1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Carmen hiền đệ

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi Goldmund, 16/11/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Goldmund

    Goldmund Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2001
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Carmen hiền đệ

    Hờ hờ, huynh đệ ta rời cái chiếu thơ TTVN này kể ra cũng lâu. Nay được tin nhắn của đệ, ta không ngại đường xa vạn dặm, lặn lội trở về chốn cũ. Cảnh cũ, người xưa, động lòng kẻ lãng du, chiếu thơ này xin lại trải ra. Mời hiền đệ cùng nâng chén tiêu sầu:

    Đường xa tuy thật là xa
    Chim muôn hoa lá đều là anh em
    Rượu ngon mời lại bạn hiền
    Chén trùng trùng nhấp, thơ liền liền tuôn!

    Cẩn bút



    Goldmund
  2. Quang

    Quang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2001
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0

    Nhắp chuột vào đây gặp khách say
    Thơ thơ thẩn thẩn chi cho buồn
    Lại sầu , lại nghĩ , lại bâng quơ
    Cho đủ ý từ mà thành thơ ...
    (Mạo muội đi truớc lời Carmen huynh đệ , mong huynh Goldmun không để bụng trách móc bổn nữ )
    The fool
    Được sửa chữa bởi - quang vào 17/11/2001 08:04
  3. tinyhuong

    tinyhuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2001
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Anh Carmen nhà ta đi đâu mà để Gỗ huynh một mình uống rượu say trùng trùng thế này? May có Quang tiếp huynh một bát. Thật đã có bài thơ làm chứng như sau:
    Gỗ huynh uống rượu tì tì
    Em Quang trông thấy cười khì..."trăm trăm!!!"
    Gỗ huynh liệu mà tiếp Quang nhé. Chuyến này hay đây
    =========================
    You may say I am a dreamer...
    =========================
    (tiny)huong
  4. Goldmund

    Goldmund Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2001
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Gỗ tại hạ kính chào Quang cô nương. Được cô nương ghé thăm lại còn vung bút thả một bài thơ, tại hạ lấy làm vinh dự lắm. Có bài thơ làm chứng như sau:
    Chiếu thơ vừa mới trải ra
    Thi nhân chưa thấy đã òa giai nhân
    Gỗ Mun bối rối muôn phần:
    ??oChẳng chê xin cũng một lần cạn ly???
    Quang cô nương má hây hây:
    ??oBõ phen tao ngộ không say??? không về!???
    Vâng mời Quang cô nương chén nữa!

    Goldmund
  5. Goldmund

    Goldmund Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2001
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, Tiny hiền muội này:
    Đã đến đây thì ở lại đây
    Mặc cho thế sự nhiễu nhương thay
    Chếnh choáng bình thơ cùng ánh nguyệt
    Nghiêng ngả cạn ly với nước mây!
    Ái chà, mình ta thù tiếp những hai giai nhân, thật có kẻ giang hồ nào lại diễm phúc hơn!

    Goldmund
  6. Quang

    Quang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2001
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0

    Ui da , Tiny, Bổn nữ đâu đã dám sỗ sàng ...
    Nhân thi hứng vừa lên , cứ liều mình nán lại nâng chén , cùng làm ngất ngây lòng nguời qua lại !

    Trăm năm nào đã hẹn hò
    Chiếu thơ ai trải ta " hờ " vào xem
    Vội vàng chi chuyện thế gian ?
    Đây Huynh , đây Tỉ , Quang đà nán chân !
    Đuờng xa có ruợu thêm gần
    Trăng tà níu bóng , thơ vần dài thêm ...




    The fool
    Được sửa chữa bởi - quang vào 19/11/2001 21:05
  7. Goldmund

    Goldmund Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2001
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Vâng, xin Quang cô nương hãy cứ thong thả ngồi chơi
    Không duyên đâu dễ gặp nhau
    Có duyên nên mới...qua cầu gió bay!
    Dễ còn say, dễ hết say
    Tay này xin được níu tay nghìn trùng!
    Mong Quang cô nương vài lời giới thiệu về mình được chăng?

    Goldmund

    Được sửa chữa bởi - Goldmund vào 22/11/2001 15:59
  8. Quang

    Quang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2001
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0

    Tiếc chi nhau một đôi lời
    Huynh Mund đã hỏi , Quang thời xin thưa :
    Con nhà gia giáo từ xưa
    Hai mươi tuổi chẵn , vẫn chưa lấy chồng
    Người xinh tính nết càng xinh
    Việc nhà đã thạo lại tinh việc ngoài
    Nói ra sợ tiếng giương oai
    Cầm kì thi hoạ thiếp đà thông qua
    Trong nhà hoặc dẫu đi xa
    Ở ăn phải phép dạ thưa biết điều
    Sớm hôm suy nghĩ những điều
    Rằng tình hiếu thảo , nghĩa thời thuỷ chung
    Hồng nhan như tấm lụa đào
    Phất phơ giữa chợ biết vào tay ai
    Nâng tay ngắt một cành mai
    Hẹn ngày tái ngộ sớm mai bên đàng
    Giờ thôi thiếp đã vội vàng
    Xin rời chiếu bút trở về làng thi
    Thi cho đến hết cuối kì
    Rồi quay lại chốn : cuời khì " Huynh Mund "
    Đáng tiếc , đáng tiếc lại phải rời chiếu thơ lúc này , nhưng việc đã đến cũng không đành vuơng vấn . Quang xin gác bút tạm biệt Huynh Mund , Carmen và Tỷ Tiny , hẹn thi xong rồi quay lại chắp bút nối vần ...
    Xin Huynh Mund bộc bạch đôi lời " có qua có lại mới toại lòng nhau " !
    Hẹn ngày tái ngộ chiếu thơ .
    Kính bút .

    The fool
  9. ngautuan

    ngautuan Moderator

    Tham gia ngày:
    27/04/2001
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    Liêu xiêu chân bước qua đây
    Lơ mơ nửa tỉnh nửa say như là...
    Lè nhè hát một bài ca
    Ca rằng:
    Lên núi Đệ Huynh đánh chén say
    Xuống sông Muội Tỷ tắm trời mây
    Đánh bạn trăng sao cùng nhật nguyệt
    Nghìn năm chẳng đáng chén rượu cay.
  10. Goldmund

    Goldmund Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2001
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, Quang cô nương rõ là con nhà gia giáo, trâm anh thế phiệt , lá ngọc cành vàng. Tại hạ quả là lác mắt ???lác mắt??? Thân thế tại hạ chẳng có gi đáng kể, chỉ xin tóm tắt như sau:
    Sinh ra ở dưới trời xanh
    Bạc tiền chẳng mấy công danh gọi là
    Yêu âm nhạc, lụy thi ca
    Học hành thời kém, la cà thời hay
    Lại thêm cái thói hay say???
    Chao ôi lời chưa dứt tiểu cô nương đã vội bước đi rồi!!!

    Goldmund

Chia sẻ trang này