1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cát bụi

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi maybe_ilike, 28/08/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. maybe_ilike

    maybe_ilike Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    cát bụi

    hạt bụi nào hoá kiếp thân tôi!.....................................
    ................................................để một mai tôi trở về cát bụi!



    Được maybe_ilike sửa chữa / chuyển vào 28/08/2002 ngày 16:07
  2. voanh

    voanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    1.181
    Đã được thích:
    0
    cuộc đời như mây phiêu bồng,ngày qua ngày chẳng biết về đâu........??????
    hãy tin vào ngày mai,một ngày mai tươi sáng và tốt đẹp hơn!!!
  3. teen

    teen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Con người sinh ra là để đợi ngày trở về với cát bụi, Thời gian cứ trôi đi -> nó ko đợi bất kì ai, ta rồi sẽ về với cát bụi thôi vấn đề là sớm hay muộn, và trong thời gian ta là thịt là xương thì ta đã và đang làm cái gì -> cái gì thì cũng vậy thôi, tốt hơn hết thì hãy làm cái gì đấy nhưng đừng tồi cho lắm -> chỉ đủ để tồi thôi ->hi`
    Ngậm 1/2 trái ớt trong mồm!
  4. maybe_ilike

    maybe_ilike Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    hì!teen nói dzậy nghe cũng được đó!Nhưng để trở về vơi cát bụi thì mất nhiều công đoạn lắm!
    Như vậy thì phải sống hít mình ha!Sống cho ta,cho những người thân của ta,cho những người ta yêu ,và cả những người yêu ta nữa!Để khi trở về với cát bụi ta sẽ không hối tiếc điều gì ha!

    maybe_ilike******đừng hỏi vì sao
  5. giacatgt

    giacatgt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    all we are dust in the wind.
    Vậy nên, chúng ta phải sống cho thật tốt để những hạt bụi ấy thật đẹp, thật lấp lánh mà!
    Nghìn năm trước tuổi em tròn mười chín
    Sao đến bây giờ mới hai mươi
    Nghìn sau em bước vào hai mốt
    Ánh mắt vòng tay vẫn rạng ngời!
    TTT

Chia sẻ trang này