1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Carnaval Ha Long - Chào Đón Lễ Hội Du Lịch Ha Long

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi halong0nline, 29/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CaoSonDong

    CaoSonDong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Không phải tiếng Anh thì đúng !?!?!?!?!?
  2. huongvnu

    huongvnu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Hôm đó bắn pháo hoa đẹp quá.Em quay được cảnh đẹp nhất mà ko biết post thía nào.
    Nhưng em xin có ý kiến về cái canarval cái. Những điểm này em cực kỳ phản đối,sau này em có làm lãnh đạo sẽ loại bỏ luôn
    1.Đó là việc đoàn của Quảng Tây tham gia diễn hành của lễ hội Hạ Long,nơi tôn vinh vẻ đẹp của Hạ Long mà họ cắt chữ to tổ bố dán ở xe: "Quảng Tây đẹp nhất thiên hạ", ung dung diễn hành truớc bao nhiêu du khách và nhân dân tỉnh.Tức ..éo chịu được.
    2. Ca nhạc thì múa hát của TQ quá nhiều,VN - HL giàu truyền thống như thế, thế mà đêm ca nhạc lại quá nửa là do Đoàn của TQ trình diễn.Thế này khác gì quảng cáo cho văn hoá TQ.
    Em là em bực mình lămlăms
  3. umiiro83

    umiiro83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2005
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0

    Lễ hội Carnaval ( tiếng Anh hình như là Carnival)
    Nguồn gốc Lễ hội Carnival

    Những người theo đạo Thiên chúa phải ăn chay trong dịp Lễ Lent, còn gọi là ?oLễ hội ăn chay?, diễn ra vào tháng 3 hàng năm. Trong suốt thời gian lễ hội, người ta không được phép ăn thịt. Do đó, trước khi diễn ra Lễ hội Lent, người ta muốn được ăn uống tiệc tùng thỏa thích. Đó là khởi nguồn của lễ hội Carnival. Từ ?ocarnival? xuất xứ từ cụm từ Carne Levale trong tiếng Latin, có nghĩa là ?oăn thịt thỏa thích?. Lễ hội này phải kết thúc đúng 1 ngày trước khi bắt đầu Lễ Lent.
    Lễ hội Carnaval ở đâu ?

    Brazil - quê hương của vũ điệu samba bốc lửa, của những con người nồng nhiệt - được xem là cội nguồn của lễ hội Carnaval nổi tiếng khắp thế giới. Carnaval diễn ra hàng năm trước lễ phục sinh và là sự kiện đánh dấu sự mở đầu cho tháng ăn kiêng Lent.


    Những vũ điệu samba gợi cảm là tâm điểm của lễ hội

    Tháng ăn kiêng Lent của người theo đạo cơ đốc ở Tây Âu kéo dài 40 ngày bắt đầu từ ngày Thứ tư tàn tro (Ash Wednesday) cho tới ngày Thứ bảy linh thiêng (Holy Saturday). Trong thời gian này, người ta nhịn ăn các loại thức ăn khác nhau, tuỳ tập quán mỗi vùng, và chỉ được ăn khi trời tắt nắng. Mọi lễ hội cũng bị cấm. Chính vì thế, Carnaval của người Brazil là lễ hội để người ta ăn uống linh đình, vui chơi thoả thích trước khi bước vào tháng ăn kiêng Lent với những quy định nghiêm ngặt.
    Lễ hội Carnaval ở Brazil bắt nguồn từ Rio de Janeiro vào những năm 1830, khi giai cấp tư sản của thành phố này du nhập thói quen tổ chức những buổi khiêu vũ và lễ hội hoá trang từ Paris. Tuy nhiên, theo thời gian, lễ hội Carnaval ở Brazil cũng tiếp thu thêm tinh hoa văn hoá người châu Phi và người da đỏ châu Mỹ.
    Lễ hội thường bao gồm hoạt động hoá trang, diễu hành, các bữa tiệc linh đình, nhảy múa. Carnaval ở Brazil đặc biệt nổi tiếng với điệu nhảy samba và rumba nhịp nhàng, gợi cảm. Sự kiện được trông đợi nhất trong mỗi carnaval là cuộc thi chính thức giữa các trường dạy samba.


    Thành phố tràn ngập trong không khí náo nhiệt của Carnaval

    Những đoàn diễu hành đã xuất hiện ở Rio de Janeiro từ cuối thế kỷ thứ 19. Họ được biết đến với cái tên cordões (ngày nay là blocos) bao gồm một nhóm người trong trang phục khác nhau tùy thuộc vào chủ đề của lễ hội. Trang phục thường có màu sặc sỡ, được các xưởng vẽ sản xuất bằng tay trong suốt thời gian 8 tháng trước lễ hội, chủ yếu từ vải satin, lông chim, các chuỗi hạt, và những đồng xu sequins...
    Phong cách của các nhóm blocos rất đa dạng. Một nhóm nhảy toàn đàn ông to lớn có thể hoá trang thành những phụ nữ xấu xí trong trang phục cat-women và trao nụ hôn gió cho những người đàn ông xung quanh. Có nhóm lại chủ yếu chơi các loại nhạc cụ, hay trình diễn điệu samba bốc lửa... Sự vui nhộn của blocos sẽ cuốn người xem vào đoàn diễu hành lúc nào không hay.
    Đêm đầu tiên của lễ hội, một người đàn ông to béo sẽ được chọn làm Mei Roro - vị vua của bữa tiệc. Thị trưởng thành phố sẽ trao chiếc chìa khoá tượng trưng của thành phố cho vị vua mới được lựa chọn này.


    Mei roro - vua của buổi lễ

    Người Brazil chọn lọc những món ăn tiêu biểu nhất của mỗi nền ẩm thực cho lễ hội. Chính vì thế, ở Carnaval, bạn có thể thưởng thức rất nhiều phong cách ẩm thực khác nhau. Ví dụ ở miền Bắc là cá và các loại rau củ, còn ở miền Nam là món thịt sấy khô. Những món ăn này cũng góp phần tạo nên một nét rất riêng cho lễ hội carnaval, Brazil.

  4. umiiro83

    umiiro83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2005
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Tớ không bít Catavan là tiếng j nhưng mạn phép được đổi tên giống như băng rôn ở Hạ Long nhá.
  5. honigsberg

    honigsberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.017
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay được xem lễ hội ở trên vtv4, phải nói là hoành tráng thật. Nếu mà được coi live chắc thích lắm.
  6. Hey_oh

    Hey_oh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    mình cũng không hiểu là tiếng gì nhưng chắc vì bạn ấy vui quá nên đánh nhầm thôi à . Còn băng rôn ở hạ long vẫn là Carnaval mà . Cảm ơn bạn đã có một bài nói rõ về nguồn gốc của lễ hội
  7. Cumeohv

    Cumeohv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    0
    năm nay làm lễ hội thế là tạm được rồi, '''''''' Catarvan ''''''
    thực ra đâu có kinh nghiệm làm
  8. Hey_oh

    Hey_oh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Bạn ui post lên blog đi mình cũng rất muốn được xem pháo hoa hôm đấy thế nào .( ma bạn nhớ cho địa chỉ Blog đây nhe ^_^ ) thanks u trước nha
  9. daibangchua_xinhxinh

    daibangchua_xinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Lễ hội du lịch thì hoành tráng đấy , đẹp đấy , màn bắn pháo hoa mê hồn thật đấy ( kinh phí bỏ ra hẳn 6 tỉ cơ mà , í ẹ )
    Nhưng có điều --> Vẫn không hiểu tại sao lại tắc đường nữa ( vào lúc 7h45p hôm khai mạc lễ hội , bà kon đứng 1h45p ở chân cầu bãi cháy mà không thể xuống xem ca nhạc đuợc ?) <--- ???hiểu chết liền !
    Và Công viên hoàng gia nổi tiếng của HL không hiểu sao lại chọn đúng mùa lễ hội mà sửa sang lại nhỉ ?
    Và một điều cũng không mới mẻ là mấy <--- Sau khi kết thúc lễ hôi, ca nhạc ca nhẽo gì đấy ---> Đường phố , trên lòng cầu <--- không khác gì bãi rác công cộng <--- Văn hoá du lịch ở đâu <-- Không lẽ điều này đem ra hỏi chính quyền địa phương ?
    Thật là buồn khi chứng kiến cảnh một nhóm thanh niên thản nhiên ném những phần còn lại của bữa ăn ngay tại chỗ họ vừa ngồi , trong khi cách đó chừng 10m có cái thùng rác rất to, rất mới , và rất đẹp của cty vệ sinh môi trường <-- Không hiểu và không thông cảm đuợc .
    Điều đáng nói ở đây là không phải toàn người QN mới bày biện ra cho đường phố của họ thêm "ĐẸP " như thế .Lễ hội lần này thu hút rất nhiều khách du lịch .... Thật lòng không biết phải nhắc nhở khéo mấy vị đại gia này như thế nào nữa ???
    Còn nhớ cách đây khoảng chục năm , Ấn tượng về bãi cháy với khách du lịch thập phương không mấy tốt đẹp ---> Bãi biển đen ngòm , đầy là rác và kim tiêm<--- Nói chuung là rất bẩn . Từ năm 2000 , khách du lịch đến và phải công nhận Hạ Long thay đổi nhiều, biển bãi cháy đạt tiêu chuẩn bãi biển du lịch sạch và đẹp <--- Chúng ta đã làm đuợc như thế thì không có lý gì chúng ta không t hể làm tốt hơn ???
    Quê hương mình (VN nói chung và QN nói riêng) cần hơn hết những người trẻ có ý thức bảo vệ môi trường , Mỗi khi bạn định vất cái gì đó ra đuờng hãy nghĩ một chút đi !
  10. giang_oliver

    giang_oliver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Quả thật là Du lịch tỉnh mình cũng có những ý tưởng mới. Lễ hội Carnaval đường phố rất hợp với thế mạnh là có biển như Hạ Long mình.
    Tuy nhiên thì đúng là ý thức giữ gìn vệ sinh nơi công cộng của dân mình và du khách vẫn gây bức xúc ghê gớm. Nhưng mà để thay đổi cũng khó lém, mỗi người tự nhận thức và tự thay đổi thì hay hơn -> hình như không phải là khó thực hiện đâu bà con nhể?
    Không biết năm sau nhà mình còn tổ chức lễ hội hoá trang đường phố này nữa không chứ cứ nhìn những người tham gia vào cũng hơi mất hứng. Hình như là mọi người mệt lử sau mấy ngày tập luyện hay sao ấy mà mặt mũi cứ gọi là buồn rười rượi. Không khí sôi động thiếu hẳn. Cứ thử coi trên vô tuyến Carnaval ở Brazil thấy khác ngay. Có lẽ tại dân mình không "nhiệt tình" mấy vụ này chăng?

Chia sẻ trang này