1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Carol (Nữ hoàng Ai Cập)- bạn nghĩ sao?

Chủ đề trong 'Truyện tranh (ACC)' bởi sakura2005, 28/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. toc_duoi_ga

    toc_duoi_ga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    mình hoàn toàn đồng ý với sakura đó, bạn nói chí phải
  2. ctay

    ctay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Tui ko co cố ý gây war đâu nhưng mà đó là bộ truyện tệ nhất mà tui đã từng xem trong cái quãng đời coi manga của tui, coi mấy tập đầu thì còn được được, coi tới tập 20,21 trở đi --> nhàm, nhảm, thêm được 5,6 tập nữa --> xé lun cuốn truyện, ko thể nào coi nổi , truyện gì mà có nhiu đó tình tiết cứ nhai đi nhai lại hoài, ko bít mấy bà tg có thấy gì ko chứ tui đọc xong chỉ mún fát ói vì bộ truyện đó+tội nghịp cái túi xiền của mình, bây giờ mấy cuốn đó chất đầy ở nhà tui , bán ko ai chịu mua hít, hixhix ,nhìu lúc mún đốt quách nó đi cho rùi nhưng tiếc cái đống tiền hồi đó mình ngu dại đã đổ vào đó nên thui. Anyway, đó chỉ là ý kiến của mỗi cá nhân tui thôi, co gì đụng chạm xin cho tui apologize nghen.
  3. candy_06

    candy_06 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/04/2006
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý!đồng ý với bạn sakura là tình tiết truyện cứ lặp đi lặp lại đến chán ốm.Này nhá: Carol bị Izumin hay...vua chúa hoàng tử nước nào đó bắt đi, ép làm vợ, đe doạ giết Menfuisư, rồi sau đó Menfuisư cứu được Carol, hai người lại happy bên nhau, rồi Carol lại bị bắt...Cà kê dê ngỗng mãi. Hết thì hết bố nó đi cho rồi, bực cả mình. Đã thế tập bẩy mốt lại còn dở dang nữa chứ(bỗng dưng xuất hiện thàng lêbanôn giả dạng em trai Menfuisư thì phải)đùng một cái, the end "Tạm thời ngưng phát hành NHAC để phát hành "Vũ khúc thiên nga"" Éc, truyện dở ẹc!
  4. ctay

    ctay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Theo tui người nào mún làm fan của NHAC fải hội đủ các đk sau:
    1. Điếc: để khỏi bị nghe người khác chửi mình............ngu
    2. Đui: để khỏi fải nhìn coi trên diễn đàn người ta chửi "thần tượng" của mình ra sao
    3. Câm: để tránh xung đột từ 2 fía do cái mỏ của mình ( nó tức wá nhịn ko nổi khi người ta nhận xét ( đúng) về bộ NHAC)
    Hehhehhe, chỉ cần bạn hội đủ các đk trên thì bạn đã đủ tư cách "gia nhập" CLB " fan of NHAC" rùi.
  5. nguyenfom

    nguyenfom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Ừ thì điếc, ừ thì đui, ừ thì câm. Em đành thành kẻ tàn tật để 1 mình yêu NHAC vậy!
  6. meteor_pnt

    meteor_pnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    3.210
    Đã được thích:
    0
    SAo phải chịu làm người tàn tật, cứ kệ chứ, đây là nơi dành cho những người yêu NHAC. Đáng thương cho những kẻ thừa năng lượng vào đây post những câu chả ra gì, định làm loạn cái topic này lên .
  7. ctay

    ctay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Hohô, cái topic này là: bạn nghĩ sao về NHAC mà??? thì người ta trưng cầu ý kiến lên thui chứ, dở thì nói dở, đúng hông nè??? . Dzớ lại ai cũng công nhận truyện nì siêu siêu củ chuối, người lập cái topic này cũng do "bức xúc" mới trưng cầu ý dân thui, tui là 1 ttrong những người "iu mến NHAC điên cuồng " ( mắc ói wá) nên mới ráng lên ủng hộ đồng bào, có chi sai nào??
  8. ctay

    ctay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Chưa kịp ghi câu cuối cùng thì đã gửi, lỡ tay lỡ tay, bạn gì gì ơi, cho tui nhắc bạn cái nì, đây là "nơi dành cho những người iu NHAC " ???, xin nhìn kĩ cái topic dùm, để mốt đừng có lẫn lộn nữa nghe. Hỏi bạn câu nì thật ko fải chứ lúc bạn coi truyện nì bạn đang ................ mổ mắt fải hông??? mà ko thấy cái tình tiết+ lờ truyện nó..........sến và chuối àh??? Chậc chậc, có gì nói đi tui thông cảm hộ cho. Này nhé, bộ này cỡ tập 4 mươi mấy về sau thì tui ko có coi vì lúc nó sảy thai mà ko hận bà chị chồng của nó, tui coi tui fát bực nên quăng lun rùi, bạn ko thấy nó phi lý àh?? Đứ con trong bụng mình ( ý là con đó) bị mất mà vẫn cứ tí tởn, hồn nhiên nói dzới bà chị chồng câu: " Em ko hận chị đâu" , thiệt lúc đó tui tưởng tượng con đó mà có thiệt ở ngòai đời là tui sẽ bay lại chỗ đó ma táng cho nó vài phát cho tỉnh ra, lương tâm của 1 người mẹ bộ nó quăng xuống biển cho cá ăn rùi hả???Cao cả dữ khi nói câu đó, còn thần dân AC gì đó và thằng chồng của nó là 1 đám mù hết rùi, điên mà đi theo cung phụng cho nó, cả cái đám vương tôn công tử nữa chứ, ko những vậy mà chuyện này giải quyết chưa xong con đó đã nháo nhào đi......chơi ở chỗ khác, hay ở đâu bạn nói thử cho tui nghe????Như DSHB đó, mặc dù tui coi tui ko thík cho lắm nhưng nó có cốt truyện rõ ràng, nhỏ nv chính của truyện còn có chút gì đó gọi là " giống người", đàng này cái bộ NHAC đã thần thánh hóa con nv chính lên 1 cách wá đáng, mới học Đh có năm 1 thui mà bít nhìu thứ dữ?????Hay ở đâu???thuyết phục đươc người đọc ở chỗ nào bạn nói tui nghe???????
  9. hoathuytinh07

    hoathuytinh07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Đúng như ctay nói, sakura2005 mở chủ đề này để mọi người trình bày suy nghĩ của mình về NHAC, hoàn toàn ko chỉ để các fan vào ca tụng. Và bây giờ mình cũng xin trình bày ý kien của riêng mình. Carol nói cho tới nơi tới chốn thì gọi là đẹp cũng được, nhất là đối với người AC những nét đặc biệt của người Âu Mỹ đủ để họ ngưỡng mộ, hơn nữa Carol là người hiện đại, với một vài kiến thức khoa học của cô ta mọi người nghĩ cô ta là nữ thần là chuyện đương nhiên. Tội cái là Carol hơi bị lùn (ko biết tác giả nghĩ sao lại vẽ một nguời Mỹ lùn đến thế), cái này thì xạo thật! Tác giả tạo nên một nhân vật hoàn hảo, ko có thật xét cho cùng cũng chỉ là muốn cho người đọc thấy rõ nhưng phẩm chất tốt đẹp của con người và học tập theo và chẳng phải chúng ta cũng có chút kiến thức về AC cỗ đại cũng như những vương quốc khác hay sao?! Tôi đồng ý với ctay khi Carol bi hại mất con mà vẫn có thể tha thứ cho Asisư và vui tươi trở lại nhưng các nạm cũng phải thông cảm vì Carol trước giờ vẫn như một đứa trẻ, ko mảy may tới những âm muu thâm độc của con người, trứơc giờ cô ta vẫn đau lòng trứơc cái chết của bất kỳ ai dù tốt hay xấu và có hận người đó hay ko làm sao có thể ko đau trước cái chết của con mình. Sở dĩ hành đông của Carol như vậy la do bản tính có sẵn và chắc cô ta vẫn chưa thể biết thế nào là có con và mất con. Nhưng thật ra mình thấy Asisư cũng rất đáng thương và Carol đã nhìn thấy điều ấy nên mới thưong bà ta, có lẽ vậy! Truyên NHAC thực ra cũng chẳng có triết lí sâu xa gì cả, tác giả đã làm tất cả để mang thế giới tốt đẹp đến cho chúng bất chấp lặp lại tình huống, nhưng chẳng phải các bạn đều thấy Carol hiền lành, vị tha, có kiến thức sâu rộng đấy sao, sao ko cố gắng học tập theo ( ý mình là theo những phẩm chất đó chứ ko phải theo Carol) và cả những điểm xấu nữa, hãy tránh nó đi thay vì ngồi chê trách tac giả cũng như người hâm mộ. Còn chuyện các bạn nói Carol luôn gặp may, theo mình thì đó ko phải tình tiết giả mà biết đâu trong tiền kiếp cô ta là người tốt hoặc những kẻ xấy con mắc nợ Carol hay chính bản tính hướng thiện đã che chở, các bạn ko nghĩ vậy sao?!
    Nãy giờ là mình đứng ở vị trí người bình thường để nói, mình hoàn toàn ko phải fan của NHAC, thậm chí trước đây mình cũng từng ghét Carol lắm. Đối với mình chỉ có truyện của Riyoko Ikeda là thay đổi được cuộc đời mình thôi còn những truyện khác đều phù du, mình chỉ xem cho có kiến thức. Hôm nay thấy chủ đề này cũng hay với lại hơi bức xúc cho cac fan cua NHAC khi bi antifan chửi quá nên mới đặt tay ngồi viết nãy giờ. Có gì ko vui hay ko buồn thì các bạn cứ tiep tục viết bài cùng thảo luận. Sẵn tiện cho mình nói luôn là nếu có viết bài xin hãy dùng lời nhẹ nhàng để diễn tả suy nghĩ, mong đừng ai dùng hàm ý nạng nề mỉa mai hay chửi rủa ai nữa. Xin cảm ơn vì đã đọc bài của mình!!!
  10. ctay

    ctay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Ô hô, bắt tay cái coi nào hoathuytinh, làm wen nghe?? , trở lại vấn đề chính nào, bạn nói rằng con Carol đó nó chưa từng trải wa những chuyện như dzậy nên ko bít bùn???Xin lỗi, dzậy cho tui nói thẳng là : con đó nên nhảy xuống sông ( sông gì cũng đươc, trừ sông Nil mắc công nó cứ quá khứ-hiện tại, tại phương tiện đi lại của nó là con sông đó mà ) chết quách cho rồi, sống chi cho thêm chật đất,1 con người như dzậy thì còn làm người nữa làm gì?? Con chó con mèo chết mà mình còn thấy tiếc, đàng này là CON, bạn hỉu hông, tui nói cho con bạn tui nghe dzụ nì nó lập tức phán 1 câu :"Dzậy mày kiu con quỷ đó đập đầu chết dùm tao cái cho nó rảnh nợ, người sống dzậy thì sống làm chi??" , Với lại con đó đã học ĐH rùi, còn nhỏ nhít gì nữa đâu hử???Cái đó là 1 chuyện, tui vào các diễn đàn khác mà thấy có người nói 1 câu cảm thấy chí lí nhất, đó là: Mỗi khi tui đọc bộ đó là fải để cái chậu/cái thau kế bên để................hứng chuối,khiếp thế là cùng, và cái này tui nói thẳng, nói thật chứ ko có "hàm ý sâu xa bới móc " gì người khác hết, nếu như bạn thấy lời lẽ tui dùng có hơi bị............ thì ko sao, vì tui vốn là 1 antifan cuồng nhiệt cư con nhỏ đó mà.Mà hồi nãy nói tới đâu rùi nhỉ???Àh, bỏ vụ con cái của nó wa 1 bên đi, bây giờ đến lượt.........thằng chồng của nó, chồng gì mà có con vợ giữ hòai ko xong, thấy nó gặp nạn---> cứu--->cho nó đi tiếp--->gặp nạn típ--->cứu típ, cứ như vậy mà lấn tới tui còn bực mình giùm nó, gặp tui thì tui sẽ vũ phu lên, mặc kệ nó là con thần linh hay cái giống gì mà vả vài cái vào mồm nó, xong thì cấm cung nó lun, coi nó làm gì nào??Nếu như mà nó bỏ trốn vì lòng" trắc ẩn" vốn có của nó thì..........bỏ nó lun,kím con khác, thằng đó thiếu gì người theo mà sao cứ đi bám váy con đó?? Xin lỗi níu có "hàm ý xúc fạm " ở trỏng nhưng đó là ý kiến của 1 antifan như tui đố với NHAC

Chia sẻ trang này