1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

~~*~*~*Capricornus~*~*~*Ma kết,Dê Biển,Nam Dương(22/12-20/1) và những người bạn ~*~*~* Luôn hướng tớ

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi nangcarmen, 14/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    Nàng ơi ,anh Haiau rủ nhà mình đi ăn cháo thấy tôi với nàng bám càng đi theo lặng lẽ chuồn chuồn đi ăn 1 mình rồi .
    Anh nhé, biết tay em với proud

  2. proud_of_you8

    proud_of_you8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình dạo này lo kiếm tiền tiêu tết hay sao ý
    Pas, 2 rua, seu kìa đi xem phim đi.
  3. proud_of_you8

    proud_of_you8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    0
    Carmen ui, kiếm được phim ma để xem chưa? Bà chơi the house đến phần nào rồi, khiếp sợ quá mới qua phần 1 mà đã chết khiếp rồi
  4. haiautrinh

    haiautrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    Anh nờ, chuồn đâu mà chuồn . Cứ nghĩ tốt cho người xấu , nhầm, nghĩ xấu cho người tốt . Thế anh ăn cháo cho 2 em đá bát nhé ?
  5. haiautrinh

    haiautrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    Truyện ngụ ngôn thời @ ( phần tiếp )
    King Cứ tưởng rằng về quê cưới Prou là yên tâm 100% thôn nữ hiền dịu , chính hiệu con nai vàng đạp trên lá vàng khô. Nhưng có ngờ đâu, ai có ngờ đâu, người xưa từng có câu :
    " Họa hổ họa bì nan họa cốt " , ( tạm dịch : thật là tai họa khi có một con hổ trong nhà, đảm bảo vài tháng chỉ còn da với xương ) .
    Thế mới nói, khổ cho thân King, thương cho phận King, xót xa cho đời King, đã nghèo, lại vớ phải con vợ không có cái eo, sáng ăn, trưa ăn , chiều ăn , người thì chỉ có chiều ngang, không có chiều sâu. Tội nghiệp thằng bé, cứ nhớ thương hai mươi mấy năm sống đời độc thân sung sướng, yên ổn. Hai chữ oanh liệt nay đâu rồi mà chỉ còn mỗi một chữ " liệt " .
  6. proud_of_you8

    proud_of_you8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    0
    Oạch, chuyện anh Haiau hay nhỉ viết tiếp đi ạ
    Em với rua lại chỉ thích đá người thôi, anh ăn cháo bọn em đá anh hè hè can tội ăn tham hok cho các em măm với
  7. haiautrinh

    haiautrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    Hic, đời . Ngẫm ra cái sự đời không thể lường trước được. Tránh vỏ dưa lại gặp ngay vỏ dừa, nhảy qua ao rau muống lại lọt xuống ngay ao bèo. Cuộc đời King trải qua biết bao nhiêu mối tình, biết bao nhiêu kiều nữ vây quanh hầu mong chàng để mắt đến . Bên phải, bên trái, phía trên, ở dưới, xua không hết, đuổi không đi, chửi không giận . Toàn là những giai nhân tuyệt sắc, giang hồ biết tiếng, đại gia biết tên, giới băng đĩa lậu hầu như nhẵn mặt : trong nước thì có Yến Vi, Bảo hòa, Hồng Nhung.....ngoài nước thì có Britney, Paris Hilton,..... Thế mà chàng đều thờ ơ ngoảnh mặt . Quyết tâm chia nửa vầng trăng với người mà chàng cho là hiền dịu.
    Nhưng , ngẫm ra ông trời có mắt . Nhớ khi xưa King cãi lời sư phụ, lấy võ công trấn áp dân lành, làm bao điều xằng bậy, gây ra bao cảnh lầm than. Bây giờ phải trả giá như vậy là có phần thiệt thòi cho King.
  8. nangcarmen

    nangcarmen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    2.327
    Đã được thích:
    0
    Chà nhà mình vui nhở. Tôi thuê được mấy băng phim ma rồi. Bí quá thì mang ra chiếu. Ko thì chiếu the ring cũng được. Nghe nói sợ phết. He he
  9. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    @nàng cà ra men:có cần tớ mượn hộ đĩa ma VN ko??
  10. nangcarmen

    nangcarmen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    2.327
    Đã được thích:
    0
    Thế xem phim Ma Việt Nam à. Chắc gì đã sợ. Này chọn phim gì Nhật hay hàn đi cho nó sợ. Xem phim ma VN lại chán thì dở. Nhất là buổi offline xem phim ma đầu tiên.
    Ơ mà có khi tổ chức vào 9.2. 2007 tức là vào tối thứ 6 nhá. Nhà Ma Kết mấy bà bận thứ 7 rồi. Chẹp.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này