1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Carol (Nữ hoàng Ai Cập)- bạn nghĩ sao?

Chủ đề trong 'Truyện tranh (ACC)' bởi sakura2005, 28/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Onewingedangel

    Onewingedangel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    1.590
    Đã được thích:
    0
    Có 1 thời bộ này làm mưa làm gió . Em là con trai mà cũng fải ngó qua coi thế nào .
    Em có 1 cái muốn hỏi : mấy thằng vua bắt được con bé nữ chính bị ngu hay sao mà ko " xử lí " ( xin lỗi ) nó luôn rồi lôi ra làm con tin trao đổi đất đai với các thứ nhỉ ? ^^
  2. ctay

    ctay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Hehe, lâu wá ko zô cái topic nì, để tui trả lời cho pác nghe nhe: như pác đã bít, đây là 1 bộ truyện thiếu muối (tui ko mún thêm dzô 2 chữ kinh dị, mắc công...), đám vương tôn công tử đó lo nghĩ kế mà bắt "nàng Ca" + dành thời gian để nghĩ ra nhưng câu chuối rừng, chuối củ, chuối nải thì còn thời jờ đâu mà "xử lí", nhở pác nhở, dzới lại đây là 1 bộ truyện "trong sáng", dành cho lứa tuổi 6+ (xin lỗi, tui uốn lưỡi 7 lần rùi nhưng ko còn tìm ra đc 1 từ nào thay thế cho nó) , nên những cảnh đó......, (cười trừ chứ bít làm jìe???) ko tồn tại đc, pác có thấy tập nào đó mà nó có cảnh hun hít là nó dzô cùng.........khô cứng ko???
    Bởi dzậy, từ những lập luận trên, tui ko bít nó có đc gọi là 1 câu trả lời khá là hòan chỉnh dành cho pác ko nhỉ???
  3. windy2528

    windy2528 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Đúng thật là truyện NHAC càng về sau càng dở. Mình cũng chẳng thấy hay. Nhưng các bác chê gì mà thậm tệ thế. Dù gì thì cũng là truyện tranh , phải cho người ta mơ mộng một chút chứ, mơ về một con người hoàn thiện.
    Uh. mình cũng công nhận là truyện Dòng sông huyền bí hay hơn nhiều , nhưng quá nhiều cảnh ôm hôn thắm thiết...
    uh, còn truyện Công Chúa Xứ Hoa , mình cũng thấy hay đấy nhưng nó ngưng mất tiêu rùi.
  4. Onewingedangel

    Onewingedangel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    1.590
    Đã được thích:
    0
    Ko Nghe nó vẫn thế nào ý bác ạh . Chẳng nhẽ không có 1 thằng nào có ý định gì sao ? " Xử lí " ở đây thì cần gì mấy câu chuối củ , nhảy vào là xong Với cả bọn đấy chẳng nhẽ bị down thật , đem con gái của sông Nile đi đổi fải được khá chứ . Mà nếu so ra về thế lực lúc ấy Ai Cập mạnh nhất , fải làm gì đó để nó yếu đi chứ ???
    Với cả , thằng vua Ai Cập chẳng nhẽ không nghĩ ngợi lăn tăn gì àh ? Vợ bị bắt đi bắt lại qua tay bao thằng thế , kể cũng lạ ^^
    Truyện này làm sao 6+ được , hôn hít ầm ầm , mở mồm ra là yêu đương , 15+ là oki rồi
  5. ctay

    ctay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Hahahahahahaha, ở đây ko có cái smile nào mà mình cảm thấy thík hợp dzào hòan cảnh nì cả, *đập đập bàn*, pác ui, lâu wá xá mới có người như pác, nói 1 câu nghe chí lí dzô cùngggggggggg, háhá *vẫn còn lăn lộn dzì cười*, thì đã bảo tụi nó down cả mà, mà pác cần jìe mà thằng thừng phũ phàng như thía, tui cười đau cả ruột rùi, haha, , haha, ko cười nữa, ko hóa ra tụi mình lố lăng, nhở pác nhở???, 15+????ko đâu pác ạ, lớn wá, lớn wá rùi, còn vụ "xử lí", tụi nó ko có "nhu cầu" ( mô phật, thô bỉ wá >___<), bộ truyện nì dành cho lứa tuổi 10+ dzậy đc rùi, tui ko hề thấy cảnh nào mà hun hít tùm lum nào cả, chỉ có mấy tập đầu có hun hít thui, (xin lỗi, có jì pác thông cảm, tui chỉ coi tới tập 40 mấy thui, coi xong tui đem nướng khoai rùi nên ko còn nhớ rõ, chỉ những chi tiết đáng nhớ thui)
    T/g chỉ giỏi đề cao nv chính, nv phụ ko bằng 1 g nào so dzới nv chính cả, nv phản diện ngày càng xấu đi mặc dù tự xưng mình "mỹ nhân", nv chính ngày càng lùn, ốm (fải nói là con mắm mới đúng), nhưng mọi người vẫn xưng tụng nó là nữ thần, nữ thần xinh đẹp, trí tuệ thông minh.......mặc dù vị nữa thần đó mỗi khi "giở phép" ra thì: "mình nhớ là", "hình như là", vv....vv,
    (Pác chờ nhé, tui sẽ đi tìm "tư liệu " cho dẫn chứng của mình trở nên hùng hồn hơn, để có jì còn trả lời những câu hỏi của pác nữa)
  6. ctay

    ctay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    * Hơ, em ko fish nhé mod iu, chỉ...wên điều nì nên chêm thêm dzô thui, có jì mod đọc xong mod thông cảm, thanks mod.*
    Pác àh, pác nói dzậy là ko đúng, làm người ai chẳng mơ mộng nhở pác nhở???(như em nè) nhưng mà....ở đây tg đã đưa cái mơ mộng đó thành cao wá, xa wá, khiến cho người đọc cảm thấy....lố lăng, nham nhở, ấy là tui còn chưa nói hình như những vị tg đáng kính này KO CÓ Ý THỨC TÔN TRỌNG ĐỘC GIẢ của mình xíu nào, nếu như họ có ý thức đó thì họ đã ko cho những tình huống cứ nhai đi nhai lại hoài, ko chịu nghĩ ra cái jì mới mẻ hơn cho đứa con tinh thần của họ, vậy thì đủ để tôi kết luận rằng ý thức trách nhiệm của họ chỉ bằng 1....hạt cát, và làm cho mọi người nghĩ họ chỉ vẽ với mục đích.......kím cơm, tức là bán chỉ để lấy tiền thôi còn ý kiến của đọc giả thì vứt xó nhà cho chó tha mèo gặm, nhắm mắt vẽ típ mặc dù bị la ó chửi bới, chỉ khư khư nắm cái kịch bản là nàng Ca hiền hậu, thông minh, bản lĩnh, tốt bụng...lúc nào cũng bị bắt để cho chồng mình lại giải cứu, trong lúc bị bắt thì giở hết tài phép ra để cho mọi người lé mắt chơi, xong hậu cảnh là 1 đống fan theo gót, và như dzậy cứ tiến tới thì chắc chắn cái kết thúc của nó 10 kiếp tg cũng ko nặn ra đc đâu, mà có nặn ra đc cũng là 1 kết thúc.......lãng òm
    (nhắc mới nhớ hình như em cũng vừa post bài bên topic kia, nói dzề cái kết thúc của NHAC, nếu pác rảnh thì pác cứ wa bên đó coi chơi, em thì vừa đọc cái topic đó vừa bụm miệng lại cười, vì cái kết thúc cho em cái cảm jác hình nhưlà......ngu ngu, ờ.....ngu ngu sao í, nío ko đc, chàng Men chết, nàng Ca quay về thời hiện đại, bít thằng anh mình là chàng Men đầu thai--->cưới nó, hỏi coi coi có khùng ko??, mà pác jì jì đó bên đó nói là "đây là nỏi dành riêng cho fan NHAC, ko thík thì đừng vô, làm choem bò ra mà cười vì câu nói y hệt như con nít 3 tuổi đi giành đố chơi của người khác, như thể đây là món đồ chơi của mình, các bạn đã ghét thì đừng đụng vào, haha), dzậy thui, đó là cái ý kiến nhỏ nhoi và đáng vứt sọt rác của em, các pác có ji thông cảm, coi như lời nói của người vừa bị sốt xong, thanks
  7. yuffie234

    yuffie234 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    1.414
    Đã được thích:
    0
    Trời, tưởng topic này chìm nghỉm rồi hoá ra giờ này vẫn còn có người đào nó lên từ mồ mả dưới kia! Mà bác OWA cũng tham gia trên này à?
    Riêng nói về NHAC, chắc là... thôi, không nói nữa, những jì đã nói là nói hết rồi, nói nữa chỉ toàn chê bai thôi.
  8. Onewingedangel

    Onewingedangel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    1.590
    Đã được thích:
    0
    Làm gì có thằng con trai nào ko có nhu cầu khi bắt được 1 đứa xinh thế ( MOD từ từ nhá ) Hay mấy thằng đó ko bít .... ?
    Mấy đứa nhân vật fản diện hay hơn nhá . Còn dùng đầu óc chứ bọn kia chẳng biết có não ko nữa Hồi xưa đọc bộ này đúng là fí fạm thời gian
  9. ctay

    ctay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    * Haha, mod ui, mod ui, có người nham nhở wá này mod ui (hình như có mình trong đó nữa, hehe)*
    Giả thiết:
    +chúng bị down (trích nguyên văn lời pác)
    +chúng ko có..........nhu cầu(trích nguyên văn lời tui)
    +con bé đó KO HỀ XINH, 3 vòng ko đầy đủ (ko fải khoe chứ tui nhìn lại tui còn hơn nÓ, )
    => ko có jì abc hay xyz diễn ra từ chúng nó hết cả, nhưng nếu tui là 1 trong đám vương tôn công tử đó, tui có nc đá đít nó ra chứ ở đó mà abc dzới nó, thà..........dzới con mắm còn hay hơn. ( nham nhở kinh khủng >__________<)
    Tuyến nv chính-phụ thì miễn bàn, wá wá đề cao nhân vật chính, nhưng khi nâng nó lên wá thì hóa ra nó còn thấp hơn những người xấu nhất, bộ nì bà hòang nhìn đỡ ngứa mắt nhất, dám yêu, dám hận, dám....trả thù, mặc dù ko có kịch tính, cao trào nhưng vẫn còn thể hiện :ta đây là người, chứ ko như "ai ai kia"
    Cám ơn pác đã "lắng nghe" và "thấu hiểu", tui tưởng cái topic nì nó đã die ai dè còn dịp cho tui diễn thêm 1 bài diễn văn, xả cho đỡ tức và đỡ ngứa cái mồm lâu nay ko có chuyện jì rủa, cám ơn 1 lần nữa *lủi thủi đi ra sau khi đã cúi chào đàng hòang*

  10. Onewingedangel

    Onewingedangel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    1.590
    Đã được thích:
    0
    Cho làm quen đi Xinh hơn nó thì ko làm quen ko được
    Cái chính là tác giả ko nghĩ ra caí gì mới lạ . Lập đi lập lại toàn bị bắt , đuợc cứu về , xong lại bị bắt , xong lại được cứu về làm chán ngắt . Thêm nữa là vẽ rất cứng , bọn dó ko biết biểu lộ cảm xúc , kém cả shounen .
    Mà sao fan ko vào fản bác nhỉ?

Chia sẻ trang này