1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cát Cát - Sín Chải - Con đường mòn huyền thoại dẫn tới đỉnh Fansifan-Tr1- ( Ngày 31/12- 3/1) - Chuyê

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi thino015, 02/12/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoanguyen84

    hoanguyen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2010
    Bài viết:
    2.228
    Đã được thích:
    0
    Bảo là anh là bạn của THỊ NỞ hả em:-??
  2. thino015

    thino015 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Chúc cả nhà đón Ông Công Ông Táo vui vẻ bên gia đình nhé :x
  3. banhdacua

    banhdacua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2010
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Nói nho nhỏ thôi Nở...Thế này thì tôi còn lừa đc phi công nào nữa hở???>:)
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Toàn thấy nó mang cốc chén ra doạ mà chưa thấy uống đc bữa nào tử tế. [-X
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Quan trọng j mèo trắng hay mèo đen hả anh. Cứ bắt đc chuột là đc.:-":))
  4. hummer2008

    hummer2008 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2008
    Bài viết:
    4.267
    Đã được thích:
    95

    Giời ơi! thảo nào hôm sau mềnh cứ thấy đau hết cả mìn mà cứ đổ tội cho cái đệm lá trúc đểu. Tội cho nó quá.
    @Nở: Ốm như mụ thì ... chậc, chậc
  5. hummer2008

    hummer2008 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2008
    Bài viết:
    4.267
    Đã được thích:
    95
    Đóng cửa về quê ăn tết!

    Mùng 20 mở cửa lại.:-"
  6. thino015

    thino015 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Tết cũng vui mà ngày thường cũng vui => Ngày thường cũng như ngày tết mà ngày tết cũng như ngày thường ;;)

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    NGÀY 2 - NHẬT KÝ CÒN DANG DỞ
    Khởi đầu chuyến đi ngày đầu năm của chúng tôi như thế, vẫn đầy những tiếng cười đùa tếu táo, núi cao nào cản được bước chân ta, vực hiểm nào níu được đoàn ta đi.[r2)]

    Ngày hôm nay được dự đoán là ngày bứt phá của "Trung tốn nước chấm"^:)^ & là ngày lê lết của heo mập\:D/. Bởi vậy không có gì ngạc nhiên khi tay bảo vệ bám gót porters. Nhưng cách đó không xa, heo mập vẫn giữ rất tốt phong độ của mình.;))
    <FONT class=imageattach face=[/IMG]Trời quang, nắng hửng, đường bằng, tất cả đang ngon trớn thì bỗng rooooẹeeeeet~X, Trung voi sẩy chân, phi cả người xuống bờ núi sâu@-)@-)@-). Rất nhanh hắn quay người tóm được mấy thân cây nhỏ nhoi. Hú hồn.[r23)][r23)]

    Chúng tôi ngày càng lên cao hơn. Những ngọn núi dần thấp hơn tầm mắt chúng tôi. Mây phủ núi, núi ẩn hiện trong mây. Nắng vàng giăng khắp trời. Hôm nay là một ngày thật đẹp.
    [​IMG]

    Gặp một khoảng đất bằng bên rừng Tùng, mặt đất đầy nắng, chúng tôi tạm dừng chân. Các bác porters hỏi đi hay nghỉ. Lết – đơ bảo đi tiếp. Thử hỏi ai dám dừng?
    Lên cao chút nữa, nơi biển mây bồng bềnh trước mặt, nơi chúng tôi có thể nhìn thấy đường chân trời, nơi ánh nắng phủ đầy người; chúng tôi nghỉ trưa, nạp năng lượng. Giữa nơi núi rừng hiểm trở chúng tôi vẫn có mỗi người hơn 1 cái bánh mì, rồi thịt hộp, lại cả hoa quả nữa. Trước khi ăn có người dọn sẵn, ăn xong lại có người thu dọn cho nữa. Ngoài thời gian ăn trưa, chúng tôi có cả thời gian ngủ trưa nữa. Tôi càng thấy cái gọi là hành xác mà giang hồ đồn thổi thật chả có tí cơ sở nào.:-ss
    [​IMG]
    Ấn tượng là rừng tùng, khá đẹp nhưng thưa quá và không thấy một cây con nào, không hiểu lũ này sinh sôi theo phương pháp nào không biết, bám kịp porter và điều đầu tiên là hỏi nhỏ Giàng porter “Đây phải cây chè không anh ?”
    [​IMG]
    Khôông phải đâu, khôông ăn được đâu – Giàng porter tuyên bố lạnh lùng.
    Không phải đâu, nhà em trồng nên em biết mà – thủng thẳng tiếng Quyên “tự kỷ” vang đến.
    Hoài của (lại hoài của) bao nhiêu công mới vặt được, mà công nhận chúng giống nhau thật.

    Nhà hàng của bữa trưa thật tuyệt vời, trời nắng nhẹ, trong xanh và vị trí view tuyệt vời. Mây vờn núi, núi và mây đan quyện với nhau như trong phim Tôn Ngộ Không, “đường chân trời” (cái này nhà đặt ra) là có giới hạn, giới hạn trong tầm mắt của con người.

    [​IMG]
    Dăm ba phút ngủ nghỉ trôi vèo, kịp để cỏ cây in chút dấu vết lên má Cua:-*, chúng tôi lại khoác ba lô, sẵn sàng để chạm mốc trong ánh hoàng hôn. Buổi sáng hùng hục leo lên, giờ lại hì hụi leo xuống. Như thế có phải dở hơi không?!~X( Tất nhiên là phải rồi :P)^^. Tạm biệt nắng, tạm biệt mây, chúng tôi lẫn vào với cây với lá rừng. Tạm biệt đỉnh cao này để chúng tôi đi tới 1 đỉnh khác cao hơn;)). Chúng tôi qua bạt ngàn đá suối, chỉ cần trượt chân 1 cái là dập mông như chơi. Đi xuống, đi xuống, con suối tưởng như dài bất tận cuối cùng cũng thấy chân. Chúng tôi tạm dừng bước, nhìn trời, nhìn đất, xem thời gian và biết rằng đành lỡ hẹn hoàng hôn trên đỉnh Fan:((:((
    [​IMG]
    . Heo mập được chỉ định làm thư ký cho Nở, lấy & gửi địa chỉ email của mỗi người trong nhóm. Heo vừa phản pháo thì Lết – đơ quắc mắt, chàng ta hết đường thoái lui, thực hiện nhệm vụ ngay lập tức.Vẫn theo con suối, chúng tôi lại leo lên. Chiều dần buông, sương sa thấm lạnh, màn đêm nhuốm bước chân. Gặp lán nghỉ, chúng tôi hạ balo.[r32)]
  7. pleikupho

    pleikupho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    up
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    năm mới chúc cả nhà vui vẻ, mạnh khỏe, cầu gì được nấy !!!

    Năm cũ em vẫn được phép Đạo cái nick này. Năm sau sẽ đổi. hì hì
  8. hummer2008

    hummer2008 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2008
    Bài viết:
    4.267
    Đã được thích:
    95
    Chúc mừng năm mới!
    Năm mới tha hồ lượn!
  9. hummer2008

    hummer2008 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2008
    Bài viết:
    4.267
    Đã được thích:
    95
    Thung Nai - Đà Bắc sao thấy xa xa nhỉ?
  10. banhdacua

    banhdacua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2010
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng năm mới cả nhà.
    Phấn đấu năm nay sẽ được cùng ăn nằm với nhau nhiều nhiều nhỉ :))
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Cung Tây Yên Tử đầu năm mọi người thấy sao? Kết hợp du xuân lễ chùa và vẫn được Trekk, trekk, trekk :)
    Thấy nhơ nhớ triết lý phật giáo của bác Garnet roài, mô phật...

Chia sẻ trang này