1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cát Bà xuyên rừng vượt biển - Trai hùng gái đảm.

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi quocanh_uk, 03/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tip911

    Tip911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2008
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    dlnguyen chụp ngược sáng ngon quá há.
  2. erato

    erato Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2006
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Mời các bạn 17h chiều mai 24/7 off tổng kết tại cafe Báo 62 Trần Quốc Toản. (Có chương trình kế tiếp sẽ bàn sau nhỉ) Ai có ảnh thì mang đi nhé. Mình sẽ gửi các bạn bản chi tiêu trong chuyến đi luôn.
    Cũng trân trọng mời các bạn đã đăng ký nhưng ko tham gia được tới offline với nhóm. Cảm ơn các bạn đã đóng góp rất ý nghĩa cho đoàn có 1 chuyến đi trên cả tuyệt vời.
    TÔI YÊU CÁC BẠN... ẶC ẶC...
  3. soldierTX

    soldierTX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    1.000
    Đã được thích:
    0
    17h Mai A có mặt ở Đồ Sơn rồi, phải đưa 1 đoàn đi nghỉ điều dưỡng, đành lỗi hẹn vậy.
  4. duytung88

    duytung88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2008
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    hic hic e nhan tren dien dan` oy` nhung da bi mod xoa'', sax, mong cac'' bac'' thong cam?
    Giang ui e post a a o đảo lên đê, mong chờ hồi hộp quá, Đoàn mình đi toàn cảnh đẹp phê lòi, thanks cả nha`
  5. sarangheeyo

    sarangheeyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Đây đây, ai gọi sarangheeyo thía, hehe, anh Tùng yên tâm là có ảnh hoành tá tràng của anh!!! Xem xong, đỏ chỗ nào cũng đc, nhưng k đc xí hổ đến đỏ mẹt nhá!
    Kayaking nèo!!! ^^
    Từ làng Việt Hải, đoàn thuê xe ôm đi ra bến thuyền (já rất fải chăng so với 10$/ng` Tây balô), sau đó thuyền khởi hành ra 1 bè nuôi trồng hải sản, và chén bữa trưa tại đó.
    Gần 10km xuyên rừng đã vắt kiệt 2 bát cháo gà+hành+tía tô (gà thì it muh tía tô thì nh` ) từ ban sáng, thậm chí còn lẹm vào các chỗ khác roài ^^ (trong rừng, có quả bứa - 1 loại quả măm măm được, vị jống quả măng cụt và dâu da đất, đoàn chúng tôi đc thưởng thức xả láng, tiếc là it quả chín, k thì trụi cây roài ), jờ thì fải làm tạm cái jề bỏ bụng đã nhể! Chưa đến bè ăn trưa muh...
    [​IMG]
    (Bác soldier này đang tự hỏi: sao "nó" cong thế nhể???)
    Sau đấy là màn nhào lộn của các xế, tình hình là muốn xếp đội hình đẹp cũng khó, vì có bác nặng fần dưới (kiểu như tảng băng trôi ý), đã bảo là nằm nổi lên mặt nc muh fần dưới nó nhất quyết chìm, hix, chịu thua roài!
    [​IMG]
    Ui'''' em ui, nghiêng hết cả thuyền oy`
    [​IMG]
    Đi tìm nàng tiên cá hay seo muh lao xuống vun vút - nhân vật duytung88 này hạ cánh hơi hoành tá tràng, nước tung toé lên cả nóc thuyền, hix hix
    (Mình đc cái nhìn đằng sau có mỗi thế này muh vẫn nhận ra từng nhân vật, hê hê ^^ )
    [​IMG]
    Đích thị : con voi bé bỏng nhà tarus ^^
    [​IMG]
    Trông bác tommy Toàn này cứ như đang bị hút ngược trở lại thuyền ý nhể! (cả lũ nhảy ùm xuống hết rùi, thì bị chủ tàu lên cấm k đc nhảy
    từ nóc thuyền xuống, hehe, k biết lí do luôn!)
    Sau đây là 1 loạt màn kayaking
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đội hình khá đẹp, hê hê
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    đôi này chắc định chèo bằng tay hay sao muh tiện thể nghịch nước tung toé thía nài ^^
    [​IMG]
    Vịnh Lan Hạ thật đẹp và hùng vĩ...
    5 chiếc kayak dừng chân trên đảo Vạn Bội, k ngờ còn chiếc kayak thứ 6 đang lang thang ngắm cảnh, thì chộp được những khoảnh khắc buồn cười đến chết! Xa xa, tự nhiên thấy 3 cái ao fao trèo lên 1 hòn "non bộ" trên vịnh, 1 người thì ngó nghiêng vặt lá tìm sâu?
    [​IMG]
    hê hê, fó nháy này thấy hiện tượng lạ, làm j tận 3 người có mẹt ở đây, quyết tâm làm cho ra nhẽ! Kayak càng lại gần, nhân vật duy nhất trogn 3 người k mặc áo fao kia ngồi thụp xuống, thuyền đi đến đâu, nấp sau tảng đá đến đấy, Mr. Sơn lại còn quẳng cho nhân vật chính cái áo fao để che mẹt và che đc chỗ nào thì che, dẫu sao cũng chỉ có mỗi cái áo fao (đã thế lại còn màu cam nổi rần rật!!!) ... kiểu như nói: đây, chú mày muốn che j thì che
    [​IMG]
    "Thôi, đi đi, cho người ta còn làm việc " - dưng muh nói thật, ứ biết mẹt ai, ứ chịu đc thói tòa moà ... quyết tâm lượn vài vòng ...
    [​IMG]
    Và đã rõ ... cái jề lấp ló sau tảng đá, nhưng tiếc là họ thà để hở bên dưới còn hơn bên trên , cho nên tớ vẫn k biết chàng là ai!!! Khà khà, là ai thì tí cho kayak dạt lên Vạn Bội, đếm người là biết ngay! (mạn fép ai đó cho em zoom out cái!!!)
    [​IMG]
    Vậy là đã có người oánh dấu nơi mình đã qua 1 cách thật khác người, và khó quên!
    Còn đây là xế của tớ, đang ngủ ngây ngất...
    [​IMG]
    thì tớ chèo mệt quá, lại sau trận cười vỡ ruột kia, thì muốn dừng trên Vạn Bội, vừa táp thuyền vào bãi cát, thì oạch 1 fát, sóng đánh vào kayak, bác soldier bật dậy ngơ ngác k biết chuyện j (chắc tưởng bão cấp 10 ) sozi bác, đừng nghĩ em chơi đểu bác nhé!
    Kayak rất chi là nặng, hix hix
    [​IMG]
    Cái nón này khó hiểu quá! Chắc là có cái j đó quý ở trong thì fỏng??? (anh ý cẩn thận wa'', mang nón đi để che nắng cho...dưng muh tí lại đội lên đầu, hix hix !!!)
    [​IMG]
    (Lại còn 2 cái tay nữa, toàn hành động chẳng jải thik đc thành nhời!!!)
    1/2 đoàn ra về trước, còn lại các xế fởn fơ fơi nắng cho đen đều, trông dễ thương không? hị hị
    [​IMG]
    Vậy là vượt biển đã thành công, k ai fải uống ngụm nước nào, dù có những lúc ra tận cửa biển sóng to jó lớn, cũng sợ (vì tớ k biết bơi ^^) , chưa kể bác xế nhảy từ kayak xuống để bơi và lại trèo lên, làm kayak chòng chành, may muh tớ k bị bệnh tim, chứ k chắc ngất trên j
    Còn rất nhiều ảnh khác, muh hum rùi ọp ẹp đúng là ọp ẹp wa'''', còn mấy máy chưa xung công quỹ ảnh nhá!
    Được sarangheeyo sửa chữa / chuyển vào 00:08 ngày 26/07/2008
  6. erato

    erato Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2006
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Ảnh của bé Giang đẹp lắm, từ xưa mình cứ thích đi là đi chứ ko hề nghĩ tới chuyện lưu lại những hình ảnh đẹp, nghĩ lại cũng thấy hơi tiếc. Cảm ơn mọi người đã lưu lại những khoảnh khắc ý nghĩa đó.
    @ sarangheeyo: em gái ơi, cơ mà có tấm hình nhạy cảm quá, hay là em del đi, nhỡ "kẻ mà ai cũng biết là ai" đó xí hổ chả đi chơi với tụi mình nữa thì sao
  7. soldierTX

    soldierTX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    1.000
    Đã được thích:
    0
    Thêm ảnh rừng rú nào:
    [​IMG]
    Ao ếnh​
    [​IMG]
    Mầm sống​
    [​IMG]
    Ao Hiv​
    [​IMG]
    Rừng rậm​
    [​IMG]
    Rắn lục​
    [​IMG]
    "Đại" Mướp​
    Sharangheeoh ơi, E còn ảnh côn trùng như Nhện vàng, bọ que, **** bủng đâu show lên cho mọi người xem đê. Anh cũng sẽ góp vui một con nữa, tên nó là "sắp hàng"
  8. tomytoan

    tomytoan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2001
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    0
    ỌP ẹp mọi người đã copy hết ảnh thiếu của bác Hưng TX và em Lộc nữa là trọn bộ.
    Sau khi ăn uống là màn karaoke mượt mà của 4 chị em nhà đảm đang bác nào ko đi cứ gọi là tiếc ..Mình cũng xin góp vui thêm vài cái ảnh
    [​IMG]
    E hèm sắp tới rùi đây !
    Đầu tiên là xuyên rừng..
    [​IMG]
    Mời các bạn đi theo lối này
    [​IMG]
    A tìm thấy đường ra rồi ..
    [​IMG]
    Em bebe này đang rảo bước vào nồi các bác xem ảnh trong rừng thì rõ.
    [​IMG]
    Cái cảm giác trên đỉnh nhìn xuống vạn vật cũng đáng giá đấy chứ !
    [​IMG]
    Khi nghĩ về cuộc đời anh thường nghĩ về cành cây ..
    [​IMG]
    Cả đoàn cặm cụi vừa đi vừa hát
    [​IMG]
    thành quả của chuyến xuyên rừng là được nhìn thấy biển
    [​IMG]
    và ..
    [​IMG]
    Xin các bạn bổ sung thêm.Mình tặng em " voi còi " ảnh này sau khi đã vượt biển.
    [​IMG]
    Được tomytoan sửa chữa / chuyển vào 22:21 ngày 26/07/2008
  9. nhoemtcvan

    nhoemtcvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2008
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Nghe các bạn kể hay quá, ước gì mình sẽ được 1 lần đến đây
  10. sarangheeyo

    sarangheeyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    @erato: chị ui, em chẳng del ảnh nhạy cảm đâu, tại cái ng` ai cũng biết là ai đấy kêu gọi iem post lên muh (chỉ có điều anh ý bẩu iem đừng zoom thui, hị hị, nhưng có biết mẹt ai đâu cả nhà nhờ! hờ hờ
    Tiếp theo là những bức ảnh trên đường từ fà vào thị trấn CB, một ngày trời trong xanh, nắng đẹp. Ấy thía muh khi đi về, k thể nhận ra con đường mình đã từng đi qua, chứng tỏ thời tiết cũng qđịnh vẻ đẹp của thiên nhiên
    Bác này đang bắt con j ý, k hỏi đc (vì bác ý bịt mồm ạ ^^)
    [​IMG]
    Chờ fà, làm vài kiểu đã nèo!
    [​IMG]
    [​IMG]
    Rồng rắn lên mây ^^
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cô đơn
    [​IMG]
    Đường xa hun hút
    [​IMG]
    [​IMG]
    Làng chài
    [​IMG]
    [​IMG]
    Muống biển
    [​IMG]
    Chơ vơ
    [​IMG]
    Non nước hữu tình
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Trên đảo cũng có những thung lũng đẹp thế này(nằm trên đường đi rừng QG)
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đường xuống bến Bèo
    [​IMG]
    [​IMG]
    @soldier: ảnh nhện nhiếc, rừng rú sẽ đc up sau anh ạ, từ từ khoai nó mới nhừ, hê hê
    Được sarangheeyo sửa chữa / chuyển vào 11:01 ngày 27/07/2008

Chia sẻ trang này