1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

~*~*~*Capricornus~*~*~*Ma kết,Dê Biển,Nam Dương(22/12-20/1) và những người bạn ~*~*~*Những người lặn

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi goaty, 14/12/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. di_tim_tri_ky

    di_tim_tri_ky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Quá khen, quá khen, Bần ni xin ghi lòng tạc dạ. Đề nghị đồng chí chiu khó spam cái nhẩy.
    Các đồng chí chịu khó post bài up nhà mình lên cái.
    Mo phật, mô phật.
  2. visual

    visual Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Hic, bác Pas ơi, thế vụ uống nước tối thứ 7 thế nào ạ? Bác định ngày giờ và địa điểm cho em còn bit mờ đi chứ?
  3. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    Tối thứ7 tuần này off á? Hay thía! Anh Pas ui! Lên lịc off đi nào! Em đăng kí 1 xuất nhé! Off uống nước thôi, đừng ăn, lâu lắm
  4. Pasdutout

    Pasdutout Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Chương 2:
    Thấy bất bình, King of sea múa kiếm
    vào giải vây, kết nghĩa vườn Đào
    Lại nói đến bốn mắt Hồng tiên nữ Tri-ky từ khi chạm vào cái nhìn tha thiết của lãng tử kiếm khách ?oSingle but not available Pasdutout? thì đêm về dệt mộng tương tư mà ngơ ngẩn mất bảy ngày bảy đêm, ngày thường bứt hoa ném xuống sông mà nói: yêu, không yêu, yêu, không yêu. Đến ngày thứ 8 thì đứng dậy chỉ tay lên trời mà rằng: Phải duyên phải số nó vồ lấy nhau, cuối tuần này cứ đi Vịnh chơi một bữa cho xả láng, về tính sau.
    Chuyện về tiếp theo thế nào sẽ update sau. Tạm thời chưa thấy nhắc đến
    Lại nói cùng ngày hôm đó, vào buổi sáng, kiếm khách Single but not available đang trên đường
    đến tửu điếm Capuchino. Không biết giữa đường có chuyện gì, chỉ biết lúc đó kiếm khách Pasdutout đang bị bao vây giữa bồn bề quần hồng, bụi bay mù mịt, thấy việc bất thường, giữa ban ngày ban mặt, ba bóng hồng quần nhau với một bóng hắc y, ỷ yếu hiếp mạnh, thật thế gian vạn vật đổi dời.
    Bỗng thấy một hán tử áo trắng, về sau mới biết kiếm khách Kingofsea, xuất thân biển đông họ hàng với Thủy Tinh (hơ hơ, ko biết bà con đã nghe bào Sơn tinh thủy tinh chưa). Chỉ thấy chân đi dép nhựa tiền phong không buộc quai, quần đùi áo may ô bay từ đằng xa tiến lại vừa đi vừa lẩm bẩm đọc một bài thần chú gọi là Rap L.K , Eminem saymyname.
    Đúng lúc kiếm khách Pasdutout đang thất thế. Thấy việc bất bình chẳng tha, Kiếm khách Sea lao thẳng vào giữa đám đông, tay tả điểm nhanh về phía trên, tay hữu luồn ngay vào phía dưới rồi ra 44 chiêu liên tiếp, 3 bóng hồng đang vây đánh Single luống cuống không chống đỡ kịp, thét lên rằng:
    - Đánh đấm thế đánh làm gì, Vina không ra vina, Trung quở không ra Trung quở, chơi hay nghỉ đây?
    Bỗng đâu từ xa đi tới một bóng dáng uyển chuyển, cứ đi 2 bước thì vọt lên 1 bước, rồi lại biến mất một bước, khăn vuông che mặt, áo hở rốn 5 phân, sai số 10 cm. Điệu cười mê hồn, thật là giai nhân tuyệt sắc. Đương thời có thơ họa rằng:
    Tóc dài chấm gót
    Thon thả bờ vai
    Búp măng mười ngón
    Gót hồng mảnh mai.
    Nhìn ra tưởng ai xa lạ, là Hiệp nữ Lovecactus, vốn tài sắc vẹn toàn nhưng khuôn mặt lạnh lùng băng giá, làn môi ánh mắt đầy vẻ kiêu sa, nam nhân nhìn vào chỉ sững sờ mà than, đời này chỉ một lần đặt một nụ hôn trên môi nàng rồi chết đi cũng đáng.
    (nghe đồn nàng đang đang đăng ký tham gia HC, tưởng thế nào, cũng xường thôi)
    Không biết sự xuất hiện của nàng là điềm lành hay dữ?không biết đi Vịnh về thì mỹ nhân Tri_ky sẽ đưa ra quyết định gì?Hồi``````````````````````sau !!!
    _______________________________________________________________
    Mô phật...thời buổi loạn lạc, lão ni buộc lòng phải xuất quan sớm.
    Thế nên còn nhiêu lỗi biên tập, mong khán thính giả lượng thứ
  5. KINGOFSEA

    KINGOFSEA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2004
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Phục sát đất rồi,ko còn lời để nói về các bác nhà mình,ko ngang Kim Dung cua TQ thì làm,Kim Pas ở Vn cũng đc,kaka,bái fục
    Thứ7 thế nào nhỉ?nước non chút nhỉ???
    Bà con vào ủng hộ đi
  6. Pasdutout

    Pasdutout Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Offffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff..........NÀY:
    Tối nay, nhớ là tối nay đấy nhé: 28/04/2006
    7h tại nhà thờ lớn (cho nó trung tâm) (chỗ hôm trước Pas với Tri ky ngồi ý)
    Nhưng lần này rẽ trái: vào quán nước bên trái nhà thờ lớn, cạn cổng Appolo ấy
    Nhất trí thì như thế nhé.
    Pas sẽ liên lạc bằng điện thoại với: Tri ky, love, king, vicky, visual...
    Các bạn khác có thể liên lạc với Pas theo số sau: 0983 357 220
  7. di_tim_tri_ky

    di_tim_tri_ky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Khè khè, Bần ni đang hoá duyên ở Vịnh Hạ Long, thiệt là lắm điều hay lý thú, Chắc là phải xem vụ ọp ẹp của hội mình qua mạng roài, Đề nghị các đồng chí tường thuật trực tiếp theo phong cách kiếm hiệp tiếp nhá.
    Chúc buổi ọp ẹp thành công tốt đẹp khè khè.
  8. di_tim_tri_ky

    di_tim_tri_ky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Chuyện tình xuyên nét:
    Hồi 2:
    Trai anh hùng tìm vào Ma Kết
    Tìm thuyền quyên tỏ ý, xin lời

    Nhắc lại qua miền Single, trước đây nơi này đất đai trù phú, dân cư đông đúc, nhung nhúc nhân tài. Ấy thế nhưng vì oán khí cô đơn lẻ bóng đã lâu nên khí trời miền này ngày càng ảm đạm, tăm tối, âm u. Ấy, mô phật, chính vì thế mà sức người ngày càng kiệt quệ, lòng vui ngày càng hao mòn, nhiều cư dân đã bỏ làng, bỏ xá mà đi một số nơi khác khiến miền Single càng thêm hiu quạnh, tiêu điều.
    Cũng trong miền Single, có thánh cô Les-Khá ghét con giai, đoán mò có tài, chức danh tù trưởng. Ấy, mô phật, trong một ngày tăm tối hơn mọi ngày, ảm đạm hơn mọi ngày thánh cô Les mơ thấy một miền đất hứa nhiều ánh sáng chói lòa, hoa thơm cỏ dại, trai gái xinh tươi. Thánh cô nhà Single đang dạo chơi, hái hoa, nhổ cỏ cho thỏa chí bình sinh thì trời tối tăm trở lại, đùng một cái, ầm một cái bà Les đã trở về miền đất tăm tối của mình. Les ra sức cầu nguyện xin trở về nơi tươi đẹp thì thấy có tiếng vang lên:
    ?o Sứ Single bị lời nguyền bao phủ
    Phải kiếm về người may mắn hộ thân
    Đi về phía Box Sở Thích xa gần
    Ghé lại Nam Dương tìm nàng họ Phạm.......?

    Nghe đến đây, bà Les cảm thấy nhưng nhức, vội vàng choàng dậy, vỗ tay đốp 6 tiếng, kêu lên ?oơ xê ra? 3 tiếng, hét ?o Á? một tiếng, cười ?o hé hé? mấy tiếng rồi bỏ tay ra cười gằn:? Cho mày chít, con muỗi kia, dám xin của bà ít huyết hả, dám làm mất giấc mộng đêm hè của bà hả?. Giải quyết xong mâu thuẫn nội bộ, bà Les tập trung các Nam thanh, nữ tráng của làng Single, kể lại giấc mộng đồng thời cử mấy sứ thần đi tìm cho ra con người hộ thân cho miền Single đang đến hồi tiêu tàn, héo úa.
    Nhóm tìm kiếm được thành lập nhanh chóng mang tên? Đội thám hiểm S_C?, gồm các chàng trai hào hoa nhất, phong nhã nhất, ăn nói có duyên nhất, da mặt chai dầy nhất, kinh nghiệm từng trải nhất. Có thể nói họ là những best_hunter của vùng SC. Trong nhóm này tất nhiên có chàng Unforgiven roài.
    Vậy là đội thám hiểm lặn lội gian nan, đạp rừng xuyên ?onét?, ?oxé trang lật giấy? để tìm đến box Sở Thích. Nơi này tuy rộng lớn nhưng nhà Ma Kết nổi tiếng đã lâu thế nên chỉ hỏi tham đôi lời đã tìm ra địa chỉ.
    Nhắc lại miền Nam Dương, cư dân nơi đây ngày online, đem ọp ẹp tình cảm của con người nơi đây có thể nói như môi với răng, như chân với tay, như áo với quần thiếu một trong hai là ko được. Mô phật, kể ra Khí trời cũng phù hộ cho miền này nhiều vô kể kể từ khi có nàng Vicky nhập hội sang đây. Cũng phải thôi, bởi vì danh tiếng của nàng đã vang khắp hang cùng ngõ hẻm khiến bao người xa kẻ gần ghé thăm hỏi han, spam bài vô tội vạ up nhà lên tít đến sát đỉnh núi cao.
    Vì vậy, tù trưởng Trung_Trâu của miền Nam Dương đã phong nàng làm ?o pháp thiên hộ sứ? chuyên lo cúng tế, cầu mệnh tốt lành cho cư dân Ma Kết, đồng thời trừng trị triệt để mọi âm mưu thù trong giặc ngoài gây mất tư tưởng, tinh thàn hay lôi kéo, cám dỗ nàng ra khỏi Nam Dương. Ấy, mô phật chính vì thế mà nàng thấy buồn lắm, ngày càng ủ dột, sắc hoa héo tàn, chỉ mong được thoát cũi sổ ***g đi đó đi đây. Thế nhưng vì nàng danh tiếng quá xa, vai trò quá lớn thế nên vừa ra khỏi cửa mọi người đã chú ý, trầm trồ, thế là hành tung bại lộ chẳng làm được chi.
    Quả là: ?oThương thay số phận một nhan hồng
    Nhà son, danh tiếng chỉ hư không
    Ngày ngày quanh quẩn trong tù túng
    Nhợt nhạt tàn phai úa má hồng?


    Chà, vậy diễn biến câu chuyện tiếp theo sẽ thế nào, xin các mông si dơ và mé đàm hãy chờ hồi sau sẽ rõ.
    @ all: các mông si dơ và mé đàm nào muốn thành nhân vật chính phụ trong tiểu thuyết nhớ gửi hồ sơ(gồm ảnh(nếu có), nhân vật muốn đóng, sơ yếu, v..v...) đến hòm thư: nangcarmenxinhxan1983@ để kịp thời cập nhật bổ sung cho tiểu thuyết thêm lý thú, đa dạng.
    Mô phật, mô phật, tội lỗi tội lỗi...
  9. visual

    visual Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    =========
    Tối nay dù mưa dù gió, em vẫn đội mưa gió ra đi, quyết tâm ra mắt nhà Maket
  10. Pasdutout

    Pasdutout Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Chít thật, định làm luôn hôm nay vì sợ mai Tri ky đi Vịnh
    Hóa ra đã đi từ hôm nay rùi ạ
    Mà để sang tuần thì nguội mất
    Hà Nội hôm nay lại đang mưa
    E rằng ông trời ko chìu lòng người
    Thôi, quyết định rời lại Off lại ngày mai.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này