Các bác 7x, các bác định hướng, thực hiện Career Path của các bác như thế nào, chia xẻ cho anh em học tập với , nhất là bác Hiếu đầu têu trước đi, sau đó sẽ tới tui sun10
Nhìn xa tưởng bà trưởng thôn Lại gần lại hoá bé Sol nhà này. Hãy đợi đấy, tập 13 Được sun10 sửa chữa / chuyển vào 09:50 ngày 15/04/2003
Này , lần sau nói tiếng Việt nhé , nghe Career Path nó giống tiếng Ăng- lê quá ... Phương châm của tớ trong Career Path là " không có việc gì khó , chỉ sợ việc khó quá ... " + " không biết thì hỏi , không giỏi thì học ... " Bây giờ rất may là xã hội có nhiều chuyên ngành rất sâu , có nghĩa là có thể học chuyên môn nào đó rồi đi làm ngành cần đến nó . Chứ như tớ ngày xưa học đại học Tổng hợp , đến lúc tốt nghiệp cũng chưa biết mình hợp với việc gì nữa . Cũng mơ mộng này nọ , cuối cùng làm phải một nghề lạ hoắc ... cả trong mơ cũng chưa hề thấy . Nhưng mà nói cho cùng mình chọn nghề hay nghề chọn mình đều có chung một điều là ngoài chuyện mưu sinh ra còn phải tâm huyết , đam mê với nghề ...chứ nếu không thì có cố mấy cũng chẳng làm nổi nghề mình không thích . Tôi hay nói vớ vẩn lắm , các bác cãi đi chứ nhỉ .... Votrungh@
hị hị buồn cười vãi " không biết thì hỏi , không giỏi thì học ... "--> học thầy , học bạn hay tự học ạ You must remember this A kiss is still a kiss A sigh is just a sigh The fundamental things apply As time goes by ......
các bé cứ xúm lại mà ăn hiếp anh Hùng béo tội nghiệp nhá.........quay lại mà bàn chuyện đại sự với anh béo và anh Hiếu đi........lớn hết cả rồi cũng cần phải đi làm nhá, không ăn bám Bố Mẹ mãi được đâu hheheh ~ It is not the mountain we conquer but ourselves ~
bự con như vậy , ai ăn híp cho nổi E hèm , quay lại bàn chuyện đại xạo nào , bắt đầu từ đâu nhỉ You must remember this A kiss is still a kiss A sigh is just a sigh The fundamental things apply As time goes by ......
Hehe, Bác Hiếu ơi là bác Hiếu, nhà em phỏng vấn nhà bác về cái nghề nghiệp của bác cơ mà, bác đã làm gì, suy nghĩ đường đi nước bước như thế nào để có được như ngày hôm nay Nhà em thì cứ người thật việc thật mới tin .... Lý thuyết là để các bé 8x nghe mà tròn mắt ra, còn 7x có thực tế anh em mới tin sun10