1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Captain's Fans Club.Viết về anh.........................................

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi nhv20, 14/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhv20

    nhv20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    0
    Captain's Fans Club.Viết về anh.........................................

    Tôi vốn là 1 người nhút nhát và ko hiểu fải chăng là định mệnh........ kuộc sống đã dành sẵn cho tôi những dụt dè,kín đáo ko cần thiết đối với 1 thằng kon trai ở tuổi 22.................Dạo chơi internet đã chở thành một thú vui ko thể thiếu được đối với tôi trong những ngày ấy.............Thế giới trên này là một thế giới ảo,nó kó thực nhưng gắn kết giữa những kái thực đó ko tồn tại những từ ngữ như "trách nhiệm" hoặc "niềm tin" gì đó.....................Vâng đó là buổi offline đầu tiên của tôi với 80f.........ngại ngùng nắm,bẽn lẽn nắm và rồi khi gặp anh thì cũng bối rối nắm........................Bên bàn bia tươi tại Bách Khoa Quán những kảm giác thiếu thân thiện đó dần dần trôi tuột đi khi tôi thực sự bị chìm đắm trong những câu chuyện giàu kảm xúc kủa anh.....................Mối tình anh đang theo đuổi lãng mạn quá,fải chăng những triết lí Ty đó chỉ tồn tại trong những kon người như anh.....1 người khi iêu ko suy tính chẳng ngại ngần ....và cũng ko cân đo đong đếm.Anh đã khuyên tôi biết bao điều và dường như được tiếp thêm sức mạnh.........1 niềm tin vô hình chỗi dậy đêm hôm đó tôi đã dám ngỏ lời Yêu với 1 kô bạn thầm thương trộm nhớ đã kách đấy vài năm....................
    ....................Kuộc sống của 1 ká nhân luôn kần 1 sự vận động ko ngừng.........vận động để tiến nên,vận động để chứng tỏ giá trị kủa mình..............."Đừng ngừng nghỉ tranh đấu khi kuộc sống đang xoay vần quanh ta.....đó là anh tự giết anh tự đào thải anh ra khỏi kuộc chơi đó.".............Vâng tôi sẽ nhớ mãi kái nời nói tối nay,nó đã được ghi nhớ cẩm lang sống...........nó sẽ là sợi chỉ sanh suyên suốt kuộc đời này..........tôi sẽ ko ngừng nghỉ đâu,tôi sẽ tranh đấu..........chẳng biết vì kái gì hết sấc,chí ít kũng sẽ vì niềm tin mà anh giành cho tôi..............
    Một ngọn đèn sáng thực sự thì nó vẫn bình an mà sáng,sáng rực rỡ một kách tự nhiên.......và đâu kần fải thổi tắt những ngọn đèn xung quanh nó............Giữa 1 chùm sao 80f anh vẫn nuôn lổi bật như một ngôi sao sáng nhất..........1 ngôi sao ko thể thiếu được kủa kái gia đình này.................và nếu bầu trời 80f đêm nay thiếu anh thì tất kả những đêm kòn lại chúng tôi sẽ fải sống trong tối tăm,sống trong mò mẫm khi ko kó ngôi sao đó dẫn đường chỉ lối."Băn khoăn và trăn trở nớn nhất kủa mình hiện nay là làm sao để 80f gắn bó hơn,lớn mạnh hơn.........80f đã trở thành 1 fần kơ thể kủa mình......mình đang và sẽ sống mà ko thể thiếu nó"..............Vâng những trăn trở kủa anh kũng là những suy nghĩ của chúng tôi-những thành viên nhỏ bé kủa gia đình này..................

    Những giây fút như thế này ko nhiều.......và như một nời hứa với chính mình, một trách nhiệm kần fải hoàn thành................tôi đã nói lên được những suy nghĩ kủa đáy lòng mình...........Chúc anh và 80f mãi mãi tươi vui,an lành và hạnh fúc.Là một thành viên hay offline tôi cũng sẽ cố gắng sống trọn vẹn hơn đẻ sứng đáng với anh-Captain-người đội trưởng tài hoa duyên dáng của 80f


    ...................May be going on.

    Cuc cu!
  2. Linus

    Linus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Mày sắp lên nóc tủ ngồi chưa Captain? Tao chỉ thường thấy người ta viết thế này với những người sắp hoặc đã leo lên đó ngồi thôi. Nhưng kể ra là mày cũng thành công đấy nhỉ, có vẻ là trong 1980 Family không phải chỉ có mình tao ngưỡng mộ mày nhỉ. Lên tiếng đáp lại những lời tâm huyết của anh em đi chứ nhỉ? Chúc mừng mày được đặt lên nóc tủ, hihihihihih.....
    Do it yourshelf
  3. andreibolkonxki

    andreibolkonxki Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Bỏ ĐAN TRƯỜNG 's FANS CLUB ra nhập CAPTAIN 's fans club thôi !
    Anh CAPTAIN ơi.......em y......e......u anh!

    hôm nay ta say ôm đời ngủ muộn để sớm mai đây lại tiếc xuân thì
  4. lovewinner

    lovewinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Xin mọi người 05 phút để tưởng niệm cho người quá cố...ơ quên...cố quá cho 80 Family! hic hic...

    LOVEWINNER
  5. nightstars

    nightstars Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    CAPTAIN 's fans club đê eeeeeeeee
    Dạo này ĐTruong hay Lam trường mất giá rồi. TAIN ơi iem hâm mộ anh rùi đấy...
    I Gonna Fly away
  6. sauthienthu_vn2001

    sauthienthu_vn2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Em cung không dám đi ngưọc lại ý kiến của mọi người.Vì thế em cũng gia nhập Captain's Fans Club.Làm đơn gia nhập cái nhẩy....hix nhưng làm đơn thế nào bi giờ .Chẳng bít làm thế nào nữa...
    Muốn có một tình yêu!????
  7. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Ngấttttttttttttttttttttttttttttt!
    Em là em ứ ủng hộ Captain' FC mà em ủng hộ Cát vàng'FC
    HT của Captain'FC đâu nhở, vào ra mắt bà kon cái.
    Chú ơi, hic, cháu khuyên chú nên tham gia vào trường viết văn Nguyễn Du đi (cho dù trường này đã bị giải tán ). Hâm mộ chú mình quá. Đúng là cháu nào chú nấy
    Cuộc đời lạ lùng, cuộc đời ước mơ những điều viển vông
    Lòng người lạ lùng, lòng hay thương nhớ những điều hư không
  8. nightstars

    nightstars Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    Anh thấy là chú của em vào trường viết Văn Đồ Chiểu thì nổi tiếng hơn ý. hehe
    I Gonna Fly away
  9. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Chuột đâu rồi nhỉ, phổ biến nội quy hoạt động của cau lạc bộ cái.
    Người đẹp viết hay không chịu được, đọc bài mà mặt cứ đỏ dần lên vì xẫu hổ.
    Đọc bài của ku Linus tý nữa thì mình leo lên nóc tủ thật, he he.
    Andrei ơi, cho suy nghĩ mấy hôm về lời tỏ tình ấy nhé.
    Các chú khác muốn vào clb thì đăng kí với Chuột và nộp lệ phí nhé.
  10. h4da4ever

    h4da4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    hix, tình hình là..... ko tham gia ko đc roài
    hix, khổ cái thân tôi

    Hơ hơ.... thay mặt Chủ Tịch Capt's FC em xin thu mỗi bác 5k gọi là lệ phí tham gia, ngoài ra còn đóng thêm 10k gọi là để ủng hộ CLB ngày càng fát triển..v..v..v
    Sau đây xin đc liệt kê chi tiết các khoản fải đóng
    - 5k lệ phí tham gia
    - 10k ủng hộ
    - 10k dành để nâng cấp tu sửa cơ sở vật chất
    - 10k duy trì sự hoạt động
    ....
    tình hình là tạm thu thế đã Mỗi người 35k
    Note: Tình hình là thu nhìu xiền quá, đả đảo Capt's FC
    Your smile is the most important thing you wear........

Chia sẻ trang này