1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cất tiếng hát lời ca mọi lúc mọi nơi ... | những bài ko liên quan đến lời ca tiếng hát del và del

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi thankiemvdk, 12/04/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    ..hạnh phúc là pờ rai rai
    thịnh vượng là pờ rai rai ...
  2. mydungachau

    mydungachau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2008
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    http://nghenhac.info/nhacvietnam_pm.asp?iFile=60754&iType=20
    Đành lòng gà trống nuôi con sao em nỡ bỏ con cho đành
    Từ ngày lo cấy lo cày cho qua ngày tàn phai dấu xưa
    Màn đêm sao biết ai cứ mãi buông dài cho tôi say
    Có ai không buồn khi bạn lòng mình không thủy chung
    Giờ này nằm với con thơ, thương con trẻ bỗng ngay đau lòng
    Ngờ đâu em bỏ con chồng, em xuôi dòng về nơi bến mơ
    Người ta đâu quan tâm tới những ân cần xưa trao nhau
    Biết bao tâm sự trong lòng nào ai thấu chăng ?
    Từng canh thâu có ngủ được đâu
    Cứ mãi lo âu nhìn ra bến sông
    Lòng chờ mong mong người về đâu để cho con tiếng ru à ơi
    Để cho con giấc ngủ no tròn, và cho con từng giọt sữa thơm
    Rồi trăng lên chất ngất buồn tênh
    Bóng trăng lung linh nằm in bến sông, rồi tan nhanh chôn vùi tình anh
    Em mê chi gấm nhung giàu sang
    Sao gây bao đớn đau phũ phàng
    Cho chim quyên lẻ đôi chia đàn
    Mình mình ơi, ơi mình mình ơi
    nghe bài này sao não lòng thế chứ. hu hu
  3. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    ... tôi thề tôi chẳng iu ai vì ng` ta cứ phụ tôi hoài,
    bây h tôi chẳng còn tin , trong nhân gian có kẻ chung tình
    tôi giận tôi đã ngây thơ,đem tình iu hiến dâng ng` hết
    bây h tôi chẳng còn chi, khi ng` ngoảnh mặt mà đi ....
  4. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2

    Mây buồn trôi mãi, trôi về nơi xa
    Mây cũng tiếc nuối tình chúng ta những ngày qua
    Mây buồn tha thiết, áng mây trôi đi lặng lẽ
    Cuộc tình ngày nào nay thôi cũng trôi xa mãi
    Còn yêu nhau nữa không
    Trái tim em như lặng câm
    Khi cất tiếng hát là nỗi đau chia lìa nhau
    Em buồn biết mấy, biết ta xa nhau từ đấy
    Yêu em yêu em mà sao vẫn cứ gian dối
    Giờ anh đi mãi xa
    Xa thật xa nơi chân trời
    Tình yêu đó sẽ mãi chỉ là bóng mây trôi vào đêm
    Mây buồn mây khóc
    Em buồn em khóc
    Em không tin ta sẽ vắng xa nhau từ đây
    Ngoài kia mưa đã rơi
    Như giọt nước mắt không lời
    Tình yêu đó sẽ mãi chỉ là giấc mơ những ngày thơ
    Thôi mình xa cách
    Thôi tình đã mất
    Em quay lưng đi cho nước mắt dâng tràn đôi mi
    Ngàn ngôi sao sáng kia
    Nay dường như đã không còn
    Vì anh đã nỡ xóa hết ngàn chứng nhân duyên tình ta
    Nay còn đâu nữa
    Nay dường như đã
    Em tan đi trong nỗi xót xa riêng mình em
    Người ơi em muốn tin
    Tin tình yêu anh chân thành
    Dù em cố giấu nước mắt và thứ tha khi còn yêu
    Yêu người tha thiết
    Nhưng người đâu biết
    Em không tin ta đã cách xa ngày hôm qua
  5. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    trời sáng ra có ng` đã ca hát đánh thức mọi ng` rùi kìa ...
    ....sáng sớm tinh mơ trên núi xuất hiện 2 chàng, trên vai 2 chàng vai đeo thanh gươm .....
  6. neveronsunday

    neveronsunday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    0
    Biết yêu là phũ phàng, biết yêu là lỡ làng sao ta cứ cắm đầu mà yêu...
  7. mydungachau

    mydungachau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2008
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    http://nghenhac.info/nhacvietnam_pm.asp?iFile=36508&iType=20

    Hãy hát lên em
    Hát nữa đi em
    Em hát bài tình ca về đất Quảng quê ta
    Em hát điệu dân ca
    Ôi nghe sao ngọt ngào
    Mà lòng anh xôn xao
    Hãy hát lên em
    Hát nữa đi em
    Em hát bài tình ca về đất Quảng quê ta
    Em hát điệu dân ca
    Ôi nghe sao ngọt ngào
    Mà lòng anh xôn xao
    Một nong tằm là năm nong kén
    Một nong kén là chín nén tơ
    Thương em , thương em chín đợi mười chờ
    Chín đợi mười chờ
    Bao giờ, bao giờ dâu mượt
    Bao giờ dâu mượt, em cho tằm , em cho tằm ...nhả tơ.
    Ai có về quê hương Gò Nổi
    Miền đất mới giờ đã xanh dâu
    Thương em gắng đợi ngày nào
    Gắng đợi ngày nào
    Bây chừ ,bây chừ dâu mượt
    Bây chừ dâu mượt,em bắc cầu, em bắc câu...đón ạnh
  8. dieishappy

    dieishappy Guest

    Mưa Bên Em
    Thể hiện (Artist): Lương Bích Hữu

    Một làn mây xanh đã trôi từ đâu
    Và giọt mưa ngâu đã xuôi cùng mây
    Và ngày ngày vẫn âm vang
    Tiếng vui buồn nơi trần gian
    Chẳng thể hỏi mây kia trôi từ đâu
    Chẳng thể nào kêu mưa kia thôi đừng mau
    Và em biết cả hai ta như mây và mưa
    Luôn theo nhau dù cho có khó khăn
    Và sẽ có ngọt ngào trong bài ca của anh và em
    Là chàng nắng hay nàng gió và dù có giận hờn vu vơ
    Ta vẫn yêu nhau, như trần gian này không có ai
    ĐK:
    Em không thể biết mây sẽ trôi về đâu
    Em không thể hỏi mưa còn rơi bao lâu
    Nhưng em nguyện luôn đi bên anh
    Vì con tim em đã thấm ướt mưa tình yêu
    Em có thể khóc như là mưa phùn rơi
    Em có thể bay theo cùng mây gió bay
    Khi em đi theo anh và hát mãi khúc ca tình yêu
    Và hát vang xa, ơi tinh yêu của em
    ***
    Anh là mưa, đi theo em nhìn mưa phùn rơi tình yêu
    Anh mang theo trái tim cuộc tình đầu tiên
    Và yêu em đến muôn ngàn sau
    Em là mây, anh yêu em từ khi ngày xuân vừa sang
    Đi theo em khẽ trôi như mây về ngàn
    Nhẹ như cánh chim bay về nơi đó

    http://www13.nhac.vui.vn/Music/#Play,63854
    Được dieishappy sửa chữa / chuyển vào 09:33 ngày 03/08/2008
  9. mydungachau

    mydungachau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2008
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0

    http://nghenhac.info/nhacvietnam_pm.asp?iFile=64452&iType=20
    Trong đêm miên man từng dòng thư em trao anh với những dấu yêu riêng vế anh mà thôi. Em không trông mong cuộc tình ta luôn mê say vì anh đây không chỉ yêu mình em.
    Ngày xưa tình trong vòng tay, muôn đời tình không đổi thay, chuyện yêu đương mãi trong trái tim vẫn còn luôn đong đầy
    Giờ đây anh xa tầm tay, trôi giạt về phương trời nao, riêng mình em lẻ loi mãi mong chờ anh người ơi
    đêm bao cơn mưa qua, trong lòng như em thêm bao xót xa tìm đâu lời yêu dấu đã trao khi vừa yêu nhau. em không trông mong hci xin một đêm thôi anh mơ đến em, về bên vòng tay ấm bao ngày em chờ mong
    Hỡi người có hay cho tình em, mỏi mòn nhớ thương anh hoài mong
    Biết rằng trái tim anh giờ đây đã thuộc về ai xa mãi rất xa..

  10. con_chim_non

    con_chim_non Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    3.343
    Đã được thích:
    20
    Gửi tới các bạn nữ của chúng ta , 1 bài hát nhẹ nhàng và sâu lắng của Phương Linh :



    Cơn gió lạ
    Nhẹ nhàng, sâu lắng và khắc khoải, đó là tất cả những gì mà ca sĩ Phương Linh đã truyền tài cho người nghe qua ca khúc Cơn gió lạ. Nếu bạn đã từng yêu và đặc biệt nếu bạn là phái nữ thì những lời tâm sự về nỗi nhớ trong ca khúc? mang lại cảm giác xao xuyến đến lạ lùng

    Nhẹ nhàng, sâu lắng và khắc khoải, đó là tất cả những gì mà ca sĩ Phương Linh đã truyền tài cho người nghe qua ca khúc Cơn gió lạ. Nếu bạn đã từng yêu và đặc biệt nếu bạn là phái nữ thì những lời tâm sự về nỗi nhớ trong ca khúc? mang lại cảm giác xao xuyến đến lạ lùng?
    Phải làm chi để hết buồn, chỉ vì quá nhớ người
    Một cảm giác rất trống vắng đến hưu quạnh

    Không gian tĩnh mực, thời gian lắng đọng và lòng người mênh mông? tất cả cùng hòa quyện với nhau tạo nên một cảm giác trống vắng. Lời tâm sự của cô gái rất giản dị nhưng chan chứa tình yêu và những cảm xúc thật thiết tha đầy mong chờ.
    Ngoài đời sương gió tội lắm đôi vai gầy
    Giờ anh nơi ấy, Hình dung em chốn này
    Rất cần hơi ấm, rất sợ đêm trắng

    Ca sĩ Phương Linh
    Và trong những lúc lòng mình khắc khoải nhớ mong thì ai không mong muốn một hơi ấm, một nụ cười của người thương, để xóa đi những nỗi cô đơn trong tình yêu cách xa? Bạn đã bao giờ thầm mong có một cơn gió mang những lời tâm sự nhớ nhung đến người bạn thương yêu
    Một ngày đang tới ngày ấy ko xa với
    Và anh sẽ đến nhìn em hé môi cười
    Anh về đi nhé, hãy về đi nhé
    Chính nơi mà ta hẹn thề

    Cơn gió lạ - một ca khúc nói về nỗi niềm nhớ mong trong tình yêu thật ấn tượng. Từng câu, từng chữ đều rất cô đọng và đầy ý nghĩa, kết hợp với. những giai điệu tha thiết, thổn thức? cùng với một giọng ca đầy sự nồng nàn và cháy bỏng đã mang lại cho người nghe những cảm nhận về sự cô đơn, trống vắng khi không được ở bên cạnh người mình thương yêu. Người nghe như đồng cảm cùng ca khúc, cùng thấy hình ảnh của bản thân trong những ngày yêu đương. Tác giả Mạnh Quân đã thể hiện rất cô đọng nhưng rất đầy đủ về nỗi cô đơn trong tình yêu khi hai người yêu nhau nhưng phải chịu cảnh cách xa
    Lặng yên căn gác, lặng yên vầng trăng
    Lặng yên thơm ngát môi hồng thật trong sáng
    Ánh mắt bên ô của sổ, cứ thao thức mong chờ
    Cơn gió lạ?

    Bản thân người viết rất thích những ca khúc có ý nghĩa, những ca khúc phải có một nội dung thực với cuộc sống, mang tính lạc quan, mang lại cho khán giả những sự đồng cảm và yêu đời ? Và đó cũng là những điều mà Cơn gió lạ đã làm được, đã mang đến cho tôi những tình cảm dấu yêu?
    Thương lắm một lời nhắn nhủ mặn nồng?
    Ngủ ngon anh nhé tình yêu của em
    Và ngày mai sẽ ngọt ngào những ước hẹn?

    Xin được chúc mừng ca sĩ Phương Linh đã có thêm một ca khúc về đề tài tình yêu thật hay, thật ý nghĩa. Mời các bạn hãy dành vài phút tĩnh lặng để cùng Phương Linh thả hồn theo giai điệu thương yêu? cùng ước mong có một Cơn gió lạ?
    Nguồn: YAN

Chia sẻ trang này