1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cát bà du ký

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi DaosoaiLuuHuong, 29/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DaosoaiLuuHuong

    DaosoaiLuuHuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    2 ngày thì thừa sức bác ạ. Xe từ Cát Bà về Hà Nội của hoàng long muộn nhất là 3h chiều bác ạ. Bác hỏi cho 30/4 phải không. Đợt đó chắc là sẽ đông lắm và đắt nữa.
  2. thuythanhlee

    thuythanhlee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    ăn ở đâu mà đắt thế em? Chị mà ăn thực đơn như thế cho 3 người thì chỉ đắt nhất là 100K thôi. Mách cho mọi người là có quán Nam Phương ở dưới đấy chị Hiển chủ quán nấu ăn ngon cực. Quảng cáo hộ bà ấy tí. Mà giá cả hợp lý
    DaosoaiLuuHuong viết lúc 23:42 ngày 05/04/2007:
    Hic, mấy hôm vừa rồi bận quá bây giờ mình mới viết tiếp được
    Phần II:
    ............Việc đầu tiên khi đến Cát Bà là nghỉ ngơi thư giãn ở khách sạn. Sau đó hơn 12h, cả nhóm đi tìm ăn đồ Hải Sản. Hic, Cô bạn nói lâu lâu có dịp đi thế này thì ăn uống cũng nên xả láng một tí. Một bát cơm, một bát canh sò, một con cá xốp to, một đĩa mực chiên, một ít thịt. Thực ra gọi 2/3 chỗ đấy là đủ no, vì tiếc nên cả bọn phải cố gắng nhồi nhét cho bằng hết. Hic, đúng là không nên tích kiệm quá nhưng tiêu hoang quá cũng không nên( 3 người ăn hết hơn 200). Sau khi ăn xong, quyết định đi bộ đến Cát 1,2,3 ( 3 bãi biển đẹp thuộc thị trấn Cát Bà).......
    [​IMG]
    http://www9.ttvnol.com/uploaded2/daosoailuuhuong/dsc04603.jpg[/i
    Được daosoailuuhuong sửa chữa / chuyển vào 01:18 ngày 06/04/2007
    [/QUOTE]
  3. November_rain_gt

    November_rain_gt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    1
    30/4 này tớ lại đi tiếp, vì chưa khám phá hết, hay ta lập hội đi
  4. gau_truc_cuop_bien

    gau_truc_cuop_bien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    em là em muốn đi sau dịp 30/4 này cơ, đợt này chắc hết chỗ rồi, bon chen đi lúc đông đúc em ko thích, ở HN cho nó lành, hoặc đi chơi đâu quanh quanh.....
    tiện thể bác post tên quán ăn lên cho mọi ng biết với, sao các bác ăn rẻ thế, hôm em đi Đồ Sơn, 2 người, ăn vớ va vớ vẩn đã hết gần 150k rồi, cú ko tả đc..
    Được gau_truc_cuop_bien sửa chữa / chuyển vào 13:49 ngày 17/04/2007
  5. gau_truc_cuop_bien

    gau_truc_cuop_bien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0

    Được gau_truc_cuop_bien sửa chữa / chuyển vào 13:49 ngày 17/04/2007
  6. DaosoaiLuuHuong

    DaosoaiLuuHuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Lưu ý nhá các bạn đừng tin vào cái thằng nào ở trên bờ mà mời các bạn lên thuyền, đó chính là cò đấy. Tại buổi tối hôm đó sau khi thuê xe về bọn tớ đã đi ăn. Thì nghe một đứa mời lên nhà nổi ở biển ăn tối, nó bảo đấy là nhà anh nó. Thế là nghe theo lời Cò bảo giá rất rẻ thế là lên thuyền. Đến khi lên đó mới thấy giá đắt ơi là đắt mà lúc đó về cũng khó vì dù gì mình cũng đi trên thuyền của họ một đoạn rùi chẳng lẽ ko ăn nó ko trở vào bờ thì đành bơi vào bờ chắc. Nhưng dù sao hôm đó cũng đáng vì cả cái nhà nổi có mỗi 3 bọn mình nên tự nói với nhau là mình thuê chọn gói cả cái nhà nổi này luôn. Ah quên, tối hôm đó 3 đứa ăn mất gần 450 nghìn ToT. Mình sẽ nói chi tiết sau và mình sẽ post cái ảnh của nhà nổi đó luôn. Mình có biết số đt của một ông trong ban quản lý đảo khỉ. Mình nói chuyện và biết ông tổ chức tour ở trên đảo. Mình có lần nói chuyện với ông ý nên mình thấy tour đó rất hay vì bạn có thể thâm nhập nhiều hơn vào đời sống ở Cát Bà. Các bạn có thể gọi trực tiếp để biết chi tiết hơn nhé.
  7. hoamikhoen

    hoamikhoen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    bạn ơi cho thêm chut thông tin về ăn ở nưa đi.mình đi đâu cũng chỉ sợ gặp cò,ngày xưa đi chơi với lớp đại học cũng đánh nhau với bọn dân ở khu du lịch rồi.thanks
  8. DaosoaiLuuHuong

    DaosoaiLuuHuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Hì tên nhà hàng rẻ rẻ bọn mình ăn là Viễn Dương. Chỗ đó trông hơi bình dân một tí nhưng thức ăn ngon và giá cả cũng rẻ. Tại hôm đó gọi nhiều quá mới hơn 200 thôi. Tốt nhất là bạn đừng nghe đứa nào dẫn lên nhà nổi. Mà chọn hàng ăn ở đất liền có gì còn mặc cả được. Mùa mình chắc ít khách nên không thấy nói thách nhưng 30/4 mình nghĩ bạn nên mặc cả hoặc hỏi giá trc khi ăn. Nói chung mình thấy dân Cát Bà cũng hiền lắm nên không đến nỗi đánh nhau đâu. Mình chỉ ghét cái kiểu nó nói giá rẻ hơn chỗ khác để giữ chân mình sau đó nó vẫn lấy giá cũ thế là mình bỏ luôn gọi điện cho một tên cò khác, tên này nói chung cũng hiền nên mình gọi. Nói chung nếu muốn rẻ thì gọi hẳn chủ thuyền hay người trên thuyền chứ đừng dựa vào người ở trên bờ.
  9. Redhill

    Redhill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
  10. Redhill

    Redhill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Quanh HN cũng nh chỗ hay lắm. Bác đi Sơn Tây thăm làng Đường Lâm phong cảnh hữu tình lắm, hoặc chịu khó đi 1 đoạn đường 2 đầy bụi vào hồ Đại Lải ở Vĩnh Phúc, có hồ, rừng, hoa lá, chim muông. Nói chung thích hợp với những ng thích du lịch sinh thái và phong cảnh nguyên sơ. Nhg mấy nơi này thì đi 1 ngày là đã thăm hết rồi.

Chia sẻ trang này