặt của mọi người vào ngày kỷ niệm em già đi một tuổi
    Ký tên
    Linh
  6. lonelycoldheart

    lonelycoldheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    1
    em đi có dc ko ạ
    nhg mà cho em hỏi trc''
    là kinh phí đóng góp ra sao ạ
    tình hình là hôm qua emmới đi 1 tăng
    ko còn nhiều
    các anh chị xem thế nào bớt cho nhg~ thanh niên thôn như emd dc ko ạ
    sale khoản đóng góp cho em xuống còn 20-25 k nhé
    em sẽ mang đặc sản HP đến cho anh chị thưởng thức
  7. proud_of_you8

    proud_of_you8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    0
    Ui, em ở tận HP hả, xa nhỉ. Cả nhà chào đón em, em đi đi cho vui, có đặc sản hả bánh đa cá ah, chị là chị thích món đấy lắm đấy
    @chieu_thu _HN: bà tổ chức 2 ngày cơ ah, hoành tráng nhỉ thế này thì nhận được nhiều quà lắm đây. Hay là mình cũng tổ chức 2 ngày nhỉ. Bà để dành chủ nhật đi với nhà mình đi, cả năm mới có 1 ngày
    @haiâutrinh đâu rồi, vế đối của Proud với nuoc_da thế nào? Cho tiếp mấy câu đối nữa đi
  8. thanh_07set

    thanh_07set Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    4.361
    Đã được thích:
    0
    khà khà...chuẩn bị đến phần III: hồi ký
  9. thanh_07set

    thanh_07set Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    4.361
    Đã được thích:
    0
    Đi dịch thư
    Minh bấm chuông điện. Một lát Tanhia xuất hiện tươi cười mở cửa. Chào nhau xong, em dắt tay Minh lên phòng và nói:
    - Hôm nay vắng, chỉ có em và anh ở nhà. Ba má và Tôlia đến chưa mới về. Nhiệm vụ của em ở nhà là làm bếp để phục vụ anh và cả gia đình. Các thứ em đã chuẩn bị xong hết rồi, chỉ việc hâm nóng nữa là xong. Ba đã sắp xếp một chồng thư hai mười lăm cái. Ba bảo anh cứ dịch theo thư tự Ba sắp xếp, nghĩa là lá thư nào gửi tới trước thì dịch trước, viết vào quyển vở này.
    - Thế trước tiên em dọn ăn sáng nhé!
    - Anh ăn rồi.
    - Thế uống cà phê đen hoà tan nhé! Em pha rồi, hôm qua anh ngủ ngon không?
    - Anh về ngủ một mạch tới sáng.
    - Anh uống đi, em vặn nhạc cho nghe,
    - Nhạc nhẹ thôi, anh không thích nhạc nặng đâu.
    - Em cũng chỉ thích nhạc nhẹ. Nhà có đĩa nhạc Bet-tô-ven, Mô-za, Văn Cao, Nguyễn Đình Thi.
    - Anh nhớ Hà Nội, cho anh nghe bản nhác của Nguyễn Đình Thi.
    - Được, có ngay.
    - Thôi, bây giờ em làm gì thì làm để anh dịch thư.
    Minh ngồi dịch một mình được hai lá thư, tanhia ra ngắm nhìn và nói:
    - Thế này nhé, để cho nhanh, anh dịch, em viết. Em muốn nghe anh nói tiếng Nga nữa.
    - Cũng được, Minh đồng ý.
    Quả thật tốc độ dịch thư có nhanh hơn, Minh và Tanhia dịch ?"viết được hai lá thư nữa thì nghe tiếng còi ôtô ở ngõ. Tanhia nói: Ba má về đấy, rồi ra mở cổng. Một lát sau thì Tôlia cũng về. Vào phòng ông bố hỏi ngay: - Công việc thế nào rồi hở con-Minh?
    - Con dịch được bốn lá thư rồi ạ.
    - Xem nào!
    Bà An-na đề nghị I-van Pê tờ rô vich đọc to cho cả nhà nghe được không?
    Ông già đọc chậm rãi, trông vẻ mặt rất phấn khởi. Minh ngồi dịch tiếp bức thư thứ năm.
    Tôlia xem Minh dịch, khen:
    Thích nhỉ, Anh dịch từ Việt sang Nga không cần phải dùng từ điển mà viết lia lịa, bao giờ em được thể nhỉ! Em học tiếng Đức bao giờ cũng kèm từ điển bên cạnh.
  10. thanh_07set

    thanh_07set Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    4.361
    Đã được thích:
    0
    Minh dừng tay nhìn em, tủm tỉm cười.
    Em lại nói và hỏi:
    - Tiếng Việt có dễ học không Anh, trông cũng hay đấy chứ, có cả các chữ La tinh a, b, c,? Còn chữ Trung Quốc thì mù tịt, chẳng biết đâu mà lần.
    - Có các chữ La tinh thì đọc cũng dễ thôi, và học cũng dễ. Anh biết ở đài Moskva có phát đi bằng tiếng Việt có đồng chí người Nga nói tiếng Việt có khi còn thạo hơn cả người Việt Nam.
    - Tôlia: thật sao, anh kể em nghe đi!
    - Anh quên không nhớ tên ông ta. Ông ta trước đây là lính Nga bị Đức bắt làm tù binh. Xong ông ta bị chuyển sang đội quân Lê Dương của pháp để đi đánh Việt Nam. Rồi ông bí mật chạy sang hàng ngũ Việt Nam, chiến đấu cùng ********* chống Pháp. Ông lấy vợ Việt Nam và có hai con. Hoà bình lặp lại ở Việt Nam năm 1954, Ông về Liên Xô và hiện nay làm việc ở đài phát thanh Moskva.
    I-van Pê tờ rô vich đọc một loáng cái đã xong mấy bức thư. Ông ngồi vào ghế trầm ngâm suy nghĩ. Xong Ông nói: tiến độ dịch như thế này thì chiều nay cũng chỉ được vài ba lá nữa. Mỗi dịch đựơc sáu bảy lá thư-dịch phải mất ba bốn ngày mới xong. các cháu hình như hết tuần này vào học kỳ hai phải không?
    Minh trả lời- Dạ phải ạ.
    Ông hỏi tiếp: - Thế từ giờ tới ngày đó con có bận gì không?
    - Có ạ, bắt đầu từ ngày kia chúng con phải tập trung học tập chính trị và nghe thời sự trong nước-Minh đáp lời.
    - Phải, phải sinh viên Việt Nam và Trung Quốc thường có chuyện đó.
    - Con sẽ mang thư về, tranh thủ buổi tối dịch cho Ba, chỉ vài buổi tối là xong thôi.
    - Thế cũng mệt đấy nhỉ?
    - Không sao.
    Rồi ông tiếp: sau đây tôi còn phải viết thư trả lời, để lâu không đang, mỗi ngày cũng phải viết vài lá thư. Nhưng trả lời cũng không dễ dàng gì, vì phải họp với ban lãnh đạo các bộ chuyên trách. Các bạn đồng nghiệp Việt Nam yêu câu nhiều thứ, nào là sách giáo khoa, nào là trang bị phòng thí nghiệm cho học đường, nào là nhận sinh viên sang học tập, yêu cầu cử chuyên gia, v.v?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này