1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

...CAPTAIN TSUBASA...

Chủ đề trong 'Truyện tranh (ACC)' bởi Misaki_Aoshi_new, 28/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. RanmaSaotome

    RanmaSaotome Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    0
    Hic truyện hay thì hay nhưng dài quá,càng về sau càng dở,lại dai nhách.Tui nhớ tui coi truyện này hồi học lớp 5 mà giờ vẫn còn ra.Công nhận đây bộ truyện lì nhất mà tui từng gặp.Mai mốt chắc kể dzìa con of Tsubasa luôn quá.Nhảm thật.
    [​IMG]
  2. vtson

    vtson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Thôi các bác ơi!
    Chê Subasa dài làm chi. Còn người đọc thì còn người viết. Các bác còn xem thì tác giả còn sáng tác. Nhưng đọc Subasa nó fantastic quá! Hồi xưa lúc đọc bộ 1 xong thì mấy đứa cứ tập hợp nhau lại luyện mấy quả sút đôi. hic hic, chắc mọi người cũng biết kết quả sẽ ra sao khi hai cái chân sút vào nhau nhỉ? May mà chưa luyện quả dậm vào cột dọc rồi nhảy lên xà ngang như subasa. Nghĩ mà hãi hùng. Chơi điện tử cũng thế mà xem truyện cũng vậy. Đội tuyển Nhật là đấu ít nhất hoà với đội tuyển thế giới. Bao nhiêu anh tài gặp Subasa thì cũng mất điện hết. Tui xem mãi cũng không hiểu tại sao trong một phút ngắn ngủi mà Nhật có thể chiến thắng Brazin ở đoạn cuối của phần hai. Một động lực về người bạn gái có thể khiến cho Matsu vốn không nổi bật lại có thể tranh chấp ngang ngửa với Lewis của Thuỵ Điển (Trong khi đó siêu sao như Misugi quá lợi hại trong truyện cũng như trong game lại bó tay). .Siêu thủ môn Salinas bỗng chậm chạp một cách khó hiểu (Trong game ai chẳng ngây ngất với thủ môn này với quả bắt bóng mà tụi tui gọi là bóng đêm hay ảo ảnh)! Quá kì lạ! Sức mạnh thần thánh chăng?

    Riêng về Subasa thì tui còn nhiều điểm để nói lắm. Nhưng giờ ... nuốt nước bọt đã, mỏi "mồm" quá!!

    Many people will walk in and out of your life.
    But only true friends will leave footprints in your heart.
  3. sskkb

    sskkb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    1.959
    Đã được thích:
    0
    Chời, té ra là cũng có người nhớ tới Tsubasa. Ngày xưa tui đọc thấy hay lắm, nhưng càng ngày nội dung càng không thay đổi, nên cũng nhàm rồi. Thế mà không ngờ lại có cả phần 3 cơ đấy.
    Nhớ hồi nhỏ chơi điện tử 4 nút, toàn nhập mã để lực lên 999, chú hậu vệ gì của Nanka mà đưa mặt ra đỡ bóng ấy, sút từ sân nhà rách lưới đối thủ, Kojiro sút thì 3, 4 cầu thủ bị văng đi, có vài chú bị chấn thương, rồi sút nổ bóng - sướng nhất là khoản sút nổ bóng. Đúng là chơi điện tử thì chỉ cần 1 tiền đạo là quá đủ rồi. Cú sút sấm sét gì của thằng cha người Đức, rồi gã người Brazil, Thuỵ Điển bắn tới tấp mà không vào được lưới mình. Mặc dù mình toàn chọn thủ môn tóc dài (tên là gì quên mất rồi) , lại cho đạp cột bắt bóng, quả này đẹp đấy. Rồi anh em tachibana, phối hợp đánh đầu cũng rách lưới. Thế mới biết cheatcode nó lợi hại như thế nào.
    Hơ hơ, không ngờ bây giờ lại có phần 3, lâu rồi không ra hàng truyện tranh nên ko biết. Có ai ở HN có truyện đó không cho tui mượn cái.
    -----------------
    À mà xem tsubasa không sướng bằng Teppi đánh kiếm.
    To really live, you must almost die ...
    [​IMG]
  4. eden-ark

    eden-ark Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2002
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    hic ở đây đang nói về truyện tranh mà ,sao lại xen game vô trong này ,nhưng mà công nhận chơi game subasa cũng vui nhỉ ,nhất là hồi còn chơi trong máy 1,4 m hic ,chỉnh mật mã chán luôn ,lúc đó mới coi subasa lần đầu tiên ,còn nhỏ xíu ,vậy mà bây giờ đang học ĐH rùi,coi lại vẫn thấy hay ,mà sao tui thấy đọc Subasa thấy vẫn hấp dẫn ,nhất là tui chờ xem subasa có tuyệt chiêu dzì mới không?? hehe cái này là thích nhất à nha

    yêu mộc đế và FF còn hơn ăn cơm
    yêu mèo nhất trên đời
    nô lệ của con ...chuột

  5. Comte_de_la_Fere

    Comte_de_la_Fere Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Ôi lâu lắm mới vào TTVN ,lại thấy các bạn bàn về Tsubasa nữa chứ.Hồi học cấp 3 mình cũng kết Tsubasa lắm đấy.Thằng bạn mình nó sưu tập cả bộ thành ra mình được đọc hết.Thế ở nhà đang ra "Road to 2002" à.Thấy có bạn hỏi về "Road to 2002" nên tôi trả lời thế này.Phần một của Tsubasa là từ lúc còn bé tới lúc vô địch thiếu niên thế giới rồi sang Brazil.Phần hai là Tsubasa về tham gia giải vô địch thanh niên châu Á rồi giải vô địch thanh niên thế giới.Tất nhiên là đều vô địch rồi.
    Còn "Road to 2002" thì hơi khác một chút.Tôi chưa đọc truyện nhưng xem hết bộ phim của Nhật làm về phần này rồi."Road to 2002" bắt đầu từ lúc Tsubasa còn bé tí.Cái này thì giống hệt phần 1.Sau đó đi Brazil,thắng Santana trong chung kết giải Brazil,rồi chuyển sang Barca.Tại đây Tsubasa gặp Rivaldo nên phải chuyển sang đội B.Tsubasa đã nỗ lực phấn đấu chứng tỏ mình nên lại được gọi lên đội A và ngồi dự bị cho Rivaldo.Trận gặp Real,Rivaldo chấn thương khi tranh bóng với Santana.Thế là Tsubasa vào sân ghi bàn gỡ hoà.Phim còn kể về Kojiro sang Juve,Genzo ở Hamburg,Shingo đến Inter,các cầu thủ khác luyện tập thi đấu ra sao,đội Nhật tập trung như thế nào...Lứa cầu thủ của Tsubasa còn trẻ nhưng được gọi vào đội tuyển quốc gia hết.Cái này khác hẳn phần 2.Nó có vẻ giống chuyện các cầu thủ Nhật như Inamoto,Ono...đi ra nước ngoài thi đấu.Kết thúc phim là khai mạc vòng chung kết World Cup 2002.Chẳng hiểu phim có tiếp diễn không.Chả lẽ lại vô địch World Cup thì hơi quá.Tôi có thu được phần cuối bộ phim này.Tiếc quá không thu được trọn bộ.
    Được Comte_de_la_Fere sửa chữa / chuyển vào 02:10 ngày 10/01/2003
  6. DarkKT

    DarkKT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Có nhiều người yêu thích nó rồi đây. Toàn những người như tôi và Misaki đọc chuyện từ lúc cấp 1 thì mới có chuyện để mà nói chứ. Công nhận hồi trước chơi game chán thật dùng cheat thì toàn dân bóng về sân nhà sút thôi. Nước mình có một thằng mà sút trâu như thế thì chỉ có nước ngồi chơi xơi thịt gà mất thôi. Chơi điện tử thấy hình sút đẹp thật sống động hơn trong truyện nhưng mỗi tội toàn tiếng Nhật
    Sương xa, tuyết lạnh, đêm trường
    Một mình, một ngựa dặm đường xa xôi
    Ước mong chỉ một trên đời
    Người tôi thương mến nụ cười trên môi​
  7. Nadeshiko

    Nadeshiko Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.212
    Đã được thích:
    0
    @Misaki : vang , ben nay chieu Anime Tsubasa lau roi . Hinh nhu lan dau tien chieu la vao nam 96, 97 nhung khong
    chieu het. Co chu khong co sao duoc ? ^_^ sorry Misaki la girl hay boy vay ?
    Tsubasa qua that rat tu tin . Misaki khiem ton hon va ..rat de thuong ! Toi cung thich Misaki hon Tsubasa ^_~
    @Sukiyaki : toi thay phan 1 manga la xau nhat . Phan 2 con dep hon chut .Phan 3 thi toi chi coi duoc vai cai scan thoi nhung cung khac voi may phan truoc day .
    Nhung Anime cua phan 3 khac hoan toan voi phan 1,2 ...ve xau qua troi ...nguoi chang ra nguoi -_-
    @Dullahan : Anego ? Sanae chu ? Anego dich ra la "nguoi chi " co ma ? Sanae Nakazawa !
    Woah cac anh chi noi gi the ? o vn ra " ROAD TO 2002" HA ? SAO EM KO BIET , HA TROI ?
    Ra den tap may roi a ?
    @all :Khong phai dau ! Tac gia cua Captain Tsubasa la Takahashi Yoichi , khong phai ai khac !
    Toi khong biet Mitsuru Adachi la ai nhung nguoi do khong lien quan den Captain Tsubasa dau .
    @Comte_de_la_Fere : oi sao ma bat cong the ? o cho anh co Road to 2002 ha ? Sao France
    co ma Germany khong co ? Toi va cac ban dang co gang de lam cho Road to 2002 duoc chieu tren tivi ....nhung chua thay gi ca . Tuc qua !
    Thu Ha
    In meinem Kopf sind Spiegelscherben. Taumelnd stẳrz ich ins Verderben.
    Zwischen Tod und ewig Leben.. muss es etwas Drittes geben.
  8. lionesse

    lionesse Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.900
    Đã được thích:
    3
    cái cô Nadeshiko này có vẻ khoái Nadeshiko nhỉ
    [​IMG]
  9. kehuydietthegioi

    kehuydietthegioi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    1.735
    Đã được thích:
    0
    Mọi người quảng cáo quá em cũng đành ngậm ngùi mua lại 5 cuốn Subasa bộ mới (xiền của tôi)
    Nói chung đọc hấp dẫn,hình vẽ OK nhưng xạo quá
    Chơi game này hay hơn đọc truyện bởi mình có thể hoà nhập vào nhân vật hơn
    Hi vọng các bác đồng ý với ý kiến này
    [​IMG]
  10. DarkKT

    DarkKT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Mua một phát tận 5 cuốn xót là phải. Trước kia đọc truyện thì mua còn được vì giá cũng chỉ bằng một nửa của bây giờ. Lúc này lúc nào cũng phải chi tiền mua truyện quả là xót quá. Toàn quyển 5K trở lên.
    Sương xa, tuyết lạnh, đêm trường
    Một mình, một ngựa dặm đường xa xôi
    Ước mong chỉ một trên đời
    Người tôi thương mến nụ cười trên môi​

Chia sẻ trang này