1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cát bà du ký

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi DaosoaiLuuHuong, 29/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DaosoaiLuuHuong

    DaosoaiLuuHuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Cát bà du ký

    Em rất thích Du lịch nhưng hôm nay mới có thời gian tham gia vào box được. Hôm nay, em xin phép xin đăng ký một chân vào cộng đồng lượt phượt ạ, kính mong các bác giúp đỡ.

    Nhật ký Cát Bà:
    Sau một thời gian bận bịu vì công việc, đã quá chán nản cảnh làm việc và sự nhàm chán. Ba đứa bạn, 2 nam một nữ đã có một quyết định hơi điên một chút, đó là đến Cát Bà vào mùa đông lạnh lẽo cộng với những cơn mưa phùn phùn. Sáng thứ 7, Cả nhóm hẹn nhau sẽ đi chuyến 7h ở bến xe Lương Yên bằng xe ô tô của Hoàng Long. Sáng rét mướt không buồn dậy, mình lồm cồm bò dậy và chuẩn bị lúc 5h. Nhà hai đứa kia ở gần bến xe nên bọn nó đi bộ được, còn mình ở xa hơn nên phải nhờ bố chở đến. Đến nơi chỉ muộn 1 phút... nhưng cái xe chuyến 7h đã đi trước đó 10 phút, không hiểu cái bọn xe Hoàng Long này làm ăn kiểu gì mà khởi hành sớm hơn giờ xuất phát đến 10 phút như vậy. Cũng may là do vậy mà hai đứa kia không trách mình tội đến muộn.....không biết làm gì hơn đành mất 10 phút đi bộ về nhà đứa gần nhất để ngủ tiếp. 9h lên xe và khởi hành.
    Tuy thời gian lởm khởm nhưng cái xe Hoàng Long này cũng hiện đại ra phết, có cả ti vi và đĩa hài hải ngoại cho bà con xem, lại còn có cả công trình phụ nữa. Nói chung chất lượng khá ổn dù giá vé hơi đắt, khoảng 120.000 một vé một chiều trọn gói bao gồm cả tiền xe lẫn tiền tàu đến Cát Bà. Ngồi trên xe xem Paris by night được 10 phút thì mình ngồi ngủ một mạch đến Hải phòng. Đến Hải Phòng xe nghỉ 10 phút rồi tiếp đến bến tàu thủy của công ty Hoàng Long.
    Tàu thủy rẽ sóng tiến về Cát Bà
    [​IMG]
    Ba nhà du hành đoàn:
    Đây là cái mẹt thứ nhất: "hí hí, tớ đẹp trai không?"
    [​IMG]
    Cái mẹt thứ hai: " Đanh đá và ghê ghớm, không ai đáng sợ bằng"
    [​IMG]
    Cái mẹt thứ ba: "Cái thằng trên đẹp trai cũng không cười duyên bằng mình. Mà sao bọn nó cứ phải ló đầu ra cửa sổ thế nhỉ, ngồi đây vừa ấm lai vừa êm"
    [​IMG]
    Rồi từ tàu thủy lên xe Hoàng Long thẳng tiến Cát bà.
    Biển phủ sương(Chụp từ trên ô tô xuống)
    [​IMG]
    Biển lạnh, lãng vãng một cánh thuyền:
    [​IMG]
    Cánh đồng cá
    [​IMG]

    Tất cả thời gian từ Hà Nội đến Cát Bà là khoảng 4 tiếng.
    Đặt chân xuống CÁT BÀ.
    Êm đềm và bình dị mùa vắng khách
    Lặng lẽ, lành lạnh biển mùa đông
    [​IMG]
    Đường phố:
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Việc cần giải quyết đầu tiên là phải tìm nương thân. Cả bọn đến một cái khách sạn gần ngay cảng, gặp được chị chủ nhà tốt bụng nên mặc cả được một cái phòng từ 250 xuống 200 nghìn (có 3 cái giường cho 3 đứa và mỗi cái giường vừa cho 2 người nằm) mà theo chị chủ ngày đông khách như các ngày 30/4... giá phải 500 nghìn một phòng. Lời khuyên ở đây là "Nếu chúng ta không có nhiều tiền, chúng ta nên đi du lịch vào những mùa vắng khách, sẽ tích kiệm được rất nhiều tiền". Rất tiếc mình không chụp lại ảnh cái phòng mà bọn mình đã ở. Lần sau đi đâu rút kinh nghiệm, sẽ chụp tất cả để mang về kỷ niệm và làm quà.
    Hành trình mới chỉ bắt đầu và nhiều điều mới mẻ còn chờ đợi phía trước.... To Be Continue......
  2. November_rain_gt

    November_rain_gt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    1
    Năm trước tớ đi sau hôm 30/4, hình như 5/5 thì phải, thuê phòng 125k/ 2 giường. Tóm lại chi tiêu cho 3 ngày, 2 đêm (cũng hơi tẹt ga) là 700k/1 người.
    Note: Bọn tớ đi xe máy, đường đi từ bến phà vào thị trấn thì thôi rồi, không có lời nào để tả (tiếc là ko đi cùng BF )
  3. dungandthu

    dungandthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2006
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Nghe nói các em gái Cát Bà mà chăm sóc các anh thì chu đáo lắm: có cả từ A-Z nhé!
  4. DaosoaiLuuHuong

    DaosoaiLuuHuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Uh, công nhận cái đường đó đẹp dã man thiệt luôn. Cũng tiếc là mình không đi với Girl Friend. Sau đó bọn tớ đã thuê xe máy đi vi vu quanh quanh thị trấn và đi từ thị trấn ra rừng cũng bằng đường đó. Ba bọn tớ mỗi đứa mất hơn khoảng 700 mấy chục gì đó. Nhưng do chơi bài thắng nên tớ chỉ mất gần 700 thôi vì đã trừ tiền thắng bài vào chi phí khi chia. Nhóm của bạn đi mấy người vậy? Trên con đường từ thị trấn ra bến phà mình gặp mấy thứ rất rất thú vị.... Mình sẽ kể tiếp vào phần tiếp theo
  5. DaosoaiLuuHuong

    DaosoaiLuuHuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Ẹc, đọc bài bạn này không nhìn cái dấu "+" thì mình tưởng bạn là boy rồi. Có một chú Cò ở đấy hỏi thằng bạn mình câu này: " Dường còn chỗ không?". May là có đứa bạn gái đi cùng bảo kê, không thì....
  6. DaosoaiLuuHuong

    DaosoaiLuuHuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Hic, mấy hôm vừa rồi bận quá bây giờ mình mới viết tiếp được
    Phần II:
    ............Việc đầu tiên khi đến Cát Bà là nghỉ ngơi thư giãn ở khách sạn. Sau đó hơn 12h, cả nhóm đi tìm ăn đồ Hải Sản. Hic, Cô bạn nói lâu lâu có dịp đi thế này thì ăn uống cũng nên xả láng một tí. Một bát cơm, một bát canh sò, một con cá xốp to, một đĩa mực chiên, một ít thịt. Thực ra gọi 2/3 chỗ đấy là đủ no, vì tiếc nên cả bọn phải cố gắng nhồi nhét cho bằng hết. Hic, đúng là không nên tích kiệm quá nhưng tiêu hoang quá cũng không nên( 3 người ăn hết hơn 200). Sau khi ăn xong, quyết định đi bộ đến Cát 1,2,3 ( 3 bãi biển đẹp thuộc thị trấn Cát Bà).......
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được daosoailuuhuong sửa chữa / chuyển vào 01:18 ngày 06/04/2007
  7. DaosoaiLuuHuong

    DaosoaiLuuHuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Những cảnh trên đường đến các bãi cát.....
    [​IMG]
    Chú **** nhởn nhơ đậu ở cành cây bên đường, sát đến nỗi chúng tôi có thể nhìn và chạm tay vào....
    [​IMG]
    Bản đồ của đảo chỉ dẫn khách du lịch...
    [​IMG]
  8. DaosoaiLuuHuong

    DaosoaiLuuHuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Cầu thang đá trên đường đến Cát 1,2,3......
    [​IMG]
    [​IMG]
    Một ngôi nhà trên biển.....
    [​IMG]
    Được daosoailuuhuong sửa chữa / chuyển vào 01:11 ngày 06/04/2007
  9. DaosoaiLuuHuong

    DaosoaiLuuHuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Sau một quãng đường dài đi bộ, cuối cùng cũng tới được các bãi tắm Cát 1, Cát 2, Cát 3.
    Cát Bà một chiều mùa đông.......
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. haihoa77

    haihoa77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    0
    Có kinh ngiệm gì thì kể ra chứ đưa ảnh lên làm gì, mất thời gian quá.

Chia sẻ trang này