1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

carmen của Bizet

Chủ đề trong 'Nhạc cổ điển' bởi marooned, 19/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. marooned

    marooned Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    carmen của Bizet

    , có ai biết ở đâu bán CD có bài Carmen cua Bizet chuyển soạn cho đàn guitar không vậy , chỉ em cái nhe,
    hoặc ai có CD , em mượn Copy phát
    thankssssssssssssss

    slayer

    Are you going to Scarborough Fair?
  2. PaulLennon

    PaulLennon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    0
    Rất nhiều chỗ bác ạ,đĩa Classic Guitar đĩa Vol1 ấy mà.Bác đến 135B Hàng Bông có rất nhiều đĩa Guitar cổ điển.

    Giữa sự sống và sự chết
    Tôi chọn sự sống
    Để bảo vệ sự sống
    Tôi chọn sự chết
    <Văn Cao>


    PauLennon
  3. marooned

    marooned Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    hic , bác này đùa à , làm gì có trong đĩa đó hả bác
    tả thử em xem cái Bìa Đĩa nó thế nào
    mà bác đã mua cái đĩa đấy chưa hả , hay nói tùm lum đó
    slayer

    Are you going to Scarborough Fair?
  4. PaulLennon

    PaulLennon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    0
    Hừ!bác này!tôi chưa lừa ai bao giờ.Bộ đĩa này gồm có hai đĩa,bìa màu vàng có hình cái Guitar.Bài đầu tiên của Vol 2 là Romance,trong đĩa này còn có Fur Elise,Recuerdos De La Alhambra,Asturias,Carmen,...Cố gắng tìm nhé!đĩa này có rất nhiều ở các cửa hàng băng đĩa,thế mà không biết.

    Giữa sự sống và sự chết
    Tôi chọn sự sống
    Để bảo vệ sự sống
    Tôi chọn sự chết
    <Văn Cao>


    PauLennon

    Được pimpim sửa chữa / chuyển vào 13:41 ngày 26/08/2003
  5. vndrake

    vndrake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà,
    Tôi thấy hình như có sự nhầm lẫn ở đây xin mạnh dạn góp ý. Carmen là một vở Opera của Bizzet dựa trên chuyện ngắn cùng tên của Xanhtien. Vở này dài đấy và >=3 màn gì đấy (xin lỗi tôi không nhớ chính xác). Bạn có thể mua được đĩa DVD này rất nhiều ở Hà nội. Cả vở khá dài đấy độ hơn 2 tiếng.
    Vì vậy nói đến Carmen là phải nói đến cả vở.
    Từ vở Opera này người ta chuyển sang thành Tổ khúc Carmen (Carmen Suite) dành cho dàn nhạc giao hưởng.
    Chúng ta thường hay nghe hai đoạn nhạc mở đầu của chương 1 và mở đầu chương 2. (ví dụ như bản đề là Oventure trong đĩa Classical in the Air của Paul Maria là phần mở đầu của chương 1)
    Tôi chưa thấy có bản chuyển thể trọn vẹn Carmen cho Guitare, và tôi nghĩ khó có một bản như vậy vì biểu diễn 2 tiếng đồng hồ như vậy sẽ khá đơn điệu.
    Không biết bạn nói đến đoạn nào trong vở Carmen hay Carmen suite đã được chuyển soạn cho guitare? Nhiều trích đoạn hay lắm.
  6. dungnv02

    dungnv02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên là trích đoạn rồi
    I can't wait a moment more​
  7. PaulLennon

    PaulLennon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy!tất nhiên là trích đoạn rồi,hầu hết các bản nhạc cổ điển được chuyển soạn cho Guitar đều là trích đoạn.

    Giữa sự sống và sự chết
    Tôi chọn sự sống
    Để bảo vệ sự sống
    Tôi chọn sự chết
    <Văn Cao>


    PauLennon
  8. idiot60

    idiot60 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Tôi hiểu ý bạn VNDRAKE muốn chúng ta ở trong Forum này cần chính xác tên các tác phẩm theo đúng nghĩa cổ điển tức là phải là những người nghe nhạc cổ điển thực sự.

    Idiot
  9. aivoges

    aivoges Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Bạn marooned có thể tìm CD "Lagoya plays Carmen" tại rất nhiều điểm bán đĩa ở HN, tôi xin gợi ý một địa chỉ là 49B Quang Trung, trong đó Lagoya trình bày 5 trích đoạn nổi tiếng nhất trong vở nhạc kịch Carmen soạn cho đàn guitar cổ điển và dàn nhạc dây rất hay. Ngoài ra tôi biết có một số đoạn độc tấu lẻ tẻ do các nghệ sĩ Pepe Romero chơi, ...
    ---------------------------------------------
    Gieo hành động, gặt một thói quen.
    Gieo thói quen, gặt một tính cách.
    Gieo tính cách, gặt một số phận.
  10. Thuongnguyen

    Thuongnguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    Lạc đề chút nhé mọi người
    Bạn @vndrake ơi, Không biết tác giả của Carmen ngoài tên thật ra có lấy bút danh Xanhtien không chứ theo TN được biết thì tác phẩm văn học mang tên Carmen là của nhà văn người Pháp Prôxpe Mêrimê (Prosper Mérimée) cơ!
    Người ta đã giới thiệu Carmen như thế này:
    "Một đỉnh cao nghệ thuật của Mêrimê là Carmen, một tác phẩm mà nhiều văn nghệ sĩ các nước đã dựa vào để sáng tác thành những vở ca kịch, vũ kịch xuất sắc (Georges Bizet là một trong những người đó, và là người thành công nhất với hình tượng nàng Carmen)
    Về Carmen: Là một người bohemian, Carmen mang nhiều nét tính cách phức tạp và mâu thuẫn. Bên cạnh những thói xấu, cô gái đẹp đó rất thông minh và quyến rũ, có sức hấp dẫn khó mà cưỡng lại được, người ta biết nàng nói dối mà vẫn tin và tuân theo cả cái tính tuỳ hứng đổi thay hơn cả thời tiết trên đỉnh núi của nàng. Song nét nổi bật trong Carmen lại chính là những tình cảm mãnh liệt của nàng với những khát khao phi thường đi đôi với một nghị lực và tinh thần cứng cỏi không kém, tinh thần độc lập, trọng danh dự, và lòng yêu tự do vô bờ bến, thứ tự do của người bohemian trong cuộc sống cũng như trong tình yêu mà nàng coi là thiêng liêng, bất khả xâm phạm và có thể đấu tranh để bảo vệ bằng bất cứ giá nào. Nàng là một kẻ sẵn sàng đốt cháy cả kinh thành để tránh một ngày tù tội và sẵn sàng đi thẳng đến cái chết, nhận một mũi dao của người yêu chứ không thay đổi ý chí của mình....
    Mọi người đọc thêm cho biết về nàng nhé, biết đâu khi nghe Carmen trích đoạn hay Carmen vũ kịch trên sân khấu sẽ thấm hơn. Truyện này có đấy trong các nhà sách và thư viện ấy

    Thì can đảm - cội nguồn cái đẹp
    Chính là điều cuốn ta lại gần nhau...

Chia sẻ trang này