1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

~~*~*~*Capricornus~*~*~*Ma kết,Dê Biển,Nam Dương(22/12-20/1) và những người bạn ~*~*~* Luôn hướng tớ

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi nangcarmen, 14/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nangcarmen

    nangcarmen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    2.327
    Đã được thích:
    0
    Có đọc mấy đâu. Hồi xưa thôi. bần ni đọc truyện tranh là chủ yếu hờ hờ
  2. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    hiiiiiii,nàng này
    Mà còn nàng chieu thu nữa ,đâu rùi ko vào viết truyện đi .
    Tôi chờ Pas xuất chiêu trước rồi đáp lễ sau.
    Nàng Carmen :bà còn nợ tôi 1 bài viết về tôi nữa nhé.Tôi vẫn nhớ đấy
  3. nangcarmen

    nangcarmen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    2.327
    Đã được thích:
    0
    Khiếp, đang vắt óc nghĩ về bài viết cho bà proud đây này. Hu hu. Sẽ cố. Mà ko ba nào viết bài gì về tôi à
  4. nangcarmen

    nangcarmen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    2.327
    Đã được thích:
    0
    Thư rằng: ?oTiểu nữ thơ văn con cóc e làm đại hiệp cười chê, song đại hiệp có nhã ý, xin nguyện sức bình sinh ra đối ẩm?.
    2 người PM đối đáp một hồi, thiết nghĩ ko cần kể quá chi tiết ở đây, bèn add nick vô YM chat bằng thơ. Mở đầu bằng bài thơ ca ngợi Proud of you của Hiệp khách Pasdutout. Đại ý như sau:
    ?oHôm nay đi qua xứ Thích Đùa
    Chợt thấy bóng hồng lúc giữa trưa
    Khiến lòng mong mỏi duyên tuơng ngộ
    Giờ thấy hạnh phúc thật quá thừa?
  5. proud_of_you8

    proud_of_you8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    0
    Đi về đâu hỡi em khi Cháo Đài Trà đang đợi
  6. nangcarmen

    nangcarmen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    2.327
    Đã được thích:
    0
    này bà proud. Tối nay rảnh ko tôi rủ bà đi offline với hội Trí thức trẻ. hội này cũng tình cảm phết lâu rồi tôi ko tham gia. Nếu đi được thì bảo tôi
  7. proud_of_you8

    proud_of_you8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    0

    ?oHôm nay đi qua xứ Thích Đùa
    Chợt thấy bóng hồng lúc giữa trưa
    Khiến lòng mong mỏi duyên tuơng ngộ
    Giờ thấy hạnh phúc thật quá thừa?
    Proud nghe hiệp khách Pas nói vậy, bèn thẹn thùng rằng:
    Thích đùa trời nam quá nhộn nhịp
    Em đây e lệ thích phiên du
    Chẳng hay chàng ở phương nào tới
    Cho biết danh tính khéo xưng hô
    Được proud_of_you8 sửa chữa / chuyển vào 14:54 ngày 02/03/2007
  8. nangcarmen

    nangcarmen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    2.327
    Đã được thích:
    0
    Proud nghe Hiệp khách single nói vậy bèn cười YM rằng:
    "Thích đùa trời nam quá nhộn nhịp
    Em đây e lệ thích phiên du
    Chẳng hay chàng ở phương nào tới
    Cho biết danh tính khéo xưng hô"
    Pasdutout nghe vậy bèn YM:
    "Ta Pasdutout khách giang hồ
    Quê cũ Nam Dương, vùng cố đô
    Giơ chán sự đời thành lãng khách
    Nay gặp cô nương thật như mơ"
  9. nangcarmen

    nangcarmen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    2.327
    Đã được thích:
    0
    Proud of you nghe đến đây, mày hoa rạng rỡ, bèn Send một loạt các icon đại loại như: .
    Rồi YM rằng: "Thật là hạnh ngộ. Tiện thiếp cũng vốn người gốc Nam Dương. Nay được gặp đồng hương thật lấy làm mừng vui lắm lắm.
    Pasdutout nghe vậy liền ngậm ngùi:" cô nương vui mừng nhưng tại hạ thật lấy làm hổ thẹn, nghĩ mình tài hèn sức mọn chả giúp gì cho cửa nhà, để nhà cửa tiêu điều, đất đai cằn cỗi, người người rời bỏ làng ra đi. Than ôi! hổ thẹn lắm lắm.
    Nói rồi bèn để chế độ invisible để chat với Proudofyou. Đồng thời type vài icon rồi send cho Proudofyou.
    Proud thấy vậy lấy làm thương cảm, bèn cũng để icon rồi an ủi vài lời:
    "Đại hiệp hùng tâm chí lớn song mưu sự tại nhân hành sự tại thiên, ko nên quá cầu toàn làm gì, sự việc đã qua lâu rồi cũng nên cho vào dĩ vãng"
  10. nangcarmen

    nangcarmen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    2.327
    Đã được thích:
    0
    hơ. Viết nhiều mệt quá. Tôi out đây. CÓ gì tối tôi viết tiếp nhá. Chẹp. Trong thời gian này bác nào rảnh rỗi thì comment cho vài dòng khích lệ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này