1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cắt tiền duyên

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi dinhtayto, 12/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nokia668123

    nokia668123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.638
    Đã được thích:
    0
    Bác nào ở HN mà muốn xem tử vi tướng số,phong thủy,cắt tiền duyên(còn xem có ko mới cắt được chứ) thì cứ mạnh dạn liên hệ với em(sau mùng 10 Tết nhé).
    Liên hệ YM đê : chithanh_t610
    Em làm giá hữu nghị thôi.
  2. thanh_07set

    thanh_07set Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    4.361
    Đã được thích:
    0
    bon chen , bon chen
    vợ con đến nơi roài, thôi để nhường em làm hộ cho
  3. nhoc_hat_tieu

    nhoc_hat_tieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Duyên số trời định rồi, nếu cứ đâm đầu yêu bừa rồi vội vàng lấy chồng thì sau này hối ko kịp. Mà tác giả của topic ơi, mới có 23 mà đã lo vậy sao??
  4. dangnguyetminh_gt

    dangnguyetminh_gt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    0
    Gớmmmmmmmmmmm! Sốt ruột! Mới có tí tuổi đầu mà đã lo. Chị đây hơn em vài tuổi mà vẫn còn vô tư lém em ạ. Hìhì..
  5. nhoc1985

    nhoc1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    35 Thi Sách!
    ( Gác 2)
    Đt: 9 711 889
    DĐ: 091 338 3886

    Chị làm em phải lục lọi cái ví để tìm cái card visit thầy đưa em đấy( cảm ơn đi)
    Chị lên 35 Thi Sách.
    Ngay bên ngoài là có người trông xe rồi. Chị chỉ cần đến đấy, nói là " em muốn xem bói" là có người chỉ lên gác, vào nhìn thấy thầy đừng tưởng nhầm là vợ thầy, ông này " bóng", nhìn phấn son trang điểm cứ gọi là...........
    Em nhớ hôm đến xem, thầy bẩu là em học business( đúng rồi), thầy bảo em đêm nằm ngủ toàn nằm nghiêng, bên cạnh có 1 người ám>>> tiền duyên!( mà em toàn nằm nghiêng thật, nghe xong giật hết cả nảy, khổ, con bé sợ ma thì chớ, nghe thầy nói, em chả dám ngủ nữa) Thầy cũng bẩu em là phải cắt tiền duyên gì í, lại còn có cả " vụ nối duyên" gì í. Em thì ứ hiểu gì về bói toán, về VN chơi được vài ngày, con bạn thân lôi đi thì đi thôi. Thầy bảo cắt tiền duyên mất about 250 000. Em ứ cắt, hì hì, còn trẻ, chưa có người yêu là đúng rồi, bao giờ già hẵng hay. Lại tiếc xiền nữa chứ!
    Thầy thờ Phật, con bạn em bảo " nếu không thờ Phật thì tức là thờ Ma xó", em nghe cứ ù ù cạc cạc, chả hiểu mô tê gì. Chỉ buồn cười mỗi khoản thầy phán là: chồng em sau này đẹp trai lắm nhé. Nghe là choáng rồi! Xấu em còn chả giữ nổi huống hồ đẹp rai! Nếu thế em phải mua tủ kính trước khi lấy chồng, rồi sau khi lấy chồng cho chồng em vào tủ kính, trưng bày >>> hình thức kinh doanh kiểu mới!
    Nói thật là nếu cảm thấy ko yên tâm thì đi cắt duyên thôi chị ạ, chứ chả tin được đâu! Làm gì để khỏi cảm thấy " hối hận vì đã không làm" thì làm thôi, chứ còn mấy chuyện này ......chẹp......khó nói lắm!
  6. susuhuong

    susuhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    2.766
    Đã được thích:
    0
    35 THI SÁCH HỬ?ĐƯỢC ĐẤY, CÓ KHI PHẢI THỬ NGAY MỚI ĐƯỢC. THZ EM NHOC1985 NHÁ
  7. sakura1984

    sakura1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2007
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Hôm 27 tết tôi cũng đi xem quẻ bói.Thầy bói cũng phán rằng tôi tình duyên trắc trở phải đi cắt tiền duyên.Hik đi xem 4 đứa thì 3 đứa fải đi cắt.Ko nên tin bạn à.
  8. littletiger

    littletiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi! Bạn có đĩa đấy không? cho mình mượn sao lại được không?
    Thanks bạn trước nha!!!.
  9. Rogueman

    Rogueman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Đỏ & Tím : nghe bí hiểm dễ sợ cơ mà em chưa hiểu ý anh là gì
    Xanh: Người mà em chọn cũng là người khiến em phải đau khổ nhất anh ạ.
    Được cryriver sửa chữa / chuyển vào 03:16 ngày 14/02/2007
    [/QUOTE]
    Ý của anh là:
    1. Đầu tiên phải tìm hiểu nguyên nhân có phải do tiền duyên hay không. Anh cũng chứng kiến khá nhiều trước hợp này, tức là anh biết người có thể thẩm định được
    Nên đầu tiên cần phải xác định nguyên nhân trước. Theo như các bô lão truyền lại thì:
    + Tiền duyên có thể theo bản thân mình :--> ảnh hưởng
    + Tiền duyên theo đối tác của mình:--> cũng ảnh hưởng.
    Nên phải xác định là có hay không? và nếu có thì cắt ai, cắt 1 hay cắt cả 2. Mình ko dở hơi mà đối tác dở chứng thì chả bao giờ vào chung kết được cả.
    2. Người mà em chọn cũng là người khiến em đau khổ.
    Nghe có vẻ đúng với nhận định trên của anh.
    Có khi phải cắt thằng này em ạ.
    Có ai quan tâm muốn hỏi về vấn đề này cứ chat với nick của mình. Nếu rỗi rãi mình sẽ giải thích cho các bạn.
  10. Cocolee055

    Cocolee055 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Chắc bạn gái ở đây chỉ nói đùa cho vui thôi
    Chứ thanh niên thời đại này sao lại còn có người suy nghĩ thế được.
    Bạn mà làm cái trò đó.
    Lỡ có anh nào đang để ý không khéo cũng chạy re cho nhanh.
    Vì bạn thiếu tự tin quá.
    Thiếu cá tính và lại còn ko thông minh gì cả.
    Mình nói nếu bạn nghĩ thế thật.
    Còn chắc là ko phải đâu nhỉ.

Chia sẻ trang này