1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Carmen hiền đệ

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi Goldmund, 16/11/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Goldmund

    Goldmund Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2001
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Thơ đùa Quang hiền muội, nhân dịp Quang muội rời chiếu thơ/thi đi thi

    Đấy cũng thi mà đây cũng thi
    Sao vì thi đấy bỏ thi đi
    Thi đây buồn bã vì thi đấy
    Bao gìơ thi đã lại về thi!


    Goldmund
  2. maihuong

    maihuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2001
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    0
    Lạc bước vào đây, gặp hội say
    Không mời nhập hội, tức lắm thay
    Thi hứng chôn sâu, đào lên thử
    Xem ai uống được với . . .tôi đây?
    Hì hì, con cóc này quả là to. Hì hì
    MaiHuong
  3. Goldmund

    Goldmund Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2001
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Ngautuan tiên sinh góp một bài ca. Chiếu thơ rộng mênh mông trời đất, rượu cũng nhiều mà lắm cái để say, quý vị quan nhân ghé bước qua đây, xin mờI xuống ngựa mà cù cưa đôi bát!
    WELCOME EVERYBODY!

    Goldmund
  4. Goldmund

    Goldmund Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2001
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    hì hì, Mai Hương cô nương, tại hạ đã có lời mời tất cả mọi người rồi đấy, xin cô nương cứ thong thả mà đào thi hứng
    Thi hứng đào lên tung hứng thi
    Không tung thì hứng nó cùn đi
    Có hứng không tung thì cũng phí
    Không hứng lấy gì tung hứng thi!

    Goldmund
  5. ngautuan

    ngautuan Moderator

    Tham gia ngày:
    27/04/2001
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    Tung hứng thi, tung hứng thi
    Hứng thi thi hứng, hứng tung thi
    Thi tung, thi hứng, thi thi hứng
    Thi hứng tung thi, thi hứng thi
  6. Carmen

    Carmen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2001
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Khà khà...Goldmund huynh phát tài nhỉ? Đệ đi chơi rông xa nhà lâu quá, giờ mới về ngó vào đã thấy huynh nhanh mắt nhanh tay rồi . Cái bài thả đầu tiên của huynh có vấn đề về thanh luật; chắc do lâu không thả thơ, nhưng mà sau đó lại thấy hồi phục phong độ ngay; quả là "thi hoạ phải đợi tri âm"
    Dạo này đệ rất là tưng tửng nên chẳng thể nào mà hoạ thơ nhanh mắt nhanh tay được như trước, thế mới a kay! Kính Gold huynh, cô em Quang, em tinyhuong, ngautuan và đặc biệt là tiểu thư maihuong tiếp tục. Không biết maihuong còn nhớ chuyện Carmen và Hey ngày trước không .
    I will be right back!
    Carmenxita hiền lành
  7. gaiguy

    gaiguy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2001
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Dạ, ít nhất là có em nhớ ạ. Bác Carmen đã chinh phục xong "bầy sói" chưa ạ ???
    ------------------------------------------------------------
    see me, feel me, touch me, heal me
    see me, feel me, touch me, heal me......
  8. maihuong

    maihuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2001
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    0
    Chào Carmen, MH vẫn nhớ. Nhưng cũng đã quên đi những điều vẫn còn đang là nghi án. Nhiều khi lại tủm tỉm tự cười rằng mình ngốc. Ngớ ngẩn thật!
    Rồi, tự thưởng cho mình một ly cà phê đen Trung Nguyên thứ thiệt thay rượu
    MaiHuong
  9. Goldmund

    Goldmund Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2001
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Mừng Carmen hiền đệ quay về. Ơ kìa, sao lại đi tay không thế kia. Bầu rượu với túi thơ đâu rồi?
    Ừ thì người đã về đây
    Mảnh trăng lưu lạc lại quay về trời
    Nhớ gì ai, nhớ gì tôi
    Thong dong ném chữ, bồi hồi thả thơ
    Giang hồ cạn cả say sưa
    Nhấp dăm bát rượu lại lùa thơ ra
    Mong Carmen hiền đệ sớm tìm lại thi hứng cũ. Tìm không thấy thì nhờ Maihuong cô nương đào hộ nhé!

    Goldmund
  10. Goldmund

    Goldmund Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2001
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ , chán quá chán quá, chẳng ai chịu vào nối bút sản xuất thơ con cóc với Gỗ Mun cả. Thì ta làm một mình vậy!
    Cho dù ta chẳng có ai
    Thì ta cũng nguệch ngoạc vài dòng thơ
    Cho dù ai chẳng có ta
    Thì thơ ta vẫn tà tà sinh sôi!

    Goldmund

Chia sẻ trang này