1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

~*~*~*Capricornus~*~*~*Ma kết,Dê Biển,Nam Dương(22/12-20/1) và những người bạn ~*~*~*Những người lặn

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi goaty, 14/12/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hmphongvu

    hmphongvu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.911
    Đã được thích:
    0
    Đúng rùi, bạn sukui nói đúng, vậy sukui mở đầu chiến dịch xây nhà bằng cách post ảnh bản thân và màn tự giới thiệu đi nhé
    Bảo đảm sau đấy mọi người sẽ nhảy vào ầm ầm, thế là vui rồi đấy
  2. Patrol42

    Patrol42 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2005
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Để em dịch cho:
    Người ta có thể mua được một buổi biểu diễn...nhưng không mua được niềm vui
    Người ta có thể mua được một tên nô lệ...nhưng không mua một người bạn
    Người ta có thể mua được một người phụ nữ...nhưng không mua người yêu
    Người ta có thể mua được một căn nhà...nhưng không mua được tổ ấm
    Người ta có thể mua được thức ăn...nhưng không mua được sự ngon miệng
    Người ta có thể mua được thuốc bổ...nhưng không mua được sức khoẻ
    Người ta có thể mua được bằng cấp...nhưng không mua được văn hoá
    Người ta có thể mua được vệ sĩ...nhưng không mua được sự an toàn
    Người ta có thể mua được sách vở...nhưng không mua được trí thông minh
    Người ta có thể mua được sự yên tĩnh...nhưng không mua được hoà bình
    Người ta có thể mua được sự xá tội...nhưng không mua được sự tha thứ.
    Người ta có thể mua được trái đất...nhưng không mua được cả bầu trời
    Mấy câu này đặc sệt chất Pháp , không lệch đi đâu được.
    Đúng là nhà mình buồn thật. Em ủng hộ ý kiến của mọi người, đề nghị làm bản giới thiệu chi tiết về bản thân (nhớ là giới thiệu chi tiết nhé), post ảnh, để xem ai ma kết nhất. Để em kiếm cái ảnh rồi post lên sau
  3. darkflames

    darkflames Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    4.032
    Đã được thích:
    0
    Hay, cảm ơn patrol42, những câu triết lý tuy đơn giản nhưng lại vô cùng ý nghĩa...
  4. Beckhamania1983

    Beckhamania1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    3.215
    Đã được thích:
    21
    Mấy hôm Tết mải chơi quá,quên ko lo dọn dẹp nhà cửa,chuồng bãi.Xinh lỗi các bác hén.
    Em đã post 1 bài giới thiệu sơ qua về em roài,jờ nói thêm em từ đâu đến hén.Mờ U đó,ko phải game online đâu mà là đội bóng đã từng được hâm mộ nhất TG.Box MUFCHP trong TTVN đã từng là nhà của em.Nhưng mà do công việc,cuộc sống nên box đó bây jờ như là cái nghĩa địa.Chả có ma nào vào hết (trừ em).Nhưng đó chỉ là phần Online thôi,chớ phần offline của MUHP thì mấy hầu như tất cả các box trong TTVN này phải kính nể.Vì....bọn em offline hàng ngày luôn.Ngày nào cũng gặp nhau.Bọn em có cực kỳ nhiều kỷ niệm,nhiều hơn cả những học sinh,sinh viên với nhâu.Vui có,buồn có.Đến bay giờ cũng ko biết và ko dám nói chia tay nhau.Mà thôi,nói linh tinh nhiều quá đi.Để em post anh giới thiệu các bác.

    [​IMG]
  5. Beckhamania1983

    Beckhamania1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    3.215
    Đã được thích:
    21
    [​IMG]
    Thành viên ưu tú của bọn em.
  6. sukui

    sukui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    hihi.... Chuyện nhỏ. Tớ chỉ sợ, có mỗi ảnh tớ ngồi cười một mình trên này thôi.
    Tiểu sử:
    Ngày sinh:7/1
    Tôn giáo yêu thích: Đạo Phật
    Nghề nghiệp: biz, nhưng hiện nay đang ngồi ở nhà, nguyên nhân là từ quan niêm: thích cái tốt nhất, nếu không có được thì thà không có cái gì còn hơn, à không thì phấn đấu tiếp. Thấy quan niệm này đúng bản chất Ma kết không?
    Sở thích: books, movies, dancing, karaoke
    Tiếp theo là đến bạn hmphongvu nào.
    [​IMG]
  7. doraemon1984

    doraemon1984 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    0
    Ui, giới thiệu bản thân hả. OK... Hôm nay với hôm qua đi chơi mệt nghỉ rồi, xả hơi chút để giới thiệu cho cả nhả biết em.
    Tên: Hải Ninh
    Tuổi: tính cả tuổi mụ là 23
    Hiện đang học năm cuối ĐH Ngoại Thương
    Sở thích à: Thích tất, cía gì cũng thích đều đều nhau, nhưng mà có lẽ đam mê thì có vài thứ thôi: truyện tranh, âm nhạc, online (hô hô)
    Thích được tặng hoa hướng dương chứ không fải hoa hồng, thích làm việc theo cảm hứng, thích ở bên người mà mình yêu quý , thích nói thẳng
    Còn ghét thì ghét mấy thứ vớ vẩn, như là các loài côn trùng, bò sát, các loại động vật có hại ... Ha ha. Có lợi đôi khi cũng không thích. Nhìn chung là không có đặc biệt thích một con vật nào dù đã có cố gắng.
    Hiện thì marriage status vẫn còn ở trạng thái Single
    Điều lãng mạn nhất đã làm đó là đi dưới hàng cây hoa sữa trong một buổi tôí gió lộng... hi hi
    Về sở trường thì chả có đâu, chắc là buôn dưa thì giỏi nhất, còn thì tất cả nhưũng việc khác đều là sở đoản
    Thế thôi nhỉ, quá cụ thể rồi í chứ, khi nào nghĩ ra cái gì típ thì sẽ típ tục. CÒn pic thì post cái ảnh mới nhất sáng nay vừa đi văn miếu chụp, hè hè, để đỡ rối trí bà con nên đã cắt xén một số chỗ
    [​IMG]
    Hiện ảnh này đang dùng làm avatar ở YM! Add nick darkcapricornangel vào là thấy ngay
  8. Patrol42

    Patrol42 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2005
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Ai cha, chị đôraemon học Ngoại Thương à? Hâm mộ quá! Trường Ngoại Thương là niềm mơ ước suýt nữa trở thành hiện thực của em. Cuộc đời em đau khổ vật vã trong trường Sư Phạm. Khốn nạn quá.
    Em xin giới thiệu em tên thật là Trần Linh Tường
    Đang học Sư Phạm Hà Nội năm thứ 2 khoa Sư Phạm Tiếng Pháp.
    Năm sinh: 25/12/1986 (nói năm sinh để 20 năm nữa quay lại topic này mọi người đỡ phải cộng trừ....mất thời gian)
    Sở thích: nhiều lắm: ăn thịt cho, ô tô, xe máy, chụp ảnh, xem phim hành động Mỹ, chơi game, bóng rổ, đọc sách
    Ghét: Ngồi 1 chỗ mà không làm cái gì hết (mất thời gian vô ích)
    ghét rửa bát, mắc màn, đánh răng vào lúc buồn ngủ lắm rồi
    sau đây là ảnh của em:
    [​IMG]
    [​IMG]
    @beckhamania83: Bác này post ảnh khiêu gợi quá
  9. hmphongvu

    hmphongvu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.911
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình là trông hơi bị sáng sủa đấy nhỉ, hoành tráng của nó đấy chứ ko phải là gì đâu
    Lỡ nói là post ảnh rồi nên đành phải đưa lên vậy (ng` bên trái):
    [​IMG]
    Tên: Vũ
    NS: 17/01
    Điểm đặc trưng của cung Ma kết trong tính cách của mình là bản tính cứng đầu, nghe lời khuyên của mọi người nhưng vẫn làm theo ý mình Ko thích bị phụ thuộc vào bất cứ cái gì Thực tế nhưng ko thực dụng
    Sở thích hơi kì lạ: ăn chay nhưng ko theo đạo (đương nhiên rồi vì ko tin vào bất cứ ai ngoài bản thân) Nên các bác rủ nhau đi ăn lẩu dê là tớ xin chịu ko dám đi Nhân thể quảng cáo tí: Hội ăn chay của bọn tớ bên box Ẩm thực sắp tổ chức ọp lai, ai thích đi thì vô xem thử nhé : http://www.ttvnol.com/Amthuc/507733/trang-95.ttvn
    cứ nói là thành viên bên Ma Kết, sẽ được tiếp đón nồng nhiệt
    Thế đã nhở, đi ngủ thôi .
    Được hmphongvu sửa chữa / chuyển vào 00:50 ngày 03/02/2006
  10. Beckhamania1983

    Beckhamania1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    3.215
    Đã được thích:
    21
    Hị, có khi em phải giới thiệu bác HMPHONGVU cho cái kon pé em post ảnh ở trên đó.Em ý tên là Yến,nhưng mà đó ko phải lý do giới thiệu.Mà em gái này ko ăn được thịt (bất cứ loại thịt nào,trừ...thịt người vì chưa có điều kiện kiểm chứng).Em này tham gia hội ăn chay của bác được đoá.
    Lại nói linh tinh rồi,tiện đang trong phần giới thiệu về bản thân em cũng khoác lác tý cho rôm rả.Em là em thik nhất ....MU,nhưng mà nếu có...em gái nào thik em thì em thik em ý hơn MU.Bà già em bẩu em là thằng này sau này chết vì gái.Ùh,em nghĩ bà ý nói cũng đúng.Em rất là dại gái.Vậy mà.....giờ này vẫn chưa tìm được em nào để trao thân gửi phận cả.
    Nói về sở thích thì em nhiều lắm,thích nghe nhạc này,mà thích nhất là nhạc Rock,hâm mộ anh Alexi Wild Child Laiho,anh ý mà rít mấy quả guitar thì như là vừa rít một bi thuốc lào xong ý,phê cả chấy.Em thích xem phim nữa,thích nhất là phim Tâm Lý Xã Hội,mấy cái phim kiểu như là I AM SAM , THE TERMINAL ,......Mà khoái nhất là ra rạp xem,ngồi xem ở rạp cứ như là mình là người ở trong bộ phim ấy ý.Thích tụ tập nhậu nhẹt,lúc đó là lúc mình thoải mái nhất.Thích ra SVĐ cổ động cho đội bóng đá HP (ném chai lọ,giầy dép,chửi trọng tài,cầu thủ đội bạn....) có quá khích quá ko nhở?Còn nhiều cái mà em thích lắm mờ kể ra đây thì phải dài mấy trang.
    Thôi,em ko nói linh tinh nữa,tiện làm 1 cái Live Show Image của bọn em cho các bác biết hén.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này