1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cát Cát - Sín Chải - Con đường mòn huyền thoại dẫn tới đỉnh Fansifan-Tr1- ( Ngày 31/12- 3/1) - Chuyê

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi thino015, 02/12/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. banhdacua

    banhdacua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2010
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Rất thik độ máu lửa của em Nở. Mình đăg kí suất chắc chắn nhé.(cũg fải test lại bản thân cái coi.)
  2. thino015

    thino015 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Do đoàn mình thay đổi về nhân sự nên hôm nay mình đã thoả thuận lại về điều khoản giá tour theo số lượng người trong hợp đồng. Mình post để chia sẻ thông tin với mọi người nhé

    SL = 8 : Giá là 1.400.000 / 1 người ( Giá cũ ) [/SIZE]

    Số lượng người của đoàn mình là bao nhiêu thì sẽ rơi vào mức giá đó. :-??. Tối nay mình đã nhận thêm tiền của bạn quyennt44. Danh sách nộp tiền đến ngày hôm nay như sau

    1. Thino015 - 1000k
    2. Trung tình - pleikupho - 2000k
    3. Hang - banhdacua - 1000k
    4. Cuong - garnetnguyen - 5000k
    5. Quyen - quyennt44 - 1000k
    6. Tuấn - bạn thino015 - 1000k
    7. Phương - bạn thino015 trong SG - 2000k
    8.............................
    9.............................


    ----------------------------------------------------------------------

    DANH SÁCH ĐI TREKKING TAM ĐẢO ( tiếp tục cập nhật nhé :-c)

    1. thino015
    2. xadieu2000
    3. sonpham13
    4. caoboionline
    5. quyennt44
    6...........
    .........
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    OK MEN, hay quá :-*:-*

    DANH SÁCH TREKKING TAM ĐẢO UPDATED :)>-:)>-:)>-

    1. thino015
    2. xadieu2000
    3. sonpham13
    4. caoboionline
    5. Garnetnguyen ( đi cùng EEC)
    6. quyennt44
    7. banhdacua
    8. Pleikupho ( đi cùng EEC)
    9.....
    10........
  3. quyennt44

    quyennt44 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    @sonpham13 Có phải anh Sơn trong đoàn F&F năm 2008 không nhỉ?
  4. hummer2008

    hummer2008 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2008
    Bài viết:
    4.267
    Đã được thích:
    95
    Xin lỗi chị gì nhưng hôm đó cơ quan tổ chức đánh cầu lông của ngành. Mình không chắc có tham gia cùng được không vì "nhiệm vụ chính trị" mà. Như thế có được đi Fan ko?@-)@-):-O:-O
  5. vxkhoa

    vxkhoa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    200
    Cho anh đăng ký một suât trekking Tam đảo nhá thino015.

    Cơ mà đi 24 tức là nghỉ buổi chiều thứ 6 à? Sao không đá 2 ngày cuối tuần ấy có phải tiện hơn không?
  6. pleikupho

    pleikupho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Thôi, em Nở xem bố trí cuối tuần này đi. Chứ để Noel thì khó đi lắm. thứ 7,CN này ok nè. Anh đỡ phải đi ăn theo đoàn khác, mang tiếng nhắm. hì hì
  7. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Các bạn hãy ủng hộ việc Trekking này. Việc test thể lực là hết sức cần thiết, thử test thể lực bằng cung đường Tam Đảo 2 là rất phù hợp. Địa hình của Fan so với Tam Đảo 2 tuy dài hơn, xa hơn, nguắt ngóe hơn, nhiều suối , nhiều ngã rẽ hơn nếu đi đường Cát Cát Sín Chải nhưng Tam Đảo cũng phần nào thể hiện được tương đối cung đường này. Ở 3 đỉnh Tam Đảo nó có đoạn dốc cao, khúc khuỷu, qua rừng Đỗ Quyên, qua rừng trúc.....có đoạn lên đỉnh(hic hic...cái này chị em thích nhá...).

    Đi Trek 3 đỉnh chúng ta cũng sẽ hiểu nhau hơn, để đoàn kết hơn và cùng chia sẻ cho nhau những khó khăn trên đường đi. Hiểu hơn để chúng ta thương nhau hơn(hề hề...lạc đề hay sao ý). Ngoài ra việc test này cũng khuấy động phong trào, để thổi bùng chất lửa hừng hực chảy trong chúng ta. Không sợ chân ta run, tay ta lạnh, chỉ sợ ta không có ngọn lửa trong Tim. Hãy cùng thổi bùng ngọn lửa đam mê trong chính bạn. Tôi tin vào các bạn, chúng ta sẽ cùng chinh phục đỉnh 3 nhé! Hãy để cho các chị em được lên đỉnh 3 lần, hãy chứng minh là chúng ta rất mạnh ( mình là đàn ông mà...cho lên Đỉnh 2 lần thì ít quá. Mình bình thướng cứ xúc miệng cũng 3 nháy)

    DẬY MÀ ĐI HỠI ĐỒNG BÀO ƠI!....

    Ngoài ra việc test này cũng tìm ra một số bạn có thể lực không được dồi dào cho lắm. Bao giờ cũng vậy, trong đoàn sẽ có những người thể lực kém hơn các bạn khác. Khi đó sẽ có chế độ luyện tập riêng và có tư vấn bố sung để tăng thể lực và giảm trọng lượng balo. Trên đường đi sẽ có thể gặp sự cố nho nhỏ: như bong gân, sốt, lạc đường, kiệt sức....chắc chắn các bạn vẫn có thể hoàn thành chuyến đi, nhưng như vậy sẽ không thoải mái về thể xác và tinh thần.

    Mục đích Trekk thử miễn sao cuối cùng để trang bị cho các bạn thể lực sung mãn nhất để các bạn có thể như đi dạo trong công viên. Cầm tay Ôm xinh đẹp, cùng thả hồn bước đi và nghe tiếng reo ca của tiếng gió rừng xào xạo, hay bức bông hoa dại cài lên tóc nàng. Khi đủ thể lực thì mình thích nhanh nó nhanh và thích chậm thì chậm. Nhanh để bức phá để tìm đoạn đường đẹp, còn lúc chậm để thả hồn lang thang dạo chơi. Hoặc như năm trước mình cứ đi tụt sau cứ đi chầm chậm nhổ sạch rễ cây Hoàng Liên , lúc sau đầy cả balo, rồi lại tăng tốc đi về gần đầu tiên, mọi người chả biết gì( hề hề...). Có thể một số bạn đi quen và đi nhiều nhưng giả sử trong đoàn có một số bạn ít đi thì cả đoàn sẽ ảnh hưởng hoặc bạn đó đi sẽ không thoải mái và phải cố.

    Năm trước với việc luyện tập của mình cũng bị nhiều người phỉ báng. Nhưng khi đi Cát Cát - Sín Chải 4 ngày 3 đêm. 1 đêm đầu tiên cả đêm mưa rừng, và hôm leo đỉnh Fan mưa đá tầm tã...nhưng cả đoàn không sao cả. Sáng sớm về hà nội cả nhóm còn đi bộ từ Ga ra phở Hiền - Đỗ Hạnh ăn phở , rồi cả nhóm đi làm ngay.

    Tớ nói hơi nhiều, có thể có bạn bảo đây là Chém gió. Nhưng sự thật là như vậy. Chúng ta nên nghiêm khắc bản thân trước.
  8. garnetnguyen

    garnetnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2010
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0


    Đỏ 1. SL :) Pà con "trứng kiến". Lên đỉnh xong em ý sẽ trả lại cho mình khoảng 3000K, hĩ hĩ...[r24)]
    @Pleiku_dai Vẫn đang thu xếp để được đi trek với nhóm mình.
  9. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Giới thiệu một chút về Tam Đảo. Bạn đã đi Tam Đảo nhiều lần nhưng đây là thị trấn Tam Đảo. Cái tên Tam Đảo gắn liền 3 đỉnh núi:

    Tam Đảo là một dãy núi đá ở vùng Đông Bắc Việt Nam nằm trên địa bàn ba tỉnh Vĩnh Phúc, Thái Nguyên và Tuyên Quang. Gọi là Tam Đảo, vì ở đây có ba ngọn núi cao nhô lên trên biển mây, đó là Thạch Bàn, Thiên Thị và Phù Nghĩa. Ngọn cao nhất là ngọn Tam Đảo có độ cao tuyệt đối là 1590m.

    Dãy núi Tam Đảo hình thành cách đây 230 triệu năm vào giữa kỷ Trias do hoạt động của núi lửa phun trào dung nham làm nhiều đợt trồng lên nhau. Các loại đá chính ở Tam Đảo là Riolit pocfia, penzit và các tuf của chúng.[2]. Dãy núi chạy theo hướng Tây Bắc-Đông Nam, dài chừng 80 km, rộng từ 10 đến 15 km.[3] Do tương đối dốc đứng, nên trên Tam Đảo có nhiều suối và thác nước. Thác Bạc có độ cao 50m, nước sối xuống tung bọt trắng ngay cả vào mùa khô. Cũng vì dốc đứng, nên hệ thực vật ở đây khá đa dạng và thay đổi theo độ cao. Nhiều loại rau quả ôn đới được trồng ở Tam Đảo và cung cấp cho các vùng xung quanh, nhất là cho Hà Nội. Càng lên cao, các loài cây thuộc họ lá kim càng nhiều. Loài cá cóc, là động vật đặc hữu của Tam Đảo. Vườn quốc gia Tam Đảo rộng 36.883 ha nằm trọn trong dãy núi này.


    Đường lên thị trấn Tam ĐảoỞ Tam Đảo có nhiều tài nguyên khoáng sản, đáng kể nhất là thiếc.

    Trên dãy Tam Đảo có những di tích văn hóa-lịch sử nổi tiếng như chùa Tây Thiên và đền Tây Thiên (còn gọi Đền Mẫu) thờ Quốc Mẫu Tây Thiên Năng Thị Tiêu. Theo thần thoại, Quốc Mẫu Tây Thiên là do linh khí của núi rừng Tam Đảo hun đúc mà nên. Đầu thế kỷ 20, người Pháp đã lên Tam Đảo và xây dựng một thị trấn ở đây làm nơi nghỉ mát cho các quan chức của chính quyền đô hộ. Tổng cộng có 163 ngôi biệt thự kiến trúc châu Âu đã được xây dựng. Ngày nay, một số đã đổ nát. Tam Đảo là một khu du lịch nổi tiếng ở miền Bắc.

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Khu du lịch Tam Đảo thuộc thị trấn Tam Đảo, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc, cách Hà Nội 86km. Khí hậu ở đây rất độc đáo, bốn mùa trong ngày; khung cảnh thơ mộng, hùng vĩ. Mùa du lịch đẹp nhất trong năm ở Tam Đảo là vào mùa hè.


    Thiên nhiên và dấu vết thời gian đã ban tặng cho Tam Ðảo một khung cảnh tuyệt vời: vừa thơ mộng, u tịch, vừa hùng vĩ, huyền ảo trong cảnh mây gió, sương khói vờn trên đỉnh núi rồi sà xuống những thảm cỏ, những ngôi nhà ven sườn núi. Hè về, Tam Ðảo vào mùa du lịch đẹp nhất trong năm.

    Tam Ðảo là một dãy núi dài khoảng 80km theo hướng tây bắc - đông nam, rộng từ 10 - 15km, là khu nghỉ mát ở núi lý tưởng của miền Bắc. Tam Đảo có diện tích 253ha nằm trên độ cao 900m so với mặt biển. Từ thị xã Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc sau 1 giờ xe chạy là lên tới Tam Ðảo. Thêm 20km đường dốc, lượn qua các sườn núi thông mọc thẳng tắp nhìn lên cao vút, mờ mờ ẩn hiện Tam Ðảo trong sương.

    Núi Tam Đảo có 3 đỉnh nổi lên như 3 hòn đảo: đỉnh giữa có tên Bàn Thạch cao 1.388m; bên trái là đỉnh Thiên Nhị (chợ trời) cao 1.375m, trên có tháp truyền hình cao 93m, bên phải là đỉnh Phù Nghĩa cao 1.400m.

    Thị trấn Tam Ðảo rộng hơn 300ha, nằm gọn trong một thung lũng nhỏ của dãy Tam Ðảo, đồng thời cũng là một trong những vườn quốc gia lớn nhất miền Bắc. Khí hậu ở đây rất độc đáo, bốn mùa trong một ngày. Buổi sáng se se gió xuân, buổi trưa nóng ấm mùa hạ, buổi chiều lãng đãng heo may mùa thu, buổi tối lạnh giá của đông. Thị trấn bé xíu, xinh xắn với những con đường lên xuống ngoằn ngoèo, quanh co nho nhỏ, một dòng suối như vệt nước cắt ngang chảy suốt bốn mùa.

    Khu du lịch Tam Đảo thuộc thị trấn Tam Đảo, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc, cách Hà Nội 86km. Khí hậu ở đây rất độc đáo, bốn mùa trong ngày; khung cảnh thơ mộng, hùng vĩ. Mùa du lịch đẹp nhất trong năm ở Tam Đảo là vào mùa hè.


    Thiên nhiên và dấu vết thời gian đã ban tặng cho Tam Ðảo một khung cảnh tuyệt vời: vừa thơ mộng, u tịch, vừa hùng vĩ, huyền ảo trong cảnh mây gió, sương khói vờn trên đỉnh núi rồi sà xuống những thảm cỏ, những ngôi nhà ven sườn núi. Hè về, Tam Ðảo vào mùa du lịch đẹp nhất trong năm.

    Tam Ðảo là một dãy núi dài khoảng 80km theo hướng tây bắc - đông nam, rộng từ 10 - 15km, là khu nghỉ mát ở núi lý tưởng của miền Bắc. Tam Đảo có diện tích 253ha nằm trên độ cao 900m so với mặt biển. Từ thị xã Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc sau 1 giờ xe chạy là lên tới Tam Ðảo. Thêm 20km đường dốc, lượn qua các sườn núi thông mọc thẳng tắp nhìn lên cao vút, mờ mờ ẩn hiện Tam Ðảo trong sương.

    Núi Tam Đảo có 3 đỉnh nổi lên như 3 hòn đảo: đỉnh giữa có tên Bàn Thạch cao 1.388m; bên trái là đỉnh Thiên Nhị (chợ trời) cao 1.375m, trên có tháp truyền hình cao 93m, bên phải là đỉnh Phù Nghĩa cao 1.400m.

    Thị trấn Tam Ðảo rộng hơn 300ha, nằm gọn trong một thung lũng nhỏ của dãy Tam Ðảo, đồng thời cũng là một trong những vườn quốc gia lớn nhất miền Bắc. Khí hậu ở đây rất độc đáo, bốn mùa trong một ngày. Buổi sáng se se gió xuân, buổi trưa nóng ấm mùa hạ, buổi chiều lãng đãng heo may mùa thu, buổi tối lạnh giá của đông. Thị trấn bé xíu, xinh xắn với những con đường lên xuống ngoằn ngoèo, quanh co nho nhỏ, một dòng suối như vệt nước cắt ngang chảy suốt bốn mùa.




    Ðầu thế kỷ 20, người Pháp đã "tấn công" lên Tam Ðảo, xây dựng ở nơi đây thành khu nghỉ mát với 200 biệt thự, khách sạn, nhà hàng, sân chơi thể thao, bể bơi, sàn nhảy.
    Ðường đi lên núi Tam Đảo tuy hơi vất vả nhưng rất đẹp. Hoa phong lan, hoa cúc quì và các loài hoa dại không tên khác nở đầy lối đi, toả hương thơm rất lạ, màu sắc rực rỡ... cộng thêm không biết bao nhiêu là **** đủ loại rập rờn trên hoa lá, đậu trên tóc người, bay theo người hàng đàn như các sứ giả Tam Ðảo đón khách lên chơi. Lên tới đỉnh, phóng tầm mắt ra bốn phía là mênh mông trời, đất, gió, mây...

    Từ trung tâm thị trấn, rẽ bên phải theo một con đường mòn, hút xuống thung lũng sâu, thác Bạc giấu mình trong núi, bí ẩn đổ xuống dòng nước trắng bạc, lóng lánh ánh mặt trời phản chiếu sắc cầu vồng. Một dòng suối nhỏ từ trên cao 30m ào ào tuôn nước, thả vào gió tiếng suối, tiếng rừng, tiếng lá dội vào vách đá nghe thâm u như tiếng ngàn xưa... Nếu thích mạo hiểm, hãy đi xa chút nữa tới đỉnh Rùng Rình, ở đây cây cối, núi non đẹp như trong cổ tích, có nhiều cây to mấy người ôm phủ đầy hoa phong lan, tiếng chim hót ríu rít vang động, bươm **** bay rợp trời. Xa hơn nữa là Tam Ðảo 2, nơi mà vào thời Pháp cũng là điểm du lịch nghỉ mát lý tưởng, nhưng nay bị bỏ hoang mang vẻ đẹp hoang dã, cô liêu.



    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Tổng hợp những cung đường Trekking Tam Đảo gồm có Tour sau:

    - Trekking đỉnh Rùng Rình( đỉnh Thiên Nhị) cao 1.375m
    - Trekking 3 đỉnh Tam Đảo gồm có: Đỉnh Rùng Rình( đỉnh Thiên Nhị) cao 1.375m, đỉnh Bàn Thạch( ở giữa) cao 1.388m, đỉnh Phù Nghĩa cao 1.400m.
    - Trekking Tam Đảo 2 : một khu Sinh thái đang làm dở, cực kỳ hoang sơ xuyên qua lõi rừng nguyên sinh Tam Đảo. Hệ động thực vật ở đây cực kỳ phong phù. ở đó có cái hồ cực kì đẹp.
    - Trekking Tam Đảo 2 - Tây Thiên Thiền Viện: Cung này vắt ngang qua Tam Đảo 2 và đi xuyên sang Thiền Viên Tây Thiên. Đi qua chùa Địa Ngục.
    - Trekking 3 đỉnh Tam Đảo -Thiền Viện Tây Thiên: Thiên Nhị, Phù Nghĩa, Bàn Thạch. Sau đó đi về đỉnh 1 - Rùng Rình sau đó đi ngược xuống dưới chân đi xuyên sang Tây Thiên Thiền Viện.
    - Offroad Hồ Xạ Hương - dãy Thằn Lằn: Cung này cũng cực hay Offroad 1 ngày lê tê phê.
    - Trekking mạo hiểm: đi xuyên từ thị trấn Tam Đảo xuyên sang Đại Từ - Thái Nguyên hoặc đi xuyên thị trấn Tam Đảo sang Sơn Dương - Tuyên Quang.

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Tường thuật chút để các bạn hình dung( gọi là Hồi ký bằng ảnh) về cung đường chúng ta đi:

    Thị trấn Tam Đảo:

    [​IMG]

    Đây là View đẹp nhất đứng từ thị trấn Tam Đảo. Đi chếch về phía bắt đầu cung đường lên nhà nghỉ Học Viện KTQS. Mây đẹp nhưng chụp quá khó. Chỉ thể hiện được phần nào so với thực tế:
    [​IMG]
    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    3 ngọn núi Tam Đảo:
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Mây sẽ mù mịt rất nhiều ở chân đỉnh 1:
    [​IMG]
    Những bông hoa dại:
    [​IMG]
    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    3 đỉnh lúc ẩn lúc hiện, như ảo như thực:
    [​IMG]
    Qua rừng trúc:
    [​IMG]
    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Một chút:
    [​IMG]

    Đường đấy lá úa:
    [​IMG]
    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Quên! Giới thiệu Porter Pờ rồ của chúng ta:
    [​IMG]
  10. thino015

    thino015 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0

    Ôi người cũ bây giờ mới gặp :P :P

    Em đã kiểm tra lại lịch. thế ek nào mà lại bé cái nhầm thế được,:-ss em đã sửa lại là 25-26 /12 tức là thứ 7 và CN. Nội dung vẫn như bình thường nhé [:P]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Gớm :-ss:-ss, lên đỉnh rồi em chỉ còn cái thân tàn ma dại, anh lấy được gì thì lấy, của anh cả đấy =))
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

Chia sẻ trang này