1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

~*~*~*Capricornus~*~*~*Ma kết,Dê Biển,Nam Dương(22/12-20/1) và những người bạn ~*~*~*Những người lặn

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi goaty, 14/12/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vickypham

    vickypham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2004
    Bài viết:
    2.509
    Đã được thích:
    0
    Theo em để nhà mình có thể hoạt động theo quy củ, chúng ta nên thông kê lại danh sách các thành viên hiện nay ( nick , họ tên, sinh nhật, điện thoại,địa chỉ, Y!M, email) rùi gửi cho 1 đồng chí thủ lĩnh nào đó ( anh P chẳng hạn).Trong số những thông tin trên có 1 số cái nó hơi cá nhân nên sẽ chỉ những thành viên của hội bít, còn khi anh P post danh sách lên mạng thì chỉ đề nick va Y!M thui.Nếu như không ai làm thì em xung phong phụ trách hộ khoản này
  2. di_tim_tri_ky

    di_tim_tri_ky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Chuyện tình xuyên nét đây nè
    Kính thưa các mông si dơ và các mé đàm. Chuyện tình lãng mạn, lâm li, dầm dì giữa nàng Vicky và chàng Unforgive từ lâu đã nổi danh khắp hang cùng ngõ hẻm của TTVN, trở thành câu chuyện của miệng của các cô, các chàng lang thang rỗi việc tán phét buôn dưa lê. Vì vậy để chấm dứt các tình tiết xuyên tạc gây hại cho khổ chủ cũng như làm sáng tỏ các giai thoại ly kỳ trong chuyện tình của 2 người, Tôi- di_tim_tri_ky với cặp kính cận của Thám tử Conan và tài buôn dưa lê của các bà tám đã có những tư liệu "hót" nhất để viết lên thiên tình "xử" lãng mạn nhất quả đất của thân chủ Juliét Vicky và chang Roméo Unforgiven.
    Kính mời các mông sì dơ và các mé đàm ghé vô hội quán Ma Kết để ghé xem.
    Hồi1: Sinh ra trong cảnh quần hồng
    Am hiểu giang hồ chỉ bằng không
    Thế nhưng lạc lối zô cõi ảo
    Đưa đẩy long đong phận má hồng

    Thưa quý zị và các bạn, ai trong giang hồ cũng biết đến nàng hoa khôi của miền Làm quen-rút ngắn khoảng cách: Vicky-pham. Nghe cái tên này nửa tây nửa ta vậy chắc cũng có nguồn gốc hay ho của nó. Số là her mother and her father là người mê xem phim hoạt hình của hãng oan-nít-nây. Vì vậy từ lúc siêu âm biết có mang đến ngày thứ 10 của tháng thứ 9 her parents của nàng đêm ngày nát óc cố nặn ra một cái tên sao cho tây một tý, hoạt hình một tý và Việt hoá một tý. Đại để như: Vịt Donald-nghe không kêu và có vẻ "vịt" quá dễ bắt nạt, hoặc bạch tuyết - nghe việt quá mà her parents nghĩ lại thấy 2 người đều có làn da "bánh mật" cả thế thì their daughter làm sao mà bạch tuyết được. 2 người nghĩ mãi cho đến ngày lâm bồn, đang xem phim hoạt hình chuột Micky thì mẹ nàng lên hồi nguy cấp. Cũng phải thôi tại lúc ấy xem phim thấy vui quá mẹ nàng mới cười một phát làm thai nhi chuyển động - cười ha hả bên trong đòi ra ngoài. Vậy là nàng sinh ra từ đó. Và vì thế mà bố mẹ quyết định đặt tên nàng là Micky.
    Ấy nhưng sự đời vẫn luôn có nhầm nhọt trồng trọt, không hiểu lúc ghi giấy khai sinh bố mẹ nàng nhìn gà hoá quốc thế nào mà ghi chữ M thành V thế là nàng có tên là Vicky. Viết xong đọc lại thấy hay nên 2 người ko đổi nữa.
    Ấy dà, sao các bác thấy tên này hay không? Chắc là ko ai hiểu rồi, thế thì các bác rửa tai lắng nghe em giải thích đây nè. Số là mẹ Vicky tên là Vi, ấy hồi thiếu thời bà là hoa hôi của làng Vũ Đại. Chính vì biết mình là hoa hôi nên mẹ nàng kiêu lắm, bố của Vicky phải dùng bao mánh lới, chiêu thức mới đẽo đổ được mẹ nàng. Chính vì thế nàng có biệt danh: Vi kiêu kỳ, Vi cầu kỳ.. thế..các bác đọc nick Vicky xem có thể hiện đầy đủ đức tính của her mother ko nào. Quả là" con nhà tông giống cả lông, giống cả cánh". Đấy vì thế mà nàng Vicky nhà ta có nick đầy đủ là " Vickypham". Chà nghe tây quá còn gì, tên trước họ sau. Đấy các bác thử đọc chệch đi xem nghe có vẻ như Micky, Micky-nổi tiếng thế giới, oai quá còn gì.
    Thôi, em nói dài, nói quá nhiều về sự tích cái nick rồi. Bây giờ em xin chuyển sang phần chính cái nhẩy. Không các bác lại mắng em câu bài. Mô phât, mô phật, tội lỗi, tội lỗi.
    Thấm thoắt 18 năm trôi qua, nàng Vicky nhà ta đã thay lông đổi cánh, thay áo đổi quần, thay dần hiểu biết. Bà con ko biết đấy thôi, hồi nhỏ nàng như một tờ giấy in, như một con nai vàng ngơ ngác đạp nát lá vàng khô. Thế nhưng từ lúc lạc vào giới giang hồ TTVN rồi thì hiểu biết của nàng nâng lên rõ rệt. Vậy nàng đã vào TTVN ntn?
    Ấy dà, mô phật, chả là nàng rất thích chương trình" em yêu động vật", hay" chương trình khám phá thế giới" hay" khám phá các bí mật khắp quả đất"..v.v Mà nàng nghe nói TTVN có nhiều điều kỳ thú, nhiều cái hay lắm, thế nên:
    " Một lần dạo gót đi trên mạng
    Ấn nhầm bàn phím đã chuyển sang
    Một trang wed mới sao hay thía
    Để em ghé ''rạo'' lúc rảnh rang"

    Mô phật thế là từ khi khám phá ra TTVN rồi thì ngày nào nàng cũng online, thấy hiểu biết của mình nâng lên rõ rệt, cái thế giới trước đây nàng sống toàn nghi lễ giáo điều, nay mở rộng tầm mắt thật thoả nguyện lắm thay, lịch duyệt giang hồ vang danh khắp ngõ, thú vị, thú vị...
    Nhắc lại về miền Nam Dương, khí hậu ôn hoà, con người khả ái, hiền hậu, hiếu khách, cư dân của vùng toàn nam thanh, nữ tú, nhân tài có đủ, phong phú tài năng. Vì vậy sau một hồi du ngoạn đa phương nàng đã dừng chân giữa đường xin vào nhập hội.
    Thế là: " Miền đất hứa cho tiểu thư xinh đẹp
    Vùng đất hay cho thoả chí anh hùng"

    Từ lúc tham gia hội này rồi, nàng thấy lòng thêm tươi, dạ thêm sáng, tâm thêm trong, lòng thêm tĩnh. Vì vậy tuy lịch duyệt giang hồ tiệp đủ, tai tiếng à quên tên tiếng nàng vang khắp chốn trái tim nhưng bên ngoài vẫn đượm vẻ thanh cao, quý phái, yểu điệu, yêu kiều. Ai gặp nàng cũng phải đắm say, ngất ngây con gà tây trước nhan sắc, sự ngây ngây thơ thơ trong sáng của nàng.
    Vì vậy không có gì ngạc nhiên khi bao trai lạc tìm vào Ma Kết, để lăm le gặp gỡ Vicky, Gió tình đã cuồn nàng đi, Để nhà Ma kết mất đi một người.
    Chà, thưa bà con, Vì thời lượng đất đai có hạn, em xin tạm dừng câu chuyện ở đây, các bác mà thấy có hay, Vote cho sao đủ, với lời động viên.
    Muốn biết chuyện tình của nàng Vicky diễn biến thế nào, xin hãy chờ hồi sau sẽ rõ.
  3. Pasdutout

    Pasdutout Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Tuyệt lắm Di_tim_tri_ky ui
    Phát huy nhé.
    Thế này thì Pas phải xúc tiến cho hội mình gặp nhau sơm thui
    Mô phật. Bần tăng dạo này đang đóng cửa luyện công.
    Cheer to all
  4. vickypham

    vickypham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2004
    Bài viết:
    2.509
    Đã được thích:
    0
    Haha mới bị phỏng vấn tối qua, bây h đã được lên báo rùi
  5. di_tim_tri_ky

    di_tim_tri_ky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Chà. Đợt 30.4 này, Bần ni phải đi hoá duyên ở Vịnh Hạ Long. Hội mình có ai đi sang đó thì liên lạc cái nha.
    He he.
    Đề nghị đồng chí pas triển khai nhanh các vụ việc nha.
  6. di_tim_tri_ky

    di_tim_tri_ky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Vậy thì để nghị đồng chí vicky làm việc này đi. Để đồng chí pas chuyên tâm tu luyện viết bài nhé.
    Mỗi thành viên cứ tự nhận việc dê. Ma kết phải tự chủ động chứ.
    Tôi đề nghị ai có khả năng làm việc gì thì cứ nhận việc nhé
    Ủng hộ chả chân và tay luôn
  7. visual

    visual Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Nghe đi ọp ẹp là em xung phong liền.
    E online 12/24h nên các bác cứ nhắn em qua YM: tieuthulangman03.
    Thanks
  8. vickypham

    vickypham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2004
    Bài viết:
    2.509
    Đã được thích:
    0
    Ok, thế thì bây h mọi người có thể gửi thông tin của mình( nick, họ tên đầy đủ, sinh nhât, địa chỉ, nghề nghiệp nếu có,điện thoại nhà và di động, Y!M, email) qua tin nhắn cá nhân của các thành viên TTVN cho em vickypham hoặc là anhthu.pat@gmail.com nhé.Sau khi có tập hợp đầy đủ, em sẽ post danh sách ( chỉ gồm các thông tin được bôi màu vàng), còn các thông tin khác sẽ được lưu trong danh sách nội bộ mà chỉ có người nhà mình mới bít.
    Mọi người làm nhanh việc này nhé.
    Iu cả nhà
  9. hmphongvu

    hmphongvu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.911
    Đã được thích:
    0
    Bó tay thật, văn thơ lai láng cứ gọi là... quả này em đề nghị phong Pas với di_tim_tri_ky là gương điển hình tiên tiến trồng nhà í chứ.
    Nhà ta có sánh ngang được với các cung khác hay không, có trở nên hoành tráng vẻ vang hay ko, phần lớn ấy là ở công lao xì pam của mọi người đấy, hehe
  10. visual

    visual Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Hic, nhà mình đi đâu hết mờ chả có ai trông nhà, để nhà tụt thê thảm thía này,để em ngồi canh miếu úp nhà lên nào
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này