1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cắt Máu Ăn Thề ! ! !Tứ hải giai huynh đệ - Nơi chat chit giao lưu giữa các thành viên - Góc " văn th

Chủ đề trong '1985-1986 Safi' bởi zeus_vn, 05/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NguyenPhamQuangMinh

    NguyenPhamQuangMinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Cái này cần xem xét lại, bé Hằng ạ
  2. NguyenPhamQuangMinh

    NguyenPhamQuangMinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Bữa trước anh kể cho bé Hằng, Thu và Huy nghe chuyện gia đình nhà thỏ mà chưa kể hết, anh kể lại chi tiết nè:
    Ngày xửa ngày xưa, thuở các loài vật biết nói như người, trái đất còn hoang vu. Trong một khu rừng nọ, có gia đình thỏ mẹ và 5 chú thỏ con. Thỏ con thì ham chơi , khoái coi hoạt hình, khoái chat , khoái game online ... mà thỏ mẹ thì bận rộn suốt ngày với công việc bếp núc cùng AJINOMOTO, nước tương CHINSU và chương trình dạy nấu ăn của YAN CAN COOK. Một hôm nọ, thỏ mẹ thức giấc muộn vì đêm qua bận koi phim Hàn Quốc. Bỗng thỏ mẹ ngơ ngác, chẳng thấy 5 chú thỏ con đâu. Thỏ mẹ vội vội vàng vàng, bật camera ghi hình xem chúng nó đã làm gì trong nhà, và thỏ mẹ thấy rằng chúng nó đã rời khỏi nhà vào lúc 8h sáng. Tiếp theo, thỏ mẹ bật hệ thống theo dõi vệ tinh GPS, nhằm tìm kiếm thỏ con, nhưng chương trình máy tính đã bị nhiễm virus WORM1 nên ko hoạt động. Vậy là thỏ mẹ phải chạy ra ngoài tìm chúng nó. Chạy một lúc, đến tiệm chát của bác Gấu, thỏ mẹ mới hỏi:
    _ Bác Gấu có thấy 5 đứa con của em đâu ko?
    Bác Gấu mới cười bí hiể trả lời:
    _ Có 2 đứa đang chat trong tiệm của anh. Nhưng mà qui định của quán anh là ko cho phụ huynh vào
    Thỏ mẹ mới nức nở:
    _ Anh cho 2 đứa nó về nhà đi, em lo lắng lắm
    _ Không đc - Gấu nói
    _ Em năn nỉ anh mà!
    _ Vấn đề này, e hèm ... ... thui đc, anh sẽ cho chúng nó về, nhưng em phải cho anh ... HUN một cái anh mới cho 2 đứa nó về.
    Thỏ mẹ chẳng bít làm sao, đành chịu thui, đành cho Gấu HUN một cái. Sau đó, thỏ mẹ đón 2 đứa con về và đi tìm 3 đứa con tiếp theo. Chạy một lúc, đến quán BAR nhạc trẻ, truyền hình cáp bóng đá của bác CÁO, thỏ mẹ mới hỏi bác CÁO:
    _ Bác có thấy 3 đứa con của em đâu ko?
    Cáo trả lời:
    _ Có 2 đứa đang cá độ trong đó , nhưng qui định của bọn anh ko cho phụ huynh vào quấy rối
    Thỏ mẹ lại nức nở:
    _ Anh cho 2 đứa con của em về đi, em nhớ chúng nó chít mất!
    _ Không được - Cáo nói
    _ Em năn nỉ anh mà ...
    _ Vấn đề này, e hèm ... ... thui đc, anh sẽ cho chúng nó về, nhưng em phải cho anh ... HUN một cái anh mới cho 2 đứa nó về.
    Thỏ mẹ chẳng bít làm sao, đành chịu thui, đành cho Cáo HUN một cái. Và thỏ mẹ đón thêm 2 đứa con về nhà.
    Vậy là sau hành trình gian khổ, thỏ mẹ đã tìm đc 5 đứa con của mình về nhà rồi đấy
  3. NguyenPhamQuangMinh

    NguyenPhamQuangMinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Bữa trước anh kể cho bé Hằng, Thu và Huy nghe chuyện gia đình nhà thỏ mà chưa kể hết, anh kể lại chi tiết nè:
    Ngày xửa ngày xưa, thuở các loài vật biết nói như người, trái đất còn hoang vu. Trong một khu rừng nọ, có gia đình thỏ mẹ và 5 chú thỏ con. Thỏ con thì ham chơi , khoái coi hoạt hình, khoái chat , khoái game online ... mà thỏ mẹ thì bận rộn suốt ngày với công việc bếp núc cùng AJINOMOTO, nước tương CHINSU và chương trình dạy nấu ăn của YAN CAN COOK. Một hôm nọ, thỏ mẹ thức giấc muộn vì đêm qua bận koi phim Hàn Quốc. Bỗng thỏ mẹ ngơ ngác, chẳng thấy 5 chú thỏ con đâu. Thỏ mẹ vội vội vàng vàng, bật camera ghi hình xem chúng nó đã làm gì trong nhà, và thỏ mẹ thấy rằng chúng nó đã rời khỏi nhà vào lúc 8h sáng. Tiếp theo, thỏ mẹ bật hệ thống theo dõi vệ tinh GPS, nhằm tìm kiếm thỏ con, nhưng chương trình máy tính đã bị nhiễm virus WORM1 nên ko hoạt động. Vậy là thỏ mẹ phải chạy ra ngoài tìm chúng nó. Chạy một lúc, đến tiệm chát của bác Gấu, thỏ mẹ mới hỏi:
    _ Bác Gấu có thấy 5 đứa con của em đâu ko?
    Bác Gấu mới cười bí hiể trả lời:
    _ Có 2 đứa đang chat trong tiệm của anh. Nhưng mà qui định của quán anh là ko cho phụ huynh vào
    Thỏ mẹ mới nức nở:
    _ Anh cho 2 đứa nó về nhà đi, em lo lắng lắm
    _ Không đc - Gấu nói
    _ Em năn nỉ anh mà!
    _ Vấn đề này, e hèm ... ... thui đc, anh sẽ cho chúng nó về, nhưng em phải cho anh ... HUN một cái anh mới cho 2 đứa nó về.
    Thỏ mẹ chẳng bít làm sao, đành chịu thui, đành cho Gấu HUN một cái. Sau đó, thỏ mẹ đón 2 đứa con về và đi tìm 3 đứa con tiếp theo. Chạy một lúc, đến quán BAR nhạc trẻ, truyền hình cáp bóng đá của bác CÁO, thỏ mẹ mới hỏi bác CÁO:
    _ Bác có thấy 3 đứa con của em đâu ko?
    Cáo trả lời:
    _ Có 2 đứa đang cá độ trong đó , nhưng qui định của bọn anh ko cho phụ huynh vào quấy rối
    Thỏ mẹ lại nức nở:
    _ Anh cho 2 đứa con của em về đi, em nhớ chúng nó chít mất!
    _ Không được - Cáo nói
    _ Em năn nỉ anh mà ...
    _ Vấn đề này, e hèm ... ... thui đc, anh sẽ cho chúng nó về, nhưng em phải cho anh ... HUN một cái anh mới cho 2 đứa nó về.
    Thỏ mẹ chẳng bít làm sao, đành chịu thui, đành cho Cáo HUN một cái. Và thỏ mẹ đón thêm 2 đứa con về nhà.
    Vậy là sau hành trình gian khổ, thỏ mẹ đã tìm đc 5 đứa con của mình về nhà rồi đấy
  4. vinhhang_vh

    vinhhang_vh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Trời! vào diễn đàn phải cho người khác biết mình là ai chứ!!!!
    Còn câu chuyện, vẫn chẳng hiểu gì hết
  5. vinhhang_vh

    vinhhang_vh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Trời! vào diễn đàn phải cho người khác biết mình là ai chứ!!!!
    Còn câu chuyện, vẫn chẳng hiểu gì hết
  6. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    Trời <- tiếng la thứ 2
    cái tên QM kia, biết chổ này là chổ nào ko hả , muốn tán tỉnh gì thì chạy qua bên Cắt máu ăn thề nhá , wậy ở đây là tui xử đẹp à
  7. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    Trời <- tiếng la thứ 2
    cái tên QM kia, biết chổ này là chổ nào ko hả , muốn tán tỉnh gì thì chạy qua bên Cắt máu ăn thề nhá , wậy ở đây là tui xử đẹp à
  8. snowflower157

    snowflower157 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Hihihihi , mới bữa đầu nên em chưa dám dữ thui , bữa sau em chỉ sợ mọi người nói em dữ we'' thì khổ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    QM voi bé Hằng !!!!!!!Ủa , em tưởng là 1 căph rùi chứ ????
    Ai giải thích dùm cái , rõ ràng ra chứ , bé Hằng thì nhìn xinh xắn dzị , ko rõ ràng coi chừng là..........mất đó anh QM ui !!!!!!!!!!!
  9. snowflower157

    snowflower157 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Hihihihi , mới bữa đầu nên em chưa dám dữ thui , bữa sau em chỉ sợ mọi người nói em dữ we'' thì khổ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    QM voi bé Hằng !!!!!!!Ủa , em tưởng là 1 căph rùi chứ ????
    Ai giải thích dùm cái , rõ ràng ra chứ , bé Hằng thì nhìn xinh xắn dzị , ko rõ ràng coi chừng là..........mất đó anh QM ui !!!!!!!!!!!
  10. NguyenPhamQuangMinh

    NguyenPhamQuangMinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, mất là thế nào hả Snow, chả lẽ em cũng có .... ý với anh à, định cưa anh thật sao?. Hì, bé Hằng dĩ nhiên xin xắn, giữ thì phải giữ chứ, nhưng giữ chặt quá thì ngộp lắm, chít mất thì sao.
    >>All: chuẩn bị cho cái offline thứ 7 ngày 27-11 nhé, chắc ko ai phản đối đâu. Địa điểm sẽ là cafe Cát Đằng ( đi K-T mãi, chán rùi)

Chia sẻ trang này