1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

~~*~*~*Capricornus~*~*~*Ma kết,Dê Biển,Nam Dương(22/12-20/1) và những người bạn ~*~*~* Luôn hướng tớ

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi ILOVEYOU_SOMUCH, 28/12/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thanh_07set

    thanh_07set Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    4.361
    Đã được thích:
    0
    Bà An-na Mi-kha-inlôp-vờ-Na ở trong nhà bếp bước ra nói: đề nghị Ba và các con giải lao, đã đến giờ ăn trưa.
    ăn uống xong, Tôlia dẫn Minh lên phòng để xem tiếp tác phẩm mà em vừa hoàn thành, Em nói:
    - Tối hôm qua, anh về một lúc thì em dò được đài tiếng nói Việt Nam. Em nghe quốc ca là em đoán ra ngay. ổn rồi, thế là xong một việc, bây giờ còn hai môn chết tiệt là toán và lý này, mất nhiều thời gian quá, sở trường của em là hoá và sinh.
    - Thế còn văn của em thì thế nào? Minh hỏi.
    - Nói thế nào thì em viết thế ấy, em viết một mạch xong bài luận văn, nhưng tiếc quá, em luôn chỉ đạt điểm ba. Ngừng một lát, em nói tiếp: còn đấm bốc thì em đã hạ đo ván mấy đứa, bóng đá thì em luôn đứng vị trí tiền đạo, lớp em đá nhất ở khối, hè này sẽ thi đấu ở quận, biết đâu tương lai của em không theo ngành y mà lại đi theo đội Spartak cũng nên.
    Tanhia cũng lên phòng, cô đứng cạnh tôi, nghe em mình nói vậy cũng chỉ mỉm cười và nói với em:
    - Em huyên thuyên đấy, phải chăm chỉ học các môn cho đều, em thân yêu ạ!
    - Vâng, chị nói đúng, trước tiên là phải học, học, học nữa, học mãi.
    Minh và Tanhia nhìn nhau tủm tỉm cười. Rồi em dắt tay Anh sang phòng bên cạnh, em giới thiệu:
    - Đây là phòng làm việc của Ba mẹ và góc học tập của em khi về. Kia là toàn sách y học, sách có từ thời Puôt tờ rờ đệ nhất. Bà nội em khai thác sách này, mẹ em về đây và bây giờ là em nữa, em học về nội khoa, thỉnh thoảng em cũng lấy một vài quyển đọc. Ba em trước đây cũng dậy học, ông có nhiều sách chuyên môn, bây giờ chuyển công tác khác, ông lại có nhiều sách của Anghen và Mac, Lênin, Tơ-rôt-ski, Stalin, Ma-len-côp, Khờ-zu-xôp?
  2. thanh_07set

    thanh_07set Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    4.361
    Đã được thích:
    0
    Trong tủ kính cạnh giá sách, Minh trông thấy một chiếc đầu lâu đen bóng với hàm răng trắng toát, bên cạnh là bức tranh bộ xương người cũ vàng ố.
    Tanhia hỏi: Anh trông có sợ không?
    - Hơi sợ- Minh trả lời.
    Em nói tiếp: Mẹ em bảo, làm việc trong phòng này với cảnh tượng này hiệu suất mới cao. Hình ảnh giải phẫu con người nó tácđộng đến người thầy thuốc khi nghiên cứu.
    Đang trò chuyện với Tanhia thì Minh thấy trong người khó chịu, thủng thẳng ho, giọng nói khác thường. Tanhia quay người lại hỏi:
    - Anh sao vậy?
    - Có lẽ anh bị sốt.
    Em cầm tay Minh, sờ lên chán, em nói, đúng rồi, anh bị cảm lạnh, để em đo nhiệt độ, anh ngồi xuống ghế đi.
    Tanhia lấy nhiệt kế đưa cho Minh cặp vào lách, nhiệt độ ba mươi tám phẩy năm -hơi cao, rồi em lấy ống nghe phổi và đo mạch. Bà mẹ vào phòng thấy vậy thì ngạc nhiên hỏi:
    - Sao vậy?
    - Vũ Minh phải cảm-Tanhia trả lời.
    - Để mẹ xem nào?.đúng sốt thật.
    Bà lấy thuốc Minh uống và đưa Anh vào phòng bên dành riêng cho khách. Bà bảo anh nằm xuống đắp chăn và nói: con cứ yên trí, sẽ khỏi thôi mà. Tanhia ở nàh trông Minh nhé, mẹ đi làm đây.
    - Con cám ơn- Minh nói với theo và chào bà.
    Bà An-na đi khỏi, những giây phút yên lặng. Minh cảm thấy người nóng ran, mặt đỏ bừng. Tanhia vào, nhìn Anh có vẻ lo lắng. Em đo lại nhiệt độ. Nhiệt độ lên ba mươi chín độ.
    Khoảng một tiếng đồng hồ sau thì tôi đổ mồ hôi nhễ nhại, quần áo lót ướt đẫm, xong lại trở lạnh, nhiệt độ hạ xuống còn trên ba mươi bảy độ.
    Tanhia mỉm cười: ổn rồi, không sao. Rồi em bắt Minh cởi hết quần áo ngoài, lấy khăn lau ráo mồ hôi và cho uống thêm một cốc trà nóng. Em hỏi:
    - Anh thấy trong người thế nào?
    - Đầu còn hơi váng một ít thôi.
    - Nhưng hôm nay Anh phải ở đây, không được về đâu, mình Anh ở một phòng, nhà lại có hai bác sỹ trông nom.
    Đồng hồ đã chỉ bốn giờ chiều, Minh đề nghị Tanhia mang tập thư ra để anh em dịch tiếp. Em nói:
    - Nghỉ đã Anh!
    - Em viết, anh đọc được mà, lao động có khi lại chóng khỏi.
    Dịnh thêm được hai lá thư nữa, Tanhia đến ngồi cạnh giường, cầm lấy tay Minh và hỏi: Anh chắc hết sốt rồi phải không?
    Hết rồi, nhưng đầu còn hơi váng, mồm miệng hơi khô.
    - Để em lấy cam và sữa nóng cho Anh uống.
  3. thanh_07set

    thanh_07set Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    4.361
    Đã được thích:
    0
    ăn uống xong, Minh lại nằm xuống. Tanhia ngồi cạnh, đắp lại chiếc chăn cho Anh, Em nhìn Anh chằm chằm không chớp mắt; Anh thấy cái nhìn của Em khác thường. Đã bốn năm nay, từ ngày sang đây, Anh chưa thấy cô gái Nga nào nhìn Anh như thế. Minh mỉm cười nhìn lên rồi lại nhìn xuống và cầm lấy bàn tay nóng hổi của em. Em cũng mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt mái tóc xoã của Minh rồi cúi xuống thơm Anh một cái vào chán. Đoạn em đứng dậy và nói: ?oAnh cứ nằm nghỉ đi nhé!?
    Vừa lúc đó thì Tôlia về, em vừa nhô lên gác ba đã cất tiếng hỏi thật to: ?oAnh Minh khoẻ chưa, có đi trượt băng cùng với em được không? Em đi đây!?
    - Khoẻ rồi, nhưng để lúc khác nhé! Minh trả lời em.
    Rồi tiếng còi ôtô ở cổng, Ông bà Mi-Kha-in-Lôp đã về. Tôi đứng dậy, mặc quần áo xin phép về.
    Bà An-na Mi-kha-inlôp-vờ-Na nói ngay.
    Không được, con đang ốm, thời thiết càng trở lạnh về chiều.
    - Nói thực với Ba mà là hôm nay con đến đây đơn vị cũng không biết mà tám giờ tối nay có cuộc họp do con chủ trì.
    - Thôi được, nhân tiện xe Ba đưa con về. Ông Mi-kha-inlôp nói.
    Xe đưa tôi về ký túc xá. Ông bố ở ngoài cổng, Tanhia khoác tay tôi lên gác trước những con mắt ngạc nhiên của mấy người bạn Việt Nam. Tôi nói với Tanhia: các bạn của Anh đấy.
    - Tanhia: Em chào các anh (em nói bằng tiếng Việt), Anh Vũ Minh bị cảm (em nói bằng tiếng Nga).
  4. thanh_07set

    thanh_07set Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    4.361
    Đã được thích:
    0
    Các bạn Việt Nam theo chân cùng lên phòng. Minh mở cửa, Tanhia vào phòng một lát xong em nói ?oAnh nhớ uống nốt mấy viên thuốc này nhé, chúc anh chóng bình phục, mai em lại đến, em chào các anh?.
    Minh cám ơn em, xong Anh kể đầu đuôi câu chuyện với các bạn. Một banh hỏi: thế hôm có họp chi đoàn không, Minh trả lời là vẫn họp như đã thông báo.
    Hôm sau, minh nhờ ba bạn Việt Nam dịch thư giúp. Đương dịch thì Tanhia đến. Chỉ trong một buổi sáng chúng tôi đã dịch xong hết số thư còn lại. Sau đó cùng đi đến nhà ăn, buổi chiều đi xem phim Việt Nam tại trường điện do xứ quán ta chiêu đãi. Xem hai bộ phim ?oViệt Nam trên đường thắng lợi?do nhà điện ảnh Xô Viết Roman Kanmen quay và phim truyện ?oVĩ tuyến 17 ngày và đêm? của đạo diễn điện ảnh Hải Ninh. Xem xong phim, mọi người cùng nhau đi đến ga xe điện ngầm Bau Man thì chia tay. Tanhia nói:
    - Chủ nhật này em lên trường nhập học, thứ bảy Anh đến chơi nhé!
    - Được, lúc nào đi Anh sẽ gọi điện thoại.
    - Thế này nhé, Anh đến ga vào 2 giờ chiều, em sẽ đón Anh ở đó được không?
    Anh đồng ý. Em cầm thư dịch về, cho Anh gửi lời chào Ba má và em Tôlia. Tạm biệt em!
    .....
  5. thanh_07set

    thanh_07set Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    4.361
    Đã được thích:
    0
    hết phần III
  6. proud_of_you8

    proud_of_you8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    0
    Có phần IV nữa hok hả Thanh ơi, hì chả đọc được chữ nào cả, Dạo này mình lười đọc chuyện thế hok biết.
    Nhà mình đi đâu hết rồi ý nhỉ, có mỗi mình mình trông nhà. Seu ơi, 2 rùa ơi, Carmen ơi đi đâu hết rồi?
  7. anhdangyeu_ls241

    anhdangyeu_ls241 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    2.628
    Đã được thích:
    0
    đây đây....lúc nãy thấy tụt ghê quá định vào kéo nhưng dọc xong mấy trang thấy nó lù lù bên trên rồi
  8. duyendang1283

    duyendang1283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii. Có mỗi mìn ở nhà ngoan thất thui.
  9. duyendang1283

    duyendang1283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    sao lại ăn lẩu đó hử cả nhà ui, caramen ui???
  10. asuh

    asuh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    spam phát nèo
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này