1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Case study-Đọc và giải quyết?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi king_eric, 15/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. king_eric

    king_eric Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2003
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Case study-Đọc và giải quyết?

    Trong tình yêu không phải lúc nào cũng phẳng lặng như ao nước,nhưng cũng không quá phức tạp để chúng ta phải đau đầu.Đọc thấy báo chí viết nhiều tình huống dở khóc dở cuời mà thường người trong cuộc loay hoay không biết làm thế nào?
    (Topic này tớ dựa trên một số topic Case Study của dân Mar,Quản trị chiến lược ....nếu chả may đụng hàng thì thông cảm nhé )
    Case study 1:
    Ôi mẹ vợ
    B,một chàng sinh viên năng động đúng nghĩa của thế hệ 8x,làm website cực giỏi,lập trình nhoay nhoáy,có tiếng tăm trong giới tin học Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung. B đang theo học một trường KT và với điểm số trung bình nhưng bù lại trời lại phú cho anh ta một trí thông minh và tư duy rất khoa học.Nhiều thầy giáo đánh giá khá khả năng của B và hi vọng anh sẽ đạt được nhiều thành công trong sự nghiệp kinh doanh ở tương lai.
    B gặp và yêu C ở trong trường đại học.C là con gái của một gia đình gia giáo ở một tỉnh cách xa Hà Nội.
    Khi B và C yêu nhau thì gặp phải sự phản đối của gia đình vì lý do là " Thích cho con gái lấy chồng ở gần nhà " và theo nguồn tin đã tin cậy thì gia đình C đã nhắm cho C anh A-một kỹ sư cầu đường mới ra trường.A và C là bạn từ thủa thiếu thời nhưng giữa C và A chưa tồn tại cái gì gọi là tình cảm.

    ...
    Câu hỏi
    Liệu B và C sẽ tiếp tục đến với nhau được không?(Cho biết C là người con hiếu thảo , sống hơi phụ thuộc )
    Phần thưởng cho bài viết logic nhất là 10* và một điều bí mật
  2. vietnam_passport

    vietnam_passport Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Trước tiên tôi viết bài trả lời không phải vì những phần thưởng ông đặt ra,mặc dù tôi rất ghét cái giọng điệu này của ông.
    Việc B với C có đến được với nhau hay không cái chính là tình yêu ở cả hai người có đủ lớn mạnh để vượt qua được ngăn cấm của gia đình không,đọc thì tôi thấy việc gia đình C chưa đến nỗi ngăn cấm gay gắt quá,vì thế trước tiên B phải chứng minh cho gia đình C thấy được anh ta và gia đình có đủ khả năng để chăm sóc và đem lại hạnh phúc tốt nhất cho C khi ở xa nhà,với một điều quan trọng nhất quyết định thành công cho B là C có yêu B thực sự không,có dám chấp nhận và hy sinh xa gia đình không,và nếu điều xấu nhất xảy ra khi gia đình C vẫn quyết liệt ngăn B và C thì tôi nghĩ việc B với C có thai với nhau rồi cưới thì đảm bảo gia đình sẽ buộc phải chấp nhận,sau đó thì với thời gian làm con rể sau này thì B phải làm thế nào đó để lấy lại lòng tin với gia đình C(cách này hơi tiêu cực,nhưng cũng là một giải pháp cùng cực nhất).
    Chúc B và C vượt qua được thử thách và hạnh phúc.
  3. mandarhy

    mandarhy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Vẫn còn thiếu một chút. Bố mẹ C không muốn C lấy chồng xa, không chỉ vì lo C sống xa nhà không ai lo lắng cho, mà còn vì C là một chỗ dựa tình cảm của họ nữa. Lấy anh A gần nhà, lúc các cụ trái gió trở trời các con còn tiện sang thăm nom được, có bát canh cần nó cũng đem sang mà. Cho nó đi lấy chồng xa khác nào là mất con không.
    Nếu B thể hiện sẽ cố gắng để 2 vợ chồng thường xuyên về thăm nhà vợ, năng đưa các cụ ra ngoài HN chơi,... cơ hội sẽ lớn hơn. Gia đình gia giáo, họ coi trọng mối liên hệ gia đình lắm, đừng nghĩ là lấy con người ta, tốt với con người ta đã là đủ. Hê hê, cái này khó phết đấy.
  4. trandung984

    trandung984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    1.077
    Đã được thích:
    0
    Trước hết cần phải xác định xem B và C yêu nhau đến mức nào.Có thể hy sinh cho nhau không?(đây là nói theo nghĩa bóng ) Nếu B và C rất yêu nhau thì mới tính tiếp.Riêng chuyện này phải giải quyết từng bước.1 phát ko ăn được ngay đâu, có khi phải đền đạn thì đứt
    B1:C nên chăm dẫn anh B về quê chơi, giới thiệu là bạn thôi.Nhớ rủ thêm vài người bạn đi cùng.Nếu đi một mình không khác gì khai với mẹ C là con yêu con cụ . Đừng giới thiệu là người yêu và đừng tỏ ra là yêu nhau.B hay cố mà lấy lòng mẹ C.
    B2: C hãy giới thiệu tiểu sử của B cho mẹ.Cố gắng khen càng nhiều càng tốt (dù B ko được như vậy ) để tạo ấn tượng tốt B trong con mắt mẹ C.
    B3: C cứ thỉng thoảng lại phân tích cho mẹ C hiểu là sống và làm việc ở trên thành phố có lợi cho tương lai của mình hơn.Ví dụ có điều kiện phát huy năng lực, được thường xuyên học tập, con cháu có điều kiện học hành hơn.
    B4: Nếu mẹ thấy đúng là ok.
    B5: Có những người mẹ cố chấp lắm.Phân tích ko chịu nghe thì đành phải sư dụng biện pháp mạnh .C gây sức ép lên mẹ C.Ví dụ lấy anh B thì con ko lấy ai hết. Mẹ nào mà chả thương con. Rồi cũng xuôi thôi
    CHúc B thành công!
  5. stork82

    stork82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Viết chán bỏ mịa,nghe như đám vào tai
  6. king_eric

    king_eric Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2003
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Các chú đọc thì đọc,viết trả lời thì tuỳ,bực mình thì các chú cứ luợn anh có giữ các chú đâu mà sao phải ý kiển nhỉ?Lạ thật mấy chú này chả biết gặp mình ở đâu mà "ghét" nhỉ?

    Thật ra những bài viết trong case study này đuợc mình hình tượng hoá từ các công ty và mặt hàng trên thị trường và cũng có thể ngược lại tức là lấy các bài phân tích của các bạn để tham khảo cho các chiến lược.
    Cuộc sống đôi khi như vậy,bạn hình tượng hoá những tình huống đang diễn ra theo các cách khác bạn sẽ tìm ra những phương án sáng suốt
    Được king_eric sửa chữa / chuyển vào 22:40 ngày 16/04/2006
  7. vietnam_passport

    vietnam_passport Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Bác chắc sắp đến 70 tuổi rồi nhỉ?bác vào đây dù bác bao tuổi đi nữa thì cũng nên hoà đồng và tôn trọng người đọc,đổi lại cách xưng hô đi.
    Với lại cái ảnh đại diện của bác giống CON CHÓ nhà em wá.
  8. ranger83

    ranger83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    1
    Zời, gì mà phải lăn tăn vụ này nhẩy? Như bố mẹ em đây này, các cụ cũng bảo là chỉ cho phép lấy chồng trong phạm vi 1KM lấy nhà làm tâm điểm. Bố mẹ em cũng tình cảm được cái thừa hưởng tính của ông bà nội để lại, 5 bác toả ra làm 5 vệ tinh xung quanh nhà ông bà, cơ mà có việc gì thì cũng vui. . . Thế mà em vẫn yêu cái anh ở xa tít, ngoài vũng phủ sóng của bố mẹ em cho phép. . . Bố mẹ em cũng ngăn cấm suốt, nhưng cứ phải thuyết phục bố mẹ dần dần thôi, lúc đầu thì bóng gió để bố mẹ kô bị sock, sau đó tấn công dần dần. . . thế nào các cụ chẳng đổ. Mưa dầm thấm lâu mà. . . chả đi đâu mà thiệt. . .
    Quan trọng nhất vẫn là tình yêu của 2pác. Tâm lý bố mẹ nào chẳng muốn gần con cái, trừ phi bác hư đốn quá, muốn bác đi cho khuất mặt. hehe

Chia sẻ trang này