1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

~*~*~*Capricornus~*~*~*Ma kết,Dê Biển,Nam Dương(22/12-20/1) và những người bạn ~*~*~*Những người lặn

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi goaty, 14/12/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Pasdutout

    Pasdutout Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Hi !!! cả nhà. Chúc một ngày tốt lành.
    Xin vui mừng thông báo buổi off ngày hôm qua đã diễn ra đúng kế hoạch !!!
    Sau đây là phần tường thuật của bạn Pasdutout.
    ________________________________________________________________________________________
    Lời nói đầu: Nhà Capricornus ra đời đã lâu, ngày xưa có quan ngự sử chuyên chép sử cho vua, ngày nay chức quan ấy không còn, chỉ có người viết truyện ghi lại lịch sử của Capricornus, bằng văn phong kiếm hiệp, lần lượt những nhân vật trên diễn đàn sẽ là những nhân vật trong truyện như: quan lớn, công tử, tiểu thư, công chúa, thiếu nữ, ca kỹ, thư sinh học trò, kiếm khách, ma nữ, sư phụ, sư thái, ni cô, ma đạo, thiên ma, vân vân và vân vân. Kính mời các bạn đón đọc.
    Chương 1:
    Chốn Maket, đất lành hoa nở
    Tuy bị thương, single gặp duyên.
    Chàng Single but not available (nick thường gọi là Pasdutout) vốn xuất thân từ giang hồ, môn phái không rõ, nhưng đi off vô địch thiên hạ, off trăm lần thắng cả trăm, hai trăm lần như một trăm trận, off nghìn lần như lần đầu tiên.
    Chàng hào hoa phong nhã, môi đỏ như son, tóc đen như gỗ mun, văn võ song toàn (chàng vốn dĩ là người đã đi làm nhưng vẫn ham vui, thích op ẹp), một ngày kia, nghe bên hội Capricornus có ý định off, vốn ham vui như chàng thì chuyện tham gia ắt là lẽ thường tình.
    Lại nói đến kiếm khách khi vào Capricornus thì cải trang làm dân trường rồi trà trộn vào sinh hoạt, chuyện cũng không thấy nhắc đến nữa .
    Bấy giờ là mùa xuân, phía trong Nam Dương group, bao bọc bởi bức tường thành màu hồng. Trên trời chim hót líu lo, dưới đất **** lượn từng đàn, cảnh vật thật chốn thần tiên, có nhà thơ đi qua tức cảnh sinh tình mà làm thơ rằng :
    Chim khôn chim ngẩng cao đầu
    **** khôn **** đậu lên đầu của chim.
    Từ cổng TTVN đi vào sẽ gặp Sở Thích quán , nơi đây là chốn tửu lầu, giang hồ hiệp khách tụ về đây rất đông, nào là công tử con quan lớn, thiếu hiệp xuất anh hùng, tiểu thư nhà đài các, công chúa đi vi hành, thư sinh học trò ngồi học bài làm thơ, về sau Hà nội city bắt chước mở News Century nhưng nghe nói cũng không thể bằng được.
    Bữa nay, như đã hẹn, Kiếm khách Pasdutout đúng giờ có mặt (kể như chàng cũng giỏi bởi có thể đến đúng hẹn giữa cái chốn phố phường chật hẹp người đông đúc này). Tửu lâu, nơi hẹn gặp bữa nay đông vui, hoa lệ khác thường, nghe đầu là truyền hình trực tiếp ca nhạc chào mừng đại hội đảng X, chốn này về sau rất nổi tiếng là nơi off của dân Hà Thành với tên gọi Nhà Hát Lớn
    Lúc đo có rất nhiều nam thanh nữ tú đi lên tửu lầu, người mặc áo màu hồng, kẻ mặc áo tím thủy chung violet, người mặc áo đỏ lòe loẹt quá nhưng bảnh bao đấy, kẻ lại chẳng mặc gì chỉ mặc áo hai dây, dưới mặc quần không đáy hay có kẻ đầu 3 phân vuốt keo ruồi đậu chỉ có ngã?
    Du khách đang vãn cảnh bỗng dưng im bặt, chỉ còn tiếng ruồi bay xì xào, và tiếng xe máy ai đó quên chưa tắt. Thì ra Hồng Tiên Nữ mới đến (nàng nổi tiếng trên diến đàn với tên gọi Di_tim_tri_Ky), trưởng môn Hông môn phái (không biết nàng có tham gia Pink club không), mới nổi danh giang hồ cách đây ít lâu, tay cầm Nokia đời đầu, mình khoác áo hồng style ngôi nhà hạnh phúc có đính thêm các hột cườm, rất ư là xinh đẹp. Bảo sao cả quảng trường đang xôn xao bỗng im bặt từ anh cảnh vệ mặc đồng phuc đi lăng xăng đến mấy gã đầu cua dỗi hơi vè vè lượn phố.
    Lại nói Hồng tiên nữ nàng đến rồi thì sờ túi móc Nokia ra gọi, phong thái rất là tự nhiên mà nữ tính, rất mực đáng yêu, qua đường có gã nổi tính ?okhông ăn được thì đạp đổ? giở giọng Chí Phèo:
    - Hừm, thật là quá lắm, giữa thanh thiên bạch nhật mà con gái tự nhiên như không, thật chẳng còn là e lệ duyên dáng yểu điệu thục nữ.
    Bỗng Có tiếng vút lao đến, thì ra Hồng Tiên Nữ là một cao thủ, trưởng môn nhân Hồng môn phái , phất nhẹ tay cái thì hột cườm vô tri gắn trên áo đã biến thành ám khi lao như tên bắn đến vào kẻ vừa thốt lên lời nói khiếm nhã.
    Bỗng đâu thấy ối một tiếng, một hán tử áo khoác đen tay cầm điện thoại, đầu húi cao, mắt đeo kiếng quay lại, mặt nhăn nhỉ khỉ phải mắm tôm. Quan sát kỹ thì thấy hột cườm từ tay Hồng tiên nữ đã ghim vào vào mông chàng chứ không phải vào gã ?othối mồm? như mọi người làm tưởng. Bình tĩnh nhổ ra rồi chàng trai điềm đạm nói:
    - Ta là Pasdutout, hôm nay đến đây không màng danh lợi, không trêu hoa ghẹo nguyệt, không làm điều chi đáng hổ thẹn cớ sao nàng lấy hột cườm ghim vào mông ta ???
    - Hồng tiên nữ đỏ mặt trả lời: Tiện thiếp xin lỗi, I am Sorry, nghĩa là Tôi tên là Sorry, tiện thiếp chỉ đẩy nhẹ đuổi ruồi, không ngờ công tử võ công thấp kém tránh không nổi, tiện thiếp thật là có lỗi, để tiện thiếp xoa thuốc cho vết thương của chàng.
    Nói rồi mở sắc lấy ra lọ Bạch hổ hoạt lạc cao và đưa mắt nhìn Single but not availble, bốn mắt chạm nhau ngây người sững lại. Không gian như đứng im.
    Ánh đèn sân khấu bỗng chiếu vào hai người và bống đâu có tiếng hát thì thầm:

    Nếu ngày ấy, em không phi vào phía anh
    Không gặp nhau, giờ này ta thế nào ???
    ________________________________________________________________________________________________
    Không phải oan gia không gặp mặt. Muốn biết số phận Pasdutout, Di_tim_tri_ky, các thành viên khác và buổi off thế nào, mời các bạn theo dõi tiếp hồi sau.
    Buổi tường thuật của Single but not available Pasdutout tạm dừng ở đây. Hẹn gặp lại
    Được Pasdutout sửa chữa / chuyển vào 18:45 ngày 17/04/2006
  2. Pasdutout

    Pasdutout Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    P/s cả nhà: Bài tường thuật của Pasdutout dữa trên một tác phẩm khác, được Pasdutout biên soạn lại cho phù hợp với nhà mình.
    Nếu bạn nào đọc thấy quen xin đừng chụp cho mình tội "đạo văn" nhé
    Thanks trước
  3. hmphongvu

    hmphongvu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.911
    Đã được thích:
    0
    Dù là biên tập lại nhưng nghe vẫn thú vị, bác mau tiếp tục cho bà con thưởng thức tiếp
  4. KINGOFSEA

    KINGOFSEA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2004
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Vote cho bác 5*,nghe hay quá,sau vụ này ko biết có sang box tbty tham gia hội thiếu 1nửa ko?
  5. Pasdutout

    Pasdutout Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    ______________________
    Single but not Available[/sign]
    [/quote]
    Vote cho bác 5*,nghe hay quá,sau vụ này ko biết có sang box tbty tham gia hội thiếu 1nửa ko?
    ________________________________________________________
    @: King...: hồi sau sẽ ưu tiên chú
  6. di_tim_tri_ky

    di_tim_tri_ky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Ai dà. Bác pasdutout pót bai hay quá. Dọc thật hấp dẫn.
    Mình đề nghị VIết thành một tiểu thuyết suy tưởng liên tiếp về các câu chuyện off của hội mình đi. Liên tiếp và bởi sự đóng góp của tất cả thành viên trong ma kết
    Nghe thế nào.
    Đề nghị pasdutout viết tiếp và mọi người bổ sung nha.
  7. di_tim_tri_ky

    di_tim_tri_ky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Sau đây là vụ ngũ niên ký sự buổi off theo phong cách tự do.
    Phần 1: Tìm kiếm tri âm nữ khách off
    Hành hiệp trượng nghĩa hội trùng phùng.​
    Ngày đẹp trời, sau khi một hồi hành hiệp trượng nghĩa, nữ kiếm khách cưỡi ngựa dong duổi go back home. Vì có nhiều việc nên nàng ta cũng quên luôn lịch off tối của hội.
    Đúng lúc ấy, tiếng chuông Nokia vang lên. chà, của một kiếm khách là pasdutout. Ái dà. hội off mà quên thì thật là thất lễ. Có câu: Nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy. Vốn là trương môn một phái càng không thể không giữ lời đi off. Vội vàng cưỡi ngựa rong ruổi ra đi.
    Rong ruổi suốt thời gian dài, cuối cùng nàng cũng đến được điểm hẹn. Tấp nập quá, đông đúc quá. Quả là tại nhà hát lớn hôm nay có buổi trình diễn văn nghệ hoành tráng.
    Cùng năm này, trong võ lâm đản sinh một thiếu niên kỳ tài, tinh thông võ nghệ. Họ pas tên dutuot. Chàng hành hiệp giang hồ đã lâu, lịch duyệt gom đầy. Vốn xuất thân bí ẩn, hiện đang là thành viên tay trong của nhiều hội nhóm, giữ nhiều vị trí quan trọng. Song thực sự chàng chưa tìm được ngôi nhà thích hợp của mình. Tình cờ, một lần đi qua miền sở thích thấy có phái Nam Dương vốn tập trung nhiều anh tài, nữ tú. Môn phái này vì thành lập chưa lâu nên vẫn còn chưa có tiếng nói trong võ lâm. Với tinh thần nghĩa hiệp, quyết ra tay xây dựng một phen. Chàng xắn tay vào và dự bàn kế hoạch off. Sau bao công sức cuối cùng hội cũng đã định được ngày để gặp gỡ các anh tài.
    Hôm đấy, theo kế hoạch, chàng cưỡi ngựa rong ruổi lên đường, cả ngày hôm nay chàng sẽ phải đi cả sáng và tối để tham gia 2 ca.
    Sáng trời mát, mây xanh. Chàng tức cảnh sinh tình làm vài bài thơ nho nhỏ:
    Mây xanh, gió nhẹ la đà
    Anh đi off với cả nhà Nam Dương.
    Áo đen, kính trắng trên đường
    Đệ nhất cao thủ cũng dường vậy thui

    VÌ mải làm thơ nên thời gian đã hơi muộn. Chàng đành sử dụng khinh công để kịp đến chỗ hẹn. (Không biết bác có khinh công gì - để điền sau). Tốc độ khinh công của chàng quá cao, khiến bao cao thủ lao xao đứng nhìn, công an mà có biết tin, cũng chỉ đứng ngó mà nhìn cười thui.
    Đến kịp chỗ hẹn, còn sớm 2 phút. Chàng mỉm cười, ngắm vuốt, chỉnh hình. Xung quanh hình như có vài ánh mắt hâm mộ ngó theo. Chàng liền rút Nokia ra làm vài đường võ cho thiên hạ lác mắt. Bấm tít tít gọi cho mấy thành viên kia.
    Nghe giọng của lovecastut lòng dạ chàng bồi hồi. Nghe tiếng của kingofsea chàng như mơ như tỉnh. sau một hồi trấn tĩnh chàng cũng nói được địa điểm mình đang đứng.
    Và sau đấy: trên con phố tấp nập cao people, xuất hiện 2 nàng thiếu nữ đi qua,
    Trang phục giản dị nhưng mà xinh tươi.
    Một nàng ra dáng tiểu thư
    Một nàng thanh thoát như là tiên thiên.
    Sự xuất hiện của 2 nàng làm cho thiên hạ xung quanh xôn xao, ngơ ngác, có vài tiếng thầm ghen tị, có vài tiếng thầm bàn tán.
    Chàng để rớt điện thoại nhưng may mà dùng chiêu: thủ thần xảo tốc cầm kịp.
    Câu chuyên đến đây sẽ được viết tiếp sau. Đề nghị các bác đóng góp ý kiến
    Được di_tim_tri_ky sửa chữa / chuyển vào 14:00 ngày 18/04/2006
    Được di_tim_tri_ky sửa chữa / chuyển vào 14:05 ngày 18/04/2006
  8. Pasdutout

    Pasdutout Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Chàng tức cảnh sinh tình làm vài bài thơ nho nhỏ:
    Mây xanh, gió nhẹ la đà
    Anh đi off với cả nhà Nam Dương.
    Áo đen, kính trắng trên đường
    Đệ nhất cao thủ cũng dường vậy thui.
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Hix...Giang hồ có mấy ai được tri kỷ.
    Đi mòn bao nhiêu đôi lốp sao vàng không nhớ lổi.
    Hỏi rằng Tri kỷ phải nàng ko.
  9. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    @Pas: vote cho anh 5* hehe , hay quá ta!
    Chuẩn bị tinh thần off lần sau nhé!
  10. KINGOFSEA

    KINGOFSEA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2004
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ
    2 bác ***imtriky va Pas có vẻ đúng là tri kỷ quá,văn thơ lai láng,giang hồ nghe mà nể phục đứng xa trăm dặm cũng fải e dè
    kakaka,
    vote tiếp cho bác ***imtriky 5*,vụ này hay quá
    lovecactus và kingofsea chắc fải theo tầm sư học đạo mất
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này