1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

~*~*~*Capricornus~*~*~*Ma kết,Dê Biển,Nam Dương(22/12-20/1) và những người bạn ~*~*~* Luôn hướng tới

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi nangcarmen, 04/09/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nangcarmen

    nangcarmen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    2.327
    Đã được thích:
    0
    ~*~*~*Capricornus~*~*~*Ma kết,Dê Biển,Nam Dương(22/12-20/1) và những người bạn ~*~*~* Luôn hướng tới vị trí dẫn đầu!Hướng tới si

    Chào mừng cả nhà Ma Kết bước sang nhà mới. Hy vọng sẽ luôn luôn ở vị trí hàng đầu đúng với mục tiêu của Ma Kết.Chúc cả nhà mình thời gian tới sẽ thành công, may mắn và luôn ở vị trí dẫn đầu.
     
     

    Được nangcarmen sửa chữa / chuyển vào 15:50 ngày 05/09/2006
  2. nangcarmen

    nangcarmen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    2.327
    Đã được thích:
    0
    Cập nhật danh sách off nào:
    Quyết định nhé: 19h30 ngày 10.09. Tức chủ nhật. Nhà Ma Kết sẽ off. Danh sách gồm:1. Carmen.2. Kingofsea3, Gio bien + mot girl xinh ko kem GIo Bien4. Manh Cuong dai hiep5. Shingo
    6.Chuot nhat FPT
    7.Angelike
    8.....
    Cập nhật tiếp đi. 
  3. Brooklyn

    Brooklyn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    4
    Chúc mừng nhà mới !
    Chúc mừng bạn Carmen xây nhà mới !
  4. hmphongvu

    hmphongvu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.911
    Đã được thích:
    0
    Vào nâng cốc chúc mừng nhà mới nào
    Nhân thể cho tớ 1 suất đi off luôn nhá
  5. nangcarmen

    nangcarmen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    2.327
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn nhiều. Hôm nào nhà Ma Kết off trân trọng kính mời bạn Brooklyn đến offline cùng.
    Nào chúc nhà mình sang nhà mới sẽ có nhiều thành công hơn nữa.
  6. nangcarmen

    nangcarmen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    2.327
    Đã được thích:
    0
    Danh sách thành viên offline ngày 10.09.2006. Tức chủ nhật. Thời gian 19h30. Đề nghị không cao su nhá!
    1. Carmen.
    2. Kingofsea
    3, Gio bien + mot girl xinh ko kem GIo Bien
    4. Manh Cuong dai hiep
    5. Shingo
    6. Chuột nhắt FPT
    7. Angelike
    8.Hmphongvu.
    9.Vickypham
    Đề nghị đăng ký tiếp nhở.
  7. nangcarmen

    nangcarmen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    2.327
    Đã được thích:
    0
    Để chào mừng xây nhà mới có khi Carmen tôi tường thuật lại các bài từ trước đến giờ nhỉ.
    Ngày thập tứ tháng bát năm Bính tuất. Ở xứ Nam Dương chính khí mùa thu, sắc trời nhân hoà khiến lòng người cởi mở, trái tim nở rộ. Carmen cô nương đang tu luyện võ công " di tim trí kỳ" thì thấy giọng nói của Ngọc Hoàng từ đâu vang đến:
    - "Ta buồn thay cho xứ Nam Dương, đất đai màu mỡ, nhân tài rộ nở ấy thế mà nhà cửa tiêu điều, các trang bài ko ai thèm viết, các topic không ai trao đổi. Các nam thanh nữ tú cứ ghé vào rồi ngán ngẩm lắc đầu ra đi. Khiến cho topic của nhà bị tụt xuống trang 3, trang 4, khí thế của nhà trùng xuống tận đáy box sở thích. Tiếng tăm Ma Kết xưa đâu rồi, vị trí dẫn đầu giờ giảm suy nghiêm trọng. Thật nhục nhã, thật đau lòng. Ta biết ngươi nhiệt tình có đủ, tài năng có dư, chỉ thiếu cái trí chưa khai, cái lòng chưa mở. Nay võ công "di tim trí kỳ" đã đến hồi thuần thục. Với lại, có ta bảo trợ thôi hãy bước ra đời để chấn chỉnh Nam Dương"
    Nghe xong sấm truyền, công lực của Carmen tăng lên ngùn ngụt, nhiệt huyết trong lòng cứ sục cứ sôi. Nàng lập tức lấy điện thoại truyền âm nhập mật cho các nam thanh nữ tú còn lưu lại trong nhà:
    - "Hỡi Ma Kết anh em, hỡi bạn bè nhiệt huyết, nay nhà mình tình cảm thắm thiết chỉ thiếu điều ọp ẹp nữa thôi. Vậy hôm nay ngày đẹp mát giời. Nào họp hội Hùng Hoa Ma Kết. Địa điểm là Cúc trà Danh Quán. Thời gian là XX, YY...".
    Sau một hồi truyền âm dường như nhiệt huyết của nhà Ma Kết đã lên, điện thoại của nàng dồn dập các tin truyền. Các anh hùng, nữ lệ đang khí thế ngun ngút hừng hực khát khao ọp ẹp một tinh thần hiếm thấy xưa nay...
    --------------------------------------------------------------------
    Giờ dậu, ngày...tháng..năm...; Danh trà quán tấp nập kẻ ra người vào, kẻ đi 2, người đi 3 nhóm đi 4. Mọi người có vẻ đang rất tâm đắc truyện trò. Bỗng các thực khách im lặng, chăm chú khi nhìn thấy một bóng váy hồng thướt tha hạ xuống từ cành cây. Nàng tay phải cầm túi hồng, tay trái cầm điện thoại, bước chân nàng phăng phăng, lướt nhẹ trên không trung 3, 4 bước rồi gót nhẹ xuống đất nền. Trông nàng có vẻ vội vã, hốt hoảng. Nàng đảo mắt nhìn quanh rồi thở phào nhẹ nhõm lẩm bẩm "may quá chưa có ai đến" rồi nhẹ nhàng cất giọng oanh vàng thỏ thẻ hỏi tiểu nhị:
    " Xin hỏi có thể sắp xếp chỗ cho nhiều người được ko ạ"
    "Xin hỏi mấy người ạ"
    nàng cười đáp:
    " Ta ko biết, có thể trên 4 người".
    "Xin cô nương cứ ngồi tạm góc kia rồi chúng tôi sẽ sắp xếp sau".
    Nàng mỉm cười và lướt về phía góc quán. Thực khách thấy một cô nương khinh công tuyệt đỉnh, thướt tha yêu kiều thì ko khỏi ngỡ ngàng, chú ý song ai cũng chỉ dám lén lút liếc nhìn. Nàng thiếu nữ thì cứ miệng mỉm cười nhẹ lấy menu ra gọi đồ uống.
    Chừng khoảng 1/4 canh giờ sau, phía dưới con đường dẫn về thẩm quán. Xuất hiện một hiệp khách áo xám. Trông chàng rất phong độ, đẹp trai, trẻ trung chừng 21, 22 tuổi. Chàng cưỡi con ngựa sắt đánh võng, lả lướt vài vòng trên đường rồi đỗ phịch một nhát trước cửa Trà Cúc Quán.
    Chàng đang rút điện thoại ra đinh gọi bỗng thấy nhói một phát bên ngực trái, thì ra chàng bị một hạt dưa bắn trúng. Chàng liền định thần, phòng thủ, đảo mắt nhìn quanh bỗng thấy lấp loé một ám khí bắn đến chàng liền định thần xác định phương hướng và quay lưng điện thoại về phía ám khí, tác động một lực đủ nhẹ để đảo hướng ám khí bay về phía người dấu mặt. Chỉ thấy 2 ngón tay nhẹ nhàng giơ lên kẹp chặt ám khí và đưa lên miệng cắn tách một cái, rồi cười nhẹ: "Lâu rồi ko gặp Patrol tiểu đệ, không ngờ võ công của tiểu đệ thăng tiến rõ rệt, khâm phục, khâm phục. Cũng may tiểu đệ nhân nhượng ko thì tỷ tỷ ko đỡ được chiêu này:
    Patrol nghe thế liền thu thế, vòng tay thi lễ: "Tỷ tỷ lại khách sáo rồi, nếu tỷ tỷ ko nhân nhượng thì chiêu này tiểu đệ sao đỡ được, rõ ràng công lực tỷ tỷ thăng tiến gấp tiểu đệ 2 lần..."
    Thiếu nữ cười nói "Tiểu đệ ngày càng khiêm cung, thôi lên trên lầu hàn huyên thôi chứ. Tỷ tỷ đợi mọi người dài răng ra rồi"
    Muốn biết câu chuyện thế nào, mời các bạn lắng nghe hồi sau sẽ rõ. Nhà mình viết tiếp đi, tự tung tự tác vào. he he
    Nàng chưa dứt lời thì hiệp khách áo xám đã tung mình đạp nhẹ lên cầu thang, loáng một chốc đã tiến về phía bàn, nhẹ nhàng phẩy bụi mù mịt khắp nơi rồi mới nhẹ mình hạ toạ.
    Hiệp khách áo xám mở lời:
    - "Lâu ngày ko gặp, dạo này Carmen tỷ tỷ trẻ trung ra, xem bộ công phu tu luyện di tim của tỷ tỷ lên một tầng cao hơn rồi"
    Thì ra thiếu nữ váy hồng chính là nàng Carmen. Sau vụ sự nhắn tin off ẹp nàng đến trà cúc quán để đợi các anh tài. Nghe thiếu niên khen ngợi Carmen liền cười khẽ:
    - "Tiểu đệ lại quá lời, công phu của tỷ tỷ vẫn luyện chưa xong tầng 7, chắc là còn lâu mới đến ngày thành quả. Mà xem ra công phu "pháp nhãn nã thủ" của tiểu đệ ngày càng điêu luyện chắc cũng phải đến tầng 8 rồi nhỉ"
    - "Tiểu đệ quả đã luyện đến tầng thứ 8, Nhãn pháp của Tỷ tỷ quả kinh người".
    Chính lúc 2 người đang trò chuyện thì phía từ xa có một ánh sáng loé lên chiếu vào toàn trà quán rồi chính giữa ánh đèn ấy xuất hiện một bóng người, dáng cường tráng, phương phi, đầu húi cua, toàn thân vận đồ đen đạp nhẹ qua lan can lướt vào trong Trà Quán. Người này tay trái cầm điện thoại di động, tay phải cầm kiếm khẽ lả lướt vài đường khiến cho ruồi muỗi xung quanh Patrol, Carmen gãy cánh rơi lả tả. Patrol liền trừng mắt vận khí thổi phù một cái cuốn toàn bộ ruồi muỗi trên bàn bay về phía người lạ mặt. Người này liền khua kiếm một vòng cho ruồi muỗi rơi xuống đất rồi chắp tay nói:
    - "Đắc tội, đắc tội. Tại hạ có chút việc bận nên đến trễ vì vậy muốn thi triển vài công phu gỡ gạc. Không ngờ gây nên sự hiểu lầm. Carmen cô nương xin nói hộ tại hạ vài câu".
    Carmen cười khẽ khoe hàm răng khểnh rồi nói: " Patrol tiểu đệ đừng nóng nảy, đây là Mạnh Cường đại hiệp, tỷ tỷ vừa mới kết giao. Đại hiệp ko phải cư dân miền Trái Tim song cũng thuộc cung Ma Kết. Vì vậy tỷ tỷ gửi thiếp để đại hiệp gia nhập đóng góp ý tưởng trùng tu cho nhà".
    Patrol nghe thế liền nói: "Tiểu đệ thật nóng nảy xin thứ huynh miễn tội"
    - "Đều là người một nhà, tiểu huynh cũng thật đắc tội"
    Carmen thấy vậy nói: " Thôi bỏ qua màn đắc tội nào, giờ mời mời Mạnh Cường đại hiệp ngồi xuống để toạ đàm".
    ---------------------------------------------------------------------
    ---------------------------------------------------------------------
    Muốn biết sự tình thế nào xin hãy chờ hồi sau sẽ rõ
  8. nangcarmen

    nangcarmen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    2.327
    Đã được thích:
    0
    Nhắc lại về vùng Trái Tim, trong box ẩm thực có một nhân sỹ ý chí ngất trời, văn tài võ lược tên Vũ họ Phong. Chàng vốn trước thuộc nhà Ma Kết sau thấy khí thế con người suy đồi, nhân tài mai một, ước mơ hoài bão của chàng dần què quặt héo mòn liền tức khí bỏ đi đến nơi xa. Đến box ẩm thực thấy cư dân béo tốt, tâm hồn thư thái liền lập hội ăn chay. Chàng vốn yêu động vật, tấm lòng từ bi, hướng thiện nên dù không đi tu song luôn có khí khái ôn hoà nhân ái.
    Chính vì vậy nhân sỹ hướng thiện bốn phương khắp nơi nghe danh đều quy tụ về hội ăn chay. Ngày cày bừa ruộng đất, đếm đọc sách thi thư, đến bữa ăn rau ăn cỏ. Lối sống thanh nhàn như vậy khiến cư dân trong hội ai cũng hồng hào, khoẻ mạnh, tinh thần vui vẻ.
    Phong Vũ - người sáng lập hội được mọi người kính mến, ái mộ tài năng. Họ đặt cho chàng biệt hiệu "Phong Vũ Gia Cát" xưng với chàng danh hiệu "tiên sinh".
    Phong Vũ Gia cát đêm rèn luyện "tay côn đồ", ngày đọc sách binh pháp nên trí tuệ hơn người, võ công tuyệt đỉnh. Không những thế khinh công tuyệt diệu, chàng thường dùng chiêu "xuất biến xuất hiện" để chu du các vùng của Trái Tim Online.
    Vì vậy chàng cũng nhiều lần ghé thăm quê hương xứ sở Nam Dương. Mỗi lần ghé thăm thấy cư dân ngày một ít đi, khí thế ngày một suy giảm chàng đều thở dài ngao ngán. Ngẫm mình tài hèn, sức mọn không thể kéo UP mãi cho nhà , huống chi giờ đây đã là chưởng môn phái ăn chay. Chàng không thể một tay hai nhà, một chân hai xuồng; chỉ có thể buồn rầu dạo khắp chốn, nghĩ lại thời hoàng kim trước kia.
    Một ngày nọ, vào tiết trời đông. Chàng tha thẩn dạo bước qua miền Ma Kết. Nhìn xác lá khô, cành cây trơ trụi lòng chàng chợt dâng niềm tiếc thương, lòng thẫn thờ tự hỏi: "Tại sao nhà Ma Kết nhân tài ko thiếu mà xứ sở tiêu điều".
    Bâng khuâng một hồi bỗng thấy một cơn gió nhẹ thổi qua mang theo mùi hương hoa thơm ngát. Chàng tự vấn:"Có mùi hoa ắt có rừng hoa, lạ thay, ta phải tìm hiểu mới được".
    Vừa dứt tư duy chàng liền thi triển khinh công ngược theo hướng gió về phía có mùi hoa. Đi khoảng chừng 2 dặm chợt thấy một khu rừng ở xa liền chạy nhanh đến đó. Nơi này cây cối xanh tốt, hoa lá mọc đầy, chim hót líu lo, **** lượn tung tăng. Không khí quanh nơi này mang màu sắc mùa xuân khác hẳn bên ngoài khiến lòng người nhẹ nhành thanh thoát.
    Chàng hít thở vài nhịp rồi tiến sâu vào trong. Đi khoảng nửa dặm chợt thấy một bóng thiếu nữ. Toàn thân vận đồ trắng, tay trái cầm giỏ, tay phải vận lực, nhẹ nhàng cuốn các cánh hoa tung lên. Các cánh hoa theo dòng phất của tay áo nhẹ nhàng chạy thành dòng quanh người nàng. Chỉ thấy nàng nhún nhẹ, tung người lên không quay 3 vòng rồi cánh tay phải phất nhẹ, tay trái chìa giỏ, toàn bộ cánh hoa đã thu gọn vào trong giỏ của nàng.
    Hành động miêu tả thì rời rạc song chiêu thức triển khai thì liên tục, trông dáng điệu thiếu nữ thi triển công phu hết sức thanh nhã, mềm mại. Những bông hoa ko hề bị suy suyển mà chỉ bị bứt cánh mà thôi. Thiếu nữ áo trắng tiếp tục thi triển công phu gom cho đầy giỏ rồi gót nhẹ về phía đông của khu rừng.
    Phong Vũ Gia Cát thấy tò mò, choáng ngợt liền vận khinh công bí mật dõi theo hành tung thiếu nữ kỳ lạ.
    |Thiếu nữ đi đến một căn nhà tranh thanh nhã, xung quanh có rất nhiều dụng cụ chế thuốc. Nàng rửa các dụng cụ, rồi đun sôi nước lên. Nước sôi nàng thả nhẹ nhàng từng cánh hoa vào rồi cho to lửa. Từ nồi bốc lên một luồng khí thơm mát. Nàng vận kình cuốn luồng khí không cho phân tán rồi bắn về bốn phía đông, tây, nam, bắc nhiều lần miệng lẩm nhẩm đọc khẩu quyết võ công. Sau một hồi hương hoa khắp nơi tràn ngập, không khí ấm áp tưởng như mùa xuân đang về quanh khu vực này.
    Phong Vũ Gia Cát đang tò mò về thứ võ công kỳ lạ chợt thấy một đàn chim bay từ sau, sướt qua đầu khiến chàng giật mình giẫm nhẹ lên khúc gỗ khô tạo nên tiếng "cách" nho nhỏ.
    Đàn chim bay sượt qua đầu chàng rồi lượn quanh khu nhà cất tiếng hót líu lo. Thiếu nữ áo trắng thấy vậy liền vào nhà lấy thóc rải ra cho chim ăn. Hành động của nàng điềm nhiên như ko có ai vậy. Phong Vũ nghĩ với võ công của nàng ko thể ko nhận ra sự có mặt của mình. Mà bậc chính nhân quân tử sao có thể lén lén lút lút mãi được bèn bước ra thi lễ.
    - "Tại hạ là khách lãng du qua đây. Tại hạ họ Vương tên Vũ, vốn là chưởng môn của phái ăn chay .Xin cô nương thứ tội vì đã quấy rầy".
    Thiếu nữ liền cười nói:
    - "Ta biết thiếu hiệp đã theo dõi ta lâu rồi, song ko thấy có ác ý nên cũng ko quan tâm nhiều. Thiếu hiệp và cây cỏ chim muông nơi đây có khí chất giống nhau nên ta cũng ko cản trở nhãn quang thiếu hiệp. Huống chi ta thấy khí cốt thiếu hiệp thanh cao, con người nho nhã ắt hẳn ko phải người thường"
    Phong Vũ nghe vậy liền nói:
    - "Tại hạ đã qua nơi này nhiều lần. Nhớ trước kia toàn bộ vùng này không khí lạnh lẽo, cây cối u tàn không hiểu tại sao khu rừng này lại có sắc trời mùa xuân như vậy?"
    - "Tiểu nữ đến nơi này ko lâu, ngẫm thấy nơi đây vận khí u ám ắt là do hắc khí bao trùm khiến lòng người mệt mỏi, tâm thần chán nản. Nhưng đất đai nơi này màu mỡ, nhân tài hội đủ ắt sau này sẽ có dịp dương quang. Tiểu nữ sức mọn tài hèn chỉ thi triển được một phần công lực giúp xua tan ám khi chỗ này. Thật là xấu hổ thay, xấu hổ thay".
    - "Không hiểu võ công cô nương thi triển là gì vậy. thứ lỗi cho tại hạ non trí kém tài ko hiểu rõ".
    Thiếu nữ trả lời:
    - "Xin ko tiết lộ nhiều. Tiểu nữ chỉ có thể nói là chiêu "phong hương, thu xuân" trong bí kíp "di tim trí kỳ" võ công này đã thất truyền từ lâu trên giang hồ hiện nay chắc ko ai tu luyện".
    - "Thảo nào, thảo nào, đa tạ cô nương cho tại hạ mở rộng tầm mắt"
    - "Thiếu hiệp là người vùng này phải không? Ta thấy thiếu hiệp có khí chất đặc sệt của nơi này nhưng lại đan xen khí của nhiều nơi khác?"
    - "Cô nương quả là pháp nhãn kinh người. Tại hạ vốn sống ở đây sau chu du khắp chốn, hiện nay đang định cư ở box ẩm thực, sống ở nhà của người ăn chay".
    - "Ta thấy thiếu hiệp võ song toàn, văn tiệp đủ vì sao ko về vùng MK mà gây dựng cửa nhà"
    - "Tại hạ giờ thân là người hội ăn chay, nhưng hồn vẫn hướng về quê hương xứ sở. Nhiều lúc tại hạ cũng muốn góp mình xây đắp quê hương song tài hèn sức mọn chắc ko thể nên cơm nên cháo gì vì vậy đành ngậm ngùi nhìn nhà cửa tan hoang. Nay thấy công phu cô nương quả là kỳ lạ có thể chấn hưng cửa nhà vậy xin cô nương góp công sức cho miền Ma Kết".
    - "Ta cũng vốn thuộc cung Ma Kết, cũng nhiệt tình với miền đất Nam Dương. Thiếu hiệp ko nói ta cũng sẽ cố gắng hết sức, chỉ tiếc công phu tu luyện chưa thành chắc ko thể xua tan hắc khí. Giá như có nhiều anh tài trợ lực thì may ra chuyển biến được một phen".
    Nghe đến đây Phong Vũ mừng nói: "Tại hạ tuy tài hèn sức mọn cũng xin góp phần công sức trùng tu vùng đất này, có gì cô nương cứ nhắn tin cho tại hạ qua Y.M: hoặc gọi theo số 098xxxxxxx".
    Thiếu nữ cười nói:" Đa tạ, đa tạ nếu như tìm thêm được vài anh hùng, nữ hiệp có hùng tâm, khí tráng như đại hiệp thì chắc là sự nghiệp ắt thành. Có gì thiếu hiệp cứ liên lạc với tiểu nữ qua Y.M:nangcarmenxinhxan1983 hoặc gọi điện theo số 098xxxxxxx".
    Thì ra thiếu nữ áo trắng chính là nàng Carmen.Võ công sở trường là bí kíp "di tim trí kỳ". (xem lại sự tích cái nick ở các trang trước hoặc bên box NNTĐ). Sau một hồi truyện trò, hai người kết giao bằng hữu, cùng nghị sự tìm cách chấn hưng cửa nhà. Một thời gian dài sau cũng đã thu hút được nhiều nhân tài như: pasdutout, kingofsea công tử, patrol kiếm khách, visual nữ hiệp, vickypham tiểu thư... Muốn biết sự xuất hiện của các nhân vật này thế nào, xin hãy xem các phần tiếp theo.
    ---------------------------------------------------------------------
    Nhắc lại Trà Cúc Quán, Patrol, Mạnh Cường và Carmen đang bàn nghị sự chợt có tiếng chuông điện thoại reng reng. Thì ra điện thoại của Phong Vũ Gia Cát nhắn về hỏi địa điểm. Sau 30s nói chuyện, Carmen tắt máy thì phía góc nhà chợt xuất hiện một thư sinh nho nhã, một tay cầm quạt, một tay cầm sách trông dáng vẻ trí thức vô cùng. Chàng khẽ phe phẩy quạt rồi vòng tay thi lễ:
    - "Lần trước nghị sự tại hạ vắng mặt lần này lại còn đến muộn xin các vị thứ lỗi, thứ lỗi"
    Carmen liền cười nói:
    - "Phong Vũ đại hiệp là chưởng môn một phái bận trăm công, nghìn việc đến dự Hùng Hoa hội là đã tốt lắm rồi, hà tất phải khách sáo như vậy, mời ngồi!"
    Patrol liền nói:
    - "Thì ra đây là Phong Vũ đại hiệp danh lừng khắp chốn, thật là hạnh ngộ, hạnh ngộ".
    Carmen cười giới thiệu:
    - "Đây là Patrol tiểu đệ của tiểu nữ, còn đây là Mạnh Cường đại hiệp chắc mọi người chưa được nghe danh vì đại hiệp ít hành tẩu giang hồ song võ công chắc cũng được liệt vào hàng cao thủ"
    Sau một hồi giới thiệu làm quen mọi người ngồi vào bàn gọi đồ uống. Thực khách xung quanh thấy một nhóm các Nam Thanh Nữ Tú võ công xuất thần đều chú ý tò mò lắng nghe họ trò chuyện.
    Carmen mở lời:
    - "Vẫn còn vài vị nam nữ anh hùng chưa tới, ko biết chúng ta nên bắt đầu hay là chờ đợi đây?"
    Patrol liền góp lời:
    - "Có lẽ nên đợi vì thời gian nghị sự còn dài. Tiện đây xin hỏi Phong Vũ đại hiệp sao lại ăn chay và lập hội ăn chay?"
    Phong Vũ liền đáp:
    - "Tại hạ chứng kiến cảnh con người giết động vật, gia cầm thấy xót thương thay cho muôn loài. Nhưng nghĩ mình sức nhỏ, tài hèn chẳng có thể thay đổi điều gì nên đã quyết chí trở thành vegatarian. Nay ăn chay đã lâu. lòng hướng thiện tâm trong sáng, người luôn nhẹ nhõm, thảnh thơi, bách bệnh bị đẩy lùi nên càng quyết tâm ăn chay và kêu gọi ăn chay. Cũng may xứ ẩm thực khí hậu ôn hoà, con người nhân ái, nên đã nhiều người hưởng ứng tham gia. Đến nay hội ăn chay đã qua 10 lần đại hội, kêu gọi cũng đã được nhiều anh tài, nữ kiệt. Nếu đại hiệp có nhã hứng xin hãy một lần ghé dạo hội ăn chay"
    Patrol nghe thế liền đáp:
    - "Đa tạ đa tạ, nhất định tại hạ sẽ ghé thăm, lúc ấy xin làm phiền đại hiệp"
    Mọi ngừoi cứ đối đáp truyện trò, thực khách thấy câu chuyện của mọi người ko có gì đại sự quốc gia bèn quay trở về câu chuyện của mình. Bỗng lúc đó một bóng hồng thướt tha yểu điệu đi vào, nàng cất gót sen nhẹ nhàng uyển chuyển, giọng oanh vàng, lảnh lót lòng người:
    - "Carmen tỷ tỷ, Phong Vũ đại hiệp, muội muội đến trễ chắc mọi người ko trách cứ"
    ---------------------------------------------------------------------
    Muốn biết sự tình thế nào xin hãy chờ hồi sau sẽ rõ
  9. nangcarmen

    nangcarmen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    2.327
    Đã được thích:
    0
    Lại nói về thiếu nữ mới xuất hiện nàng họ Gió tên Biển. Vốn sinh ra trong một gia đình quyền quý ở xứ Ẩm Thực. Nàng quanh năm suốt tháng không ló mặt ra ngoài, ngày luyện thi thư đêm luyện cầm kỳ có thể nói tài năng xuất chúng hiếm người sánh được.
    Một ngày nọ đang ngồi ngoài ban công đàn bản "khúc ý tự sầu" chợt thấy tim mình buồn đau vì đã 20 tuổi đầu không ý trung nhân. Mắt nàng cay cay chực rơi ra ngoài thì chợt đâu có tiếng tiêu vi vút, giai điệu nhẹ nhàng vui vẻ khiến tâm hồn nàng thư thái. Nghe kỹ vẫn là "khúc ý tự sầu" song giai điệu mang màu sắc tươi vui. Nàng liền nảy ý biến tấu theo tiếng tiêu xa lạ. Tiếng đàn trong trẻo cất lên và thật kỳ lạ âm thanh của 2 nhạc cụ hoà hợp, vút cao, đan xen vào nhau thành một bản song tấu tuyệt vời.
    Bản nhạc vừa dứt, nàng thấy tâm hồn thư thái, vui vẻ liền cất giọng hỏi: "Tiếng tiêu của tiêu sư nghe trong vắt, kỹ thuật diễn tấu thì tài tình, quả là thiên tài. Xin tiêu sư cho biết quý danh".
    Nàng vừa dứt lời thì một bóng thiếu niên áo trắng lướt vào, trông cực kỳ phong độ, tao nhã. Chàng ôm tay thi lễ nói:
    - "tại hạ họ Phong tên Vũ, đang tu luyện tại phái ăn chay, nhân lúc vãng lai qua vùng này chợt nghe tiếng đàn ai oán mới nảy ý biến tấu hy vọng tiểu thư ko trách tội"
    Thiếu nữ thở dài:
    - " Tiểu nữ lòng dạ u sầu được nghe tiếng tiêu của công tử khiến lòng dạ nhẹ nhàng, tâm hồn thư thái, tiểu nữ phải cảm ơn công tử mới đúng".
    Chàng thanh niên nói:
    - " Đa tạ tiểu thư đã ko trách tội.Tiểu thư có thể cho tại hạ biết quý danh?"
    Thiếu nữ đáp: "Tiểu nữ họ Gió tên Biển. Công tử có phải là người ở đây không?"
    - "Tại hạ sinh ra ở vùng Ma Kết, song giờ định cư tại đây".
    Ngập ngừng một lúc rồi chàng trai nói:
    - "Giờ tại hạ có việc phải đi ngay, xin tiểu thư hãy giữ tâm hồn thư thái vui vẻ"
    Thiếu nữ buồn nói:
    - "Tiếng tiêu của công tử khiến lòng ta vui giờ đây tiếng tiêu đi rồi liệu ta sẽ được vui chăng?"
    Chàng thanh niên nói:
    - "Tại hạ cũng muốn ở đây đàm đạo thêm về nhạc lý với tiểu thư, song tại hạ phải chuẩn bị cho đại hội ăn chay sắp tới vì vậy đành xin hẹn ngày tái ngộ. Nay có khúc nhạc phổ này coi như là quà tặng, khi tiểu thư buồn lấy nó ra đàn ắt sẽ thấy vui hơn".
    Thiếu nữ vừa định mở lời thì đã thấy bóng chàng trai xa khuất. Chỉ thấy trên phím đàn là quyển tuyển tập nhạc phổ Mozart. Nàng mở nhạc phổ đàn thử vài bản nhạc cảm thấy âm thanh trong trẻo, ý nhạc thanh cao. Tâm hồn nàng chợt như có mùa xuân về, bao nhiêu u sầu tan thành mây khói. Nàng mỉm cười nghĩ: "Cuộc đời mình đang thay đổi".
    Những ngày sau những lúc buồn nàng liền đem nhạc phổ ra dạo. Tiếng đàn ngày càng đẹp đẽ hơn, mê cuốn hơn khiến chim muông ngơ ngẩn kéo gọi bầy đàn tiến lại lắng nghe. Bản đàn vừa dứt chợt ở đâu có tiếng vỗ tay rồi một thiếu nữ váy hồng bước lướt nhẹ vào. Chim muông không hề hoảng hốt mà còn đậu nhẹ lên tay người thiếu nữ. Thiếu nữ cười nói:
    - "Gió Biển muội muội, ta nhớ tiếng đàn của muội quá, không ngờ càng ngày càng tuyệt diệu hơn"
    Gió Biển thấy thiếu nữ mới vào rất vui mừng:
    - "Carmen tỷ tỷ, muội cũng nhớ tỷ tỷ, những ngày qua muội buồn quá vì chẳng có ai tâm tình, nói chuyện với muội muội"
    Thì ra thiếu nữ này chính là Carmen . Nàng nghe thế liền cười:
    - "Thế bao nhiêu công tử quyền quý ngày đêm mơ tưởng đến muội muội đâu rồi? Ta đến vùng nay nghe thiên hạ đồn phụ mẫu muội muội đang chuẩn bị kén rể. Khiến bao vương tôn công tử đổ xô đến vùng này. Ngày đêm họ chầu chực chỉ mong được gặp hot girl của box ẩm thực mà thôi. Ha ha...".
    Thiếu nữ buồn nói:
    - "Tỷ tỷ cứ đùa muội, hót với ca gì chứ. Muội có gặp vương tôn công tử nào đâu. Với lại cha mẹ muội tự quyết định chuyện đại sự của muội, muội có được biết gì đâu".
    - "Ta thấy dạo này muội muội hay thở dài, chắc là có nhiều tâm sự. Có gì muốn nói thì kể với ta có thể ta sẽ giúp gì đó cho muội muội".
    Thiếu nữ nói:
    - "Muội dạo này ngày luyện thi, đêm luyện cầm, kỹ thuật trình tấu đã lên rõ rệt, không những thế thụ cảm âm nhạc của muội cũng ngày một tăng lên. Nhưng chính vì thế mà muội thấy lòng mình nhiều thay đổi, tâm trí mình nhiều hoài bão. Muội không muốn bó buộc mình trong 4 bức tường song ko biết phải làm thế nào, phải thay đổi ra sao".
    Carmen nói:
    - "Chắc là muội nên ra ngoài ngao du sơn thủy một phen. Tiện đây ta chuẩn bị đi dự đại hội ăn chay lần 10, muội muốn đi cùng thì theo ta một chuyến. ta sẽ xin phép phụ mẫu cho muội".
    Nghe thế thiếu nữ vui mừng nói:
    - "Có tỷ tỷ mở lời kiểu gì phụ mẫu cũng cho muội muội đi. Hay lắm, muội muội cũng muốn thử tìm hiểu xã hội bên ngoài thế nào, tỷ tỷ giúp muội muội nha".

    --------------------------------------------------------------------
    Ngày thập, tháng bát năm nhâm tuất, Tại Xứ ăn chay nhộn nhịp kẻ ra người vào, các trà quán, thực quán cũng đông khách gấp đôi ngày thường. Tại trung tâm văn hoá - ẩm thực Nhà Hát Lớn lúc đấy tụ họp đông đúc nhiều nhóm hội. Trong đó có cả người của hội ăn chay. Trưởng môn phái Phong Vũ đang đôn đốc nhân lực lo tiếp đón, sắp xếp chỗ ngồi, mời nước mời trà. Sự việc đang diễn ra với cường độ cao, tốc độ khẩn trương, tất bật thì chợt ngưng trệ vì có một con ngựa từ đàng xa tiến đến. Trên ngựa là hai thiếu nữ xinh đẹp, thướt tha, phong thái kiêu sa đĩnh đạc.
    Đến trước cửa nhà hát lớn, ngựa dừng lại và hai nàng nhẹ nhàng bước xuống. Một nàng chợt thấy Phong Vũ thì liền kêu lên:
    - " Phong Vũ công tử, không ngờ có dịp trùng phùng".
    Nàng kia thì ngạc nhiên, mỉm cười:
    - "Té ra muội muội quen với Phong Vũ đại hiệp. Bất ngờ thay, bất ngờ thay, xem ra lần này đòi đi thắng cảnh cũng là có nguyên nhân".
    Phong Vũ nghe hai nàng nói thì cười:
    - "Carmen cô nương đến thật là đại hạnh, đại hạnh. Không ngờ cô nương còn kéo được tiểu thư đây đến dự hội nghị trần tục thế này".
    Carmen cười:
    - "Ta thấy muội muội của ta ngày u sầu, đêm thổn thức. Chỉ mong được biết đó biết đây, gặp gỡ nhân sinh. Nên mới kéo đi dự hội nghị thế này để giúp tiểu muội ta mở mang tầm mắt.
    Phong Vũ nói:
    - "Tiểu thư phong cách cao sang, đến nơi này khiến đại hội càng thêm long trọng, welcome, welcome..."
    Gió biển nói:
    - "Tiểu nữ thân bồ liễu được đi dự đại hội của các vị anh hùng khiến lòng càng vinh dự, xin công tử đừng khách sáo thế".
    Lúc ấy khách mời tham dự đại hội ăn chay đã tựu đủ, Phong Vũ chưởng môn vội cáo từ xin phép tiếp khách. Carmen và Gió Biển thì ngồi hàn huyên đủ chuyện. Chừng thời gian một nén nhang sau thì dự tiệc ăn chay bắt đầu. Các món ăn rất ư là phong phú đẹp mắt, tất cả đều là món chay song mùi vị không thua gì món thật. Diễn biến của hội ăn chay thiết nghĩ không cần quá miêu tả chi tiết ở box này. Sau đại hội ăn chay, Carmen và Gió biển bái biệt Chưởng môn Phong Vũ ra về. Lúc ra về Gió biển nói:
    - "Hôm nay muội muội được mở rộng tầm mắt, được giao tiếp với nhiều người quả là không uổng một phen. đa tạ tỷ tỷ đã đưa muội theo".
    - "Muội đừng khách sáo quá, nếu lần sau muội thích ta sẽ đưa muội đi nhiều hơn. Chỉ cần muội muội đàn cho ta nghe thật nhiều là được".
    - " Điều ấy thì khó gì, khi nào rảnh tỷ tỷ cứ ghé thăm muội sẽ đàn cho tỷ tỷ nghe".
    Carmen thở dài:
    - "Nhìn đại hội của hội ăn chay đông vui, náo nhiệt mà đại hội nhà Ma Kết lần nào cũng chỉ 2,3. Ta thật đau lòng. Sắp tới ta sẽ thử tổ chức ọp ẹp nhà MK. Muội muốn đi thì ta sẽ đưa theo"
    Gió biển nói:
    - "Hay lắm, tỷ tỷ cho muội theo với, đừng bỏ rơi muội muội đấy".
    ---------------------------------------------------------------------
    Nhắc lại sự việc ọp ẹp tại Trà Cúc quán. Thiếu nữ thướt tha bước vào khiến cho mọi người sửng sốt. Nàng mặc y phục màu trắng, mắt phụng mày ngài, làn da nàng trằng như bạch ngọc càng khiến toát lên vẻ qúy phải, kiêu sa.
    Carmen thấy thiếu nữ đến thì cười:
    - "Muội muội make up hơi lâu, khiến cho mọi người dài cả cổ".
    Thì ra thiếu nữ vừa đến chính là Gió Biển. Nàng đã đến vùng Ma Kết từ hôm kia, thăm thú các nơi, gặp gỡ vài người khiến cho hiểu biết lịch duyệt giang hồ tăng lên rõ rệt. Song khí chất ngây thơ, tâm hồn trong sáng, dáng điệu cao sang luôn toát ra bên ngoài khiến kẻ xấu không dám đến gần, người ngay lòng dâng rung động. Nghe Carmen nói thế bèn nói:
    - "Tỷ tỷ lại trêu muội muội rồi. hi hi, Phong Vũ đại hiệp dạo này thế nào, đại hiệp có khoẻ không?
    Phong Vũ đáp:
    - " Ta khoẻ lắm, nhưng chỉ vì nhớ tiếng đàn của tiểu thư mà gầy gò giảm mất 2 kg".
    Gió biển nghe thế bèn nói:
    - "Vậy lúc nào đại hiệp rảnh rỗi cứ ghé thăm, muội sẽ cùng đại hiệp song tấu được chăng?"
    Carmen nói:
    - "Ta nghe muội muội ta ca ngợi tiếng tiêu của đại hiệp rất nhiều, thế mà chưa một lần thưởng thức thật uổng công tri ngộ bấy lâu nay. Giờ đã biết nhân tài ở đây, với lại thời gian còn nhiều xin đại hiệp thể hiện một lần để mọi người thưởng thức".
    Phong Vũ đáp:
    - "Xin Carmen cô nương chớ nói thế, tại hạ tài hèn thổi tiêu chỉ sợ không hợp gu với cô nương nên không dám tuỳ tiện.... Nay, cô nương đã mở lời, tại hạ xin tuỳ tiện thổi lên một bản tâm đắc nhất để mọi người giết thời gian đợi chờ".
    Dứt lời rút trong người ra một cây tiêu dài. Phong Vũ đưa miệng lên thổi, tiếng tiêu trong trẻo, cao vút, ấm áp khiến cho toàn bộ thực khách tại Trà Cúc Quán đều phải chăm chú lắng nghe. Thời gian như ngừng đọng, không gian như trải trôi. Mọi người được lưu lạc tới một thế giới đầy hoa thơm, cỏ lạ, ánh nắng chan hoà.
    Tiếng tiêu vừa dứt thì mọi người trở về thực tại. Lúc đó từ phía góc quán trà một tiếng vỗ tay chấm dứt không khí yên lặng, rồi một bóng người bước ra. Trông phong thái oai nghiêm lẫm liệt, chàng mặc trang phục màu tím, trên người đeo nhiều vòng bằng vỏ ốc vỏ sò. Tay thì cầm một xà mâu màu bạc. Chỉ thấy người này khum tay nói với đám người Phong Vũ:
    -"Carmen cô nương, chắc hẳn đây là các anh hùng Ma Kết tham dự đại hội Hùng Hoa".
  10. nangcarmen

    nangcarmen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    2.327
    Đã được thích:
    0
    Nhắc tại vùng Ma Kết tại duyên hải phía đông có một gia đình ngư dân chuyên đánh bắt xa bờ. Họ có một người con trai chừng 21 tuổi, họ Ngư tên Hải. Người này từ nhỏ sinh ra tướng mạo đã phi thường. Mắt sáng, môi hồng, lông mày lá liễu, mặt chữ điền. Nhìn chung ở chàng toát lên khí phách anh hùng, đĩnh đạc khiến mọi người ngư dân xung quanh ai ai cũng nể phục.
    Trời phú cho chàng khẳ năng thuỷ tính, năm 2 tuổi thành thạo bơi, năm 3 tuổi thành thạo lặn. Năm 5 tuổi đã được theo phụ mẫu đánh bắt xa bờ. Đến năm 10 tuổi chàng đã được tự do một mình ra khơi bắt cá câu tôm.
    Năm chàng 15 tuổi có một vị đạo sĩ đi qua vùng, thấy diện mạo trời phú, khí chất anh hùng của chàng rất lấy làm mến phục bèn thu làm đồ đệ, trao tặng quyển bí kíp "hô phong hoán vũ, điều cá, khiển tôm". Với tư chất hơn người chẳng mấy chốc chàng đã tinh hội được toàn bộ và từ đó về sau tự nâng cao "phong vũ thuật".
    Vào một năm nọ, tại vùng biển đông của Ma Kết xuất hiện một đàn thuỷ ngư lạ, thân hình to lớn cỡ một toà nhà, da dày trơn nhẵn, hàm răng bén sắc cực kỳ hung tợn. Chúng thường đi lại theo bầy đàn phá vỡ tàu thuyền ăn thịt ngư dân khiến cả vùng duyên hải tiếng kêu khóc ngút trời, bao trùm sắc khí tang thương, bi thống.
    Lúc ấy Ngư Hải đang tu luyện trong rừng xong đang trên đường quay về thôn làng. Thấy không khí tang thương bao phủ bèn dâng khí anh hùng tức tốc lấy thuyền ra khơi khiêu chiến với bầy thủy ngư.
    Ngư Hải lái thuyền đến giữa biển khơi, chàng hú một tiếng dài gọi bầy thuỷ ngư. Khoảng chừng một khắc sau xuất hiện một cột sóng cao chừng 3m bao trùm lấy toàn bộ con thuyền. Ngư Hải tức thì "hô phong" đẩy con thuyền thoát khỏi tầm của cơn sóng thần. Ngọn sóng cao ập xuống khiến toàn con thuyền chao đảo, Ngư Hải vội dùng chiêu "thiên cân truỵ" để giữ con thuyền đứng thăng bằng.
    Bỗng xung quanh con thuyền xuất hiện một vòng xoáy cực mạnh. Ngư Hải định thần nhìn kỹ thấy dòng xoáy này tạo bởi đàn thuỷ ngư, chúng chuyển động liên tục thành vòng tròn tạo nên lực xoáy cực mạnh đủ để kéo tất cả mọi vật xuống đáy đại dương.
    Tức thì chàng hô mưa, gọi sét đánh thẳng xuống bầy thuỷ ngư, luồng điện lan truyền khiền bầy thuỷ ngư chuyển động hỗn loạn, sức kéo của dòng xoáy suy giảm, Ngư Hải vội "hô phong" tạo thành một cơn lốc xoáy nhẹ đẩy con thuyền ra khỏi trung tâm của vòng xoáy.
    Bầy thủy ngư bị trả đòn chúng tức tối thi nhau đập mạnh đuôi vào mạn thuyền khiến con thuyền ọp ẹp ngay tức thì vỡ tan. Ngư Hải thấy bầy thuỷ ngư quá hung hãn hơn chàng tưởng liền đạp mạnh lên một mảnh ván gỗ của con thuyền đồng thời miệng niệm chú gọi phong đẩy chàng đi nhanh vào bờ. Bầy thủy ngư đuổi theo song tốc độ lướt ván của chàng quá nhanh khiến chúng đuổi theo ko kịp. Chúng tức tối quẫy sóng, đạp đuôi tạo nên những ngọn sóng cao chưng 3m ào ập vào bờ.
    Bầy quái ngư quẫy một hồi đã thấm mệt bèn lặn xuống biển sâu. Hải Ngư nhìn theo thở dài, sau một hồi chiến đấu chàng đã kiệt sức bèn quay lại thôn làng. Cư dân đến hỏi han, chàng buồn rầu thuật lại sự việc. Thấy chàng pháp thuật cao cường mà ko địch lại bầy quái ngư thì mọi người lòng dạ lo lắng, nhiều người đã tính chuyện bỏ làng, bỏ nghề đi nơi khác sinh nhai. Hải Ngư thấy dân tình bất ổn lòng đau xót bèn cố khuyên nhủ hẹn sẽ tìm ra cách đối phó với bầy thuỷ ngư.
    Đêm ấy, Hải Ngư sắp sanh lễ vật giao tế trời đất, chàng vẽ một hình âm dương giữa sân, dán các biểu tượng ngũ hành quanh nhà, rồi ngồi giữa hình âm dương niệm chú xin gặp thần linh. Sau một hồi niệm chú chàng chuyển sang thế ngồi thiền, Ngư Hải cố giữ đầu óc trống trải, tâm hồn trong suốt, cơ thể thanh tịnh, bỗng chàng thấy trước mắt mình là một rừng hoa thơm, cỏ lạ, giữa khu rừng có một căn nhà tranh trang nhã, xung quanh nhà là các giàn phơi thảo duợc và dụng cụ chế sắc đông y. Chàng đang ngần ngại bước vào nhà thì thấy một giọng nói trong trẻo vang lên:
    - Anh hùng đã đến tệ xá vì lý gì không vào phải chăng chê căn nhà này quá tầm thường với khí cốt của anh hùng.
    Ngư Hải bèn đáp:
    - Xin cô nương chớ hiểu nhầm, bản sinh khí tiết tầm thường được lạc vào tiên giới khiến ngại ngần, hổ thẹn không dám tuỳ tiện vào tệ xá thanh cao.
    Một giọng nói trả lời:
    - Đây vốn là xứ trần Ma Kết nào phải tiên cảnh, bồng lai, anh hùng nói thế khiến tiểu nữ thấy hổ thẹn vô cùng, xin mời anh hùng quá bước vào tệ xá cho thêm phần vinh hạnh.
    Ngư Hải nghe thế liền nói:
    - Thì ra đây vẫn là xứ trần gian, tại hạ vốn sinh ra tại vùng duyên hải phía đông Ma Kết nên chưa biết đến nơi này, âu cũng thật là điều nuối tiếc.
    Nói rồi Ngư Hải bước vào trong căn nhà.
    Căn nhà tranh cực kỳ đơn giản, nhưng cách thức trang trí vô cùng tao nhã, đẹp mắt. Ngư Hải bước vào vấn an rồi ngồi vào ghế trong góc phòng.
    Một thiếu nữ y phục màu trắng bước ra, mắt sáng, miệng cười, tay bê một bộ ấm trà. Nàng rót trà, dáng điệu cực kỳ thanh nhã, hương trà thơm bay tràn ngập căn phòng. Thiếu nữ nói:
    - Xin mời Ngư Hải đại hiệp dùng trà hoa cúc. Trà này rất hữu ích cho sức khoẻ, dưỡng tâm an thần rất tốt.
    - Xin cảm ơn cô nương, sao cô nương lại biết quý tính tại hạ.
    - Chẳng phải đại hiệp muốn gặp ta sao?
    - Thì ra cô nương chính là bậc thần tiên. Nhưng nơi đây vốn là xứ trần gian Ma Kết, không hiểu lý gì cô nương lại lưu lạc đến đây.
    Thiếu nữ thở dài:
    - Ngọc Hoàng thượng đế thấy dưới trần gian có internet, trong internet có wed Trái Tim. Nơi này nghe nói có nhiều nam thanh nữ tú, nhân tài hội đủ, nửa thực nửa hư chính vì thế Ngọc Hoàng mới sai ta đến đây khảo sát để sau này có dịp người sẽ ghé dạo. Ta đến wed trái tim này, vốn hoà hợp với vùng Ma Kết nên định cư tại đây.
    Ngư Hải bèn nói:
    - Thì ra là vậy hèn chi không khí tại đây chẳng khác mấy chốn bồng lai, chắc mười phần là do khí chất từ cô nương. Xin cô nương có thể cho tại hạ biết quý tính được chăng?
    Thiếu nữ đáp: Ta là Carmen. Vốn là "Hồng tiên nữ". Nay, thiếu hiệp muốn gặp ta phải chăng vì bầy thuỷ quái đang hoành hành làm hại chúng sinh ?
    Ngư Hải đáp:
    - Ko ngờ cô nương đã rõ sự tình như vậy, tiện đây kính mong cô nương chỉ giáo cách tiêu diệt bầy thuỷ quái giúp ích chúng sinh.
    Carmen trả lời:
    - Ta tài hèn trí mọn cũng không có cách gì tiêu diệt bầy yêu quái này, song ta biết một kỳ nhân chí sỹ tinh thông kim cổ chắc là sẽ giúp ích được cho thiếu hiệp.
    Nói rồi Carmen soạn tin nhắn truyền âm nhập mật tới Phong Vũ Gia Cát. Nội dung của tin nhắn như sau: «Kính bái Gia Cát Tiên sinh, nay bờ biển duyên hải phía đông Ma Kết xuất hiện loài quái ngư kỳ lạ sức mạnh phi thường, hung ác, tinh khôn.Ta biết tiên sinh tài hùng trí lược nếu có kế sách vẹn toàn nào xin nhắn tin lại đây »
    Một khoảng chừng khắc sau, Carmen nhận được tin nhắn nội dung sau: « Tại hạ đã tra cứu sách vở tài liệu thấy bầy thủy ngư này vốn sống ở Đại Tây Dương. Trước đây chúng ko hề di chuyển đi các nơi khác, nhưng hiện nay do xứ Ma Kết âm khí bao bọc, hắc khí bao trùm khiến bầy thuỷ ngư bị thu hút mà ngược thuỷ triều lên đây. Muốn diệt bầy thuỷ ngư này cần có một vũ khí gọi là ?~Bạch Mâu?T. Ai có được vũ khí này có thể thống trị đại dương, điều khiển thuỷ triều. Nay vũ khí này ở đâu tại hạ cũng không rõ »

    Muốn biết câu chuyện sẽ tiếp tục thế nào xin hãy chờ hồi sau sẽ rõ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này