1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Carol (Nữ hoàng Ai Cập)- bạn nghĩ sao?

Chủ đề trong 'Truyện tranh (ACC)' bởi sakura2005, 28/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ctay

    ctay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Í í, dùng từ cẩn thận, tui ko có mần lọan cái topic nì nghen, nhưng lock nó đi là đúng, tòan antifan ko mừ.
  2. hourglass0606

    hourglass0606 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Trước khi lock nó, cho phép mình nói mấy câu, định không nói nhưng đọc thấy chuối quá, fan của NHAC ý mà. Truyện này không phải tởm, mà là siêu tởm. Đọc tập 1 đã chán không tả đuợc. Lại có bạn bảo học lịch sử khảo cổ khỉ gì đó, xin người, ba cái yêu đuơng lăng nhăng, vẽ thì xấu đui thì khảo cổ x gì. Chuối một buồng
  3. ctay

    ctay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Lock topic đeeeeeeê, pà kon bỉu tình wá òi, fan NHAC giờ chắc đành ngậm ngùi đắng cay, nuốt cục tức vào trong mồm ko dám nói vì antifan nhìu wá òi, nểh???
  4. liulonhoxiu

    liulonhoxiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2005
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    Cái topic này tồn tại được hơn 1 năm rồi nhỉ (tính từ bài đầu tiên đến giờ),nếu không đọc topic này thì mình cũng quên mất cái NHAC là cái truyện gì rồi.Bạn ctay có bức xúc gì thì cũng hạ nhiệt đi bạn ạh.Chẳng qua nó chỉ là một bộ truyện thôi mừ.Nếu nó không hay thì mình coi truyện khác,hơi đâu tức tối chi cho mệt người,tốn thời gian tranh cãi...
    Take it easy đi bạn ạh
  5. ctay

    ctay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Lâu wá ko thấy cái topic nì trồi lên tưởng nó "die" lun rùi ai dè còn người ráng vớt nó lên nhỉ???Nghe lời bởi dzậy tui đâu có còn fản bác hay làm jì nữa đâu, chỉ kiu gọi lock topic đi cho tui đỡ ngứa mắt, mắc công tôi thấy lại fun ra những từ làm người khác cảm thấy khó nghe nữa, dzậy thui
  6. ctay

    ctay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    À, wên nữa, níu như cái topic nì bị lock thì có pác nèo mún em lập thêm 1 cái nữa ko??? ko fải nêu cảm tưởng nữa mà là bình chọn,ừmmmmmmmm.....theo em thì em sẽ làm như vầy: 1. bình chọnh nữ nv "xuầt sắc", đc "iu thik nhất" của NHAC (cái nì chỉ dành cho antifan of NHAC thui nhe, mằc công những pác iu NHAC dzô thấy sẽ dần em tơi tả)
    2. bình chọn cho nam nv ............(như trên)
    Các pác thấy thế nèo???Níu thấy có thiếu jì nhớ nói em để em bổ sung thim
  7. jenny_jenny

    jenny_jenny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    chài chài.em là mem mới nhảy vào thấy cái topic này ,bít kỉu j` cũng có "ẩu đả"nên....sướng wá(các pác đừng hỉu lầm em nghe).Nói về nhac à?am cũng có đọc rồinhưng ko đc như fần đông các pác là đọc tới tập mấy chục ,em chỉ đọc tới tập ...19 là "quẳng".Ko còn j` để nói ,may mà mình nghèo nên chỉ đủ tiền mua 2 tập13&14,nếu giàu lên xíu nữa mua như chị sakura chắc sẽ hối hận cả đời,hic.Thế mà cũng có người thik ,"nạ" thật đấy.bị "tưng" ồihttp://www.ttvnol.com/forum/tinhocvn/images/emotion/0000007.gif
    http://www.ttvnol.com/forum/tinhocvn/images/emotion/0000007.gif
  8. ctay

    ctay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Tui nói trước là tui post bài nì trong 1 tâm trạng dzô cùng............bình tĩnh. Carol(NHAC)bạn nghĩ sao??, đầu tiên là những nv nữ chính:
    1. Carol (nàng nv chính) : 1-con-người-ko-còn-là-người-nữa, wá hiền hậu, wá độ lượng,wá thông minh, wá....(những cái wá # nữa), và cuối cùng, wá...ngu, ko còn jì để nói nữa, vì mấy bài trc tui đã nhận xét túm lại 1 câu...khùng dzừa thui má, chừa chỗ cho con nữa chứ
    2. Asisư: nv đc xem là đc nhất ở NHAC, thông minh, xinh đẹp(ở 1 góc độ nào đó), nhưng khờ 1 chỗ (ý tui nói khờ chứ ko ngu) đi iu thằng-em-vô-tích-sự của mình.
    *Sau đây là nv nam chính:(theo tui)
    1. Chàng Men: 1-tên-vua-vo-tích-sự, chẳng làm nên cơm cháo jì, chỉ tò tò theo con-vợ-độ-lượng của mình, nó bị bắt thì xách 1 đống wân theo mà....giành lại-->nhảm, ngu.
    2.Chàng Izu...( xin lỗi, ko nhớ hết): có 1 khuôn mặt.....thư sinh(nểh???) mấy tập đầu thấy thèng nì hay hay, ai dè cũng đâm đầu dzô thík nàng Ca --> coi xong tui....xỉu
    *Nv nữ fụ: (nhớ nhiu nói nhiu, có jì pà con bổ sung giùm)
    1. Con mụ "hai néo'', "hương wa đèo" (ở tập mấy mà làm cho nàng Ca fải nhảy sông tự tử ấy): mập như lợn í mà tối ngày cứ nói mình.....đẹp, bám chàng Men cứng như sam, tuyên bố chắc nịch rằng fải làm cho chàng xiêu mới dzìa nc, nhưng cuối cùng cũng rút wân trong yên lặng--->pó chíu
    (Ai nữa ta??nhớ hông hít, tạm tới đây thui, nhớ nữa post típ)
  9. ctay

    ctay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    1 phíu nữa cho tác giả, hehe, dù jì cũng nhờ bà (hay các bà nhỉ??) ấy chế ra bộ truyện đặc sệt mùi mắm nì mà chúng ta có lúc, có chuyện giải khuây bằng cách dzô đây chửi rủa, chì chiết, moi móc,v..v.. vân vân và vân vận
  10. F_Sai

    F_Sai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Tui là con trai mà cũng khoái đọc "chuyện" NHAC vì thỉnh thoảng đọc thấy những tình tiết hay hay,không biết kết thúc ntn vì đến quán hỏi tập cuối thì ai cũng lắc đầu

Chia sẻ trang này