1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

~*~*~*Capricornus~*~*~*Ma kết,Dê Biển,Nam Dương(22/12-20/1) và những người bạn ~*~*~* Luôn hướng tới

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi nangcarmen, 04/09/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    Anh Sơn ơi ,anh vứt cái chăn bông 50C đó qua chỗ em hả ,hay em qua chỗ anh để lấy ?
    bla....bla...bla
  2. nhoccung

    nhoccung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    Vô đây chơi chút cho vui , lang thang thui . Trời lạnh , bùn nhỉ , mún đi ăn kem mà ko có ai cùng đi...
  3. nangcarmen

    nangcarmen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    2.327
    Đã được thích:
    0
    Thứ 5 này. Tức 19h30. Mời bà con cô bác nhà Ma Kết ghé đến địa điểm 13 Ngô Tất Tố (gần Văn Miếu ý ạ) để đàm đạo giao lưu. Lâu lắm rồi ko gặp nhớ mọi nguời ghê. Các nàng nhớ vào cho ý kiến nhá.
  4. haiautrinh

    haiautrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    Mới lụm được cái này, khá vui .
    Sao giống mình thế !
    Thông báo ! Đây có thể là chân dung của Haiautrinh. Chị em nào còn độc thân thì đăng ký đê .
    Nếu anh là con dê
    Nếu anh là một con dê nho nhỏ
    Anh sẽ suốt đời mang cỏ cho em
    Cỏ non, xanh, thơm phức đáng thèm
    Em nấu súp hoặc đính kèm lên tóc.
    Nếu là dê, anh quản gì khó nhọc
    Anh sẽ kéo con đi học suốt ngày
    Dê pha lừa, một hình ảnh rất hay
    Một ông bố mà xưa nay không có !
    Mỗi buổi sáng từ căn nhà bé nhỏ
    Anh tung tăng vác giỏ lên đường
    Lấp lánh ánh đèn, thành phố đẫm hơi sương
    Anh mua báo, mua xôi, mua bánh mì ăn sáng.
    Mang về nhà trải khăn bàn bóng láng
    Bày các thứ lên và rước em ra
    Ðánh thức các con, dọn dẹp, lau nhà,
    Anh hăng hái khi em gật gà chưa tỉnh ngủ.
    Rồi gia đình tập trung đông đủ,
    Bưng thức ăn lên, anh tranh thủ bật Ti-vi,
    Em vừa xơi, vừa xem trận bóng đá ly kỳ
    Vừa liếc mục thời trang xem có gì mốt mới
    Anh lúc đó thấy trong lòng phơi phới
    Cười be be chạy lui tới trong phòng
    Thấy đống bát đĩa dơ, anh thét "xung phong"
    Vừa cọ rửa, vừa cong râu ca hát.
    Nước cam đây, em dùng đi cho mát,
    Tráng miệng đây, có hai bát rau câu
    Ăn sáng rồi em định đi đâu ?
    Chỉ cần nói nửa câu, anh chở đến.
    Vừa lái xe, vừa hát bài "tình như ngọn nến"
    Mỗi ngã tư như mỗi bến đam mê
    Ưỡn ngực lên, mang hết sức trai dê
    Anh hùng dũng chở em đi về trong sóng gió.
    Chỉ để phần mình vài ba ngọn cỏ
    Và lâu lâu thêm một giỏ trái cây
    Tránh thật xa bia, thuốc lá, rượu tây
    Ôi hạnh phúc chỉ em đây là nhất !
    Mùa xuân đến, hoa thơm đầy đất
    Trời đầy sao, và anh cũng đầy em
    Kìa quê hương đang đổ ra xem
    Và cảm động khi thấy dê chở vợ.
    Giặt giũ, quét nhà, nấu cơm đi chợ,
    Anh vì em, chẳng sợ điều gì
    Bỏ ngoài tai những tiếng thầm thì
    Ta sánh bước cùng đi trong thành phố...
    Hỡi những chú bò, chú nai lố nhố
    Hãy nhìn dê đây và hãy ca lên,
    Pháo bông ơi, hãy nổ vang rền
    Và hoa mai ơi, hãy vàng thêm mãi mãi !
    Dê trẻ trung, múa hai sừng mềm mại
    Mắt long lanh, tai qua lại đong đưa,
    Ðầu ngẩng cao như dáng vóc ngày xưa
    Và mát dịu như cơn gió trưa trong nắng...
    Anh sẽ vì em, là con dê trầm lặng,
    Hoặc là dê mang nặng tình thương
    Mỗi mùa xuân anh như lại lên đường
    Be be hí như phường kèn xung trận !
  5. nangcarmen

    nangcarmen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    2.327
    Đã được thích:
    0
    Kìa kìa, các nữ Ma Kết đâu, có ai đồng ý thì ới một tiếng nào. Dê này là dê quý đấy. he he. tiếc à anh ở SG ko thì đi cafe với nhà Ma Kết hu hu.
  6. duyendang1283

    duyendang1283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    7h30'' tối à, sớm vậy. Sao không ra Triệu Việt Vương cho gần.
  7. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    Đi Trà Đạo với nhà Makết đi.
  8. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    hiiiiiiii,tớ đi .Seu oai đi đi .
  9. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    Em cục gạch 1 chỗ anh oai.
  10. haiautrinh

    haiautrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    PHẦN 4 : Truyện ngụ ngôn thời @ ?o Truyện rùa và sếu ? ( Xin đọc lại phần 1,2,3 nếu chưa đọc )
    Trong khi Sếu đang làu bàu tức tối chửi rửa, mắng nhiếc, sỉ vả, dằn vặt, đay nghiến về sự trùng hợp giữa lời mời của Rùa và lệnh cấm bay. Vào những lúc cao trào, hàng loạt ngôn từ được sản xuất với một tốc độ chóng mặt, đi kèm là từng đợt mưa phùn xối xả xuống mặt đường và người đối diện Anhdangyeu_LS214 ( anh này cứ tưởng là mưa xuân ) . Bên kia đường, Bà gánh bún bò hối hả che dù để tránh mưa, miệng thì không ngớt làu bàu về mấy cha ở đài khí tượng thủy văn làm ăn thiếu trách nhiệm, cứ ra rả đêm nay trời không mây, không mưa, tầm nhìn xa trên 10km, gớm, toàn là một lũ ăn hại . Mà sao nước mưa lại có mùi kỳ kỳ, giống như là mùi măm tôm. Hay đây là mưa Axit, mệ, cũng tại mấy thằng phá rừng , móa nó, bà càng chửi thì mưa càng nặng hạt .
    Trên đất ý , ngay tại thành Milan, đang chuẩn bị diễn ra trận Derby thành Milan giữa 02 câu lạc bộ được xem như giàu thành tích nhất Seris A . AC Milan ?" Inter Milan . Khán đài với hơn 100.000 chỗ ngồi hầu như chật kín khán giả. Hàng loạt băng rôn , biểu ngữ với những dòng chữ cổ động cùng hàng triệu âm thanh hò,hú,hét,khóc,cười đủ cả. Thấp thoáng có những băng rôn kiểu như : ?o Shevhenko, tình yêu của đời em ?o , ?o Shevchenko, cái đinh của em? , . Có vẻ như các CĐV này không chịu câp nhật tin tức, Anh chàng tiền đạo điển trai này đã đi theo tiếng gọi của tỷ phú Abramovich gia nhập đoàn quân Chealse. ống kính lia qua nhóm CĐV này , thì ra đây là nhóm CĐV những cô gái tóc vàng hoe .
    Ra quân trong trận đấu này , AC Milan trình làng một gương mặt hoàn toàn mới. Đây có thể xem như là một vũ khí bí mật của đoàn quân áo sọc đen. Bình luận viên hét lên : ?o Văn quyến, Một gương mặt mốc đến từ Việt Nam, một tiền đạo xuất sắc, một cầu thủ ấn tượng. Trước khi đầu quân cho Ac Milan, quyến từng khoác áo đội Chí Hòa với hợp đồng 02 năm, nghe đâu để đưa được Quyến về AC, chủ tịch AC phải bỏ ra hàng chục triệu đô tiền đền bù Hợp đồng, ở Việt Nam gọi nôm na là tiền Chạy án ?o .
    Ngay lúc ấy , trên khán đài danh dự , một băng rôn cổ động có thể được xem như lớn nhất từ trứơc đến nay với dòng chữ : ?o Quyến rùa, tô bún riêu của đời em ?o . Nhìn thật kỹ, khán giả truyển hình có thể thấy 02 nhận vật VIP đang nhảy tưng tưng hò hét trên khán đài . Đó chính là Rùa và Carmen .
    Hỏi ra mới biết , Rùa là người yêu của Quyến ( thế mới biết tại sao Rùa và Carmen có mặt trên nứơc ý ). Cũng nên nói về biệt danh mới của quyến , anh này trước kia lúc chưa nổi tiếng, được đồng đội đặt tên là quyến còm. Sau này khi quen em rùa, đưa đưa đón đón em ấy, mà em rùa thì rất có tâm hồn ăn uống. Theo em rùa một thời gian thì Quyến bắt đầu tăng trọng, đồng đội mới đặt tên mới là Quyến béo, cơ mà em rùa không chịu, nhất quyết tên Anh Quyến phải dính kèm với tên rùa, thế mới Có tên là Quyến rùa, mà dáng chạy của anh này cũng ì ạch giống rùa, thương lắm cơ .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này