1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

~*~*~*Capricornus~*~*~*Ma kết,Dê Biển,Nam Dương(22/12-20/1) và những người bạn ~*~*~* Luôn hướng tới

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi nangcarmen, 04/09/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. proud_of_you8

    proud_of_you8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    0
    Carmen về nhà có việc rồi sáng chủ nhật mới lên cơ, chắc bà đấy hok đi chụp ảnh được đâu.
    Rùa đi đi, thấy bên đấy hẹn hò nhau sáng chủ nhật 9h đi đấy, tôi thì chưa biết có đi được hok.
    @All: Nhà mình mua vé chưa tối chủ nhật đi ĐH nhé
  2. nangcarmen

    nangcarmen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    2.327
    Đã được thích:
    0
    Khổ dạo này tớ bận nhiều việc quá mà lại. Gớm, thời gian lên mạng còn ko có đây này. Mai thứ 7 chắc rảnh hơn. Nhà mình ko đi đại hội TTVN à. Đi một lần cho biết đê. Nàng nào đi ới tớ nhá.
  3. nangcarmen

    nangcarmen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    2.327
    Đã được thích:
    0
    Uh. Proud đi ko. Tôi còn một vé đây. Có gì bán rẻ cho bà khe khe. Nào đăng ký đi nào. gớm vào đấy bà proud nhớ mang máy ảnh để chụp ảnh nhà mình nhá.
  4. NCD

    NCD Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    7.059
    Đã được thích:
    1
    nhà này bỏ tiết mục kịch không tham gia thì phí quá ....
  5. nangcarmen

    nangcarmen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    2.327
    Đã được thích:
    0
    Uh. cũng chả muốn bỏ nhưng mà ko đầu tư time và công sức tập luyện, ko có thành viên nhiệt tình tham gia. Thì thi thố làm cái gì. Thôi bỏ còn hơn
  6. chieu_thu_HN

    chieu_thu_HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Ui dào, dạo này mình mệt và Stress quá. Có lẽ sắp mất việc rồi. Hôm nay sếp nhìn mình bằng đôi mắt hình viên đạn và nói là mình đã làm mọi thứ lộn tùng phèo cả lên. mà đúng là lộn tùng phèo thật. Mình mới thử việc mà họ giao cho mình 1 mớ thì gì mà chẳng tung tóe
    Nhưng mà thôi, không sao. Đến đâu thì đến. KHông thể để mọi ngưòi quên mất truyện anh em mình dc.
    Viết tiếp vậy:
    -----------------------------------------------
    ... Hải Âu nghe nhời Thu THu nói mà chợt thấy rụng rời chân cẳng, chàng hỏi dồn
    - Muội nói sao, tai họa sắp xảy ra với ta là gì ??
    - Ơ, nói thật là muội cũng mù tịt
    - Thế sao muội biết ?
    Muội cũng chịu, Huynh có biết muội ở đâu 12 năm qua không ?
    - Ta đoán muội ở chốn Hà Thành xa xôi, nơi trăm hoa đua nở, đất đai trù phú, sông hồ trong mát, đặc biệt có loài hoa sữa mang hương thơm kì lạ. Ngưòi trong giang hồ đồn thổi loại hoa này có thể sử dụng để luyện công
    - Quả là hiểu biết của huynh thật đáng kính phục. Vậy Huynh có biết bốn vị tiền bối võ lâm oai chấn giang hồ bốn phương không?
    - Ta hiểu biết hạn hẹp chỉ biết có Phong Vũ đại hiệp, trước cũng là ngưòi xứ Nam Dương ta, nghe đâu năm năm trước rửa tay gác kiếm, xuống tóc đi tu, tránh xa chuyện thị phi, phía Tây có Gót bút chì nương nương nổi danh với tuyệt chiêu bút chì song cước, xoáy và có sức nặng như chì, phía Đông có Anhdangyeuls với tuyệt chiêu "tiếu ngạo giang hồ", ai trúng phải chiêu này ắt ôm bụng cười đến chết.
    - Quả là không tầm thường, nhưng huynh còn thiếu, bá chủ phía Bắc là một kì nhân, đó là tiền bối của muội: tỉ tỉ proud_of_you. Võ công tỉ tỉ không chiến như các vị kia nhưng có tài đoán mò, à quên nhìn thấy sự đời 30 năm về trước và 30 năm về sau. Tiếc là từ khi tìm được ý
    trung nhân đã lui về Thanh Xuân gia trang ở ẩn...
    -Đúng là muội đã mở mang cho ta nhiều lắm
    - Huynh không muội về tư gia, cứ bắt muội đứng ngoài trời lạnh 12 độ thế này à ? Chuyện muội còn rất dài, kể xong chắc là nội lực của muội đem ra chống lạnh mà bay hết
    - À à, ta thật sơ suất, mời muội theo ta
    Muốn thử tài cô em họ, Hải Âu dùng tuyệt chiêu "Hải Âu đánh võng" lướt như bay, chân không chạm đất, tốc độ gần bằng Chaly 50 : 20km/h. Không ngờ Thu Thu tỏ ra không phải tay vừa, chỉ tung mình đã bắt kịp sư huynh mà hơi thở vẫn điều hòa,mặt không hề biến sắc, thậm chí tốc độ bay có thể sánh được với Future Neo 125.
    Hải Âu biệt phủ luôn ấm áp kể cả trong mùa đông. Nơi này luôn có ánh nắng rực rỡ, có lẽ nhờ bảo vật Mặt trời phương Nam gia truyền.Sau tuần trà, Thu Thu mới kể tiếp:
    - Sau khi bị bắt cóc tại đại hội Trịnh gia, trên đường muội bỏ trốn được nhưng không tìm được đường nên đã phiêu bạt khắp nơi và học được võ thuật nhiều môn phái: karaoke phái, 83 Hà Nội phái, Văn học phái, Âm nhạc phái, Đức ngữ phái, Bằng hữu phái, Tâm sự phái. Trải 12 năm đến Nam Dương gặp proud_of_you tỉ tỉ, nghe tiên đoán huynh gặp nạn vội vàng về đây.
    - Thú thật với muội, bây giờ thì có tai họa rơi xuống cũng chả làm ta
    bận tâm.
    - Muội biết, huynh vẫn lòng tơ tưởng đến Cà Mên cô nương nổi tiếng giang hồ , chắt yêu của Tây Độc Âu Dương Phong.
    Mặt Hải Âu đỏ còn hơn bảo bối "Mặt trời phương Nam"
    - Chuyện này không có gì khó, sắp tới có Đại hội anh hùng tại Trường Xuân Trà Quán. Chắc chắn cô ta không vắng mặt
    - Quả là cao kiến cao kiến. Ngày kia chả là ngày Đại hội sao.
    Đến ngày, hai huynh muội lên đường từ sớm, đến nơi đã thấy các nhân tài khét tiếng có mặt từ bao giờ...
  7. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    Èo ơi ,nhà mình quá nhiều nhân tài dưới dạng tiềm ẩn ,hiiiiii.
    Truyện hay quá ,Chờ phần tiếp theo .
    chieu_thu_HN ơi:nhanh viết tiếp nhé,không dân tình laị dài cổ đợi truyện .
    Ai múa bút tiếp chiêu di kìa .
    Carmen ui, proud,Seu .....oai:CN tớ ko đi đâu cả ,tớ có việc bận rùi nên các nàng có đi đâu thì nhớ buôn nhiều vào để cho tớ hóng với .
    To:All:Cuối tuần vui vẻ ,tớ đây .
  8. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    Sing ơi, nhìn mãi ko thấy mũi tên quay lên hay quay xuống gì cả.
    Sing đặt lời mới hay ghê.
  9. proud_of_you8

    proud_of_you8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    0
    Trưa rồi, mọi người đi ngủ cả rồi có mình tớ thức trôg nhà thôi ah.
    Tớ viết cái này để ai có ý định tặng quà cho Makết nhân dịp Noel thì biết cách mà mua nhé.
    Makết thì hok hề thích phô trương và rất hay e dè, ngượng ngùng (nhưng nhận quà thì hok ngượng đâu, nhận luôn). Nhân thuộc cung này thường thích ăn Giáng sinh với gia đình và những người bạn thân hơn là ra ngoài đường và phải chen chúc. Makết hơi ương ngạnh và có đôi chút bảo thủ (thế mới cá tính chứ nhỉ).
    Tuy nhiên bạn có thể dễ dàng làm tan chảy "tảng băng" trong Makết bằng 1 món quà thật thời trang hoặc do bạn tự design từ đầu đến cuối. Một chiếc khăn tự đan chẳng hạn, quá ổn cho Makết ấm áp trong mùa đông này.
    Đấy ai muốn tặng quà cho Makết thì nhớ nhớ.
    Thôi tớ đi ngủ đây, ai có hứng viết chuyện thì ngủ ngon rồi mơ thấy chuyện hay còn post lên cho cả nhà đọc, ai hok viết chuyện thì mơ thấy ác mộng nhé
  10. nangcarmen

    nangcarmen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    2.327
    Đã được thích:
    0
    Xúc động quá khi một nhân tài như chieuthuHN đã được khai quật. Hic, văn chương nàng bay bớm không ngờ. Mà sao dạo này văn tớ tệ quá chả có hứng mà viết bài. Mấy dạo này nhiều việc nữa tóm lại busy và chán đời khủng khiếp. Ôi, hy vọng nàng ChieuthuHN tiếp tục phát huy để nâng cao uy tín của nhà Ma Kết.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này