1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

~*~*~*Capricornus~*~*~*Ma kết,Dê Biển,Nam Dương(22/12-20/1) và những người bạn ~*~*~* Luôn hướng tới

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi nangcarmen, 04/09/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tonghoaison

    tonghoaison Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    3.858
    Đã được thích:
    1
    Buồn
  2. haiautrinh

    haiautrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    Nghiêm khắc phê bình mọi người .
    Đây là môi trường sư phạm, không được spam bậy bạ, k được xúi giục, châm chích gây chia rẽ đoàn kết nội bộ .
    Đoàn kết, đoàn kết đại đoàn kết
    Thành công, thành công đại thành công .
  3. tonghoaison

    tonghoaison Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    3.858
    Đã được thích:
    1
    Như
  4. tonghoaison

    tonghoaison Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    3.858
    Đã được thích:
    1
    Ai Spam bậy bạ cơ , cứ thích spam đấy làm sao nào hờ hờ
  5. tonghoaison

    tonghoaison Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    3.858
    Đã được thích:
    1
    Nhà Makết có đăng ký Đêm Giáng Sinh Hồng không nhờ , mọi người đăng ký nhanh lên nào
  6. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    ớ ,có Carmen và các thành viên nhà Makết mà . Seo mà mất hứng thía?
  7. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    Em ko có xì pam nhá .
    Em ko có có xúi giục gây mất đoàn kết nhá(Cái này là pác thành nhé)Pác thành có muốn có 1 bản cáo trạng luận tội nữa ko?Carmen oai,bản luận tội này tôi dành cho nàng viết .
    Nàng prou ơi, có người chia rẽ tình cảm của nhà mình .Xử lý sao nàng nhỉ?
    Pác sơn ui, tiếp đi chứ mới xì pam có 2 câu .
  8. proud_of_you8

    proud_of_you8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    0
    Sao lại hok có Carmen rồi đấy, ấy vào đăng ký đi đến hôm đấy nhà mình có khi đông nhất. Mới lại mọi người lười đăng ký chứ còn tham gia thì vẫn tham gia nhờ cả nhà nhờ
  9. proud_of_you8

    proud_of_you8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    0
    Ông Thanh này nhân cơ hội đục nước béo cò, phải xử lý thôi. Noel này ông ý phải mua quà Noel cho mấy đứa mình bà nhỉ, phải hộ tống bà với Seu với Carmen đi hok cho chở em Linh đi nữa hờ hờ. Các bà thấy tôi đưa ra hình phạt đấy được hok, các bà cho ý kiến tiếp đi.
    @anh Sơn: sợ rồi hok dám Spam nữa hả
  10. haiautrinh

    haiautrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    Chuyện Ngụ ngôn thời @
    Kingofsea
    Bãi đê Sông Hồng, tiết trời đã vào giữa đông. Trong không gian tĩnh mịch đó, đi kèm cái lạnh buốt da là từng cơn gió rờn rợn thổi trên mặt nước. Tất nhiên trong một tiết trời giá buốt lạnh lẽo, không một ai nghĩ đến chuyện bước ra ngoài để hứng những luồng gió đông lạnh đến cắt da, xé thịt . Thế nhưng sừng sững trên bãi đê không một bóng người, người ta có thể nhận thấy một trang nam tử dáng vẻ cao lớn, thân mình đẹp như một bức tượng thời La mã, mặt lạnh như tiền polime tờ 10000 in sai lỗi kỹ thuật, trên mình vận độc một chiếc khố hiệu CK size XL. Hét lên một tiếng vang vọng cả triền sông, chàng cong mình lao vút như một mũi tên vào dòng nước đang cuồn cuộn chảy, cú lao người rạch ngang mặt sông tạo thành một đường cong tuyệt đẹp và biến mất khỏi mặt sông .
    Bỗng từ đâu xuất hiện một tiểu cô nương khinh công lướt trên mặt hồ, như một cánh én bạc khẽ chao nghiêng, rồi bất thình lình lao vút theo trang nam tử. Giây lát sau đã thấy hai người phóng ra khỏi mặt nước, nhẹ nhàng đáp xuống bãi cỏ ven sông . Nhìn kỹ thì ra là Carmen và Cu Tèo .
    ?o Có chuyện gì thì từ từ mà nói, tại sao huynh lại làm điều dại dột như vậy ? ?o Tiểu cô nương hờn trách .
    ?o Muội cứ để mặc ta, hà cớ gì muội lại cứu ta, ta không cần muội quan tâm đến ta đó mà, muội đi về mà quan tâm đến người thương thương mến mến của muội đi ?o
    ?o Muội đã nói với huynh, muội chỉ xem huynh là bạn, còn chuyện con tim muội đã trót trao cho người ấy rồi, sao huynh có thể trách muội được chứ mà ? Thôi, huynh muốn làm gì thì mặc kệ huynh đó mà . ?o ( NK: Sống chết mặc bây )
    Nói rồi khẽ nhún người ì ạch khinh công đi mất . Chen quảng cáo tý : Kem tan mỡ bụng, mỡ đùi, kem giảm béo hiệu Con cò ( bị rùa ăn thịt, bà con với sếu ) , đảm bảo hiệu quả ngay tức thì trong vòng 10 ngày, HDSD : trong thời gian thoa, kiêng ăn tất cả mọi thứ . Không hiệu quả không trả lại tiền .
    Kể từ đấy, trên chốn giang hồ, trong các tửu quán thịt cầy, quầy Bar, sàn nhảy, hay các tụ điểm ăn chơi, đú đởn ?người ta không còn thấy bóng CuTèo lui tới . Một thoáng tiếc nuối, ban đầu người ta cũng bàn tán, xôn xao về sự biến mất một cách đột ngột của Cutèo ( nhất là mấy em tiếp viên bên quán Karaokê ôm HC bàn tán nhiều nhất ), nhưng dần dần mọi chuyện cũng đi vào quên lãng .
    Bẵng đi một thời gian, vào một chiều thu_ HN thơm nồng mùi hoa sữa, trong cái gió se se lạnh của một ngày cuối thu. Ngay tại Trà cúc quán, nơi lui tới thường xuyên của giới giang hồ đất Hà thành .
    ?o Tin mới, tin mới đây ?o Pass hớn hở .
    ?o Hôm qua, sau một chuyến hành trình 80 ngày vòng quanh thế giới, tại hạ đã về tới HN . Xin dâng các bằng hữu một tin tức nóng hổi tại hạ nghe được trong khi đang du ngoạn ngang qua vùng biển chết ở Côn Đảo ?o
    ?o Thời gian gần đây, ngoài vùng biển Bermuđa đang xuất hiện một băng cướp biển vô cùng tàn bạo, chuyên cướp của người giàu mà không chia cho người nghèo, đầu đảng của băng cướp tự xưng là Kingofsea, đi trên chiến thuyền Titanic hai mươi sức chèo nổi tiếng thế giới ( Nghe đâu tỷ phú Bill Gates đã thương lượng đặt mua, nhưng bất thành do King đòi giá cao quá . Để trả thù, Gates cung cấp phần mềm Win98 chưa sửa lỗi Shutdown làm King phải một phen điêu đứng ) . Sự sợ hãi của ngư dân đã lên tới đỉnh điểm. Họ tránh không dám gọi thẳng tên tướng cướp. Mỗi khi nhắc đến, họ gọi là ông lão đánh cá và con cá vàng . Nghe đâu tên tướng cướp này là người vùng mình, tên là Cutèo, trước kia do thất tình nên nhảy xuống biển tự tử, nhưng được một cao nhân cứu thoát đưa về một hòn đảo vắng vẻ nhận làm đệ tử truyền thụ võ công, với ước muôn đệ tử sau này dùng võ công tuyệt học để cứu nhân độ thế, bình thiên hạ. Bậc cao nhân đó tên gọi là Tạ Tốn , biệt danh Kim mao sư vương . ?o
    ?o Nhưng lòng người khó đoán, sau khi đã tu luyện thành công, Cutèo lại trái lời thầy. ỷ võ công cao cường, Cutèo dần triệt hạ các đầu lĩnh, sau đó thôn tính các băng cướp quanh vùng . Tiếng tăm dần trở nên lừng lẫy . Tự xưng vương là Kingofsea, cai quản toàn bộ các vùng biển trên toàn thế giới, bao gồm cả Biển hồ ?o
    FBI đã liệt vào King vào danh sách một trong các thành phần khủng bố nguy hiểm trên thế giới ( trong đó có Carmen, sếu1283??..)
    Được haiautrinh sửa chữa / chuyển vào 16:37 ngày 13/12/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này